1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dành cho ngày Valentine ( ^_^ )

    From : Sleeping_Sun
    To : Mr Right

    Anh ! Cho đến bây giờ , mình vẫn chưa nhận ra nhau....Em chẳng biết có khi nào em sẽ nhận ra anh không nữa...Mai là Valentine rồi , chẳng biết giờ này anh đang ở nơi đâu và làm gì vậy , Mr Right của em ?? !!
    Ông trời sinh ra em , là để dành cho anh , chỉ một mình anh thôi , phải không ạh ? Cũng như sinh ra anh là để dành cho em , anh nhỉ ? Chỉ có điều là mình chưa nhận ra nhau.....Em là 1 con bé ích kỷ.....ừh..có lẽ như vậy thật...bây giờ đây , em đang nhớ anh , nhớ anh và mong anh ở đây nhiều lắm ...Giá như anh có thể ở bên cạnh em lúc này....Để em lại có thể tựa vào vai anh , có thể lắng nghe nhịp đập trái tim anh...và nhận ra rằng anh yêu em và cần có em bên cạnh.....
    Em vẫn mơ ước về một ngôi nhà nhỏ của chúng mình , rồi những đứa trẻ.....Em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này , đơn giản bởi em có anh bên cạnh....Em chỉ là em khi em có anh....cũng như hạnh phúc sẽ mãi không là hạnh phúc nếu cuộc đời anh không được đặt bên cạnh cuộc đời em....
    Em có phải là một con bé ngốc nghếch không , khi bây giờ em ngồi đây , nghĩ về anh....và viết những lời này...Em chưa hình dung được rằng anh sẽ là người như thế nào nhưng anh yêu ạh , em vẫn tin....tin vào xứ sở hoa hồng mà em hằng ao ước....Anh có thể không phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong giấc mơ của em , nhưng anh sẽ là người mang những tia nắng ấm soi rọi vào trong trái tim của em , phải ko anh ? Em là 1 con bé mau nước mắt , có khi vì những điều hết sức giản đơn....hạnh phúc anh mang lại cho em...cũng sẽ giản đơn thôi , nhưng thật đáng quý , đáng trân trọng.....
    Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh , anh biết không....Nhưng có lẽ khi nào nhận ra anh , em sẽ nói sau....Mai là Valentine rồi , dù anh đang ở đâu , đang làm gì....hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim em....Anh sẽ nhận ra ....Em yêu anh !

  2. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ư`, topic của cai box này là Viết cho thương yêu nhỉ
    Valentine , em , valentine đầu tiên hai đứa có nhau lại là vào dịp Tết thế này , không có nhau được nhiều như mình muốn , nghĩ về em rất nhiều ...
    Mong được thấy em rạng rỡ hạnh phúc ... mong con đường anh đi có nụ cười em soi sáng ... nhớ em nhiều
    Valentine ấm áp cho em ...
  3. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ư`, topic của cai box này là Viết cho thương yêu nhỉ
    Valentine , em , valentine đầu tiên hai đứa có nhau lại là vào dịp Tết thế này , không có nhau được nhiều như mình muốn , nghĩ về em rất nhiều ...
    Mong được thấy em rạng rỡ hạnh phúc ... mong con đường anh đi có nụ cười em soi sáng ... nhớ em nhiều
    Valentine ấm áp cho em ...
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tiếng nhạc vang lên mà cứ ngỡ tiếng nói tự đáy lòng của chính mình. Ngày trôi qua, đêm lại tìm đến. Đêm không đến với bóng tối lạnh giá mà dịu dàng, ấm áp từ trăm ánh đèn. Hôm naỵ..có một cái gì đó khác thường...em biết sao không em....vì.. đêm nay ?" đêm cuối.
    "Anh vẫn chờ em ở nơi ấy . Một nơi em rất thích
    Mọi vật ngỡ như ngủ say trong im vắng ngoại trừ tiếng hơi thở và nhịp đập của trái tim. Ích kỉ tới nổi không muốn nghe gì hết vì giờ đây con tim anh đang nói, nó gọi tên một người...anh chỉ nghĩ đến em.
    Không hiểu vì sao hôm nay em lại đến sớm hơn anh. Gió bỡn cợt cuốn trong từng sợi tóc. Không biết anh có nhận biết tự bao giờ tóc em đã đẹp và dịu mát hơn. Thời gian trôi qua ngỡ như trong tích tắc nhưng sự thật thì dài đăng đẳng........ !
    Tiếng nói quen thuộc níu anh về với thực tại. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc và còn cả ánh mắt một lần đã ràng buộc trái tim anh trong hạnh phúc lẫn thổn thức. Anh đã và đang yêu em bởi những tính cách mà anh nhận thấy khó người con gái nào có được.
    "ngày mai em sẽ đi"
    "Em đã quyết định đi ?"
    "uh huh, xuống đó em tiếp tục học để trao dồi thêm kiến thức và làm một việc gì đó để tự lập"
    "Em không cần phải giải thích" Anh cầm lòng không nổi, quay sang chạm mặt em, để nhìn và được nhìn...có lẻ là đêm cuối.Anh không thể giữ em bên anh được nữa rồi.
    "Lần đầu mình đã hẹn hò ở góc quán này, nụ hôn đầu tiên trao nhau cũng tại nơi này và....chắc lần đầu trong đời anh phải xa em cũng sẽ ở tại nơi nàỵ Khác biệt ở chổ là lần này lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.
    Anh cảm nhận được em đang nhìn anh, em không nói gì cả nhưng cũng đang suy nghĩ và buồn lắm...
    "....cho anh thời gian, và cũng coi như cho em thời gian. Nếu sau này...."
    Lời nói ngắt khoản. Rốt cuộc anh cũng kết thúc câu nói với sáu chữ "...mình sẽ lại về với nhau "
    Phải xa em. Nghĩ đến đấy anh thấy mắt mình mờ đi,...không kềm được xúc động, em đã khóc.
    Đêm yên tĩnh đến lạ thường, sương đêm nay rơi đầy trên khắp triền phố, ánh đèn của những dãy phố mờ ảo theo màn sương, như ngày mai, và sau nữa những ngày của những con phố quen và những nơi quen thuộc mình đến cũng qua đi trong nuối tiếc.
    " Thôi, mình về đi em"
    Nhưng em luyến tiếc quá, thật sự chúng ta phải xa nhau rồi nhưng lại lo sợ sẽ mất anh.
    Anh không hề muốn xa em trong những giây phút như thế này, anh cứ muốn bên em mãi. Lúc mình vui bên nhau nhất thì cũng là lúc mình phải xa nhau.
    ....Đêm nay, nơi này, góc phố của anh và em rêu xanh phủ đầy....
    Trở lại phố quen sau bao ngày xa , một mình anh lại về với góc quen, cô chủ quán vẫn niềm nở, vẫn mở những bài hát ưa thích lúc xưa, sau bao ngày nơi góc này vẫn thế, vẫn có một nét thật riêng, đêm xuống sương vẫn mù cả lối đi, nhìn không thấy cả những nóc nhà bên dưới. Thế mà đã một năm rồi mình xa nhau, xa cả những hang quán quen, một nơi đầy ắp những kỹ niệm, chiều về nhìn thành phố lên đèn, thật bình yên nhưng em đã rời xa.
    Chúc em hạnh phúc, anh vẫn lang thang, vẫn từng ngày đi về trong nỗi nhớ, cho những ngày đã qua, cho một mai trên đường có một người vừa rẽ lối.
    t6 - 13/ 06 - 2002
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tiếng nhạc vang lên mà cứ ngỡ tiếng nói tự đáy lòng của chính mình. Ngày trôi qua, đêm lại tìm đến. Đêm không đến với bóng tối lạnh giá mà dịu dàng, ấm áp từ trăm ánh đèn. Hôm naỵ..có một cái gì đó khác thường...em biết sao không em....vì.. đêm nay ?" đêm cuối.
    "Anh vẫn chờ em ở nơi ấy . Một nơi em rất thích
    Mọi vật ngỡ như ngủ say trong im vắng ngoại trừ tiếng hơi thở và nhịp đập của trái tim. Ích kỉ tới nổi không muốn nghe gì hết vì giờ đây con tim anh đang nói, nó gọi tên một người...anh chỉ nghĩ đến em.
    Không hiểu vì sao hôm nay em lại đến sớm hơn anh. Gió bỡn cợt cuốn trong từng sợi tóc. Không biết anh có nhận biết tự bao giờ tóc em đã đẹp và dịu mát hơn. Thời gian trôi qua ngỡ như trong tích tắc nhưng sự thật thì dài đăng đẳng........ !
    Tiếng nói quen thuộc níu anh về với thực tại. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc và còn cả ánh mắt một lần đã ràng buộc trái tim anh trong hạnh phúc lẫn thổn thức. Anh đã và đang yêu em bởi những tính cách mà anh nhận thấy khó người con gái nào có được.
    "ngày mai em sẽ đi"
    "Em đã quyết định đi ?"
    "uh huh, xuống đó em tiếp tục học để trao dồi thêm kiến thức và làm một việc gì đó để tự lập"
    "Em không cần phải giải thích" Anh cầm lòng không nổi, quay sang chạm mặt em, để nhìn và được nhìn...có lẻ là đêm cuối.Anh không thể giữ em bên anh được nữa rồi.
    "Lần đầu mình đã hẹn hò ở góc quán này, nụ hôn đầu tiên trao nhau cũng tại nơi này và....chắc lần đầu trong đời anh phải xa em cũng sẽ ở tại nơi nàỵ Khác biệt ở chổ là lần này lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.
    Anh cảm nhận được em đang nhìn anh, em không nói gì cả nhưng cũng đang suy nghĩ và buồn lắm...
    "....cho anh thời gian, và cũng coi như cho em thời gian. Nếu sau này...."
    Lời nói ngắt khoản. Rốt cuộc anh cũng kết thúc câu nói với sáu chữ "...mình sẽ lại về với nhau "
    Phải xa em. Nghĩ đến đấy anh thấy mắt mình mờ đi,...không kềm được xúc động, em đã khóc.
    Đêm yên tĩnh đến lạ thường, sương đêm nay rơi đầy trên khắp triền phố, ánh đèn của những dãy phố mờ ảo theo màn sương, như ngày mai, và sau nữa những ngày của những con phố quen và những nơi quen thuộc mình đến cũng qua đi trong nuối tiếc.
    " Thôi, mình về đi em"
    Nhưng em luyến tiếc quá, thật sự chúng ta phải xa nhau rồi nhưng lại lo sợ sẽ mất anh.
    Anh không hề muốn xa em trong những giây phút như thế này, anh cứ muốn bên em mãi. Lúc mình vui bên nhau nhất thì cũng là lúc mình phải xa nhau.
    ....Đêm nay, nơi này, góc phố của anh và em rêu xanh phủ đầy....
    Trở lại phố quen sau bao ngày xa , một mình anh lại về với góc quen, cô chủ quán vẫn niềm nở, vẫn mở những bài hát ưa thích lúc xưa, sau bao ngày nơi góc này vẫn thế, vẫn có một nét thật riêng, đêm xuống sương vẫn mù cả lối đi, nhìn không thấy cả những nóc nhà bên dưới. Thế mà đã một năm rồi mình xa nhau, xa cả những hang quán quen, một nơi đầy ắp những kỹ niệm, chiều về nhìn thành phố lên đèn, thật bình yên nhưng em đã rời xa.
    Chúc em hạnh phúc, anh vẫn lang thang, vẫn từng ngày đi về trong nỗi nhớ, cho những ngày đã qua, cho một mai trên đường có một người vừa rẽ lối.
    t6 - 13/ 06 - 2002
  6. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng, thật kinh khủng, lão yêu đương như thế mà lại còn kêu với mình là không biết cưa . Thông báo với tất cả các chị em trong box là đừng tin lời đường mật của lão này nhé.
    Mà lão già ơi đi đê
  7. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng, thật kinh khủng, lão yêu đương như thế mà lại còn kêu với mình là không biết cưa . Thông báo với tất cả các chị em trong box là đừng tin lời đường mật của lão này nhé.
    Mà lão già ơi đi đê
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng bác thatwhy này , coi như quà...làm quen nhé

    Anh thương yêu !
    Cho em lại được gọi anh là anh yêu nhé , cho dù , mình đã xa nhau và em biết không bao giờ có thể trở lại những ngày xưa êm đềm được nữa....
    Người ta nói lý do đơn giản nhất để chia tay 1 tình yêu là khi không còn tình cảm nữa , ngày xưa , khi em còn ngây ngô như trẻ nhỏ , em cũng nghĩ vậy....nhưng từ ngày ấy , em hiểu....có những điều không ai muốn nhưng cũng không còn cách nào khác cả...
    Đêm hôm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em anh ạh - đêm cuối cùng....mình chia tay nhau đêm hôm ấy và đêm ấy cũng là đêm em cảm nhận được rõ nhất em đã yêu anh nhiều như thế nào...Khi anh đến thì em đã có mặt ở đó rồi , chắc anh thấy lạ lắm , uh , em không muốn là người đến sau bởi em... em sẽ là người ra đi trước....Những câu hỏi của anh , từng chữ , từng chữ như xát muối vào trái tim em....Em trả lời anh , em biết anh cũng hiểu rằng em đang đau đớn hơn bất cứ lúc nào....Xa anh , đến một nơi khác , là 1 quyết định tàn nhẫn , đối với ngay chính em anh ạh nhưng....em không còn sự lựa chọn nào khác....Đêm cuối cùng....Khi anh nói : " Em không cần phải giải thích ...." , anh không biết em thấy chua xót như thế nào đâu , thà rằng ang nói với em những lời cay đắng.....Anh kết thúc bằng sáu chữ : " Mình sẽ lại về với nhau " , nhưng , hơn ai hết , em hiểu không ai có thể tắm 2 lần trên 1 cùng 1 dòng sông , có những thứ đã ra đi và mãi mãi không thể trở về anh ạh ....Em ở nơi xa ấy , từng đêm khi thành phố lên đèn , cảnh vật vẫn thật bình yên nhưng sao lòng em cũng chẳng thể ấm áp....Một năm đã trôi qua rồi , em biết anh vẫn chưa quên em , và mãi mãi chẳng thể quên em được , em cũng vậy anh ạh , nhưng chúng ta không thể sống bằng hoài niệm , sống bằng những ký ức của ngày hôm qua phải không ạh ? Em và anh đã đi 2 con đường khác nhau , nhưng em không muốn anh nhìn mãi về quá khứ như vậy nữa....Hãy để những ký ức về em là bước đệm trên con đường sắp đi của anh....Em cũng sẽ sống vì 1 ngày mai - chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn những ngày đã qua.....Hãy vững tin anh nhé , em tin rồi chắc chắn anh sẽ hạnh phúc ! Thương anh !

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng bác thatwhy này , coi như quà...làm quen nhé

    Anh thương yêu !
    Cho em lại được gọi anh là anh yêu nhé , cho dù , mình đã xa nhau và em biết không bao giờ có thể trở lại những ngày xưa êm đềm được nữa....
    Người ta nói lý do đơn giản nhất để chia tay 1 tình yêu là khi không còn tình cảm nữa , ngày xưa , khi em còn ngây ngô như trẻ nhỏ , em cũng nghĩ vậy....nhưng từ ngày ấy , em hiểu....có những điều không ai muốn nhưng cũng không còn cách nào khác cả...
    Đêm hôm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em anh ạh - đêm cuối cùng....mình chia tay nhau đêm hôm ấy và đêm ấy cũng là đêm em cảm nhận được rõ nhất em đã yêu anh nhiều như thế nào...Khi anh đến thì em đã có mặt ở đó rồi , chắc anh thấy lạ lắm , uh , em không muốn là người đến sau bởi em... em sẽ là người ra đi trước....Những câu hỏi của anh , từng chữ , từng chữ như xát muối vào trái tim em....Em trả lời anh , em biết anh cũng hiểu rằng em đang đau đớn hơn bất cứ lúc nào....Xa anh , đến một nơi khác , là 1 quyết định tàn nhẫn , đối với ngay chính em anh ạh nhưng....em không còn sự lựa chọn nào khác....Đêm cuối cùng....Khi anh nói : " Em không cần phải giải thích ...." , anh không biết em thấy chua xót như thế nào đâu , thà rằng ang nói với em những lời cay đắng.....Anh kết thúc bằng sáu chữ : " Mình sẽ lại về với nhau " , nhưng , hơn ai hết , em hiểu không ai có thể tắm 2 lần trên 1 cùng 1 dòng sông , có những thứ đã ra đi và mãi mãi không thể trở về anh ạh ....Em ở nơi xa ấy , từng đêm khi thành phố lên đèn , cảnh vật vẫn thật bình yên nhưng sao lòng em cũng chẳng thể ấm áp....Một năm đã trôi qua rồi , em biết anh vẫn chưa quên em , và mãi mãi chẳng thể quên em được , em cũng vậy anh ạh , nhưng chúng ta không thể sống bằng hoài niệm , sống bằng những ký ức của ngày hôm qua phải không ạh ? Em và anh đã đi 2 con đường khác nhau , nhưng em không muốn anh nhìn mãi về quá khứ như vậy nữa....Hãy để những ký ức về em là bước đệm trên con đường sắp đi của anh....Em cũng sẽ sống vì 1 ngày mai - chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn những ngày đã qua.....Hãy vững tin anh nhé , em tin rồi chắc chắn anh sẽ hạnh phúc ! Thương anh !

  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá,sợ quá.....tình yêu,tình báo ghê thật,có thể mình không có lover nên chưa hiểu tình yêu nó là cái gì nhưng đọc bài mọi người viết lên hay quá..Năm mới chúc S_S thêm 1 tuổi mới xinh gái hơn,học giỏi hơn và lúc nào cũng vui vẻ nhé.
    Đôi mắt anh đang trũng sâu vì lo lắng,làm sao để có người yêu?Em nhỉ?
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 16/02/2005

Chia sẻ trang này