1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình bạn

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Trish_ger, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mà cái gì đúng hả ông bạn?
    Chevalier de la Balance
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Topic với cái tên rất xúc tích " viết cho tình bạn " vào topàn thấy câu bài và chat , buồn
     
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Was sind Freunde?
    Freunde sind Leute, die du glaubst sie sind deine Freunde/
    Aber in Wirklichkeit sind sie deine Feinde, mit geheimen IdentitÔten/
    und Verkleidungen, um ihre wirkliche Farben zu verheimlichen
    So wenn du glaubst, sie sind vertraut genug um Gebrẳder zu sein, werden sie zurẳckkommen und deine Kehle durch schneiden, wenn du nicht aufpasst.
    ĐÂy là mỏằTt bài rap nhặng chỏÊ bưt dỏằLiebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    thì bây giờ cũng phải thoáng thoáng thôi ..chứ cứ cứng nhắc ..liệu ai còn pót bài nữa ko ..

  5. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chơi với bạn là phải nghiêm khắc phê phán những khuyết điểm của bạn.Như vậy cả 2 mới cùng tiến bộ.Xét trên quan điểm này Usa nói đúng,tất nhiên usa là một người bạn tốt.
    Một trong những đức tính quan trọng khác đảm bảo cho một tình bạn bền vững là lòng vị tha,luôn sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ bạn.Ngoài ra chúng ta nên niềm nở,xuề xoà một chút thì bạn bè,nhất là những người bạn mới, mới dám gần gũi chúng ta.Dựa vào tư tưởng này,stillbelieve hoàn toàn có khả năng là 1 người bạn tốt.
    Vậy đấy các bạn ah,tình bạn là 1 thứ tình cảm thiêng liêng khó mà có thể đem ra mổ xẻ được.Có điều,có 1 câu ngạn ngữ quen thuộc,xác suất chính xác là 50% trở lên rằng : ta muốn người khác đối xử với ta ra sao thì hãy đối xử với họ như vậy.
    Chúc các bạn vui vẻ và có những người bạn tốt.
    Marcelo
  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Và fải coi trọng lời hứa nữa! Thất hứa ko bao giờ là đức tính của một người bạn tốt cả!! ( Chúng ta xem ai thất hứa nào?)
    One united world under God
  7. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lục trong đống HHT cũ ra đọc lại. Thấy 1 câu chuyện viết về tình bạn khá hay. Nhưng sợ dài quá. Mọi người ngại đọc. Ai thích thì nói nhé, Trish sẽ viết lên.
    To Usa: Đọc bài của U ý, theo tớ ,ấy phải nói cho cô ấy hiểu. Nếu she loves you too thì sao. Hic. Dấu tình cảm trong lòng sẽ chỉ làm khổ usa thôi. Nói ra nếu cô ấy không yêu thì Usa cũng biết được để mà còn...tấn công cô khác chứ.Dũng cảm lên. Đừng nên chờ đợi, cái gì đến nó sẽ đến. Mà phải tự mình tìm ra.
    To Royce: Câu ngạn ngữ cũng hay lắm. Nhưng Trish không bao giờ nghĩ nó sẽ dùng cho tất cả mọi người.
    To Blue sún: Chị cũng rất ghét những ai thất hứa. Nhưng phải biết rõ lí do tại sao họ thất hứa thì mới kết luận được tốt hay xấu. Và chỉ 1 đức tính đó thôi cũng chưa đủ để biết bạn tốt hay bạn xấu đâu.Hì. Mấy lần chị cũng thất hứa với bạn chị rồi. Hic. " Lời hứa giống như một cái dây thun. Phải có 2 người cùng giữ.Nếu một trong hai người bỏ tay ra, sẽ khiến người kia bị đau" .Cũng giống so với gì em nhận sét nhờ?
    Trish có một người bạn, bằng tuổi. Lúc mới qua đây cả 2 đứa còn bé. Bạn Trish là một người khá vui vẻ, rất dễ nói chuyện. Chơi thân với nhau . Với cả mấy người nữa. Thời gian cứ qua đi. Bạn Trish thay đổi. Trish cảm nhận điều đó thôi. Chứ không nói ra.Ít gặp nhau nhưng vẫn liên lạc. Có lần cả mấy đứa còn rủ nhau cùng trốn học. Đi xem phim rồi cả bọn kéo nhau đến bác sĩ xin giấy ốm. Một lần nó nói với Trish là " Nếu sau này tao có làm gì, ra sao. Mình vẫn luôn là bạn tốt nhé". Số lần gặp nhau cứ thưa dần. Rồi nó chuyển đi. Không liên lạc gì cả. Trish biết tại sao nó lại như thế. Nó cũng về chỗ cũ mấy lần nhưng không đến nhà Trish và bạn. Mấy tháng trước gặp lại. Do ở chỗ đó đông người hay gì mà cả 2 đứa chỉ chào hỏi như 2 đứa mới quen. Sau đó mấy hôm nó gọi điện và nó lại như trở lại đứa bạn ngày xưa. Không hiểu nữa? Do lỗi của ai nhỉ? Tại Trish thiếu quan tâm đến bạn bè? Có nên chăng ngay từ đầu Trish phải hỏi nó tại sao lại thế?Hay tại nó muốn vậy? Mọi thứ sẽ thay đổi khi người ta lớn à? Bao nhiêu bận rộn cứ như muốn kéo mình vào dòng xoáy của cuộc sống.Trish không tin đâu. Hết thích làm người lớn rồi. nếu cứ thế này
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  8. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mới ko ghé có mấy ngày mà bà con làm ăn phát đạt ghê hén.....đã đến trang 2 rùi cơ đấy>>........cái trang này đúng là đối thủ đáng gơm với cái topic cua minh ...

    Con nguoi song luon co much dich.ko co muc dich song lam gi?
    nguoi chet ko bao gio co much dich song, co muc dich thi chet lam gi?
    ha! he! he !!!!!!!!!!!
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    ông bạn nói cũng có lí đấy nhưng cái từ hoàn toàn ..nghe cũng hơi xa vời 1 tí ...
  10. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Marcelo

Chia sẻ trang này