1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho TÌNH CÂM NÍN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hi1288, 09/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, đau khổ nhất là tình yêu đơn phương, yêu mà không được đáp lại. Nhưng còn khổ hơn nhiều là tình yêu thầm kín yêu mà ko dám nói ra.
    Em nói thật e là con gái ko bao gio iu người nào có đến 3 chứ anh yêu em mà cũng ko dám nói ra, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sau này còn trụ cột nước nhà mà nhút nhát thì đúng là..........ko hợp với mình.
  3. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    KHAI RA KHÔNG THÌ CHẾT! = Hoặc nói hoặc là...chết!
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    T ơi em yêu và nhớ anh vô cùng nhưng mà em không thể nói ra được tình cảm của em dành cho anh. Giá như anh có thể cảm nhận được những tình cảm của em khi em nghĩ về anh.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hic... tên mình cũng là T... hỏng bít anh này có đang nói đến mình ko...
    HVT là gì chứ nhỉ? Giống tên trường cấp 2 của mình quá.
    Vô vấn đề chính: thích hay yêu ai tui đều nói thẳng ^^ Tình câm nín là tình ngu ngốc... nhưng mà nhiều khi đúng là ko thể nói được đâu (vd như iu ng có vợ/ chồng rùi)
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh cho em thấy anh luôn bên em chi rồi chính anh lại làm em buồn. Anh là "kẻ đáng ghét", sao anh cứ chọc đùa tình cảm em hoài vậy?
    Anh ko để em yên ngày nào hết. Người khác đến trước mặt em đòi quyền "chủ sở hữu". Em đi thì anh lại cứ làm em loạn. Bây giờ em chẳng hiểu anh muốn gì cả. Anh cho em biết đi anh muồn gì đi anh?
  7. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì cả, thứ tình cảm này thật là vớ vẩn, vì cái gì chứ nhỉ, ko thể đến với nhau, ko thể tiến xa hơn, dẫu biết thế, dưng cứ thể hiện như là đương nhiên roài, ôi mệt, bao giờ thì thả cho cái đầu mình tự do được chứ
  8. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Cuộc sống không phải lúc nào cái ji mình muốn cũng có thể làm được....

Chia sẻ trang này