1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susan_HVT, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

    Hôm qua ngày 22/02/2007 là ngày làm việc đầu tiên của năm mới em. Em đến công ty, mọi người chúc tụng nhau rồi mỗi người lại theo một ngã đi nhà nhau. Đầu năm mới, ai cũng vui vẻ nhưng dường như đi giữa mọi người em không cảm thấy vui. Nỗi nhỡ anh khuất sâu trong tâm hồn, như lời trong một bài hát mà em đã nghe và đã thuộc. Hôm qua là ngày mà hơn 1 tháng trước đây em gặp anh, biết anh và cũng từ ngày đó em mong muốn được gặp anh nhiều hơn, nhưng không có cơ hội. Em nhắn tin cho anh, anh cũng chỉ nói những câu xã giao và dường như không quan tâm. Em buồn lắm, anh ơi. Anh có biết không, từ ngày em biết anh, em mới biết thật sự thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung và đêm đêm trằn trọc nhớ anh mà mắt không chịu ngủ.
    Có lẽ em đã quá ngu ngốc khi yêu anh, mong chờ anh đơn phương và trong vô vọng bởi thực ra em cũng chẳng biết nhiều về anh, chỉ là cách tiếp xúc xã giao và số di động của anh khi cần liên lạc. Chắc em quá ngu ngốc quá phải không anh, em chẳng biết gì về anh mà lại đau khổ, hành hạ mình nhớ thương anh đến vậy, tại sao thế hả anh.
    Em đã kể với cô bạn thân về anh, và về tâm trạng của em lúc này, nó trách em lắm, nó bảo sao mày điên thế, nhiều đứa xin chết mày không chịu mày lại đi thương một người chỉ mới tiếp xúc vài lần mà thực ra mày đã biết gì về anh ta đâu. Từ lúc biết anh em chẳng làm được việc gì, lúc nào tâm hồn cũng treo ngược trên cành cây vậy, công việc của em thì bộn bề việc cơ quan, việc học hành, nhiều lắm nhưng em chẳng làm được gì. Hôm qua hình như con bạn em đã nhắn tin cho anh hỏi về anh, và nó nói gì đó với anh mà nó không cho em đọc, rồi anh nhắn tin lại, vẫn lịch sự với những lời cảm ơn, anh nói rằng " anh đã có gia đình, bằng tuổi anh mà chưa có gia đình thì gay go to" . EM đã yêu phải một người đã có gia đình sao, em không thể nghĩ rằng anh đã có gia đình, lúc đó em như suy sụp anh ạ, cổ em nghẹn lại mà không thể khóc được, em buồn lắm. Có lẽ em đã dành cho anh tình cảm mà từ trước tới nay, em chưa bao giờ có cảm giác đó. Anh đã làm em biết thế nào là yêu là nhớ nhung trong đơn phương và vô vọng.
    Có những lúc em đã dùng lý trí của mình để nhủ mình rằng " tại sao mình lại phải nhớ thương một người khi người đó chẳng biết, mình làm sao vậy" nhưng em vẫn không thể quên anh, không thể quên nhưng cử chỉ, hành động của anh.
    Đứng trước mọi người , em là một cô gái xinh đẹp, thành đạt về công danh sự nghiệp, nhưng ẩn đằng sau con người đó là tình cảm không thể nói ra.
    Anh đã có gia đình, và em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã chọn Bác sỹ ạ.
    Nỗi nhớ thương anh sẽ mãi khuất trong tâm hồn em
    Và chỉ mình em biết rằng em đã yêu.................
    Gửi tới anh 091426XXX5





    [

    Được susan_HVT sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 24/02/2007
  2. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đi làm, nhưng mà công việc đầu năm lại rơi vào ngày cuối tuần nên không bận rộn lắm, nên lại làm em nghĩ tới anh. Có lẽ giờ này anh đang chăm sóc bệnh nhân của mình. Anh cũng chắc chẳng bao giờ đọc được những dòng em viết để vơi đi nỗi nhớ anh. Em đã quá mù quáng phải không anh. Bác sỹ ơi, sao anh lại làm cho em thế này chứ. Em sẽ nhớ đến anh như một cuộc tình buồn mà em không thể có được. Mai lại là cuối tuần rồi, em hy vọng sang tuần mới em sẽ làm mới được mình, và suy nghĩ của mình để tiếp tục phấn đấu cho con đường công danh của mình mà để đằng sau nỗi nhớ anh khôn nguôi.
  3. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu một người mà người ấy đã có ai đó , mà chưa thể yêu ta , hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta không làm điều gì sai trái cả . Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim ngưòi ấy mà thôi . .........................................................................................
  4. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi yêu đơn phương cũng có những cái hay của nó dù rằng nhiều đau khổ nhưng những khoảng thời gian này,những khoảng lặng trong trái tim dường như không còn nữa,thay vào đó là sự háo hức mong chờ một điều gì đó từ cái mà người ta gọi là điều kỳ diệu dù biết điều đó khó có thể xảy ra...
    Thoáng chạnh lòng..Nhớ....................
    Đôi lúc trên con đường đời, người ta chắc sẽ có một phút một giay nào đó hụt hẫn, thất vọng đến chán chường bởi nhiều thứ bon chen, bề bộn của cuộc sống. Ta cũng vậy. Ta gục ngã, ta rơi xuống cả một vùng đen tối nhất của cuộc đời. Ta lạc lõng, bơ vơ đến cực điểm! Nhưng có lẽ do sự tình cờ hay một sự may mắn nào đó mà người lại xuất hiện bên ta. Nghe ta nói những điều mà ta chưa nói với ai, bên ta khi ta cô đơn, và gần ta khi ta cần một hơi ấm. Người đến bên ta nhẹ nhàng như ánh trăng vậy. Ta thèm cái ánh trăng đó, ta thèm cái cảm giác yên bình bên người, và ta thèm một hơi ấm khẽ khẽ run bên ta dịu dàng....
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn ban vian1404 rất nhiều.
    Từ ngày mình biết tới diễn đàn này, mình đã đọc rất nhiều những lời tâm sự của các bạn và từ đó cũng dũng cảm để nói lên lòng mình. Cảm ơn sự cảm thông của bạn, mình sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn này, vì phía trước mình còn nhiều điều phải phấn đấu, vì mình và vì cả những người xung quanh mình nữa.
    Tình yêu không có tội và mình nghĩ tình yêu đơn phương của mình cũng không có tội mà nó chỉ bị đặt nhầm chỗ mà thôi.
  6. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ]Hôm nay, mặc dù là ngày nghỉ, em vẫn dậy rất sớm vì thực ra đêm em cũng không thể nào ngủ được, em vẫn nhớ anh lắm. Em đã tự nhủ lòng mình là phải quên anh đi và không được nhớ tới anh nữa, nhưng con tim em nhói đau khi nghĩ về anh.
    Em đã cố quên anh bằng cách làm việc và làm việc thật nhiều, nhưng sâu thẳm trái tim em vẫn là hình bóng anh không thể nào phai. Em sẽ cố anh ạ, người ta nói rằng khi yêu một ai đó thì ta sẽ cầu chúc cho người đó luôn hạnh phúc và em cũng sẽ cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã chọn.
    Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã giúp em biết thế nào là yêu thương, là nhớ nhung một người, là trằn trọc từng đêm nhớ tới một người. Cảm ơn anh rất nhiều anh ạ.
    Chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình
    r38)]
    Được susan_HVT sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 24/02/2007
  7. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Được susan_HVT sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 24/02/2007
  8. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngừơi ta nói quên 1 người đã khó , mà những kỉ niệm của người đó mang lại lại càng khó quên.
    Tôi là 1 người lúc nào cũng nội tâm , nhìn bề ngoài có vẽ vui vẻ có lúc còn bị gọi là lố lăng nhưng đâu ai biết được là nó che đậy đi cái tôi khép kín từ bấy lâu đã bị chai sờn và đau đớn sau lời chia tay của cuộc tình đầu tiên mang lại
    Như là từ trên vực thẳm rơi trong không trung . Lúc đó , trong thời gian đó đâu ai biết được 1 mình phải đối mặt với nỗi cô đơn . Đang yên vui thì mọi chuyện lại đổ vỡ mà chả biết lý do tại sao , Thôi thì người ta nói Thời gian là 1 vị thuốc đặt hiệu cho việc chữa lành vết thương, mà vết thương chính là vết thương trong lòng đã bị vài giò trong suốt khoảng thời gian sau đó. Lần lần mới hiểu ra là thôi thì tự hứa " Em sẽ ko khóc, em sẽ mạnh mẽ để học cách quên anh " -Nhưng mà sao khó quá
  9. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ lên sẹo vết thương thôi Cỏ vẫn xanh và những loài hoa vẫn tím Và kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm Dù được sinh ra sau mỗi nhát rìu .......................................
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
    Yêu một mình và yêu thật say mê
    Nhớ ai kia thao thức suốt đêm dài
    Nhưng nào dám ngỏ lời khi đối diện
    Yêu đơn phương là mang nhiều ước vọng
    Dựng lầu ngà xây gác ngọc tình yêu
    Nhưng mơ nhiều nào có được bao nhiêu
    Nên trọn kiếp tôn thờ trong ảo mộng
    Yêu đơn phương, tình yêu tròn một hướng
    Tựa đường dài một nẻo phải đi theo
    Như tàu xuôi không nhận vé khứ hồi
    Cho thì có chưa bao giờ nhận lại
    Yêu đơn phương, đem buồn cho thân phận
    Lỡ yêu rồi đâu thể dễ tìm quên
    Càng đớn đau càng tha thiết thêm lên
    Càng sầu tủi càng nghe lòng nhung nhớ
    Yêu đơn phương, từng đêm dài than thở
    Biết bao giờ người ấy hiểu mình yêu
    Thấy người yêu trong cõi mộng yêu kiều
    Khi tỉnh dậy thẩn thờ trong tiếc nuối
    Yêu đơn phương là tình yêu bất diệt
    Yêu trọn đời, yêu muôn vẹn thủy chung
    Biết người ta hờ hững ngó mông lung
    Mình cũng vẫn ôm hoài hình bóng ấy
    Yêu đơn phương dành cho người bất hạnh
    Suốt cuộc đời làm nô lệ bơ vơ
    Tủi phận mình gom góp lệ, đan thơ
    Thơ dang dở như khối tình câm nín

Chia sẻ trang này