1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susan_HVT, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em mong một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng em viết, nhưng chắc đó chỉ là vô vọng, nhưng em vẫn mong chờ điều đó, Chúc anh hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc.
  2. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em coi đây như một cuốn nhật ký viết lên nỗi lòng mình, để một ngày nào đó anh có thể đọc được hay chẳng bao giờ anh đọc được nhưng dù sao nó cũng giúp em dần nguôi đi nỗi nhớ anh. Em vẫn nhớ anh nhiều lắm và phải một thời gian dài chắc em mới có thể quên anh. Lúc nào em cũng cầu mong trời phật cho em được gặp anh dù chỉ là một cái bước qua tình cờ. Nhưng em nghĩ trời sẽ chẳng cho phép em gặp anh đâu bởi rằng điều đó sẽ không thể làm em quên được anh. Em cũng hiểu rằng anh sinh ra không để dành cho em. Giá như em có thể gặp anh sớm hơn, giá như chúng ta không gặp nhau trong tình cảnh éo le đó, giá như..... Vẫn biết trên đời này không thể tồn tại cái gọi là giá như khi mọi thứ đã thành hiện thực, nhưng em vẫn cứ mong về điều đó.
    Anh ơi hãy sống hạnh phúc anh nhé.
    Dù có những lý do mà em đã cố lấy ra để quên anh đi nhưng mà sao vẫn khó quá, em hy vọng thời gian sẽ giúp em.
  3. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Làm việc, làm việc và làm việc. Nhưng làm rồi thì cũng có lúc hết việc. Em lại thấy buồn buồn và nhớ tới anh. Nhớ tới những cử chỉ của anh. Anh có biết không, em có cảm tình với anh kể từ khi em nhìn thấy giọt mồ hôi chảy trên mai tóc anh. Có lẽ lúc đó anh đang rất bận rộn chăm sóc các bệnh nhân của mình. Và hôm đó chắc là ngày anh có nhiều bệnh nhân. Nhìn anh đứng tựa tường mà mồ hôi chảy trên mai tóc, em bắt đầu thấy cảm mến anh. Và dần dần những lần tiếp xúc với anh, em lại càng yêu quý anh hơn. Biết anh có gia đình, em vẫn cầu mong cho anh luôn hạnh phúc.
    Tại sao mình không thể làm bạn anh nhỉ, em vẫn có thể là một cô em gái của anh mà, biết đâu......................
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố không nghĩ tới anh nữa, nhưng chắc phải một thời gian nữa, bởi người ta nói thời gian sẽ giúp hàn gắn những vết thương lòng. Mấy bữa nay, em không lên diễn đàn này nữa mà em vào một diễn đàn khác mà em thấy ở đó có những người đang nói về anh, về công việc của anh. Em muốn qua đó biết nhiều hơn về anh, hay chỉ là những thông tin về anh mà thôi. Nhưng em sẽ cố quên anh bởi điều đó là nên làm và chắc chắn phải làm. Lúc truớc em tưởng việc này chỉ là say nắng nhưng thật sự em rất yêu anh.
    Nhưng điều đó không thể bởi anh sẽ không bao giờ dành cho em mà chỉ là em ngộ nhận mà thôi.
    Anh ơi, trái đất này thật tròn anh ạ, hôm trước em buồn lắm vì nhớ tới anh và em đã kể chuyện với bạn thân của em. Và anh biết không khi nói đến tên anh nó ồ lên một tiếng rồi bảo hình như anh là bạn thân của anh họ nó vì nghe tên quen quen. Và đúng thật luôn, vì toàn làm bác sĩ với nhau chắc là quen nhau hết. Nó đã hỏi về anh giúp em, và qua đó em được biết anh đã có gia đình thật rồi. Anh đã lập gia đình được 3 năm rồi, và thậm chí đã có baby. Điều đó thật hạnh phúc anh nhỉ. EM cũng biết vợ anh cũng là bác sĩ một bệnh viện lớn. Em cảm thấy nghẹn lại khi xác thực thông tin đấy nhưng sau đấy em lại thấy vui vì điều này sẽ làm em tỉnh ngộ như một giấc mơ.
    Em cầu chúc anh chị luôn hanh phúc, con cái thành đạt anh nhé. Nhưng em sẽ luôn có hình bóng của anh trong sâu thẳm trái tim mình, NCKS EM X VMY Anh.
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Đã muốn quên anh đi, nhưng cái đầu nó vẫn không chịu tuân theo ý muốn của mình. Hình ảnh của anh luôn ghi trong tâm trí của em. Em cũng hình dung anh đang hạnh phúc bên gia đình của mình. Em quả là quá ngốc nghếch phải không anh. Nhưng làm sao được khi con tim mình cứ dõi theo một người. Có lẽ anh không bao giờ biết đã có một người lại đau khổ về mình đến vậy.
    Hồi còn nhỏ, em đã từng có lúc mơ ước lớn lên trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ được nhiều người vì thực ra cả ông em và mẹ em đều làm ngành y . Nhưng rồi do xu hướng chung của xã hội lại do ảnh hưởng bởi những bạn học xung quanh em đã quyết định thi vào một trường đại học khối kinh tế rất nổi tiếng. Giá như em vẫn giữ được ước mơ của mình thì có lẽ em đã gặp anh sớm hơn và biết đâu.............. Người ta thường nói khi ta yêu ai thì ta yêu tất cả những gì thuộc về con người đó và em yêu anh và yêu cả những gì thuộc về anh.
    Em sẽ mãi nhớ đến anh, và cầu mong anh hạnh phúc, nếu trên đường đời có gì không ổn, mà em có thể cùng anh gánh vác em cũng xin chấp nhận, nhưng mà có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
    Em đã tự hứa với lòng mình, nếu sau này em có con, em cũng sẽ giáo dục cho con mình tấm lòng yêu thương moi người và định hướng cho con chọn nghề y làm nghề nghiệp của mình.
    Chúc anh luôn hạnh phúc.
    [[Ta vẫn đi dù con đường đó có nhiều chông gai
    Tương lai là do ta quyết định, hãy cố lên dù cuộc sống còn nhiều ưu phiền[/
    Được susan_HVT sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 02/03/2007
  6. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ anh biết và cũng sẽ chẳng bao giờ anh đọc những dòng em viết nhưng em sẽ mãi nhớ tới anh và gọi tên anh trong trong ký ức. Nhưng ai cũng có những bến bờ bình yên của mình, và em cũng sẽ phải tìm cho mình một bến bình yên đó. Còn anh, đã có bến đỗ cho mình, em cầu chúc anh hạnh phúc. Giá như anh biết được em đã yêu anh chừng nào.
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu như đi trên cát
    Rất nhẹ nhàng nhưng lún cũng thật sâu...
    Chúc bạn sớm tìm được người sẽ làm trái tim bạn ám áp và hạnh phúc. Mở rộng trái tim ra bạn nhé.
  8. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Sao khó quên anh thế nhỉ, ngày nào cũng vào mạng và việc đầu tiên của em là vào TTVNOL và đọc mục tâm sự, biết đâu có ngày anh vào và viết gì đó cho em. Nhưng hi vọng rồi thất vọng phải không anh, vì em hi vọng một điều không thể có và không thể được. Có lẽ vì anh mà em đã suy sụp trong 1 thời gian, nhưng em biết phía trước là bầu trời anh ạ.
    Chúc những người đang yêu, sẽ yêu sẽ mãi hạnh phúc và tìm được một nửa thực sự của đời mình.
  9. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng qua em luôn sống trong tâm trạng buồn bã và suy sụp do có một số vấn đề trong cuộc sống. Em lại gặp anh trong một tình cảnh éo le. Thực sự có những lúc em tưởng mình đã không qua khỏi. Nhưng cái gì cũng sẽ nhoà đi theo thời gian. Em muốn quên anh đi lắm, nhưng sao khó quá, lúc nào trong tâm trí em cũng gọi tên anh và những cử chỉ hành động của anh. Em đã đổ lỗi do công việc quá căng thẳng đã làm cho đầu óc em mệt mỏi, nhưng thực chất lại không phải do công việc, mà do em lúc nào cũng nghĩ tới anh, anh ạ. Từ ngày hôm nay em đã có kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình và cái mình sẽ hướng tới, làm tốt công việc hiện tại, hoàn thành cao học và vài năm nữa cũng phải lấy chông thôi. Chứ cứ mãi cô đơn thế này rồi lại nghĩ lung tung. Nhiều người nhìn em thì tưởng rằng xinh đẹp, giỏi giang, công việc đàng hoàng kiếm nhiều xiền thì sẽ hạnh phúc. Nhưng thực ra người mình yêu thì không thể tiến được, còn người mình không yêu thì cứ lao vào, sống như vậy mệt lắm anh ạ. Mình gặp nhau quá muộn anh ạ, ước gì em sớm quên được anh.
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều vấn đề trong cuộc sống công việc, tình cảm, em cũng dần trấn tĩnh lại và thấy dường như mình già dặn và chính chắn hơn. Anh có biết không suýt nữa em đã đánh mất cơ hội nghề nghiệp với mình mà em tưởng rằng vì nó mà em căng thẳng nhưng thực ra vì em nhớ tới anh quá nên đầu óc không được minh mẫn. Rất may là em đã dừng lại đúng mức, không mọi công sức của em từ trước tới nay đổ xuống biển hết, may quá anh ạ. Với em lúc này chỉ buồn về chuyện tình cảm mà thôi, chứ về công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, thì em đang trên con đường thăng tiến anh ạ. Đó cũng là niềm vui giúp em quên đi nỗi nhớ anh. Tại sao em lại có thể nhớ anh đến vậy, giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu đó của em bị đặt nhầm chỗ. Em chúc anh luôn hạnh phúc anh nhé.

Chia sẻ trang này