1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susan_HVT, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, lúc nào cũng nhớ đến anh thế này. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại xuất hiện. Bảo là phải quên đi và tự nhủ bản thân mình là tại sao cứ phải làm mình khổ sở vì một chuyện vô lý thế, nhưng sao khó quá. Dạo này tự dưng em lại thích đọc tât cả những gì liên quan tới ngành Y, những vui buồn của nghề y. Có lẽ em tìm thấy ở đó hình bóng của anh và những gì anh đang làm. Nhưng sự thực mãi mãi là sự thực phải không anh, mong ước của em sẽ không bao giờ thành hiện thực mà chỉ là những niềm đau chôn chặt trong trái tim mà tình yêu đã bị đặt nhầm chỗ. Em cũng không thể ngờ mình lại yêu anh đên vậy.Ước gì em đã không gặp anh.
  2. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm,
    Đọc một bài trong box tâm sự " Em yêu anh trong những phút giây" em thấy
    - Em yêu anh trong phút giây anh đón chào những thiên thần bé nhỏ chào đời.
    - Em yêu anh trong phút giây anh bận rộn chăm sóc bệnh nhân của mình
    - Em yêu anh trong phút giây anh ngồi lặng đi bên bàn làm việc vì mệt mỏi
    - Em yêu anh trong những phút giây anh đứng tựa tường mà mồ hôi chảy dài trên mai tóc
    - Em yêu anh trong những phút giây anh nhìn em lúng túng không nói nên lời.
    - Và còn nhiều nhiều điều nữa mà làm em yêu anh và nhớ anh.
  3. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tháng trôi qua rồi, bạn vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ người đó sao??
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giá như em có thể quên được. Nhưng khó quá, em vẫn nhớ lắm, tại sao lần này cảm giác lại lạ thế, càng cố quên thì càng nhớ. VÌ vậy, em đã dành hết thời gian để cho công việc và học hành. Em đặt những mục tiêu công việc để cho mình phải đạt tới, vì vậy một ngày của em trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh anh lại xuất hiện. Nhưng em sẽ cố dồn nén nó lại để làm những việc khác, đó sẽ chỉ là một góc khuất của tâm hồn mà sẽ chẳng bao giờ em nói ra.
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em không viết tâm sự cho anh nữa, không phải vì em đã quên được anh mà do khi ngồi viết những dòng này, quá nhiều luồng suy nghĩ đến với em, em không biết phải viết những gì nữa. Hình ảnh của anh lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí em, không hiểu khi em gọi tên anh anh có cảm nhận được gì không nhỉ, chắc là không rồi, nhưng em vẫn hi vọng, mà hi vọng cài gì nhỉ? vô lý quá. Anh có biết không, dạo trước em đi chùa rất nhiều, anh có biết em cầu điều gì không, em cầu cho em có thể sớm quên được anh, cầu cho anh luôn luôn hạnh phúc và thành công trên con đường anh đã chọn. Lúc trước em còn nghĩ rằng đây chỉ là một sự ngộ nhận, nhưng cũng đã hơn 2 tháng không gặp anh rồi nhưng em vẫn không thể quên anh, thậm chí nhiều lúc buồn chỉ muốn khóc, muốn gặp anh quá, nhưng làm sao mà gặp được nhỉ, sao em thấy mình vô duyên thế. Thôi đành cứ để thời gian trôi qua, giữ kín tâm sự lại, chấp nhận tình cảm của người yêu mình vì thời gian không cho phép em bay nhảy mãi, còn tình cảm của em dành cho anh, em sẽ mãi mãi giữ kín trong tim mình anh ạ.
    Chúc anh hạnh phúc]
  6. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá, cứ lúc buồn lại nhớ tới anh, làm sao em có thể gặp anh nhỉ. Có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ em là ai nữa, vì hàng ngày tiếp xúc với hàng trăm người còn em thì vẫn nhớ anh lắm anh ạ, 3 tháng rồi anh nhỉ, thế mà vẫn chưa quên được. Em chán em thật đấy, tự dưng.................. há miệng mắc quai.
  7. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình cũng ở trong tâm trạng gần giống bạn. Cũng gặp lần đầu tiên, rồi từ đó cứ nghĩ tới người ta. Nhưng hai người ở xa nhau lắm. Người ta cũng có ràng buộc rồi (cái này mình chưa tìm hiểu kỹ, không dám hỏi rõ). Nhưng khổ một cái là họ cũng có tình cảm gì đó với mình. Mọi thứ không rõ ràng. Mình nửa muốn thôi bỏ qua, nửa muốn tiếp tục liên lạc để tìm hiểu mọi chuyện xem thế nào. Mà trái tim thì hơi khó bảo, cứ nghĩ và trông tin của họ. Hay là tại bọn mình cứ tự hình dung và xây dựng mọi thứ lên thế. Có khi đụng phải thực tế lại vỡ mộng đấy chứ. Chẳng hạn ngày đẹp giời nào đó gặp bác ấy quần đùi may ô, chửi mèo đá chó, ăn uống nhồm nhoàm lại hết luôn cả nhớ nhung.
    Dù thế nào, cứ vui vẻ nhé. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết. Cái gì cũng có vị trí của nó, thời điểm của nó, và lý do của nó.
  8. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình vẫn đang cố gắng để quên, nhưng khó quá. Mình càng cố quên thì lại càng nhớ. Uh có lẽ vì cái ấn tượng đầu tiên tốt đẹp nên mình lưu lại lâu đến vậy, chứ nếu mà gặp biết đâu hình ảnh sẽ không còn đẹp tới vậy. Mình cũng mong tin của người ta từng ngày bạn ạ. Nhưng dù sao mình cũng rất cảm ơn bạn và chúc bạn cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  9. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là bình thường thôi bạn, ai đôi lần trong cuộc sống mà không bị như thế... nếu không thể thành đôi thì hãy để mãi là đơn phương ...
    Bạn sẽ không bao giờ quên được anh chàng bác sỹ đó đâu...trừ khi bạn gặp một người hơn anh ta...
    (Khi nào hết yêu bạn lên đây ký tên đóng dấu cho mọi người biết nhé ..Mình đoán khoảng 1 năm nữa là max)
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bận quá nên không vào diễn đàn và viết cho anh được, thế mà cái tâm sự của mình đã có tới 678 lượt người xem rồi, cám ơn những ai đã, đang và sẽ chia sẻ với em. Tuần này và tuần sau chắc em cũng không lên diễn đàn nữa để sau 5/5 này em giải quyết sau cái vụ cao học đã. Sắp tới em có rất rất nhiều kế hoạch làm việc và học tập để quên anh đi, và em cũng mong mình có thể sớm quên được như lời ban Admin đã dự đoán. Nhưng hiện tại vẫn chưa quên được, nó vẫn còn nóng hổi lắm. Chúc anh luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này