1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susan_HVT, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bon chen vào đây viết tâm sự của mình cái nhỉ, cũng từ hôm 23/04 tới nay mà bài tâm sự của em đã chạy tới trang 8 rùi. Đợt vừa rồi nghỉ dài ngày ở nhà, chẳng đi đâu cả vì phải ở nhà chiến đấu với một đóng tài liệu, sách vở để 5/5 này thi.Chỉ sau tuần này thôi là em xong nhiệm vụ rùi, sướng quá. Đáng nhẽ những ngày nghỉ dài vừa rồi em cũng làm một chuyến đi nghỉ nước ngoài nhưng mà có việc nên phải ở nhà học hành, mang tiếng được nghỉ ngơi ở nhà nhưng mà thực ra ở nhà còn mệt hơn đi làm rất nhiều, cả ngày ngập đầu trong tài liệu sách vở, khi đứng dậy khỏi bàn làm việc là người đã đờ đẫn hết cả. Mà chẳng hiểu sao dù công việc rất bận rộn nhưng lúc nào em cũng nghĩ tới anh, bảo là phải làm việc thật nhiều thật nhiều để quên anh đi nhưng rồi không thể quên được, hình ảnh anh như vừa mới ngày hôm qua, nó không hề phai mờ trong tâm trí em. Giá như anh biết em nhớ anh thế nào, không biết lúc em nhớ tới anh, anh có cảm giác gì không nhỉ., em nghĩ vẩn vơ quá anh nhỉ, buồn quá đến khi nào mới quên được anh đây, giá như. ....em biết anh sớm hơn 5 năm trước chẳng hạn. Buồn quá là buồn.................
  2. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uh, hôm nay tớ cũng vào viết bài, lâu lâu rồi, lại tìm lại topic của cậu, hai đứa mình có cái gì chung nhỉ. Tớ tự bảo mình ngốc thế đấy. Nhưng thôi, kệ, bao giờ quên khắc quên, cậu nhỉ.
    Cậu nghe bài này nhé.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8A7/
    NỖI NHỚ
    Sáng tác: Phú Quang - Thơ: Phạm Dũng
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh
  3. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Daisy_White nhé, mình cũng vừa đọc tâm sự của bạn. Hình như hai bọn mình tâm sự giống giống nhau, cùng một tâm trạng, dành tình cảm cho một người mà người ta đã có ràng buộc, biết là đau khổ, biết là con đường tình yêu không thể đi trọn mà đang tiến vào ngõ cụt, nhưng cứ cắm cổ đi rồi để đâm vào tường, nhưng vẫn đi và vẫn mong chờ một điều gì đó thần kỳ xảy ra. Thôi kệ nó bạn ạ, lúc nào quên được thì quên, không thì cứ để nó tận cùng trái tim mình đến chết thì mang nó theo. Còn phần trái tim phía trên còn để mình sống tiếp nữa chứ, hãy làm nhiều việc để quên nỗi đau đó đi. Chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé. Chúc Daisy_White luôn vui
  4. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế ^___^
    Số ĐT mình chỉ gần giống : Không chín một ( 091 ) hai sáu năm ( có 2+6+5 ) bốn con không ( 4 con 0 ) nếu 0 đổi thành X thì sao nhỉ
    Đùa thôi. Đừng liều nhé. Nhất là khi người ta đã có gia đình Người đàn ông đứng đắn đôi khi vẫn bị cám dỗ !
    Ở một nơi nào đó biết đâu có một người lại đang nhớ đến bạn thì sao !
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này hay lắm, đúng lắm ... lại nhớ đến câu gì đó nghe đc ở đâu "ngưòi ta mất 1 giây để nhìn thấy, 1 phút để ngắm, 1 giờ để yêu 1 ngưòi nhưng sẽ mất cả đời để nhớ" ...
    " một bông hoa chưa nở
    sẽ chẳng bao giờ tàn
    một tình yêu chưa ngỏ
    còn mãi với thời gian"
  6. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá, giờ này anh đang làm gì nhỉ. Anh cũng như mình thôi đang làm việc, bận rộn chăm sóc bệnh nhân của mình. Còn em cũng đang bù đầu với công việc của em, nhưng càng làm nhiều, em lại càng nhớ tới anh. Anh ơi, anh có cảm nhận thấy gì khi em nghĩ tới anh không nhỉ, yêu anh vô cùng. Em luôn mong một ngày nào đó anh đọc được những dòng tâm sự của em, anh nhé.
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Hình tam giác muôn đời
    -Tove ***olepven-
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một.
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vì Em Là Con Gái
    Tình yêu thì muôn ngàn lối
    Làm sao để em tìm tới
    Cứ bước qua một thời
    Càng thấy xa vời vợi
    Người đâu có hay rằng em yêu người
    Mà em không biết nói sao
    Quen biết bấy lâu
    Tiếng ân tình em chưa dám trao
    Nhiều khi em muốn nói ra
    Nhưng khó biết bao
    Vì em là con gái
    Chưa từng ngỏ lời cùng ai
    Tình này là tình vu vơ
    Tình này là tình nhung nhớ
    Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
    Em mơ về anh rất nhiều
    Từ khi vừa biết yêu...
    Tình này là tình xa xôi
    Tình này là tình chưa tới
    Chưa trao về anh nên chỉ mới biết ước mơ thôi
    Ước mơ được có anh giờ đây
    Để đừng tan theo khói mây.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F6098E/
    Tc đôi lúc ko theo ý muốn! Chia buồn cùng bạn.
  9. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    TTT TTT
    TTT TTT t TTTT TTT
    TTT T TTT
    TTT TTT
    TTT T T
    T T
    T T
    T T
    T T
    T T
    T
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này