1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình yêu của tôi!(giai đoạn tiếp theo có ở trang 1)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hehe
    cobedaugau thì tôi lạ wé gì,cái côbé ngồi cạnh tôi là cô bé nào ý chứ???trông lạ lạ
    to eagle: này,đồ vô duyên ,rồi sẽ hối tiếc đấy nhá!đã thế kô có quà cáp gì nữa cả,dẹp dẹp!


    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang...
  2. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá ! Nhưng có điều cái tình yêu này chẳng thấy có cơ sở gì cả. Jimmi yêu cô bé kia chỉ đơn giản vì cô ấy đẹp lạ lùng và có giọng nói dễ thương thôi a` ?! Vậy thị nó sẽ qua nhanh như lúc nó đến mà thôi ! Xin lỗi, nếu ý kiến của tui làm bạn không vừa ý .
    PrettyGhost
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ? bạn trai cũ của em cũng từng có lúc như anh .... anh ây luôn thắc mắc và khổ sở,khi thấy em không giới thiệu anh ấy với bạn bè ... khi nghe em hồn nhiên kể chuyện em đi chơi với những đứa bạn khác giới của mình .... rồi cuối cùng tự kết luận những điều không đúng về em rồi đi đến tan vỡ ...........
    Anh cung tâm trạng với anh ấy ... em hiểu điều đó .. nên em không muốn chuyện của 2 người lại như chuyện của em .. kết thúc 1 cách đáng buồn .
    Anh có nghĩ rằng người con gái không giới thiệu anh .. chỉ vì cô ấy ngại ngùng, cảm thấy xấu hổ .. nhất là với những người yêu lần đầu .... cần phải có thời gian khá lâu để cô ấy hiểu rõ và tự tin vào tình yêu mà anh dành cho cô ấy .... con gái luôn là vậy .. anh nên kiên trì chờ đợi ... rồi sẽ có lúc anh thấy cô ây yêu anh nhiều đến thế nào ....
    Còn chuyện cô ấy đi với bạn khác giới ấy à .... đó không phải là 1 tội lỗi hay chứng tỏ sự bắt cá mấy tay gì ... đó chỉ là những người bạn , bên cạnh người yêu cô ấy vẫn có thể có bạn ... nếu anh buộc cô ấy phải từ bỏ hết bạn mình thì anh quá ích kỷ .... Anh hãy tỏ ra là 1 chô dựa vững chắc cho cô ấy , anh nhé ...

    Chúc 2 người vui vẻ và hạnh phúc
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  4. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì A!, bé Jim viết xong chị viết tiếp cho zôm zả

    con ơi về với mẹ​
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị là bé Jim sau khi đọc bài của em blue_angel rồi thì không viết được gì nữa!Bây giờ nhường chị viết!
    Cảm ơn em blue_angel nhé, anh đã nhìn thấy con đường anh phải đi rồi!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ủa, thế thì từ trước đến giờ bé Jim bị mù à??
    [​IMG]
    Được nể lời bé Jim , chị sẽ giúp bé kéo dài lê thê câu chuyện tình yêu thời niên thiếu này bằng ...một câu chuyện dài hơn thế hế hế . Thi xem đứa nào kể chuyện hay không bé ?
    Ngày / / 2k2
    Kể cho bé nghe về những người chị mến thươngvnhé...mà kể không biết phải bắt đầu từ đâu, từ khi nào, chị sợ không đủ thời gian để viết về họ, để lôi họ lại với cái thời mà họ đã bỏ wên.......Hãy để chị gọi những người chị quý bằng bạn, để cảm thấy họ gần gũi hơn những gì họ đang làm bây giờ:
    Bạn_biet_toi_la_ai: một người bạn của sự chân thành...
    15 năm, 15 năm là thời gian hai đứa ở bên nhau, bắt đầu bằng những trò chơi của một vài đứa trẻ suốt ngày bị nhốt trong nhà.. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc đời xô đẩy.. Hoàng Anh hơn bé 2 tuổi, 2 tuổi cũng để cho người ta chững chặc hơn bé rất nhiều. Một người bạn chia sẽ những vui buồn, một người bạn mà chẳng có chuyện gì bé giấu, từ bé đến lớn, khóc lóc hờn dỗi là nhảy tót vào lòng một thằng bé cao lớn, xinh xắn mà gào ..Rồi tình bạn ấy biến thành một tình thương nhàn nhạt, chẳng đủ mặn để làm thành một tình yêu nhưng ngọt ngào hàng nghìn lần so với tình bạn. Thế mà bé không hề được biết, không hề biết .....
    " Em là người bạn thân bên anh.......Nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao lần..." Hoàng Anh hát, giọng hát cứ buồn buồn, bé ngồi nghe, mà chẳng biết bao nhiêu lần Hoàng Anh bảo đó là bài hát tặng cho bé, có một chút gì đó phong trần trong giọng hát, cứ nức nở, cứ ám ảnh một thời. Bé thèm một cái tình bạn trong sáng của hai đứa, bé chỉ cần thế thôi...
    Hoàng Anh sang Canada, gửi cho bé một lá thư dài, một lá thư có kỉ niệm nhỏ nhoi thời thơ bé, một lá thư có cả một chút mằn mặn dòng nước mắt của đứa con mất mẹ, một lá thư thấm cả tình yêu đã nhạt dần. Hoàng Anh nói yêu bé, yêu cái con bé gào lên cãi nhau đến thắng, Hoàng Anh nói cần có bé......Và lần đầu tiên Hoàng Anh gọi bé là : em...Bé cười, giá mà Hoàng Anh đứng trước mặt bé, bé sẽ còn cười tươi hơn, một nụ cười thân thiện, một nụ cười của một người bạn chân thành....
    15 đủ để tình bạn chín chắn hơn, phải không Hoàng ...Anh nhỉ?

    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tóc vàng vàng chứ giè ... Yunna ... đấy là Yunna ... hi hi ...
    Viết cho Jim nè .. chỉ có thể chúc mừng hạnh phúc cho ông thôi ... còn cụ thể cái hạnh phúc ấy nó như thế nào thì ông tự tìm lấy nhá .. nhiều khi bất ngờ phết ...
    Tình yêu đến từ nơi đâu .....
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    con gái bi giờ giả nai giỏi lắm
    mình muốn yêu thực lòng với tình yêu đích thực nhưng khi nghĩ đến con gái là muốn yêu bằng lý trí hoặc yêu bằng nửa trái tim

    Tuan
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    mèng !!! hum qua nghe ai kể vụ này của chú Jimmi nên hum nay tò mò vào xem thì page 1 e*** 2 bài rùi ! xem chẳng hiểu quái gì cả
    [​IMG]hi hi hi @@@ vợ yêu ngốc nghếch ! chồng yêu vợ lắm !! hi hi hi
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Mình đồng ý với BE vì mình cũng có bạn trai thân, thật sự với nghĩa là " Thân" đấy nhé, và nói thật, nhiều khi trước bạn thân của mình mình cảm thấy rất thoải mái, vì mình có thể chửi nhau, cãi nhau mà chẳng phải phải giữ kẽ gì cả.
    Tuy nhiên, bạn có thể hỏi bạn gái mình xem người đó là ai. Hãy xem xét tháiđộ của cô ấy rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng nhé.
    Chúc bạn vui vẻ

Chia sẻ trang này