1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi axishn73, 05/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semgaq

    semgaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang à,
    Anh đừng quá lo lắng như thế, chị Ng. và L. nói cũng có lý đấy, sống độc thân thì có sao đâu nào? Tất nhiên mỗi người có một lý do riêng khi lựa chọn cuộc sống đó. Chị Ng. thì không phải nói rồi nhé, chị ấy không thể yêu ai khác ngoài anh M, em thấy chị ấy vui vẻ chấp nhận và hài lòng với hiện tại, thế là ổn rồi. Em hoàn toàn tán thành với quan điểm của L từ trước đến nay, không gặp được đúng "một nửa" của mình thì thà sống một mình cho xong, chứ lập gia đình để cho có thì chẳng cần thiết. Nếu chỉ cần có một gia đình cho có thì quá dễ, đặt ra một standard nào đó, rồi tìm trong số những người yêu mình một người tương đối phù hợp để kết hôn, thế là xong. Nhưng như thế thì sẽ làm tổn thương nhau chứ ích gì ? Giả sử nhé, nếu anh không gặp V.N, em không gặp anh Tr, chắc chắn chúng ta cũng sẽ lựa chọn cuộc sống độc thân, có vấn đề gì đâu, phải ko?
    Anh vẫn nghĩ em và L quá say mê học hành mà không chú ý đến việc khác. Thật ra L cũng như em, đều nghĩ rằng nếu có một bến bờ bình yên cho mình dừng lại, thì bọn em sẽ hy sinh (một phần thôi nhé) cái TÔI của mình để thầm lặng đứng sau sự thành đạt của một người mà bọn em gọi là chồng, với điều kiện người ấy xứng đáng với sự hy sinh đó. Vừa rồi nếu anh Tr. không muốn em đi học tiếp, có lẽ em cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở lại VN cũng anh ấy, cũng may là anh ấy hiểu và thông cảm, động viên em đi học.
    Biết tin L sang đây, em và T.L rất vui, tuy ko ở gần nhau nhưng mấy chị em gặp được nhau cũng mừng. Trước khi đi em có gặp L ở HN , lúc đó L rất phân vân giữa việc đi hay ở, hình như có điều gì đó níu kéo cô ấy ở lại. Khi ấy em ko tiện hỏi nhưng bây giờ L đã quyết định đi rồi, chắc những chuyện ko vui cũng đã qua.
    T.L chắc chắn sẽ về dự đám cưới của anh đấy. Chúc anh hạnh phúc và đừng lo gì cho ba cô em gái bên này. Em và L sẽ gửi quà đặc biệt mừng anh và V.N, hai người cứ chờ nhé!
  2. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh làm em và mọi người cảm động quá, trên đời này vẫn còn có những con người rất tuyệt vời như anh, như anh M, chị L và cả chị Ng nữa, mặc dù em còn ít tuổi, ít hơn anh đến 11 tuổi nhưng em cũng có thể hiểu được tình cảm của các anh chị.
    Câu chuyện đó cũng làm em thêm tin vào cuộc sống, sẽ có nhừng tình cảm đẹp đẽ đang chờ mình phía trước, phải vững tin lên mới đuợc. Có điều này cho em hỏi một chút, bây giờ chị L ấy đang học ở đâu a? Và chị vẫn chưa yêu ai?
    Em cũng đồng ý với anh Q chị L nên yêu một ai đó và có một mái ấm gia đình, với một người con gái đă gặp quá nhiều khó khăn trg cuộc sống như thế rồi thì bây giờ cũng là lúc thích hợp để nghỉ ngơi, và tại sao về sau này khi mà anh đã có gia đình ổn định rồi, ko thử hỏi lại chị L xem "trước đây" chị đă từng yêu ai chưa? ANh hoặc anh M????????
    Dù sao đi nữa cũng chúc anh hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
    ...........I will always here for you, my friend...............
  3. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào axishn73,
    Tôi mải đọc tâm sự của anh đến quên cả chuẩn bị bữa tối, cảm động đến không cầm được nước mắt.
    Tôi cũng đã từng có một tình bạn gần như anh, nhưng chúng tôi học với nhau từ những năm đầu của thời cấp II phổ thông, chỉ khác tôi là nữ, một người bạn trong nhóm ba người của chúng tôi - người đã thổ lộ tình cảm với tôi và bị từ chối, cũng mất vì tai nạn như M của anh sau vài năm, khi đã lên cấp III, chỉ tiếc là đến giờ, đã mười mấy năm qua đi, mặc dù hai người còn lại là tôi và người bạn trai kia, gần như ai cũng đã có phận nấy, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau nhưng không thể giữ được một tình bạn thân thiết, trong trẻo như ngày xưa nữa.
    Chúc mừng anh đã tìm được bến đậu cuộc đời mình, và cũng mong anh giữ mãi được tình bạn trong sáng với chị L. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc với người anh đã lựa chọn và chọn anh. Tặng anh, V.N - fiancé của anh, anh M, chị Ng, chị L những bông hồng tươi thắm nhất. Chúc các nhân vật trong câu chuyện của anh ai cũng hạnh phúc.
  4. lkcd

    lkcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao kết cục của câu chuyện này lại buồn vậy? Thật là bất công cho L. Đáng nhẽ ra anh Q phải lấy L mới đúng chứ?? Ngày trước L từ chối t/y của anh M vì chị ấy yêu anh (có vẻ có lý đấy chứ?) nhưng sau này do cảm thấy có lỗi đối với sự ra đi của anh M nên chị ấy mới quyết định "ở vậy" mà không có đủ can đảm tìm kiếm 1 t/y khác... Nhưng dù sao câu chuyện cũng có một nửa là kết thúc đẹp, chúc anh HP còn L sớm tìm được người đàn ông của L.
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh thật cảm động, em đã không cầm khi được nước mắt đọc nó. Giờ đây em đã biết phải trân trọng nâng niu hạnh phúc quí giá mà mình đang có. Chúc anh ,chị V.N và chị L luôn hạnh phúc
                 này em biết chăng mỗi khi màn đêm xuống dần... mình anh chốn đây nhớ mong về em rất nhiều........
  6. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    u làm nhóc xúc động quá! định khóc nhưng mờ ..có kháck vào rùi! thôi để dành lại hôm sau khóc hic hic hic
    VDN1045
  7. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này càng thấy chả có tí cơ hội nào. Hì hì...when you will forget her..and give us another chance? I cant show you my feeling, cause I know you still remember, still love her so much...there is no place for me in your heart...it''s that right?
  8. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người và lấy một người, dẫu có chết vẫn cứ tình chung. ><
  9. inteplus

    inteplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em là một người hoàn toàn xa lạ với ttvnol nên chẳng biết ai trong này cả. Tình cờ đọc được các bài của anh axishn73 nên có vài dòng suy nghĩ. Em là con trai nên cho phép em được nói thẳng. Nếu có gì không phải mong anh và mọi người bỏ qua cho. Suy luận của em căn cứ vào các bài posts trên đây.
    Khác với nhiều người, đọc xong, em chỉ thấy tiếc cho anh M. Em ko hề cảm động gì về câu chuyện này cả.
    Em nghĩ là anh M đã biết chị L ko chấp nhận tình yêu của anh ấy từ trước, anh ấy đã chấp nhận điều đấy. Vậy nên anh M ra đi ko phải do lỗi của chị L, ko phải lỗi của anh Q, cũng chẳng phải lỗi của câu chuyện này. Anh M cũng ko phải là người giống Lê Công Tuấn Anh.
    Em nghĩ chị L là một người phụ nữ hiện đại. Chị ấy hoàn toàn có khả năng sống tự lập không cần dựa vào ai cả. Tất nhiên ai cũng có nhu cầu tìm một người bạn đồng hành suốt đời mình nhưng không nhất thiết phải đáp ứng và/hoặc đáp ứng ngay nhu cầu ấy. Em thấy việc sống độc thân chả có gì đáng sợ cả.
    Em nghĩ nếu chị VN đọc những bài này sẽ rất buồn vì anh đã bỏ suốt mấy ngày viết mà những lời yêu thương anh dành cho chị L hết, đối với chị VN dường như chỉ có trách nhiệm. Điều đó đủ thấy chị L vẫn còn trong trái tim anh nhưng cũng dễ làm người khác hiểu là anh ko thực lòng yêu chị VN, có thể chỉ quí trọng, hoặc muốn trả ơn.
    Đằng nào thì chị L cũng sẽ ko yêu anh. Vậy có nên chăng níu kéo câu chuyện này mãi?
    Đôi lời tâm sự. Nếu hurting ai em xin thành thật xin lỗi.
  10. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, cái này ko nói người ta cũng biết . Nhưng hãy là người trong truyện, hãy sống giữa tình cảm , sự chịu đựng , hy sinh và tình yêu thì hãy nói mạnh , cái gì gọi là "lỗi" ở đây hả bác ! theo bác thì họ cư xử vì cảm thấy mình "có lỗi'' sao ?!
    Cái này cũng thế , ai ở những năm 2xxx này mà chả nói được , ai mà ko có suy nghĩ : "giờ thời mới rồi , độc thân là bình thường !" . Bác nghĩ là anh Q lo chị L sống độc thân thì sẽ vất vả chắc , cái "đáng sợ" là về mặt tinh thần cơ .
    ------------
    Em có mấy dòng thế này :
    Câu chuyện về ty của các anh chị ko làm em thấy cảm động chút nào . Em chỉ thực lòng ngưỡng mộ tình bạn của anh và anh M , nhất là đoạn cả 2 nằm với nhau , mãi mới nhắc đến "em" . Chi tiết đó làm em thấy "thân quen" lắm , hơi giống cách sống của em và những người bạn . Tình bạn của các anh mạnh mẽ và tuyệt vời , xin ngả mũ trước anh M .
    Thêm 1 điều nữa off-topic : nếu ko có các bài post của levent và semgaq thì có lẽ topic sẽ dễ theo dõi hơn, ko bị lẫn nhịp , xin nói thẳng là ''gọi nhau ý ới" trên web hay gây phản cảm , anyways, tuỳ từng người .
    Nguyện cho ai cũng hạnh phúc !
    ... Cuộc đời tôi có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này