1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho TÌNH YÊU!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 08/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    size=6] HI EVERYBODY !!![/size=6]
  2. hehe_hehe734

    hehe_hehe734 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à, mình đang phải chứng kiến một tình yêu hết sức kì cục. Yêu đương gì mà suốt ngày doạ bỏ nhau, không yêu nữa...yêu đương gì mà không hề có một suy nghĩ xác định cho tương lai...yêu đương gì kể từ ngày yêu đến giờ chỉ tặng nhau mỗi một bông hoa hồng...yêu nhau gì hôm nào gặp nhau cũng chí choé...Liệu tình yêu như vậy được bao lâu nhỉ? Mình chẳng muốn chứng kiến chuyện này tí nào...dù sao cũng mong rằng không ai sẽ phải đau khổ, mình đã khuyên, đã làm tất cả những gì có thể cho họ rồi....Mô phật !!!
  3. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi!Chúng nó thích yêu kiểu giè thìa mặc , thương nhau lắm cũng dễ cắn nhau đau, mới lại, làm đếch gì phải nghĩ ngợi cho mệt xác ra, biết yêu thì cũng có nghĩa là phải biết nghĩ rồi , nó thích thứ tình yêu trẻ con "sáng nắng - chiều mưa - trưa sương mù " ai cấm được....Dặt dà dặt dẹo, đứa thì thích bơi ngoài biển có sóng to, thằng thì chỉ thích nằm vẫy vùng trong ... chậu (?) , biết làm sao được? Mà còn hoa với chả hoét, nó có tặng một bông hay cả thúng hoa thì đã chắc gì nó không yêu nhau ?Số lượng hoa đâu có ảnh hưởng đến số nơron thần kinh phải chết vì mũi tên của thần Cupid ? Tham gia vô mấy cái vụ tư vấn tư viếc gì đó, loạng quạng lại bị ăn đấm thì ...toi!Hic....
    Được YeuNangCaSi sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 20/04/2005
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    Mỗi thằng yêu mỗi khác , yêu kiểu đếch chi mờ khi gặp nhau chỉ để làm trò , tiên sư nó chứ . Không chấp nhận nổi , thế gọi là yêu thân xác . Mà mình cũng đếch fải thằng tử tế gì cho cam , nó cứ sờ sờ trước mắt thì nhịn sao được , khi qua rồi thì nghĩ mình hư . Những dự định cho lần gặp nhau bị fá hết . Củ chuối vãi hàng
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay sinh nhật anh,chắc hẳn lúc này anh đang cùng bạn bè vui vẻ lắm,vui vẻ đến mức vô tâm để có thể quên em trong lúc này đang buồn đến thế nào.buồn vì điều gì?buồn vì anh đã quên em,coi em như 1 kẻ thừa và chẳng là gì cả của anh.phải chăng em đang tự ái.cái tính tự ái vốn lại có thừa trong em.đúng vậy em tự ái vì cho đến giờ,với tất cả những gì em đã cố ghắng làm cho anh,với tình cảm của em trong thời gian qua dành cho anh tất cả đều chẳng là gì đối với anh cả.thực sự anh o yêu em.anh có biết em nói ra những lời này trong tim em như thế nào o?cảm giác đau đớn vô cùng.
    em là 1 kẻ đến sau muộn màng,trước em người con gái ấy đã hoàn toàn có anh.tình cảm em dành cho anh là tất cả những gì ban sơ của thủa ban đầu đầy mới mẻ,em ngỡ mình được yêu ,được chở che và là 1 kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.anh đến với em đơn thuần em có chút gì rất giống với người ấy.anh có biết rằng nếu em biết đến điều ấy em sẽ trách anh như thế nào o?e hoàn toàn o biết điều đó và cho đến hôm nay đọc những dòng chữ anh viết cho em nhưng chưa hề đưa em đọc em đã hiểu tất cả.tại sao em lại o được là chính em trong tim anh?tại sao em lại phải sống kí sinh trong 1 hình dạng khác,1 tình yêu mà anh o hề dành cho em mà thực chất dành cho 1 người khác.tại sao lại thế hả anh?em nghĩ rằng và có thể tự tin nói với anh rằng em hoàn toàn có thể có 1 tình yêu rất đẹp và có thể tìm được 1 người đàn ông thực sự biết chăm sóc và biết nghĩ đến em hơn anh.em o được xinh đẹp,o được giỏi giang như ai nhưng điều đó có quan trọng o anh?khi tình yêu là 1 lĩnh vực mà tất cả mọi danh giới đều thật mong manh.bên anh em luôn có cảm giác mình o xứng đôi với anh_cái cảm giác em chưa bao giờ có trước ai cả.tại sao trong đầu em lại cứ phải nghĩ đến những việc lặt vặt như vậy trong khi điều quan trọng đó chính là vì anh o yêu em.anh chấp nhận em chỉ như để bù đắp vào phần vốn trống trong lòng anh khi người ấy ra đi.tình yêu đối với anh theo 1 người anh rất hiểu anh nói rằng đó là những tình cảm nông nổi và có gì đó theo phong trào,thấy ai xinh xinh thì yêu,thấy ai hay hay thì yêu.tình yêu lại đơn giản như vậy sao?vậy thì có lẽ anh đã lầm khi chọn em rồi.anh tệ quá....
    anh đã phải gượng ép tình cảm của mình,phải cố ghồng mình lên chỉ để đáp lại tình cảm của em.vì em quá tốt với anh?vì anh muốn trả cho em những gì anh thiếu nợ?hay anh muốn tự lừa rối mình.anh o cần phải khổ sở đến như thế đâu,o cần vì em o cần những sự bù đắp như vậy.đó là cái gì giống như nghĩa vụ anh phải làm với em.em sẽ o làm cho anh khó xử nữa sẽ mặc anh sống như thế nào cũng được,ăn gì cũng được.em sẽ o giúp gì anh nữa vì em biết rằng đối với anh tất cả sẽ chẳng là gì cả vì anh đâu có yêu em.2 chữ yêu thương nó gắn liền với nhau anh ạ.nó o tách rời theo như anh nghĩ đâu.có yêu mới có thể thương được.anh nói tại sao anh o thể thương em vì anh đâu có yêu em.tình thương sẽ o bao giờ đến đâu.
    tất cả cái gì dù cố gượng ép cũng sẽ chẳng thể vui vẻ được nhất là về chuyện tình cảm.em sẽ o để anh phải khó xử khi em cứ bên cạnh anh như vậy còn anh thì phải cố ghắng làm cho em hài lòng.em đã cố ghắng thử trở lại chính mình khi xưa nhưng sao lại khó khăn đến thế.mỗi khi 2 đứa giận nhau em o bao giờ dám trách anh cả cho dù anh hay là chính em là người có lỗi thì ngay sau đó em lại tự trách mình,tại sao em lại làm cho anh khổ tâm rồi phải suy nghĩ nhiều thêm về những câu nói của em trong khi đáng ra em phải là người chia xẻ với anh những vui buồn ấy.rồi em lại đến bên anh như là muốn bù đắp cho anh tất cả những vết thương mà em gây ra cho anh.nhưng em o biết rằng những vết thương lần trước em gây cho anh còn chưa lành em đã cứa thêm nữa làm cho nó dần sâu thêm và có thể mãi mãi o bao giờ lành được.em gợi cho anh về quá khứ đau buồn của anh,em dằn vặt anh với những lỗi lầm của anh.anh à,em o bao giờ muốn làm những điều đó.điều em làm chỉ là mong sao giờ đây em chỉ duy nhất có trong anh mà thôi,hãy quên đi quá khứ và hãy hạnh phúc vì bên anh có 1 tình yêu còn lớn hơn,đẹp hơn thế.những điều em càng cố làm đều có nghĩa ngược lại trong anh.em o cảm nhận được điều đó và đã phải có 1 người bạn của anh chỉ ra cho em điều đó.Hãy quên T đi và vui vẻ lên,thực sự T o yêu em nên có cố ghắng nữa em cũng chẳng được gì ngoài đau khổ mà thôi.đó là 1 lời khuyên nhủ trong khi em đang rất buồn vì anh,và cũng có thể coi đó là những lời dăn đe khi em còn tiếp tục muốn làm điều gì cho anh nữa.vâng em sẽ dừng lại,vì em biết em tiến thêm nữa sẽ chỉ làm cho em thấy thất bại hơn và làm cho anh khó chịu hơn.
    Sau khi quyết định và nhìn lại mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi em yêu anh em thấy thất vọng về mình quá.trước đây em luôn nghĩ rằng cho đến lúc này sau tất cả những cố ghắng để hoàn thiện mình em có thể chưa được thành đạt như ai nhưng tất cả những gì em có em cũng có thể tự cho mình nghỉ ngơi 1 chút được rồi để dành cho riêng mình 1 chút thời gian riêng tư để có thể nghĩ đến tình yêu chẳng hạn ngoài những ý nghĩ mà em luôn phải mang trong đầu đó là về sự nghiệp và gia đình của mình.em muốn bắt đầu tất cả với anh.anh như là 1 điểm khởi đầu,1 vạch xuất phát trong 1 quãng đường đời mới của em nhưng em đã vấp ngã,đã thất bại trong những bước đi đầu tiên.mọi thứ lại trở nên khó khăn đối với em.em đã khủng hoảng thực sự,o phải vì anh mà vì những ảo tưởng của em về anh đã làm cho em như vậy.em đã vấp ngã 1 lần và tưởng chừng như o thể đứng dậy được,nhưng em đã đứng dậy đi tiếp với 1 vết thương vẫn còn mang.em đã hoàn toàn khác so với trước đó rồi.và cho đến giờ với anh em cũng đang phải cố ghắng để đứng dậy đây.em sẽ quên được anh có phải o anh?vì anh quá vô tâm,vì anh o xứng đáng với những tình cảm của em dành cho anh.đã đủ lí do chưa để em quên anh???
    và như giọt nước tràn ly đến hôm nay sinh nhật anh,em ngồi đây viết những dòng này về tình yêu của chúng ta anh thì đang cùng bạn bè và cả ai đó để quên đi tất cả,để trở về quá khứ của mình,trở về với tình yêu đích thực của anh.xin chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu,có thể với chính người ấy hoặc với ai đó nhưng em biết người đó o phải là em.em sẽ chẳng là gì cả,mãi mãi vậy thôi.kẻ lữ khách lang thang cô đơn mang trong lòng về 1 tình yêu đầu dang dở .

  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng .
  7. e_nguoidonghuong

    e_nguoidonghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ...!
    TÌNH YÊU CỦA EM ƠI! ANH Ở ĐÂU ĐƯỢC NHỈ!...
    SAO NHIỀU LÚC TUI LẠI MUỐN YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU ĐẾN VẬY
    NHIỀU NGƯỜI THẬT TỐT NHƯNG ĐỂ GẶP NGƯỜI MÌNH
    HỢP THÌ THẬT KHÓ PHẢI KHÔNG CÁC BẠN .TUI CŨNG ĐẾN MỆT MỎI VỀ CHUYỆN MUÔN THUỞ NÀY ..
    NHIỀU LÚC NGHĨ NẾU CẢ ĐỜI MÌNH KHÔNG YÊU THÌ THẾ NÀO NHỈ?..[r39)
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 ngày đã trôi qua! sao em lại có thể mệt mỏi và chán nản như thế này?lúc nào cũng 2 từ đó,mệt mỏi và chán nản.cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu o gặp anh,o yêu anh?em sẽ lại lang thang trên những con đường bụi bặm của HN này 1 mình,rồi đi ăn 1 mình và tự mua cho mình những bông hoa trong những dịp đặc biệt.em vẫn vậy có anh em có khác hơn 1 chút nhưng cũng chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi em lại như vậy.Nhìn thấy mình trong gương mà thấy chán chính mình quá.lúc nào cũng khuôn mặt ấy,kiểu tóc ấy,những gam màu tối tăm,tẻ nhạt,già nua.bộ mặt luôn đăm chiêu suy nghĩ,ánh mắt luôn nhìn xa xăm,vô định,những câu nói chán nản.giờ đây em lại như vậy.đôi khi êm có cảm giác như mình o phải đang sống mà chỉ đang tồn tại 1 cách tự nhiên và vô cảm với mọi thứ,vô tình với moịi người.buồn thật chẳng nhẽ mình lại là 1 người nhàm chán đến vậy hay sao?
    chiều nay em đã bị đau,và người đầu tiên em gọi cho đó là anh.em nhờ anh đến đón em về.có cần chăng?cần chứ vì bên anh mọi đau đớn của em đều tan biến,em được dựa vào anh_1 chỗ dựa thật vững chắc,lòng em ấm lại và thấy được an ủi lạ thường.đó cũng chỉ là 1 cái cớ để em có thể gặp anh.đối với em 1 ngày thiếu vắng anh,o được nhìn thấy anh em thấy mình như đang o sống nữa tất cả sao lại chán chường đến thế.nhưng rồi anh cũng o đến,o nhấc điện thoại lên nghe nữa.anh vô tam quá! o phải chắc anh đang bận rộn với việc gì đó,chắc anh đang ngủ o nghe được điện thoại kêu,chắc anhh o cầm điện thoại lúc ấy???nhưng tại sao 1 tin nhắn cho em nói em hãy tự mình về vì anh o đến được cũng o có vậy anh?em chờ đợi...nhưng vô vọng và tự mình về thôi.Phải cần ăn 1 cái gì đấy,và em xúc 1 bát cơm ra ăn 1mình...nhai...cái gì đó khô khốc,nhạt lạnh,o 1 chút mùi vị,cảm xúc.o ăn nữa.em lại ra đây để có thể được nói chuyện,tâm tình cùng anh,em chẳng thể làm khác được.o dám gặp anh nữa bởi êm biết nếu em gặp anh giờ thì em sẽ gục ngã ngay vào anh để cảm thấy được chở che.em yếu đuối và mong manh o như những gì em đang cố tỏ ra trước anh,trước mọi người.
    hôm nay đến lớp M hỏi em hôm qua sinh nhật anh vui o?2 người hẳn hạnh phúc lắm...ai hạnh phúc đây anh?em o hạnh phúc khi người yêu của mình cùng bạn bè cùng vui vẻ với nhau trongg khi quên em đang chờ đợi anh,em o hạnh phúc khi đơn giản em mong được người yêu của em hạnh phúc,được chăm lo cho người yêu của em cũng là 1 điều tội lỗi và thừa thãi.em o hạnh phúc vì những giọt nước mắt của em đã rơi rất nhiều trong ngậm ngùi cay đắng chỉ vì em yêu mà o được đáp lại.em o hạnh phúc vì tim anh còn có nhiều điều có thể che lấp được hìnhh ảnh của em.em o hạnh phúc vì còn có nhiều kẻ có thể đem lại hạnh phúc cho anh.và em hoàn toàn o hạnh phúc trong ngày hạnh phúc của anh. Nhưng ngay lúc này đây 1 người bạn đã gửi tin nhắn cho em rằng "mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui.Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh.Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn hơn".Nó thật rất có ý nghĩa đối với em lúc này.vâng,em mong rằng trong phút giây này đây nỗi đau khổ,buồn bã đang ngấm đầy trong em chỉ là để cho em thêmm quý trọng những phút giây được hạnh phúc bên anh mà thôi.cuộc sống này rất công bằng đúng o anh?và em mong rằng nó cũng sẽ rất công bằng với em.

  9. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là nhát dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi đau muôn tháng ngày ..........
    ..................tinh` yêu ko màu , ko mùi , ko vị , ko nhìn thấy , và cũng ko xờ vào được . Nó là 1 hiện tượng được xảy ra giữa 2 người khác phái (.....)
  10. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư ! Đó chỉ là trò đùa vô tâm của thượng đế mà thôi ... Thượng đế ơi ! người có mắt không vậy
    Xin người hãy buông tha cho con, đừng hành hạ con thêm nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Tại sao lại vậy chứ có người nói với con rằng khi ai đó không có được tình yêu thì người đó sẽ kém may mắn có đúng không vậy ? có phải con là người kém may mắn không, hay thượng đế đang trừng phạt con vậy. Giờ con chẳng nghĩ được gì và cũng chẳng làm được gì ra hồn cả, đầu óc lúc nào cũng rối tinh cả lên. Xin người ! hãy giúp con hãy xoá tan kí ức trong đầu con, trong tâm trí con, để cho con được làm những gì mình muốn, được thực hiện những điều mà trước nay con chưa thể làm được

Chia sẻ trang này