1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tớ, cho conhui và cho ngày mai!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tớ, cho conhui và cho ngày mai!!!!!!!!

    Ấy à, có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Ah không, chỉ có nhiều sự kiện thôi. Mà cũng không phải, là ngày mà tớ nhận ra nhiều điều hơn thôi. Có lẽ vì thế tớ lập Topic này. Viết cho tớ, cho ấy và cho ngày mai (Có lẽ là nhật ký của một mình tớ thôi. Còn của ấy thế nào tớ cũng chẳng viết ra đây được. Và liệu ấy có muốn chia sẻ cái ngày mai ấy với tớ hay không thì tớ cũng chẳng biết được)

    Sáng ấy về, tớ đưa ấy ra bến xe. Tối, nhận được tin nhắn của ấy, bảo rằng đã trở lại HN....Trước đây tớ nghĩ việc ấy đi hay ở chẳng ảnh hưởng gì đến tớ. Nhưng giờ tớ biết là tớ nhầm rùi. Tớ đã lặng đi thế nào khi ấy bảo sẽ về quê, đã buồn thế nào trên đường đưa ấy ra bến xe, đã muốn kéo ấy lại khi ấy bước lên xe đấy...Và vài phút trước, tớ đã vui thế nào khi biết ấy đã quay lại HN. Mặc dù tớ chưa biết ấy quay lại làm gì, nhưng tớ chẳng muốn tìm hiểu ngay đâu. Vì tớ đang hy vọng ấy ạ...Hy vọng ấy sẽ quay lại, chọn nơi này và ở đây với tớ....

    Có lẽ ấy chẳng nhận ra điều ấy đâu. Có người bảo tớ nên thể hiện rõ tình cảm của mình cho ấy biết. Tớ đã luôn giấu mọi người, chạy trốn cả tình cảm thật của bản thân mình...vì tớ thấy ngại lắm. Tớ đã luôn cố nghĩ rằng giữa tớ và ấy chẳng có gì khác ngoài tình cảm bạn bè đâu, cho đến sáng nay. Giờ thì tớ biết rùi.... Cảm ơn ấy vì đã đi và đã quay trở lại. Cảm ơn ngày hôm nay vì đã giúp tớ nhận ra...

    Tớ nhớ những kỉ niệm từ ngày bọn mình quen nhau. 2 lần thực tập, một năm rưỡi. Thời gian cũng chẳng phải là quá dài cho một điều gì đó. Nhưng rõ ràng là có một cái gì đó đang đến...(ít nhất là với tớ).....Ui, nhiều điều quá, làm tớ chẳng biết viết gì tiếp bây giờ...Chỉ biết là tớ đang vui lắm...Cảm ơn ấy vì đã đi và đã quay trở lại!
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đã cố gắng làm mọi việc thật nhanh để quay về trường, để mong được thấy ấy. Ngày hôm qua tớ đã không về kịp để đi đón ấy. Điện thoại thì không liên lạc được. Chẳng biết chắc chắn ấy có lên hay không, tớ cứ thấy bồn chồn...
    Tớ hơi thất vọng vì không thấy ấy (ấy ngồi lấp sau người khác mà, tớ tìm mãi chẳng thấy) nhưng không cảm thấy lo lắng nữa vì tớ cảm nhận được ấy đang ở gần tớ
    Giờ giải lao, trông thấy ấy tớ mừng lắm. Tớ muốn nói với ấy thật nhiều nhưng có cái gì đó cản tớ lại. Để rồi tớ chỉ toàn nói những điều linh tinh thôi. Tớ muốn mời ấy đi ăn trưa, muốn nói chuyện với ấy sau khi tan học...Nhưng rồi tớ chẳng làm gì cả. Vẫn là những suy nghĩ ấy ngăn cản không cho tớ làm những điều ấy. Tớ tệ nhỉ...Tớ đã mong ấy đến nhường nào, để rồi khi gặp mặt thì lại...
    Tớ không còn được tự tin như ngày trước nữa ấy ạ, sau những gì đã qua...Tớ chạy trốn bản thân tớ, tớ chạy trốn cả tình cảm của tớ vì tớ sợ...Tớ sợ lại làm khổ ấy....Bởi vì tớ là đứa chẳng tốt đẹp gì đâu. Tó biết điều đó mà...Tớ chẳng dám nói chuyện với ấy, chỉ dám nhắn tin thôi...Ít ra điều đó còn giúp tớ ngày ngày được nói chuyện với ấy, được biết ấy ra sao.
    Ấy rất tốt với tớ. Tớ căm ơn ấy vì điều ấy lắm, ấy ạ. Ấy là nguồn động viên lớn lao cho tớ. Mỗi ngày tớ đều cố gắng để có thể lấy lại niềm tin vào bản thân mình, để có thể tự tin khi đứng trước ấy và để...Nhưng tớ sợ, tớ sợ không biết ấy có đợi được đến ngày đó hay không, không biết khi đó ấy còn có ở bên tớ nữa hay không??????
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, sau thất bại của ngày hôm qua tớ mới nhận ra rằng mình phải thay đổi thật nhiều nếu muốn tiến xa hơn nữa. Tớ đã rất buồn khi nhận kết quả thi, rất xấu hổ với ấy. Nhưng giờ tớ không buồn nữa. Đó sẽ là điều luôn nhắc nhở tớ để tớ không bao giờ đầu hàng trước chính mình nữa.
    Sáng nay tớ nghỉ học. Tớ muốn sắp xếp lại việc học hành của mình, từ những điều nhỏ nhất. Tớ sẽ phải học lại nhiều điều lắm ấy ạ...
    Đôi khi ấy là áp lực với tớ, đôi khi ấy lại là nguồn động viên lớn lao cho tớ... Nhớ đến ấy, tớ thấy lòng thanh thản hơn...
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tớ và ấy gặp nhau mà chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi. Chẳng nói câu nào.
    Tớ đã muốn lại gần ấy để nói chuyện. Và tớ biết ấy cũng muốn nói chuyện với tớ. Nhưng tại sao mình lại luôn lảng tránh nhau vậy nhỉ? Tại tớ đã không còn đủ tin tưởng vào bản thân mình sau những chuyện đã qua?Tại tớ sợ nhiều quá? Hay tại ấy không còn tin tưởng tớ nữa nhỉ???Tớ cũng chẳng biết nữa...
    Ngày mai tớ lại không được gặp ấy rồi...
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay tớ rất mệt nhưng tớ đã rất vui khi ấy đến lớp tiếng Anh cùng tớ. Chưa bao giớ tớ viết nhiều như hôm nay đâu ấy ạ. Phần vì ấy không theo kịp bài, phần vì tớ không muốn tỏ ra học hành chểnh mảng trước ấy...
    Ấy lại nói với tớ về chuyện về quê làm việc. Tớ buồn. Chỉ còn một tháng nữa là ấy về sao????? Tớ không muốn nghĩ đến ngày đó. Tớ không muốn phải xa ấy. Nhưng giờ thì có lẽ tớ phải đếm ngược từng ngày rồi...
    Về quê ấy sẽ được gần bố mẹ và gia đình, sẽ có một công việc ổn định, một vị trí mà bao nhiêu bạn khác sau khi ra trường vẫn mơ ước...Phải, những điều ấy thật hấp dẫn, thật tuyệt đối với ấy. Và tớ sẽ chẳng có lý do gì để ngăn cản ấy về quê nếu tớ không...Còn tớ, tớ chẳng có gì để có thể giữ ấy ở lại ngoài tình cảm tớ dành cho ấy và mong muốn ấy sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp với khả năng của ấy chứ không phải là sự ổn định quá sớm, dù đó là một vị trí tốt....Có lẽ những điều ấy là chưa đủ, việc ở lại HN chẳng có ý nghĩa gì với ấy...Suy nghĩ của chúng ta về công việc quá khác nhau...Và ấy rồi sẽ trở về bên gia đình như mọi việc đã được sắp đặt, còn tớ...sẽ đếm ngược từng ngày...
    Có lẽ khi tớ nhận ra một điều gì đó thì đã quá muộn rồi chăng???
    Những ngày còn lại này, tớ biết phải làm gì đây??? Chỉ còn một cách cuối cùng là giúp ấy học thật tốt tiếng Anh. Để tốt cho công việc của ấy sau này và để tớ có thể...hy vọng!!!
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Sao anh cứ phải ngang bướng nghĩ rằng, tính cảm của anh chỉ có thể tiếp tục nếu chị ấy ở lại HN làm việc. Ai chả muốn được ở bên gia đình ??? Nếu là em thì em cũng về, nhưng TY lại là 1 chuyện khác ..........
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt nhưng thật vui....Cảm ơn ấy.
    Ấy cố gắng học tiếng Anh nhé. Tớ sẽ giúp. Thấy ấy chịu khó học, tớ vui lắm. Có lẽ đó là lý do khiến tớ theo ấy đi học những 7 buổi/tuần. Bình thường tớ chẳng bao giờ chăm chỉ thế đâu, nếu không thì tẩu hoả nhập ma lâu rùi
    Giờ tớ đi ngủ đây. Mai gặp lại ấy.
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ấy ơi, đúng là bị tẩu hoả nhập ma thật rùi. Chiều nay tớ rất mệt, vậy mà vẫn mò đến lớp tiếng Anh. Đơn giản, chỉ vì ở lớp tiếng Anh có ấy.
    Hôm nay trông ấy thật đẹp, lại dùng nước hoa nữa. Làm tớ chẳng thể nào tập trung học đượcTớ đã ngủ gật khi ngồi cạnh ấy mà ấy chẳng biết. Hihi...
    Tớ chẳng bao giờ ngờ được rằng tớ lại thích ấy đến mức này đâu. Chẳng giống tớ mọi khi chút nào. Tớ đang nhớ ấy đây này. Cứ tự hỏi chẳng biết ấy đang làm gì?????
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạ! Tớ cũng chẳng biết thế nào nữa...
    Những ngày này trong tớ thật trống trải. Tớ buồn và mệt mỏi vì bản thân mình. Những gì đã qua, tớ không còn muốn nhớ đến nữa. Mỗi ngày tớ đều cố gắng để mình và mọi người được vui vẻ, để ấy không phải thấy tớ buồn. Tớ không muốn ấy thấy tớ như vậy. Nhưng ấy biết không...lúc này đây, tớ cảm thấy thực sự trống trải trong lòng...
    Tớ luôn đã từng mong sẽ có một tình yêu đẹp, có một người luôn hiểu, cảm thông và cùng tớ chia sẻ những ngày tháng...Tớ đã có điều ấy. Tất cả đã như miếng phalê đẹp, long lanh...cho đến ngày tớ nhận ra rằng miếng phalê ấy đã tuột khỏi tay mình mà không có cách gì giữ lại được...Giờ đây, chỉ còn lại trong tớ những vết xước, những mảnh vụn tứ tung...Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đã che đậy được những khoảng tối bên trong. Để rồi khi người ta phát hiện ra những khoảng tối sẫm sau nó...Chẳng buồn vì tất cả đã vỡ tan, chỉ là những cảm giác trống trải trong lòng ấy ạ...
    Ấy không bao giờ hiểu được điều ấy, hoặc đơn giản chỉ vì ấy không muốn tớ nghĩ đến điều ấy. Tớ cũng không muốn ấy hiểu điều ấy, không cần ấy phải hiểu tớ đến mức ấy và bản thân tớ cũng không muốn nhớ đến điều ấy. Sau những gì đã qua, tớ suy nghĩ mọi việc đơn giản hơn nhiều. Không còn mơ mộng, cũng không còn quá nhiều mong ước...Có lẽ đã thực dụng hơn...Tớ sẽ luôn vui vẻ, để ấy thấy tớ luôn được vui vẻ, ấy ạ. Đó là điều tốt nhất lúc này mà tớ có thể làm thôi.
    Hi, vài dòng tâm sự. Chắc ấy chẳng nghe được đâu. Mà ấy cũng không cần phải biết làm gì. Chỉ cần biết, mỗi ngày tớ sẽ luôn cố gắng. Vì ấy, và vì tớ...
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ấy mệt, không đi học cùng tớ được. Tớ ngồi học một mình mà thấy bài thầy giảng chán chết
    Không biết giờ này ấy đã ngủ chưa? Hôm nay tớ đi off với hội Thác Bản Giốc về, thấy hơi tiếc vì ấy không đi cùng tớ được...
    Ngày mai tớ sẽ qua đón ấy đi học.

Chia sẻ trang này