1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tớ, cho conhui và cho ngày mai!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ấy nhờ tớ tìm việc cho ấy. Tớ nửa vui, nửa lo lắng khi ấy nói vậy. Phải chăng ấy đã hiểu ra rằng về quê công việc của ấy sẽ chán đến nhường nào? Phải chăng vì những lời tớ và thầy giáo đã nói??? Tớ cũng không biết tại sao ấy lại muốn ở lại HN nhưng tớ cũng không muốn hỏi. Chỉ cần biết ấy muốn ở lại, và tớ sẽ kiếm việc giùm ấy.
    Ấy ạ. Đi làm cho một tổ chức nước ngoài không phải là việc đơn giản, nhất là khi tiếng Anh của ấy còn kém. Công việc thì cũng không được nhàn hạ và bằng bằng như nhà nước. Điều ấy có thể không phù hợp với ấy trong tương lai. Còn hiện tại, chúng mình còn trẻ mà. Còn sức thì còn cố gắng. Khi nào mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa mà muốn vào nhà nước thì lúc đó ấy cũng có được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm lắm rùi. Tớ thì tớ nghĩ như vậy và tớ tin răng ấy sẽ làm được. Ấy chăm chỉ, lại học khá nữa. Chỉ cần năng động thêm một chút, tránh tư tưởng muốn ổn định quá sớm một chút và cố gắng học tiếng Anh nữa là ổn mà. Tớ sẽ "đầu độc" ấy nhé...
    Còn tớ thì cúng phải cố gắng nhiều. Hi, dạo này tớ lạ lắm ấy ạ. Cứ nhớ ấy nhiều hơn mỗi ngày thôi. Chán thật...
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hì, buổi tối thật là nóng nực. Tớ vừa gọi điện cho ấy nhưng tổng đài báo là không liên lạc được. Chẳng biết ấy đã về đến nhà chưa nhỉ?
    Ngày mai tớ sẽ đi gặp bác giám đốc cũ của tớ. Bác ấy bảo hiện ở chỗ bác có nhiều dự án đang chạy và đang cần người. Tớ hy vọng sẽ hỏi được cho ấy một chỗ làm. Nhưng mà như thế thì sáng mai tớ không đi đón ấy được rồi. Chẹp, tớ muốn đi đón ấy sáng mai lắm...
    Lúc nãy tớ định lên Cổ Ngư uống cafe nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Ngại. Chẹp, dạo này cứ thấy mình già già thế nào ấy ấy ạ. Nhiều hôm định đi chơi nhưng lạu ngại cả mặc quần áo vào để đi nữa. Chả bù cho ngày xưa, cứ 2 hôm mà không mò ra cafe một lần là không chịu nổi Nhưng mà nếu có ấy đi cùng thì chắc chắn tớ sẽ "máu" hơn đấy
    Thôi, không sao. Cứ coi là mình ổn định hơn đi, bớt lông bông hơn đi. Cũng tốt mà. Đi xem bóng đá vậy...
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nói chuyện với Mai ấy ạ. Những điều Mai nói quả thực rất đúng.
    Thực ra tớ biết những điều ấy từ lâu rồi. Đó cũng là những điều tớ luôn tâm niệm trong đầu bấy lâu nay, và nhờ thế tớ kiềm chế được tình cảm của mình. Con đường của chúng mình quá khác nhau ấy nhỉ...
    Cả hai chúng mình đều lớn lên trong những vỏ bọc êm ấm của gia đình. Cuộc sống của hai đứa mình đều quá hạnh phúc và ấm cúng...Chúng mình nên vui vì điều ấy phải không ấy, và cố gắng nữa, vì không phải ai cũng có được cái hạnh phúc như của chúng mình. Chỉ có một điều, tớ và ấy đã phát triển theo 2 hướng khác nhau. Tớ thì va chạm xã hội nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn, kể cả những thứ không cần biết. Nhiều khi tớ ước mình chưa từng trải qua những điều ấy, để được vô tư và nhìn cuộc sống trong trẻo như ấy. Ấy lúc nào cũng trong sáng và vô tư...Thấy ấy như vậy tớ vui lắm...
    Thôi, tớ chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Tớ out đây.
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ấy không đi học. Tớ ngồi học một mình thấy hơi buồn. Vậy là ấy đã về đi làm rồi. Vậy tại sao còn nhờ tớ kiếm việc làm gì? Sao ấy cứ nước đôi như thế nhỉ? Tớ cứ hi vọng ấy ở lại để rồi lại lo rằng ấy sẽ ra đi. Tiếc là tớ chẳng thể tác động nhiều hơn vào chuyện này ấy ạ. Nhưng tớ muốn ấy biết rằng, dù ấy chọn đường nào thì tớ cũng luôn ủng hộ ấy, ấy ạ.
    Tớ biết con đường của chúng mình có thể không giống nhau. Tớ sợ rằng rồi mình sẽ lại làm cho ấy khổ. Tớ đã luôn cố gắng cư xử với ấy như một người bạn thật sự, cố gắng để ít quan tâm đến ấy hơn. Nhưng quả thực, thật khó cho tớ để không nghĩ đến ấy và quan tâm đến ấy... vì cơ tim của chúng mình là cơ trơn mà ấy...Nhưng có lẽ từ ngày mai tớ không còn cơ hội để quan tâm đến ấy nữa rồi. Tớ nhận một công việc mới và có thể sẽ phải đi làm ngay ngày mai. Công việc mới bận bịu, tớ sẽ nghỉ học nhiều hơn, tức là tớ cũng không còn thời gian bên ấy, giúp ấy học tiếng Anh nữa, ấy ạ...Như thế liệu có ohải là tốt hơn không ấy nhỉ???Chắc là tốt hơn với ấy...
    Tớ không muốn phải lựa chọn. Nhưng ấy biết không, nếu tớ có thể....tớ sẽ lựa chọn đi học cùng ấy. Nhưng đáng tiếc là có lẽ tớ không thể...Thế nên, tớ không nên gần ấy, phải không???
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát hay làm người ta nghĩ ngợi ấy nhỉ.
    A sailorman''s hymn
    can you hear the sirens resound?
    from the coastline of Ireland tonight
    it''s the song of a promising heart
    of the souls that the ocean unite
    and she stands by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    from the waters that keep them apart
    so she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    firm as a mountain, she never will mourn
    timeless awaiting the break of dawn
    can you hear the sailorman''s hymn?
    as it comes with the rise of the tide
    it is sung where the rainbow begins
    as a comfort for tears she has cried
    she remains by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    keeps on praying for god to protect him
    she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    each wave a promise, a new hope reborn
    sunrise consoles at the break of dawn
    Tớ nghe bài này lại nhớ đến ấy. Đúng lúc ấy nhắn tin.Ấy thật giống cô gái trong bài hát. Tớ đã luôn mong có một người như vậy để yêu thương và để được yêu thương. Chẳng biết tớ còn có thể hay không???
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ vừa đọc xong email của thầy giáo. Mọi việc trở nên rõ ràng hơn rùi. Tớ chọn đi theo thầy để học hỏi, bỏ qua những chỗ còn lại. Cũng thấy hơi tiếc tiếc nhưng mình đâu kham được tất cả phải không ấy. Ấy vui cùng tớ nhé. Tối nay tớ đã định rủ ấy đi ăn khao (vì tớ thấy vui thôi) nhưng tiếc là ấy lại phải về nên thôi.
    Tớ cũng vui nữa vì giúp được các bạn. Mọi người trong phòng có lẽ đều sẽ có việc sau ngày mai. Cả Mai nữa, có lẽ bạn ấy sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm về tư vấn nếu ngày mai bạn ấy được nhận vào làm chỗ bác Phương. Bác ấy giỏi lắm, là một trong những người giỏi nhất ở miền Bắc mình về tư vấn SKSS đấy. Có cơ hội rồi, chỉ mong các bạn cố gắng qua được vòng phỏng vấn. Mong rằng mọi người sẽ đỗ cả
    Còn ấy nữa ấy ạ. Cố gắng lên nhé. ĐI học về phải chịu khó học lại bài thì mới nhanh khá được. Ngày mai tớ cũng mong sẽ tìm được cho ấy một công việc phù hợp. Tớ biết ấy cũng chưa muốn ở lại đâu, chỉ muốn bay nhảy chút trước khi ổn định thôi. Quả thực tớ không vui lắm vì điều ấy. Nhưng không sao, chỉ cần ấy thích thế thì cũng được rồi. Với lại, hình như tớ vẫn còn cái gì đó hy vọng...
    Thui, tớ đi ngủ đây. Đã 2 đêm rồi hầu như tớ không nhủ. Mệt quá. Ấy cũng ngủ sớm đi nhé. Hẹn mai gặp lại.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ vừa đọc xong email của thầy giáo. Mọi việc trở nên rõ ràng hơn rùi. Tớ chọn đi theo thầy để học hỏi, bỏ qua những chỗ còn lại. Cũng thấy hơi tiếc tiếc nhưng mình đâu kham được tất cả phải không ấy. Ấy vui cùng tớ nhé. Tối nay tớ đã định rủ ấy đi ăn khao (vì tớ thấy vui thôi) nhưng tiếc là ấy lại phải về nên thôi.
    Tớ cũng vui nữa vì giúp được các bạn. Mọi người trong phòng có lẽ đều sẽ có việc sau ngày mai. Cả Mai nữa, có lẽ bạn ấy sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm về tư vấn nếu ngày mai bạn ấy được nhận vào làm chỗ bác Phương. Bác ấy giỏi lắm, là một trong những người giỏi nhất ở miền Bắc mình về tư vấn SKSS đấy. Có cơ hội rồi, chỉ mong các bạn cố gắng qua được vòng phỏng vấn. Mong rằng mọi người sẽ đỗ cả
    Còn ấy nữa ấy ạ. Cố gắng lên nhé. ĐI học về phải chịu khó học lại bài thì mới nhanh khá được. Ngày mai tớ cũng mong sẽ tìm được cho ấy một công việc phù hợp. Tớ biết ấy cũng chưa muốn ở lại đâu, chỉ muốn bay nhảy chút trước khi ổn định thôi. Quả thực tớ không vui lắm vì điều ấy. Nhưng không sao, chỉ cần ấy thích thế thì cũng được rồi. Với lại, hình như tớ vẫn còn cái gì đó hy vọng...
    Thui, tớ đi ngủ đây. Đã 2 đêm rồi hầu như tớ không nhủ. Mệt quá. Ấy cũng ngủ sớm đi nhé. Hẹn mai gặp lại.
    Ah mà tớ quên. Hôm nay ấy thật đẹp. Tóc lại rất thơm nữa. Hic, cứ thế thì làm sao tớ tập trung học được cơ chứ. Nhưng mà tớ mong ngày nào cũng được mất tập trung như thế
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Wow!!!!! Romantic quá. Hay nhỉ, cũng ở Cổ Ngư quán.
    Chúc anh thành công và đạt được ước mơ nhé!
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ mệt quá ấy ạ mà chẳng được ngủ. Mai lại đi chơi với hội MSC rùi nên tối nay cố mà làm nốt việc vậy. Lại còn cái hẹn xem bóng đá với ấy nữa chứ, tớ ngủ sao được. Nhưng không sao, thế nào tớ cũng chịu được, chỉ cần có ấy ở bên cạnh thui. Mà khổ chưa, giờ thì cũng chả làm việc được vì đang nhớ đến ấy đây này. Hai ngày hôm nay tớ đã dành trọn cho ấy để giờ lại khổ (mà sướng) vì ấy đây này. Ấy có thấy rằng ấy ác quá không??????????. Ghét ấy thật đấy...Mà giờ này chắc ấy ngủ rùi. Uh, ngủ đi mà chốc nữa gọi tớ xem bóng đá nhé
    Ngày hôm qua tớ rất vui khi nhận được tin nhắn của ấy. Lúc ấy tớ cứ lo trời mưa. Tớ phi vội về nhà, tắm táp thật sạch sẽ rùi lại chạy ngay sang chỗ ấy. Lúc mình đi trời cũng mưa ấy nhỉ, nhưng mà quyết tâm thì bọn minh cứ đi thui. Nếu hôm qua vì mưa mà không đi thì không hiểu là lần thứ mấy rùi ấy nhỉ. Kể ra bọn mình cũng đen, ấy nhỉ... trừ hôm qua. Trăng thật đẹp và trời thật trong. Bọn mình đã nói thật nhiều về gia đình, về quan điểm sống của cả hai đứa. Tớ nhận ra răng chúng mình có rất nhiều điểm chung đấy ấy ạ. Gia đình là điều quan trọng nhất, phải không ấy? Tớ rất vui vì ấy chia sẻ với tớ những suy nghĩ ấy, càng yêu quý ấy hơn vì ấy là người lấy gia đình làm trọng, hết sức chăm lo cho gia đình. Và ấy biết không, tớ luôn mong sẽ có được một người như ấy để yêu thương và để được yêu thương. Tớ chẳng dám nói điều ấy với ấy đâu, tớ cũng chẳng biết làm thế nào để tớ nói với ấy được những điều ấy. Tớ chỉ có thể ngày ngày quan tâm, chăm sóc cho ấy và hy vọng một ngày nào đó ấy sẽ hiểu được tình cảm của tớ dành cho ấy mà thôi. Bản thân tớ cũng chưa lấy lại được sự tự tin sau những gì đã qua ấy ạ. Tớ không thể sai lầm một lần nữa. Tớ sợ tớ lại làm cho ấy khổ...Tớ biết rằng đó chỉ là những gì tạm thời thôi, rồi tớ sẽ phải vượt qua tất cả những chuyện đó để có một cuộc sống cho chính mình, thật sự cho mình...hoàn thiện bản thân để có thể lo cho ấy hay bất kể là người nào khác mà tớ yêu thương...Tớ mong mỏi điều ấy lắm ấy ạ, và tớ mỗi ngày đều cố gắng để vượt qua chính mình, để thấy mình ngày càng bớt đi những băn khoăn tròng lòng...và chờ mong một ngày có thể hoàn toàn tự tin và vững chãi trước mọi điều trong cuộc sống...để có thể tự tin đứng trước ấy, để có thể chăm sóc cho ấy...Ấy à, tớ chẳng thể nói với ấy những điêu này, phải không???Tớ chỉ có thể tâm sự với ấy trên này thôi. Ấy hãy cho tớ thời gian ấy nhé, để tớ thật sự là tớ mong muốn khi ở bên ấy...Ấy đã cười thật nhiều tối qua...Hãy luôn như vậy ấy nhé. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi, ấy nhé...
    Hi, nghĩ đến ấy tớ lại thấy buồn cười. Chẳng phải tớ cười gì ấy đâu ấy ạ. Tớ cười vì tớ thật khác với mọi khi, và cười vì ấy thật tuyệt. Ấy thật duyên dáng và đúng mực. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu bạn bè cứ xui tớ cưa ấy. Nhưng bọn nó có biết đâu là tớ một ngày đi gần 200km rùi mà tối còn đến đón ây đi ăn tối rùi đi chơi. Tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ là tớ có thể làm được như vậy. Chiều nay tớ đã rất mệt, vậy mà đã rất vui khi ấy nhắn tin rủ đi chơi và sang ngay nhà ấy. Thế mới biết tớ quý ấy đến thế nào. Chẳng có ai được như ấy đâu ấy ạ...Buổi tối nay thật tuyệt phải không ấy...
    Ui, chít rùi ấy ơi. Ấy chiếm nhiều thời gian của tớ quá. Ghét thật. Tớ còn muốn viết cho ấy nhiều lắm, nhưng mà không được rùi. Tớ phải làm nốt việc đây, sắp có bóng đá rùi. Mà có lẽ những điều mà tớ viết ra đây, chẳng cần viết ấy cũng hiểu, ấy hỉ[:D...Ấy ngủ ngon nhé. Nhớ dậy gọi tớ xem bóng đá đấy...Tớ làm việc tiếp đây.
    ...and i wondering what your dreaming,
    wondering if it''s me your seeing,...
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những chiều mưa làm tớ buồn ấy ạ.
    Chiều nay, chia tay ấy là tớ về thẳng nhà. Đã lâu lắm tớ mới về nhà sớm thế. Tơ những mong được gặp cả bố lẫn mẹ, được ăn cơm cả nhà đông đủ nhưng lại chẳng có ai ở nhà cả. Đến giờ này cả nhà vẫn chưa có ai về...
    Trời mưa ấy ạ. Suốt cả buổi chiều tớ chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ngắm mưa và nghe nhạc thôi. Tớ định nhắn tin cho ấy nhưng lại thôi. Tớ không muốn ấy biết tớ buồn, nhất là lại buồn vì những gì đã qua nữa...Ây biết không, tớ không muốn nhớ đến những gì đã qua, tớ đã cố gắng để quên những gì đã có, nhưng thật khó cho tớ khi tất cả mọi việc còn đang dở dang thế này... November Rain cũng chẳng còn mang âm hưởng như ngày xưa. Aeromisth cũng vậy. Tất cả chỉ còn là sự nhạt nhẽo, như chính trong lòng tớ vậy. Tớ buồn mà không buồn...Và chính điều ấy lại làm tớ buồn và mệt mỏi. Tớ không muốn tớ thế này ấy ạ. Đôi khi khinh bạc, đôi khi lặng lẽ với tất cả...Tớ không muốn...Tớ cứ tự hỏi mình một điều gì đó mà tơ cũng không biết đó là điều gì, cũng không biết câu trả lời ra sao??? Rồi tớ lại tự nhủ, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà, rồi tât cả rồi sẽ qua thôi mà. Tớ giấu mình trong cái vỏ bọc giả tạo, một cái vỏ bộc mạnh mẽ...để rồi lại có lúc khốn nạn thế này đây...
    Uh, mà thôi. Nếu điều đó là tốt hơn cho tớ ấy nhỉ. "Nothing last forever" mà. Tớ lại cố gắng để tha thứ cho những gì đã qua, tha thứ cho tớ, cho người ta để mãi mãi được thanh thản. Thế tốt hơn, phải không ấy. Cười nào

Chia sẻ trang này