1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tớ và những ngày dở hơi ^__^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi asari85, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tớ và những ngày dở hơi ^__^

    Sáng nay, thức dậy, nghe tiếng nhạc Jingle Bell fát ra từ nhà hàng xóm, tự nhiên thấy vui vui và háo hức làm sao đấy. Cái không khí X''mas đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cái đất nước khỉ ho cò gáy này rồi. Mọi người bên này rục rịch chuẩn bị X''mas từ đầu tháng trước. Bảo ngồi viết thư cho mấy đồng chí chiến hữu mà cứ lần chần mãi mà chưa viết xong.. Căn bản tự nhiên xảy ra lắm biến cố quá Ty tỷ cái vấn đề vẫn chưa giải quyết được Chán mình nhở.

    Đang fải sống cùng cái sự tiêu cực và ngột ngạt đến khó thở. Chưa bao giờ có thể ngờ được con người ấy lại có thể trở thành như thế này . Tồi tệ ! Thất vọng...Bây giờ mới thấm thía cái câu Everything may happen

    Nhớ HN thế, sắp Tết rồi....
  2. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói khi nghe bài Jingle Bell sẽ có chuông,có nhạc,có nhiều.... bạn thử làm như thế xem nó thế nào cái nhỉ ???
    Ờ, nhưng mà bạn dở hơi thì mình cũng ớn lắm, nhỡ mình viết vào đây thế này, bạn có mình không??
    Đợt này mình cũng dở hơi lắm, chả đâu vào đâu và cũng không biết làm thế nào mà dở hơi nó lan truyền ghê thế.Có điều,bạn này cũng cứ lắc chuông, tự dưng nó cũng vơi đi nhiều.Bạn kia thử xem sao ???
    Sau đấy bạn hãy giải quyết từng vấn đề 1, cái nào không giải quyết được bạn vứt nó đi, không nghĩ tới nữa, bạn còn trẻ, không phải cái gì cũng làm được, muốn chưa chắc đã được, phải không??
    Nếu khó thở, bạn có thể lấy chuông ra, đặt nó lên và tự hô hấp nhân tạo tớ thấy khá hiệu nghiệm đấy .
    Tớ, tuy đang ốm đau dặt dẹo, mai lại nhiều việc, nhưng cũng lò mò đi tìm cái lời này để dành cho bạn, bạn cố mà nhịn nhục chịu đựng, kể cũng tiếc, giá mà bạn iêu mình thì giờ này làm sao có cái topic này cơ chứ, làm sao nên nỗi này
    Tết, tớ sẽ nhớ đến bạn, bạn ạ, mong bạn về ...

    Katy Katy
    Chiều vắng , đường vắng
    Em với chúng tôi mấy người
    Ngồi xuống chuyện vui
    Ôi bao nhiêu điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó
    Nụ cười vẫn chứa muộn phiền
    Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
    Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
    Để rồi nước mắt ấy cứ rơi
    Và anh muốn (nói)
    Katy Katy
    Em hãy vui lên . Hãy cứ vui cười lên
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi
    Để anh luôn thấy
    Katy Katy. Mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi
    Em đẹp nhất khi em cười
    Và xin chớ quên lời anh
    Đừng để vuột mất tuổi xanh

  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tớ đã nói với bạn rồi. Hễ bao giờ tớ bảo bạn được ốm thì bạn mới được ốm. Nhớ chửa. Hễ cứ ốm lăng nhăng không theo chỉ định của tớ là cứ đấy nhá. Tớ không có chế độ ưu tiên cho bất cứ ai đâu. Nghe rõ này, giữ gìn sức khoẻ đến mức tối đa, đừng có khẻo trước lúc tớ dzìa đấy nhá ( fỉ fui cái mồm, fỉ fui cái mồm).
    Hôm trước bạn viết, tớ rất tâm đắc 1 câu: Sống giữa mong manh của cảm xúc và lý trí . Bạn cho tớ mượn câu đấy nhá. Có lẽ, tớ thấy tớ ở trong đó
    Mà này nhá, tớ dở hơi thì chắc chắn tớ cũng kéo bạn hởi dơ theo đấy Sợ chửa?
    Chúc bạn 1 ngày dở hơi tốt lành

  4. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Bạn nghe bài Katy đi nhé, ngày xưa,có dạo bạn cứ quẳng cho mình bài Tan bao giấc mơ , mà ngày đó mình chỉ biết ăn với chơi,thẹn quá,không biết là do ai hát, chỉ nghĩ rằng, đó là bài, bao giờ gặp bạn cũng bắt mình nghe, phải chăng bạn trách mình ?? Hì, hồi ấy run
    Tớ thấy lời bài Katy đáng để bạn đọc, và bạn hãy như thế, cười lên, bạn sẽ là người :ĐẸP .Nhé.
    Tớ thì dở hơi thế quái nào được, tớ luôn hơn cậu, hiểu chứ , nếu cậu dở hơi,hoặc là tớ rất thông minh, bình tĩnh tới lại, 2 là tớ sẽ cực dở hơi, bạn không thể bằng tớ được,đơn giản là như thế
    Hôm nay tớ đã ốm, vì đơn giản, tớ không bao giờ ngán cái gì hết, thích là tớ làm thôi ,, bạn thấy đấy, tớ có kinh gì đâu.Hì hí, hì hí, còn tất nhiên, không ngoẻ đâu, zìa thì cứ zìa, chả cấm bố kon thằng nào con nào cả
    PS : Tớ viết câu nào mà bạn chả tâm đắc , Si or Se
    Cố mà sống giữa bom rơi đạn lạc,mịt mù gian truân bạn nhé....
    Noel đang tới,có một việc tớ làm mà không được, tớ hơi buồn...

  5. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngố dạo này " phức tạp " nhờ.....
  6. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    MERRY CHRISTMAS
    http://thuanthuy.info/
    vô nghe thử
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không, Hằng ngố phức tạp từ hồi ở nhà rồi, chẹp...thấy choáng nhất vụ chui sang Văn học hay cái box nào đấy ý viết truyện ngắn, chẹp...thỉnh thoảng lại thấy bài của bà trong một vài box mà không-thể-ngờ được, hị hị ....
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Điển hình là em hay thấy chị này ở diễn đàn Giáo dục ấy ấy
    Mà kết quả chữ kí của bà chị này quá !
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có đc gọi là những ngày dở hơi ko nữa.. Sao dạo này cái gì cũng phải gấp gáp thế nhỉ ? Horoscope nó nói prendre du temps.. hic, mình chẳng biết sao lại cứ phải thế... Kiểu này về phải sắm cái quyển ''Tổ chức công việc khoa học'' gì gì giống như của ông H nổ kia thôi.. Khổ thế, nổ đau hết cả đầu Thế là hôm nay cả lũ thoát rồi..
    Khổ thân con trâu con, thế là từ mai mình cũng đi nốt rồi, sắp đến ngày cắt chỉ, rồi mặt lại tái mét lên, may đc cái ông y tá ngay đối diện, chứ ko mỗi ngày lại chui vào viện thì còn gì là người nữa.. Ôi thôi xong, bây h mới nhớ ra quên cái sạc pin của con lợn xiêm kia rồi, lên đấy nó lại tế sống lên.. chậc chậc..
    Chiều nay xong hết nhiệm vụ, còn 1 tủ quần áo đang chờ dọn và 1 cái vali đang chờ xếp.. Nhìn thấy ngán Nhưng mà vẫn phải làm, mai ko có thời gian, ngày kia cũng ko nốt, tối ngày kia đi rồi... Sao tự nhiên thấy cứ kiểu gì ý Sắp đến ngày về rồi mà cứ ... Chẳng biết đằng nào mà lần Thôi kẹ, cứ đến ngày đó hãy hay...
    Mệt, đêm wa ngủ muộn, sáng dậy sớm..

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vào cái box đấy không có nghĩa là làm nên một cái tội gì đó, bà chị đã vào bằng nick ảo nhưng nghĩ lại chẳng có cái việc quái gì phải làm thế, hehe...học giáo dục giới tính thôi mà. khổ dạo này nó tạp nham như cái trang ***, phát khiếp,ngày nào cũng đảo qua đọc thôi, hehe...biết nhiều cũng không có tội lắm.
    ---> hình như mình đang thanh minh với một đứa mình chẳng biết cái đíu gì.
    ------------
    Dạo này hơi bị hâm nó rồi,chẹp...khi nào dở hơi đến cường độ lên đỉnh của nó thì chẳng biết sau đó là gì...
    Đừng ai bảo tôi lên Sài Đồng nhá, lên mấy lần bị trả về rồi

Chia sẻ trang này