1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tớ và những ngày dở hơi ^__^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi asari85, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa chị chẳng biết cái đíu gì hình như là em thì fải
    Em kết cái chữ kí của chị thật !
    Tình cờ... nhưng lại là duyên fận
    Chị post bài cứ như kể chuyện vậy, thú ra fết
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    khà khà....thế hoá ra chỗ này không là chỗ dở hơi để kể chuyện cơ đấy nhểy? bà già ôm con bỏ chợ rồi,dạo này lại k thấy tăm hơi.
    Đứa không biết cái đíu gì kia thì mới add nick nó sáng nay rồi,nhầm...hình như mới vào chào hỏi thôi,chẳng thấy nói năng cái qué gì,chắc nó tinh tướng hơn mình kể.
    hehe...cái chữ kí đương nhiên là ý nghĩa người ta mới ký, giống như cái tên của mình đương nhiên có ý nghĩa nên những gì quan trọng liên quan đến tên mới cần đến chữ ký chứ,hehe...dù sao cũng hình như là thế.Cái chữ ký cũng chẳng fải mình nghĩ ra nên cũng chẳng dám độc quyền làm gì....Tình yêu chính là duyên fận cơ mà nhểy?
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, không khỉ ảm đạm. Thế mà mình vẫn mò ra ngoài đường, mà chỉ để lang thang 1 mình thôi Định gọi cho nguời ta rủ đi chơi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nếu nguời ta thực sự cần mình thì thế nào chẳng fải gọi cho mình. Nếu không thì...mình cũng chẳng cần fải nuối tiếc.
    Ghé qua 1 quán internet để check vài cái thông tin, xem tình hình ba con dạo này thế nào Nói chung thì vẫn vậy. Thôi, lại chuẩn bị xuất hành Ngoài trời vẫn mưa

  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết được tin, đau... đau quá...Sao ông trời bất công vậy Em yêu à, cố lên nhé, mọi người sẽ luôn ở bên em và nhất định, fải chờ anh về nữa đấy nhé. Lúc nào cũng yêu em Luôn luôn yêu emMãi mãi yêu em
  5. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã không khép lại như em nghĩ,nó vẫn còn trong em,mỗi khi nghĩ và cảm nhận,kỉ niệm.....Chị phải chờ em về nhé,chờ em về để đi uống cafe,để chụp chung một bức ảnh,để nói về cái lúc hai đứa lừa nhau,về mẩu tin nhắn sms cuối cung f chị gửi cho em,về mỳ ý,về quả bơ..về tất cả.Em luôn ở bên chị và vì chị là người đã thay đổi trong em rất nhiều,cám ơn Sadeyes đã cho em một định nghĩa :Mối tình đầu là trò chơi cuối cùng của trẻ thơ.Em mãi luôn ở bên chị,còn nhớ những gì chị đã kể cho em không,lúc đó chị chả khác một đứa trẻ,hờn dỗi,kể hết cho em như để an ủi chính bản thân mình vậy.Em mãi bên chị,mãi nơi đâu chị cần em...
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , mình nhận được cái tin đó . Mình cảm giác thật bàng hoàng . Hy vọng cứ mong manh . Cảm giác như từ lúc đó con người mình đã thay đổi . Khong còn cảm giác vui nữa . Không còn muốn cười hay cố gắng nữa ...
    Mình đã từng được xem những bộ film HQ cứ lặp đi lặp lại những cảnh chết chóc . Những bệnh nhân ở giai đoạn cuối luôn tỏ ra mạnh mẽ và luôn làm cái j đó có ích cho tất cả . Nhưng mình lại muốn gào lên " Giả dối " . Thực sự vẫn là giả dối . Mình mong tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng . Rồi một sáng mình sẽ tỉnh dậy , trên chiếc giuờng nhỏ của mình , thở nhẹ ra , vì nhận ra mình vẫn hoàn toàn bình thường , và tất cả là không có thật ...
    Mình đã khóc , khóc rồi lại thiếp đi ngủ , dậy rồi lại khóc . Khóc tới khi mình gọi cho Dog . Rồi kể cho Dog nghe tất cả . Nó đã ko cho phép mình được khóc . Mỗi khi mình sắp nấc lên , nó lại kể một câu chuyện cười . Rốt cục , thì mình đã nín khóc .
    Vả lại tất cả đâu phải là hết , mình đang chơi một canh bạc cuối cùng ... Khả năng chiến thắng vẫn rất ít , nhưng vẫn phải thử . Biết đâu ...
  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Làm quả Party New Year, vui...Nhưng without u. Feel like missing something
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    úp
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có những người đến với tình yêu và họ hạnh phúc. Nhưng cũng có những người tìm đến tình yêu để rồi chuốc lấy khổ đau về tâm hồn và dằn vặt về thể xác. Tình yêu giống như 1 cuộc chơi xổ số, 1 trò chơi may rủi của số fận. Nếu may mắn, sẽ được hạnh phúc. Còn đau khổ là fần thưởng dành cho kẻ xấu số.
    Những con đường đến với tình yêu ! Nhiều lắm, muôn màu muôn vẻ lắm. Có khi họ đến với nhau vì cái sự đồng điệu trong tâm hồn. Có khi họ đến với nhau vẻ bề ngoài ( vì anh ấy đẹp, vì cô ấy xinh ). Còn nhớ 1 lần nói chuyện,1 em bé gái đã tuyên bố xanh rờn. " Em chẳng cần nó yêu hay nó đối xử tốt với em ( thằng nguời yêu ), em chỉ cần nó đẹp trai con nhà giàu để bao giờ đi với nhau thì có quyền vênh với thiên hạ..." ( Tuổi-trẻ-nông-nổi.com )Có thể họ "bị" đến với nhau "nhờ" 2 gia đình dẫn dắt. Rồi cũng có khi họ tìm đến với nhau để cùng nhau giải quyết những vấn đề nan giải về "tài chính" Có thể họ đến với tình yêu bằng trăm nghìn con đường khác nữa. Có những con đường đúng để dẫn đến 1 tình yêu chân chính. Và hiển nhiên, có vô số những con đường sai để đi đến 1 tình yêu " Không chân chính". Nhiều khi họ biết con đường họ đi là sai, nhưng họ vẫn tiếp tục, họ chấp nhận Vì sao?
    Trong cuộc sống luôn tồn tại những giá trị thực và giá trị giả. Ta cũng dễ dàng thấy được ngoài thị trường luôn tồn tại song song Hàng thật và Hàng giả. Rồi một ngày ta fát hiện ra rằng, chính trong Tình yêu cũng tồn tại cái Sự Yêu Thật và cái Sự Yêu Giả. Thật đáng tiếc cho những con người chân chất nhưng xấu số, đã chẳng may trót trao đi một Tình yêu Thật để nhận lại cũng 1 tình yêu nhưng lại là Tình Yêu Giả của đối fương. Hàng giả, tiền giả còn có máy móc kiểm chứng, chứ Tình giả thì lấy gì kiểm chứng đây? Có chăng cũng chỉ là thời gian. Chuẩn bị cho 1 tình yêu giả, ngưòi ta cần có những gì? Trước hết fải xác định rõ Nguyên Nhân, Mục Đích của cái sự yêu giả này. Ngày xưa ta hay gặp những cái sự yêu giả này trong các câu chuyện của các dòng họ có mối thâm thù sâu nặng. Nàng yêu Chàng hay Chàng yêu Nàng cốt để trả thù cho dòng tộc của mình. Chắc ai cũng đã 1 lần đọc qua (or được đọc cho nghe) câu chuyện "Nỏ thần". Nhưng ngày nay, con người ta yêu giả để làm gì? Xã hội càng ngày càng fát triển, con người (bộ não của con người) càng ngày càng tiến hoá. Chính vì vậy những Nguyên Nhân và Mục Đích của Sự Yêu Giả cũng được Phong Phú Hoá và Đa Dạng Hoá lên rất nhiều lần. Có nhiều người biết mình đang được Yêu Giả, nhưng họ vẫn tiếp tục đánh đổi Thời Gian , Sức Lực ( có khi cả Tài Sản nữa ) để tiếp tục nhận được cái gọi là Tình Yêu ( Giả ). Đương nhiên, mỗi con người có 1 cách sống và cách suy nghĩ khác nhau. Nếu họ cảm thấy Hạnh Phúc trong cái ảo giác được Yêu thì họ cứ tiếp tục thôi. Ta cũng không có quyền ngăn cản. Xã Hội Văn Minh và cái quyền Cá Nhân của mỗi con người bây giờ cũng cao vời vợi. Họ hạnh phúc vì họ đang gìn giữ Tình yêu Nhưng thực ra, họ đang bấu víu thì đúng hơn Lại nhớ đến câu chuyện của những chị gái lỡ thời, dùng tiền để kẹp bồ nhí, thậm chí để cưới mấy chú choai choai đáng tuổi con mình. Mà hình như cái này đang trở thành mod thì fải Hồi đọc trên báo thấy 1 chị gái lỡ cỡ , tầm đầu 5 gì đấy, giàu có, đã từng có chồng nhưng ly dị, đi bước nữa với 1 chú trống choai đầu 2 to cao, đẹp giai. Sau 1 thời gian ăn chơi tiêu xài chán chê tiền của của "vợ", chú "chồng" đòi li dị nhưng chị "vợ" không cho. Cuối cùng chú "chồng" cưỡng bức TD chị "vợ" và đưa "chị" ra toà li dị vì cái tội không "đáp ứng" đươc cho "chú" ( thông minh nhỉ ) Trò đời !

  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Can u hear the sound of Silence ?

Chia sẻ trang này