1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho TÔI _ Ko cho bất cứ ai hết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meng, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Viết cho TÔI _ Ko cho bất cứ ai hết

    Tại sao cứ fải viết cho người yêu dấu nhỉ? Tại sao ko fải là để viết cho tôi? 1 vài năm nữa, khi đọc lại những dòng này thì tôi đang là ai nhỉ? Mọi người vào chia sẻ cảm xúc vui buồn của mình cho chính mình nhé!
  2. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    viết cho người yêu dấu vì hok dám nói với họ đành dùng cách viết để thổ lộ .
    viết cho chính mình ,đó là cách làm lòng mình nhẹ nhàng hơn .
    '' Em rất buồn vì em đã mất anh ,em sẽ nhớ anh và không thể quên được a ''
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Meng ạ, ngày hôm nay Meng đã khác rồi, chẳng còn là Meng vô tư lự như ngày xưa được nữa đâu...Meng đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều vì điều đó.... như mọi người nói đấy...như thế là Meng hạnh fúc rồi..ân hận hay hối tiếc cũng chẳng được gì đâu...muốn khóc quá...nhớ 1 người ko fải người yêu mình..muốn khóc với 1 người xa lạ...vì khuôn mặt đang ngồi trước mặt Meng đây thật là lạnh lùng và vô cảm...Meng sai rồi...đã bao h Meng dám đối mặt và dũng cảm chấp nhận sự thật là Meng sai như thế chưa? Nghỉ hè được bao lâu??? Ko lâu nữa đâu, Meng sẽ fải quay lại với cuộc sống mà Meng thuộc về nó, Meng đã tự nguyện gắn bó cuộc đời Meng với nó...Tại sao lại mâu thuẫn như thế hả Meng? Chính Meng cũng ngu ngốc...tại sao hả Meng? Trong khi Meng hòan toàn có thể lựa chọn những con đường khác...những sự lựa chọn đó sẽ mang đến cho Meng những gì Meng xứng đáng được hưởng cơ mà...Đáng lẽ Meng fải được hưởng những gì tốt đẹp hơn thế này nhiều nhiều cơ!!! Meng hoàn toàn xứng đáng cơ mà??? Thế mà TẠI SAO??? TẠI SAO hả Meng??? thở dài cái...buồn...thở dài...cuộc sống chán quá...chẳng có gì thú vị...chẳng có mục đích gì hết...chỉ tòan là gánh nặng và trách nhiệm, tòan là những suy tính lo toan...quá ư là mệt mỏi...2 năm nữa, ra trường...liệu Meng có khác nhiều ko? Ko biết công việc của Meng sẽ thế nào? liệu Meng có làm ra tiền ko? Lúc đó lại quay cuồng với cái guồng quay tiền-tiền-tiền gia đình - gia đình -gia đình con cái -con cái-con cái...mệt mỏi...cần chỗ dựa...cần người biết cảm thông...chẳng fải anh, 1 người cứng nhắc và khô khan...1 ngày thật là dài...thật là buồn...
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho Tôi ... ừ thì Tôi cứ viết đi
    Còn Hinny sẽ viết cho Menggy
    Có nhiều thứ để viết cho Menggy lắm ... nhưng ứ thik viết bây giờ
    ...... tự nhiên ngẫm về cái chữ kí của Menggy nhớ
    1 cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh ...KHÔNG BAO GIỜ giải quyết được việc gì ...
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ôi Menggy của Hinny ... lại nghĩ vớ vẩn rồi ....
    Con đường mình chọn ... dù đúng dù sai cũng là con đường mà mình đang đi và gắn bó ... đã đi rồi thì đừng bao giờ nuối tiếc ... như thế chẳng fải sẽ làm con đường của mình tủi thân hay sao ?
    Cuộc sống ko có giá trị tuyệt đối ... Ko có cái gì gọi là xứng đáng và ko xứng đáng cả ... Liệu Menggy đi con đường khác từ đầu , thì Menggy có chắc sẽ hạnh fúc hơn bây giờ ko ? Chẳng nhẽ những thứ bây giờ ko xứng đáng , những thứ bây giờ là ko tốt đẹp .............. sao lại rẻ rúng và coi thường mọi thứ như thế ............ Hinny ko thik suy nghĩ này 1 tẹo nào nhớ ... ( mỉm cười với Anny & Billy ... Menggy hâm hấp quá nhỉ )
    Cuộc sống của Menggy rất tuyệt vời mà Menggy chưa nhìn thấy hết thôi ... làm 1 việc ngu ngốc ko hẳn là làm 1 việc tồi tệ ... chỉ cần cố gắng , cố gắng nhìn nhận nó khác cách Menggy đang nhìn bây giờ ... thì sẽ thấy sự ngu ngốc đấy là 1 điều tuyệt vời đấy
    Menggy giống như 1 ngọn lửa ... chỉ cần có gió, chỉ cần biết nhen nhóm ... là nó sẽ lại bùng cháy thôi ...
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cái này viết cách đây hơn 1 năm rồi ... nằm lẫn lộn trong 1 đống file nhật kí linh tinh ... hôm nay có lẽ là nên để cho nhân vật chính được đọc
    To Meng ? 4 Mah Friend
    1 người mà Hin đã viết rất nhiều, nói đến rất nhiều ? nhưng vẫn chưa bao giờ cảm thấy thế là đủ ? bởi vì nó là 1 đứa bạn quá tuyệt vời ?
    Vũ Thuỳ Trang _ 1 cái tên nhẹ nhàng, nhưng con người Trang thì lại ko đơn giản hay tầm thường 1 chút nào ? 1 đứa con gái rất cá tính, phong cách sống rất lạ ? có thể nói là cực kì đặc biệt ?
    ...........................................................
    Dân online vẫn hay gọi nó là Meng ? Meng ko xinh nhưng nét mặt lại dễ thương ? ngày còn đi học, Meng hay tết 2 bên ? 2 bím tóc dài đẹp nhìn cứ yêu yêu sao ý ? Những ngày đi học cùng nhau ấy, sáng sáng bao giờ Hin cũng đến nhà Meng rủ Meng đi học ? nghĩ lại cái hình ảnh hồi đấy của mình_Hin cứ thấy thật ngu ngốc kiểu gì ấy ? đầu tiên là Hin cứ ngồi co ro ở 1 góc ghế, đợi Meng mặc quần áo xong rồi ngồi bệt xuống sàn, Meng sẽ ngồi khoanh tay khoanh chân, còn Hin thì cặm cụi tết tóc cho Meng ? nếu hôm nào muộn rồi thì Hin sẽ tết 1 bên, còn mẹ Meng sẽ tết 1 bên ? ngày nào cũng thế ? 1 kỉ niệm nhỏ vô cùng đáng nhớ, nhẹ nhàng và thơ ngây ?
    .................................
    Tóc của Meng vừa dày vừa đen nhánh lại dài nữa ? 1 lần hồi lớp 10, 2 con đi mua dây buộc tóc ? 2 đứa quỳ gối hì hục bới móc từng cái dây nho nhỏ trong cả 1 cái thùng to bự ? cuối cùng chọn được 2 cái dây ? mang đến lớp khoe thì ai cũng chê quê ? nhưng kệ, 2 con bỏ ngoài tai, vẫn hí hửng buộc cẩn thận vào tóc ? Giờ Meng học an ninh, hầu như lần nào đến trường đón nó đi chơi thì 2 con cũng đều tạt qua hàng gội đầu hay hấp tóc ? Meng nó hay nhuộm màu ánh đỏ nhưng khổ nỗi tóc nó khó ăn màu chứ chả như Hin, 15?T là màu mè toé loe ? mỗi khi nó nhuộm xong cái đầu, hớn hở hỏi Hin xem có lên màu ko, Hin cứ phải nói điêu điêu đi 1 tí là : ?oôi, lên Trang ạ, đẹp cực, uôi nhìn hay lắm ý? ? Khổ ghê cơ ? Mà buồn cười lắm ? 2 con rất hay tự khen nhau ? Hin khen nó là đúng vì thực sự là nó mặc cái gì cũng đẹp, nhìn mặt lúc nào cũng lí lắc dễ thương ? còn Meng mỗi lần gặp Hin là y như rằng cũng trầm trồ khen hết lời, nào là xinh thế, mặc dễ thương thế, rồi thì ôi thôi đủ thứ ? ( nhưng Hin thì chả thấy thế 1 tẹo nào ! )
    .............................................
    Meng bảo thích đi mua sắm với Hin nhất, vì thứ gì Hin chọn cho cũng được mọi người khen ? nghe thấy nó nói thế _ biết là hơi bốc phét nhưng Hin vẫn vui lắm ? Mà Hin cũng thích đi với Meng vì nó hay khen Hin ? ngày xưa Hin để tóc dài lắm ? nhưng cuối cùng chỉ vì 1 thằng con trai ngu xuẩn mà cắt phéng cái tóc mà mình mất bao nhiêu công sức + tiền của mới tạo được cái dáng đấy ? tóc Hin ngắn cũn, chả biết làm sao thì cứ phải buộc lên, buộc kiểu rất quái _ tự Hin cũng thấy như thế ? thế mà Meng nhìn thấy nó cứ suýt xoa khen là dễ thương còn bảo hay là cũng buộc giống Hin ? thấy nó nói thế cũng đỡ tủi thân thật ? rồi đi ngoài đường, thi thoảng nó lại hích hích cười bảo: thấy cái chị vừa soi Hằng ko? biết chị ý nhìn gì ko ? nhìn tóc Hằng đấy, Trang đã bảo là dễ thương mà ?
    Đấy, nó cứ nói, cứ hành động như thế bảo sao Hin ko yêu nó được ? đi với Meng bao giờ Hin cũng cảm thấy rất tự tin ? đừng ai nghĩ Meng có tính xu nịnh mà là Meng luôn mang cho mọi người đi cùng cái cảm giác tự tin và họ ko phải là 1 người bình thường, mà là 1 ai đấy rất tuyệt vời _ Meng tuyệt vời lắm mà ?
    .................................................
    Hin cả Meng ngày còn học chung rất hợp nhau trong cái chuyện ăn mặc ? hồi đấy mọi người chưa thích ăn mặc kiểu màu mè như bây giờ, nhưng 2 con thì đã chuyên gia chơi áo xanh cốm, hồng choé mới lại tung toé màu nữa ? Hin thích màu xanh lá cây còn Meng thích màu da cam ? 2 con rực rỡ đi trên đường cứ gọi là cả phố phường chao đảo ? cả lớp đi chơi với nhau chúng nó toàn trêu 2 con là : đi đường cứ nhìn màu áo của con Hằng cả con Trang mà bám theo, ko sợ lạc ?
    ..................................................................
    Tính khí 2 đứa cũng có đôi chút giống nhau ? 1 chút điên khùng, bốc đồng pha với 1 chút nội tâm ? Hin và Meng đều thích mùa đông vì sinh nhật cả 2 đứa đều vào mùa đông ? bao giờ 2 đứa cũng thích thú khi mùa Đông đến ? có nhiều hôm trời rét căm căm mà 2 con vẫn hớn hở ôm nhau lượn vòng quanh mấy cái hồ ? nhìn hồ trắng mịt mù sương mà 2 con vẫn tấm tắc khen hồ hôm nay đẹp lung linh ? giờ mùa đông qua rồi ? nhiều khi cũng thấy thèm 1 cái hơi lạnh ? thôi thì cứ nhắm mắt cầu mong cho mùa Đông năm sau sẽ đến thật nhanh Meng nhỉ ?
    .................................................................
    Tự nhiên nhớ tới những trò ngu xuẩn mà ngày xưa 2 con từng làm_ Những kỉ niệm đẹp? Kỉ niệm đẹp là gì ? kỉ niệm đẹp là những trưa hè nắng chang chang? có 2 con hâm vẫn phóng ầm ầm trên đường, ngửa cổ cố tu cạn chai lavie rồi nhét vào đấy 1 bức thư ngu xuẩn gửi cho 1 thằng ngu xuẩn nào đấy ? sau đó lại hùng hục phi thẳng lên cầu _ thì thầm chắp tay ước, cầu nguyện và thả thư?
    ..........................................................
    Rồi những lần đi ăn ?osữa chua rẻ tiền?, 2 con ngồi vừa nghiến răng nghiến lợi chọc sữa chua, mồm mép vừa liến thoắng cười nói ko ngớt, đến nỗi cô bán hàng lần nào cũng phải chạy ra, trợn mắt, xua tay quát 2 đứa nói bé thôi cho mọi người còn ngủ. Rồi những lần đi ăn ?obánh mì xa xỉ?, tị nạnh nhau chuyện lau thìa lau dĩa. Có những khi cơn điên của 2 đứa nổi lên bất chợt, 2 con ngồi trong nhà người ta ? lựa lựa lúc ko có ai thì quay ra loay hoay kiếm nến kiếm diêm rồi thắp lên ngay tại bàn __chắp tay cầu nguyện trước khi ăn ?
    ...................................................................
    Những tối thơm nức hoa sữa, 2 đứa đi trên đường hít hà, nhiều khi tưởng như ***g ngực sắp vỡ ra vì tham lam hít quá nhiều. Rồi 2 con lên vườn Hồng chơi, cứ nằm dài trên cỏ ngắm sao_ kệ cho mọi người muốn nhìn gì thì nhìn ? rồi kể lể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, trước khi về thì ngó trước ngó sau ngắt trộm mấy bông hồng để ngửi cho kìm nén bớt cái máu điên trong người.
    .......................................................
    Những hôm đến nhà Meng chơi, 2 con hí hửng bật phim hoạt hình xem với nhau ? ôm bụng cười lăn cười bò ra đất ? cùng luyên thuyên về các nhân vật trong phim ? 2 con cũng hay đọc truyện nữa? ti tỉ loại truyện, truyện gì cũng đọc, thích thú vô cùng khi 2 con ngồi tranh nhau bàn luận về 1 bộ truyện ? Truyện của trẻ con cũng ko tha, nhớ hồi đấy đọc ?onhững cuộc phiêu lưu của Mít đặc? tên các nhân vật trong truyện đáng yêu lắm ? 2 con lôi tất cả tên các nhân vật trong truyện đấy ra đặt cho cả lớp ? nào là hoa dại, chỉ hồng, bù loong, đinh dép ?
    ..................................................................
    Có nhiều hôm 2 con ôm nhau lượn lờ trên đường ? đang bức xúc vì 1 cái gì đấy hay tự nhiên thấy nóng ran cả người _ cái máu điên trong người Hin nó bột phát ? Hin bảo với Meng là : Trang ơi, ngứa mồm quá, Hằng muốn hét ? Meng chỉ cười bảo: thế thì cứ hét đi ? và rồi Hin hét ngay ? hét thật to ? hét để xả hết ấm ức trong lòng ? hét cho xẹp cái máu điên ? Mọi người nhìn _ mặc xác _ chắc nhìn Hin vì ghen với Hin, vì họ ko thể hét 1 cách thoải mái như Hin ?
    Meng cũng điên lắm ? có lần 2 con buôn ĐT, nói linh tinh về mấy thằng con zai, Hin bảo nó hét toáng lên 1 câu là : Hằng thích anh Quân lắm ? hét to để cả TG này phải nghe được thì sẽ xí xoá mấy chuyện linh tinh cho Meng ? và Meng hét thật, nó hét rất to là đằng khác _ bạn Hin mà_ phải điên giống Hin chứ ?Meng là thế, đi với Meng mọi người luôn được là chính, được sống vô tư nhất _ mỗi khi đi với Meng ? bao giờ Hin cũng cảm thấy yêu đời và cuộc sống này đẹp vô cùng??..

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 14/07/2007
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tiếp

    Hin cả Meng còn có 1 sở thích quái đản giống nhau nữa là thích đặt tên linh tinh ? như Hin ngồi gấp quần áo thì hay đặt tên cho những cái quần áo mà mình thích và hay mặc ? rồi đặt tên cho những cái cây ở chỗ mà mình hay ngồi chơi ? ngày xưa đi học thêm với nhau, lớp học thêm có bao nhiêu thằng con trai thì 2 đứa đặt tên hết cho chúng nó ? lí do tại sao đặt thế thì cũng toàn là những lí do ngớ ngẩn trẻ con thôi ? nào là bạn mào gà, bạn hoàng tử mộng mơ, bạn thất hứa, bạn tử tế phong độ, bạn đờ gớ, bạn le te, bạn mỏ khoét, bạn ăn trực ? hít hà, ko hiểu sao Hin có thể nhớ ti tỉ thứ chuyện liên quan về Meng nhỉ ? ko biết nữa ? chỉ nhớ nó in rất đậm trong đầu mình ????
    ...............................................................
    Từ hồi chơi với Meng thì Hin cũng ko thể đếm nổi nó đã thích bao nhiêu người ? giơ 2 chân 2 tay ra đếm chắc cũng chưa hết ? thấy Meng thích ai cũng rất thật, cũng nhiều ? cảm giác như tim nó là dành cho tất cả mọi người ý ? Buồn cười lắm ? 2 con đã từng thích cùng 1 người ? nhưng bao giờ Meng cũng là đứa bộc lộ ra trước ? và tất nhiên là những lần đấy Hin phải giấu nhẹm chuyện mình cũng thích thằng đấy mà xắn tay áo lên giúp cho Meng ? giờ khi mọi chuyện đã qua, ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa, nhắc lại chuyện Hin đã ?onhường? cho Meng như thế nào mà 2 đứa cứ ngồi cười rũ rượi ?
    ........................................................
    Trước Valentine vừa rồi? Hin vào trường thăm Meng ? rồi 2 con lượn lờ đi mua quà cho Meng ? Lúc về đến đoạn Thái Hà tự dưng Meng bắt Hin dừng xe, rồi phải đứng im ở đây, cấm được quay đầu lại ? Hin chỉ toe toét cười tò mò mong chờ 1 trò mới của Meng ? rồi 1 lúc sau Meng chạy lại, giơ 1 bó hoa to đùng ra trước mặt Hin rồi bảo : chúc mừng Valentine ? lúc đấy Hin chả biết nói sao cả ? cứ đứng trân trân ra đấy ? mặt ko cười ko nói ? Meng nó lại tưởng là Hin ko thích hoa này hay bó của nó xấu quá ? Dở hơi à, tại lúc đấy cảm động quá? chả biết phản ứng sao ? Meng nó tốt với Hin lắm ? biết Hin ko có ny nên nó mua quà cho Hin đỡ buồn ? hôm đấy nó còn tặng Hin 1 quả táo đỏ lừ ghi chi chít chữ ? Meng bảo đây là quả táo lộc mà mẹ nó bắt nó phải ăn nhưng nó tặng Hin ? trên qủa táo đấy có ghi chữ '' tiểu Trang tặng tiểu Hin'' bằng tiếng Trung ? dễ thương lắm ?
    ........................................................................
    Nhớ cả cái đợt bà Hin mới mất, Hin vào thăm Meng ? nghe Hin kể chuyện bà ? thấy Hin khóc , 1 tay nó lau nước mắt cho Hin, 1 tay nó lần lần túi áo mãi rồi giơ ra 1 lọ dầu gió ? Meng bảo đây là lọ dầu mà bà ngoại Meng tặng ? Meng tặng lại Hin ? ngố ko chịu được ? rồi sau này chính Meng cũng tự nhận là hôm đấy mình ngố ? Meng bảo bà Meng bây giờ cũng là bà Hin ? Meng cho Hin ké ^^ ?
    2 đứa lần nào gặp nhau cũng cho nhau những thứ rất ngớ ngẩn? Meng giống Hin ? rất khoái cái trò xem cặp người khác ? lần nào nó lục cặp Hin là cũng thón mấy cái bút với cả mấy thứ linh tinh ? Meng bảo thích xem cặp Hin nhất vì cặp Hin có nhiều thứ hay, thứ lạ ? cái gì cũng muốn thón ? ? chẹp chẹp ? Hin mới mua được 1 cái bút ở ngoài có hình 1 con bé tết tóc 2 bên ? nhìn giống Meng hồi xưa ? Hin sẽ tặng Meng?

    ....................................................................
    // Hằng nhớ cái cầu thang ?ođin đin? nhà Trang quá, đã lâu lắm rồi ko đi trên nó. Mỗi lần 2 con mình nhón chân lên nó là y như rằng ko hiểu sao cứ hích hích cười? lại quay ra nhìn nhau rồi phá lên cười to hơn , cười ko dứt được, cứ thế 2 con bá bai bá cổ, vừa cười vừa lê lết lên từng bậc cầu thang một ? chả hiểu sao lại thế nhỉ? ? ừ thì chắc vì vậy mà nó mới có tên là cầu thang ?ođin đin? ?
    ......................................................................
    //Trang có nhớ cái hàng cây ?oHàn Quốc? trong trường Y ko? Cái con đường nho nhỏ mà có 2 hàng cây rất đều và đẹp ? mà 2 con hâm mình cứ vòng đi vòng lại đến chục lần ko chán ý...
    .............................................................
    //Hằng quen Trang được bao nhiêu năm rồi ? mới có 5 năm thôi ? 5 năm nhưng mà bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lần 2 con bùng học đi chơi, bao nhiều lần ngồi khóc với nhau, bao nhiêu kỉ niệm điên khùng, bao nhiều lần cãi nhau, bao nhiêu lần Hằng đến thăm Trang ? và cả bao nhiêu thằng con trai đã đi ngang qua cuộc đời 2 đứa mình nữa
    ..........................................................
    //Trang à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra 2 con mình sẽ mãi là bạn thân nhỉ? 2 đứa mình sẽ vẫn hiểu nhau nhất, tốt với nhau nhất? Có cái gì tốt đẹp nhất, người đầu tiên mà Hằng muốn san sẻ là Trang đấy, Trang biết điều đấy đúng ko? Hằng cũng biết Trang là người tốt với Hằng nhất, hiểu Hằng nhất và khóc vì Hằng nhiều nhất.
    ...........................................................................
    //Hằng ko thể nhớ nổi đã có bao nhiêu lần 2 con khóc với nhau ? Rồi còn những lần cãi nhau nữa ? Lần cãi nhau vì chuyện thằng Việt Anh ? hôm đấy cả Trang và Hằng đều khóc ? và đấy cũng là lần đầu tiên Hằng xưng mày tao với Trang ? đấy là lần duy nhất và mong rằng sẽ là lần cuối cùng 2 đứa mình như vậy nhỉ ? Lần Hằng đến trường thăm Trang ? 2 con ngồi uống sữa chua đánh đá nói chuyện linh tinh ? Nói về con H, Hằng cả Trang lại cùng khóc, Trang lại là người lau nước mắt cho Hằng ?
    ..........................................................
    //Hôm nay lại mưa đấy, Trang có nhớ những lần 2 con đi chơi với nhau dưới trời mưa ko? Trang có nhớ lần Hằng vào thăm Trang rồi cả 2 con dắt tay nhau đi nói chuyện trong mưa ko ? Hằng vẫn nhớ lắm, ngố thật Trang nhỉ? ? Trời vừa mưa vừa gió mà 2 con vẫn lếch thếch dẫn nhau đi lang thang, mặt thì tái nhợt đi vì lạnh và tóc thì rối tinh lên vì gió, lại còn sũng nước? đã thế thỉnh thoảng 2 con còn quay ra nhìn nhau rồi cười rất chi là ngu ngốc nữa ? mùa đông qua rồi đấy, mùa mà 2 đứa mình thích nhất đấy ? nhớ cái mùi mùa đông quá Trang nhỉ?
    .....................................................
    //Chẳng biết năm nay có được dịp nào 2 con đi ngửi hoa sữa với nhau ko? Bao giờ sẽ đến lúc 2 đứa mình vừa dắt tay nhau đi vòng quanh hồ vừa ăn kem nhỉ? ? Khi nào Hằng cả Trang mới được nằm chung 1 giường rồi trùm chăn lên thì thầm nói chuyện vì sợ bị bố mắng như ngày xưa nhỉ ? Mà ko biết Hằng có còn được ngồi tết tóc cho Trang nữa ko? rồi được đi mua những thứ linh tinh ngớ ngẩn với nhau nữa? [32)]
    ????????????.
    Dù đi chơi với bất cứ ai cũng ko bao giờ thích bằng đi với Meng ? đi với Meng có thể đến bất cứ nơi nào mà Hin muốn, có thể mặc bất cứ thứ gì, để tóc bất cứ kiểu gì mà ko sợ bị ngăn cản hay chê là điên ? vì Meng cũng điên như Hin mà ? có thể nói gần như Hin ngưỡng mộ Meng ? Meng thật sự là 1 đứa con gái rất đáng nể, mạnh mẽ lắm ? dù bất cứ chuyện gì xảy ra ? có thể Meng cũng khóc, cũng buồn, nhưng rồi Meng lại đứng dậy, lấy lại bản thân mình rất nhanh ? bao giờ Meng cũng vui vẻ và yêu đời ? bao giờ ở cạnh Meng cũng được nghe Meng hát, vui thì Meng còn múa cơ ?
    .............................................
    nhắc đến chuyện múa, bố mẹ Meng đều là dân nghệ thuật nên trong Meng cũng có dòng máu nghệ thuật chảy rất mạnh ? ai may mắn dã từng được xem Meng múa hay xem cái chương trình, tiết mục mà Meng dàn dựng sẽ đều phải gật đầu thán phục ? bởi vì nó quá hay, quá đẹp, quá công phu, và quá kĩ thuật ? cho dù Meng chưa bao giờ học qua 1 trường lớp nào cả ? Sẽ ko là nói quá khi bảo tất cả những ai đã từng chơi với Meng đều sẽ ko thể nào quên 1 cô bạn có 2 cái răng khểnh, 1 đôi mắt buồn nhưng lại có 1 tính cách vui vẻ, cảm giác như từng phút từng giây Meng sống ? Meng đều sống hết mình, cháy hết mình ? mà ko bao giờ tắt ?
    ..............................................................
    Ngày trước 2 con ngày nào cũng buôn ĐT với nhau ? có chuyện gì xảy ra thì 2 con cũng phải là người biết đầu tiên ? còn bây giờ thì tất cả đã khác rồi ? cuộc sống thay đổi đến chóng mặt ? cả 2 con đều ko như trước ? suy nghĩ và cách sống có thể ko được như xưa ? Hằng biết Trang cả Hằng giờ ko được như trước là tại vì 2 đứa mình ko được ở cạnh nhau, ko có cạ nên ko tung hoành được như xưa thôi Trang nhỉ ? Hằng vẫn là Hằng, vẫn luôn và mãi nhớ tất cả những kỉ niệm của 2 đứa và vẫn yêu Trang rất rất nhiều. Trang _ Mah bez frieNd

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 14/07/2007
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hin nổi tiếng Điên trên TTVN...có người bạn điên thi thoảng điên bớt dùm mình...cũng hay đấy nhỉ...
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái j mà tuyệt vời chứ? Chán bỏ xừ...sao lại có người ở với mình được cơ chứ? quái thai ngâm giám...càng ngày càng thấy bản thân mình nhạt nhẽo...chẳng là gì...đứng giữa 1 đám đông người mà ko nhận ra mình nữa, chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình fải làm gì để mọi người nhận ra sự có mặt của mình...hôm nay trời lại mưa to...anh lại đi uống rượu...uống say đến mức ko lết được về nhà...với em...a hẹn đèo đi chơi, lên phố đi bộ...8h...mưa to...anh bảo 9h a về...a sẽ đến...rồi 10h a bảo a về nhà...11h e gọi điện a ko nge máy...Meng ơi, Meng à...sống fải có mục đích chứ...đằng này Meng chẳng có mục đích gì cả...chẳng hiểu là Meng khao khát cái gì...Meng có mong muốn j ko? Ko, chẳng có gì...có chăng chỉ là những thứ bèo bọt như là mua váy đẹp, mua guốc dép, mỹ fẩm, cặp tóc cặp tai...nhạt nhẽo...toàn là những thứ lãng nhách...
  10. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hin viết cho Meng àh? hơ hơ ....giờ mới biết Hin không những ĐIÊN mà còn là LES nữa.

Chia sẻ trang này