1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi, cho anh và cho cả người ấy ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parle_moi, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi, cho anh và cho cả người ấy ....

    Một ngày như mọi ngày .....
    Sáng vẫn chăm chỉ tới Công ty đúng giờ, nghiêm chỉnh như những ngày bình thường khác. Vẫn khuôn mặt tươi cười hớn hở chào mọi người trong Công ty, vẫn bắt đầu công việc thường nhật, mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, chỉ có điều trong lòng mình, đang có những tâm sự mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Có lẽ chỉ có một người hiểu, người ấy .....
    Sáng nay mình đi gặp ông anh kết nghĩa để bàn chuyện công việc, anh em lâu ngày gặp lại nói chuyện vui thật. Ông anh giờ đã làm Giám đốc một Công ty rồi, gớm thật, nhưng trông thì chả ra dáng GĐ gì cả. Nói chuyện đủ thứ trên trời dưới bể thì lại dừng lại ở chuyện tình cảm. Ông anh vừa chia tay người yêu, vì cả hai đều có chung mục đích là sự nghiệp, đi hai con đường khác nhau và chả biết tới bao giờ thì hai con đường này mới cắt nhau. Trong giọng nói của ông anh mình toát lên sự quyết tâm, nhưng hơi buồn. Phải rồi, cũng lâu lắm rồi từ his Mối tình đầu, mình mới thấy ông anh yêu được người khác mà. Mặc dù thế, nhưng trong lòng ông anh vẫn day dứt, vẫn nhớ về con bạn thân của mình - "người con gái đầu tiên làm anh biết yêu thương và đau khổ" - trích nguyên văn. Ừ, sao Mối tình đầu bao giờ cũng làm cho con người ta phải nhớ mãi thế nhỉ, mình cũng thế.
  2. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng.... năm 2006
    Mình gặp lại người ấy sau hơn một năm không gặp nhau kể từ ngày mình nghe tin người chuẩn bị cưới. Thực lòng mà nói, mình vẫn muốn áp đặt cho mình rằng người ấy chỉ nói đùa mình thôi, nhưng hôm nay mình đã thấy, người ấy nói thật. Anh đã có gia đình.
    Trước ngày người ấy cưới, mình chúc mừng hạnh phúc và có nói rằng từ giờ mình sẽ không liên lạc với người ấy nữa, bởi cuộc sống khi có gia đình sẽ không còn thoải mái như khi còn độc thân. Người ấy chỉ nói rằng "Hãy luôn ở đằng sau anh, em nhé!".
    Cũng từ đó, mình cố gắng không nghĩ tới người ấy nữa, bởi nếu nghĩ tới, mình sẽ lại muốn biết cuộc sống của anh ra sao mất. Vì trong thâm tâm mình, lúc nào mình cũng muỗn biết điều đó.
    Nếu cứ như vậy, có lẽ mình cũng có thể chuyên tâm cho cuộc sống của mình, bởi mình cũng đã yêu mọt người khác, là anh, cho dù mình biết nếu quyết định lấy anh, mình sẽ phải hy sinh nhiều thứ, bởi anh không giống những người bình thường khác. Với anh, ngoài tình yêu mình dành cho anh, mình còn có cả tình thương nữa....
    Nhưng,... gần Tết năm 2006, người ấy gọi điện cho mình và nói đagn ở trong bệnh viện vì mẹ người ấy phải mổ. Mình đã rất lo lắng cho người ấy, vì mình biết, người ấy đang rất lo lắng, bởi chỉ khi nào thực sự có problem nghiêm trọng, thì người ấy mới liên lạc với mình. Từ khi mình quen người ấy đến giờ, lúc nào cũng vậy. Người ấy đang buồn, chán và thất vọng nữa. Mình chẳng biết làm gì giúp người ấy, chỉ biết an ủi, động viên. Sau đó mình cũng không dám gọi lại cho người ấy, vì người ấy cũng nói đuừng gọi cho anh, bởi chị sẽ ghen. Đành vậy, biết làm sao được.
    Bẵng đi một thời gian sau, khi mình đang làm đồ án tốt nghiệp và lại đúng hôm mình mất máy điệnt hoại di động thì người ấy lại gọi. Người ấy đang đi công tác, gần 10 ngày gì đó, đang ở khách sạn và muốn chat với mình, nhưng tiếc rằng lcú đó mình lại không thể chat đưọc. Mình hỏi người ấy về cuộc sống, về công việc và ngườ i ấy nói cuộc sống chẳng tốt hơn khi còn độc thân. Mình nghe mà đau lòng quá. Thật không hiểu nổi mình nữa. Nói chuyện với mình, mình có cảm giác người ấy đang rất buồn, có nhiều tâm sự, nói rất nhớ mình. Thực sự lúc đó mình chẳng tin, và nói "Anh chat với em làm gì, có người ở nhà đang mong anh đấy". Và "Anh thì nhớ gì em, chắc tự nhiên ngồi chả có việc gì làm lấy máy di động ra nghịch lại thấy số em nên gọi chứ gì?". Người ấy trả lời "Em không tin à, anh thuộc làu làu tất cả các số điệnt hoại của em, em có cần anh đọc cho không?" Mình vẫn ngang bướng "Anh đọc đi". Người ấy đã đọc ngay lập tức, đọc hết tất cả các số điện thoại mình đã từng có, thamạ chí cả những số mà mình còn không nhớ là mình đã từng có nữa....Và mình đã lặng im một lúc, mình sai rồi ........
  3. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Em không tin anh sao? Thôi em ngủ đi, muộn rồi. Ngủ ngoan nhé, Cưng". Và người ấy cúp máy. Mình không thể giải thích nổi suy nghĩ của mình lúc ấy nữa. Mình gọi lại mãi mà người ấy không nhấc máy. Có phải anh giận em không? Em cũng nhớ và lo cho anh quá!!!!!!!!
    Ngày hôm sau, nghe con em kể lại, người ấy lại gọi cho mình nhưng mình không có nhà. Mình biết vậy thôi chứ mình không gọi lại nữa, vì biết đâu đó chỉ là khoảnh khắc nhất htời người ấy nhớ tới mình thì sao, vì người ta dẫu sao cũng đã có gia đình rồi mà...
    Thời gian cứ thế trôi, một ngày nọ, chuẩn bị bảo vệ tốt nghiêp, mình đang online chat chit ở trường để chờ anh tới đón đưa mình đi ăn tối thì người ấy online. Sao mà trùng hợp thế. Nhưng người ấy đem đến cho mình 2 tin buồn: mẹ người ấy lại phải mổ lại, và chị ấy thì vừa mới bị sẩy thai. Còn gì có thể buồn hơn thế? Mình không biết nói gì, chỉ biết chia sẻ nỗi buồn, để người ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    - "Anh muốn uống càphê với em quá!".
    - "Anh không về nhà à?"
    - "Ừ, lát làm xong anh về?"
    - "Thời gian này anh cần phải quan tâm chăm sóc chị ấy hơn, vì đây là mất mát lớn, không chỉ về thể xác mà quan trọng là ảnh hưởng tới tinh thần anh ạ!"
    Im lặng
    - "Sao anh không nói gì thế?"
    - "Ừ, anh đagn suy nghĩ"
    - "Em nói không đúng sao?"
    - "Không, em nói rất đúng. Sao lúc nào em cũng tốt với anh thế? Thôi anh out đây, nếu không anh sẽ lại rất nhớ em mất. "
    ...............
    Mình thương anh quá!!!!!!!!!!!!!!
    ................
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của bạn là người lằng nhằng, hay ca cẩm.
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đồng cảm với bạn gái trong câu chuyện này,rất con gái...nhưng bạn ạ,dẫu sao thì mình có nhớ,có thương...người ấy cũng đã là quá khứ"Trước ngày người ấy cưới, mình chúc mừng hạnh phúc và có nói rằng từ giờ mình sẽ không liên lạc với người ấy nữa, bởi cuộc sống khi có gia đình sẽ không còn thoải mái như khi còn độc thân. Người ấy chỉ nói rằng "Hãy luôn ở đằng sau anh, em nhé!".",mình nghĩ bạn nên cố gắng làm những điều trên,dù có thể khó khăn,khi người ấy gặp bất cứ chuyện gì trong cs,nếu mà thấy dửng dưng thì mình thật vô tâm,là dối lòng nhưng nói gì thì nói,2 người cũng đã đi về 2 phía khác nhau,hãy cố dằn lòng lại,dù có thể đôi khi bạn phải hơi nhẫn tâm nữa.Mình ko thích câu nói cuối cùng của ex của bạn"Hãy luôn ở đằng sau anh,em nhé!",người ấy đã đi về 1 chân trời khác,sao lại để lại vấn vương cho bạn?Những câu nói kiểu như vậy ko giải quyết được j,ko cải thiện tình hình mà còn làm bạn khó quên hơn nữa,ko nên làm như vậy,dù có còn tình cảm thì mình nghĩ người bạn trai cũng nên cố gắng đừng thể hiện ra bên ngoài mới đúng,còn nếu đi về phía trước mà ánh nhìn vẫn mãi ở đàng sau thì sao ko quay lại?như vậy sống ko thật phải ko?
    nếu bạn ko mạnh mẽ lên chút nữa thì chính bạn sẽ mãi lãng đãng vào những tình cảm đã đi qua,mãi ko quay trở lại mà vì thế bạn quên mất hiện tại,thực tế...và đôi khi mất đi những cơ hội mà đáng ra là của mình,của mình thực sự bạn ạ...
    Tớ cũng có 1 thời gian như bạn,suy nghĩ như bạn,nhưng rồi sau đó đã nhận ra đâu là cái mình cần,đâu là hiện tại và tương lai,đừng mải mơ và chạy về 1 thiên đường ko lối...bạn ạ
    Vài điều chia sẻ với bạn,dẫu sao quyết định,suy nghĩ và hành động là của bạn và trên đời chắc ko ai hiểu bạn bằng chính bạn
  6. minhanhkorean

    minhanhkorean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    trước hết,mình cũng xin chia xẻ những kỷ niệm buồn,vui của mối tình đầu.Nhưng theo mình,một người đã từng yêu,và hiện tại đã có gia đình,con cái thì được xin trân thành khuyên bạn hãy quên người đó đi.
    Người đó của bạn là một người đàn ông yếu đuối,hay ca cẩm.Tại sao lại như vậy?
    khi người ấy đã chia tay với bạn lập gia đình,là cuộc sống sẽ đổi thay là điều tất yếu .Và cuộc sống thay đổi là điều đương nhiên,bạn cũng vậy(bạn cũng có người yêu ,nếu như người yêu hiện tại của bạn biết thì sao?.Thật khó giải thích).Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng tới hiện tại cũng như tương lai hạnh phúc gia đình bạn
    Khi một người đàn ông có tự trọng,cũng như còn tôn trọng bạn,t hì không nên nói những điều khơi gợi lòng thương từ một người bạn cũ.Chấp nhận hiện tại,kiên trì và nhẫn nại cho dù cuộc sống gặp những trắc trở để vươn lên,đó là người mà bạn tôn trọng .Hãy quên anh ta đi
    Chúc bạn tỉnh táo,hãy giữ được hạnh phúc của mình
  7. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người. Có lẽ mình là người đa mang? Hay mình là người giàu tình cảm day? Mình cũng chẳng biết nữa....
    Nếu nói giữa mình và ngườiâấy trước kia là một cuộc tình thì cũng không hẳn. Bởi mình và người ấy "chưa nắm tay nhau, chưa lời thổ lộ", chỉ là thứ tình cảm sâu sắc giữa hai con người mà không biết gọi tên. Nhưng với mình, đó là Mối tình đầu
  8. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cai do chi duoc coi la mot ky niem, quen di ngay nao thi tot cho ban ngay do. Good luck
  9. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh chuyện đã qua rồi đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nữa, mình nghĩ rằng đó ko fải là người đàn ông tốt đâu bạn. Con người ta luôn làm những việc có lợi cho mình nhất, nên chắc chắn ko fải là anh ta ko hp đâu, nếu ko bạn đâu fải nói lời chúc phúc cho anh ta?
    Hãy sống cuộc sống của mình, chăm lo bản thân mình trước, vì ko ai lo lắng chăm sóc cho mình hơn đâu bạn ạ, đừng nghĩ ngợi nhiều về những chuyện ko đáng nữa.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy đấy,mọi người đều đưa ra những lời khuyên chân thành vì mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn,vậy chẳng lẽ chính bạn lại ko nghĩ về những điều tốt đẹp cho bản thân mình hay sao?Hãy dùng cả lí trí bên cạnh 1 con tim bạn nhé.

Chia sẻ trang này