1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi, cho anh và cho cả người ấy ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parle_moi, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Mấy bữa nay anh bị đau bụng mà em chẳng làm thế nào để giúp anh cả. Thưong quá! Không phải em tham công tiếc việc nên không quan tâm đến anh nhiều đâu, em cũng muốn những lúc thế này có nhiều thời gian chăm sóc anh lắm, nhưng ở Công ty dạo này có nhiều việc quá, chị TP nằm viện nên em cứ phải gánh thêm những việc của chị ấy. Mà chắc cũng phải lâu lâu chị ấy mới đi làm được anh ạ. Anh cũng đừng trách em anh nhé! Em biết anh luôn yêu thương, thông cảm và tôn trọng những quyết định của em, cho dù đó là những quyết định mang đầy tính bướng bỉnh.. Em biết anh mong chờ em nhiều và cũng buồn vì những lúc như thế này, anh rất cần sự quan tâm của em. Em sẽ luôn cố gắng để có thể giành tối đa thời gian em có cho anh, anh nhé! EM yêu anh nhiều!
  4. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Anh thấy không, mọi người rất quan tâm tới em đấy, em thấy mình thật hạnh phúc vì có những người luôn bên cạnh em, như anh, như H, như M và gia đình nữa. CÓ lẽ em sẽ phải sống khác một chút, người ta không thể sống vì quá khứ mà phải vì hiện tại và tương lai đúng không anh? Chính anh cũng đã tứng nói với em như thế mà. Hãy cố gắng để mau khỏe nhé, để còn đưa em đi chơi, đưa em đi ăn, và còn để em nhõng nhẽo thích tranh luận với anh nữa chứ!
  5. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá, công việc thì nhiều, học tối thì lại căng thẳng nữa, thèm một chút thời gian để giải tỏa stress mà cũng khó. Sáng đi làm, tối đi học, về nhà chỉ có nước lăn ra mà ngủ. THời gian dành cho tình yêu cũng ít. Nhiều khi anh cũng chán và than thở rằng em bây giờ thành VIP rồi, muốn đi chơi cùng nhau một chút tối thôi mà cũng khó, vì em cứ than em buồn ngủ. Mà chuyện mình bây giờ cũng khó anh nhỉ? Không biết đến bao giờ các cụ nhà em mới có thể thông cảm cho anh. Hôm nọ bố hỏi em rằng vẫn yêu anh à, em cứ ậm ừ cho qua chuyện. Từ ngày ông em mất cho tới giờ, lúc nào em cũng phải tránh mặt các cụ, mặc dù ở chung nhà, ngày nào chả gặp nhau. Mệt mỏi.
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn này viết thật quá đi mấthơi phũ phàng và có phần kém lãng mạn nhưng đây mới là thực tế,đây mới là cuộc sống thực mà....
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ ! Tôi đã có lần như bạn chuyện của tôi pha đầy nước mắt khi ngày chuẩn bị đăng ký kết hôn thì sẽ phải chia tay . Tôi không thể nói hết với bạn chúng tôi đã cố gắng như thế nào để vượt qua bao trở ngại. 5 năm 1 quãng thời gian đủ dài đe đo lòng người ...và tất cả đã ra đi.....Để rồi sau đo tôi cũng rơi vào tình trạng giống bạn.....Nhưng bạn có biết không khi tất cả đã yên bình tôi mới chột nhận ra rằng HANH PHUC bây giồ không thể dàng riêng cho mình . Luôn có một lằn ranh ...rất mong manh ..nhưng không ai được quyền phá vỡ ...Bạn hãy quên đi và hãy tìm việc gì đó để cuốn hút thời gian để phấn đấu biết đau chừng bạn sẽ là người thành công và một ngày nào đó bạn sẽ ngẩn cao đầu vì đã sống đúng , sống thực cho những người khác xung quanh mình .HANH PHUC là cho đi đó bạn ạ .......và xung quanh bạn luôn có những người thân : CHA,ME ANH CHI EM, BAN BE ...đúng không ? Tôi tin bạn sẽ để mối tình xưa ngủ quên đi bạn nhé ....
  8. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên!
    Dường như mọi thứ lại trở lại bình thường với em anh ạ! Nhưng thực ra em biết, từ sâu tận đáy lòng em thì vẫn luôn có những con sóng nhỏ, chúng chỉ trực có một cơn gió thôi là sẽ lại ào ạt trở thành sóng lớn. Anh cũng biết trước đây em đã dành tình cảm cho một người con trai khác. Và anh cũng biết cho tới bây giờ, dù em không nói về người ấy nữa thì trong lòng em vẫn còn một chút vương vấn. Đôi khi anh thấy rất chạnh lòng, phải không? Thực ra có những điều em giấu không chia sẻ với anh, bởi em sợ anh buồn. Anh đã phải chịu quá nhiều nỗi buồn rồi kế từ ngày chị mất. Em cũng biết tình yêu anh dành cho chị còn sâu nặng gấp trăm ngàn lần tình cảm em dành cho người ấy. Người ta nói, chia tay nhau thì đau đớn lắm, nhưng nếu còn tình yêu thì người ta vẫn có thể đến được với nhau, đằng này thì anh còn mãi mãi xa chị ấy. Anh chưa bao giờ, từ ngày yêu em, anh luôn tránh nhắc tới chị ấy, anh cũng chưa bao giờ đem em so sánh với chị ấy. Anh nói rằng, anh không sống vì quá khứ, cái gì đã qua thì choqua, cho dù nó là nỗi đau lớn.
  9. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới ăn trưa xong nè, no quá anh yêu ạ! Cả sáng nay ngồi làm việc mà chả làm được việc gì cho ra hồn nữa. Chán công việc, chán mình nữa. Em lúc nào cũng bảo thủ, rằng em rất thích công việc em đang làm, nhưng thực sự thì thích là một chuyện, dường như công việc này không phù hợp lắm với em thì phải. Sao anh lúc nào cũng đúng thế, chẳng nhẽ em chỉ hợp với nghiên cứu hay sao? Trời đất, em mà vào mấy cái viện nghiên cứu thì chắc em chết già mất
    Anh biết không, sáng nay vừa ngủ dậy đã bị mẹ mắng rồi, vì cái tội con gái gì mà cẩu thả, me bảo em là "đứa nào sau này rước phải mày thì chắc là khổ cả đời". Anh thấy thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? . Mà nghe chừng từ hồi đi làm, em thấy mình còn sướng hơn đi học nữa. Đi học thì vẫn phải làm việc nhà, còn bây giờ thì đi từ sáng tới tối mịt mới về nên chả phải làm gì. Nhiều khi thấy thương các cụ quá, lớn tuổi rồi mà vẫn cứ phải chăm lo cho 2 chị em em như những đữa bé, lo cho từng tí một. Sau này làm mẹ của các Cún, khôgn biết em có được thế không nhỉ? Còn nếu không được thế thì anh cũng đừng thất vọng nhé, em mà không làm được thì đã có anh làm mà. Hihi. Em biết là anh giỏi giang lắm trong công việc bếp núc và chăm sóc con cái.....
  10. parle_moi

    parle_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình đang cố gắng thực hiện cái gọi là sự quyết tâm đây. Trong chuyên này nếu mình không quyết tâm được thì chẳng có ai có thể giúp mình được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó là mình không sao chịu đựng nổi. Người ấy nói với mình, "tốt nhất là mình đừng liên lạc với nhau nữa, 1 năm, hoặc 5 năm năm nữa hãy gặp lại nhau". Uh. Mình cũng nghĩ thế "1 năm, 5 năm hay là không bao giờ nữa?" Có thể như thế tốt hơn chăng? "Anh có gia đình, còn em có tuơng lai của em" Mình phải vượt qua, cho dù là rất khó khăn vì đó là cách duy nhất. Minh không muốn là người thứ 3, là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mình cũng không muốn người ấy trở thành một người chồng tồi và một người cha không tốt. Mình cũng không muốn làm tổn thương anh và tổn thương cả chính mình nữa.

Chia sẻ trang này