1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi , cho bạn , cho một người và cho tất cả ( Tản bút )

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi toingannamdoi, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi , cho bạn , cho một người và cho tất cả ( Tản bút )

    Tháng 7 rồi em có biết không ? nơi tôi ở hoa phượng cung tàn rồi , thảng đâu đó vài nhành hoa điệp nở muộn , một màu vàng đến cháy lòng như đốt lên những nhớ thương ( hay hoài vọng thì tôi cũng không biết nữa ) .Mùa thi lại qua đi như mấy mùa thi trước , thời gian thì vô tình chỉ có lòng người không vô tình thôi .Mùa thu đang gõ cửa , thấp thoáng ngoài hiên 1 nụ hoa ngọc trâm trắng tinh nở ; ừ cái mùi hương ấy sao lại dịu dàng và tinh khiết đến thế gợi nhớ cho tôi những ngày đã và có lẽ không bao giờ trở lại .Cuộc đời còn dài lắm , những lãng mạn và mơ mộng thủa hoa niên rồi cũng qua còn lại gì ? còn lại gì ? có chăng chỉ là một chút thoảng qua để đôi lúc nhớ lại ta bỗng thấy ngậm ngùi .

    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI

Chia sẻ trang này