1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi, những nỗi buồn trong cuộc sống .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Ngumo, 26/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em gái phải cố mà sửa thôi... hì hì.. Nếu không thì pó tay..
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chiều nay, sếp chỉ mẹt nói:"Kể từ nay cậu nghỉ việc ở cơ quan nhé, tôi sẽ nói trên Bộ cắt chế độ của cậu gửi về phường.Hic hic.Thế có buồn ko?Chỉ 5 fút sau, cũng 1 cú điện thoại của sếp, lần này thì:"Mai đi làm tiếp nhé, tôi xin lỗi mắng nhầm cậu, nhớ nhầm số Đt, xn lỗi nhé.">>>Buồn hơn nữa.HIc hic, đã tưởng được tự do.Chièu về thì cãi nhau với bạn bè mấy cái chuyện tiền nong linh tinh, thế có chán ko chứ.
    HIc hic, sáng mai lại bắt đầu 1 chuỗi ngày làm việc buồn bã, chán nản, ko có việc gì, suốt ngày nghe hội kế toán chửi nhau chuyện quyết toán cuối năm, đòi nợ đòi nần linh tinh, chuối thế ko bít.
    Buồn hơn nữa là chuyện suốt ngày ngồi net ở cơ quan xong lại cãi nhau cái này cái nọ là do ai download xuống, rồi thì đủ thứ. chán vật.
    ÔI, sao mà ta chán cuộc đời vô nghĩa như thế này quá ko biết nữa.Chán ơi là chán.Buồn ơi là buồn.
    Thôi nào, để đỡ chán, làm nào.Zoooooooooo đeeeeeeeeeeeeeee
    Hãy nói cho tôi biết bạn là ai, tôi sẽ làm quen ngay,hú hú
  3. The_Sea__fpt

    The_Sea__fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái luồn tuồn khuồn ý. Đọc thằng nào cô nào cũng buồn thế này thì hết đời thanh niên à. hé hé. Lúc nào cũng phải phe phé và yêu đời như the_sea đây này. Hợ hợ. Buồn cũng là một niềm vui trong cuộc sống. hĩ hĩ. Đừng có buồn nha các chú. Chán vãi ra. hĩ hĩ
    Lúc nào rảnh rỗi, ai có tâm sự cứ mời the_sea đi uống bia. The_sea sẵn sàng nghe tâm sự của các bạn. Hé hé.
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ai buồn rồi cũng sẽ hết, chỉ là khoảng thời gian của mỗi người là khác nhau, có người vài tháng, có người vài năm. Mức độ và phản ứng cũng khác nhau. Vấn đề là ta sẽ phải vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, lúc cần nhiều nhất những người bạn hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng mình. Hãy chọn cho mình con đường mà ở đó có tình yêu thực sự.
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 14/12/2003, một buổi sáng đẹp trời, ngồi trong nhà thì mát, ra ngoài đường thì nắng nhưng cũng không nóng... Trời thế này mà đi du lịch thì tuyệt... Nhưng mà tiếc là cái thằng "công việc" nó chẳng tha cho mình, vẫn phải làm nốt mấy việc để chuẩn bị cho 1 tuần mới... Trước khi bắt đầu công việc vào mạng làm mấy bài điểm tâm cho chắc dạ đã rồi mới có tinh thần làm việc được... chết chết... nghiện mịa nó ttvn rồi... ngày nào mà không vào thì thấy thiếu thiếu... híc... Kiểu này ít nữa phải tìm cách "cai" thôi... không có thì rắc rối to... Hàng ngày không vào đây ngắm nghía hay post bài thì không làm được việc, thế có củ chuối không cơ chứ....
    Thôi dài dòng văn tự, trình bày hoàn cảnh hơi nhiều rồi.. đi làm việc thôi... Chào các bác, iem ngược... Chúc cả lò vui vẻ...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    úi úi, chú the_bum mà cai dc thì anh mù mắt. cai ra thì ko cai, có mà nghiện nặng hơn, đi nhwngx vùng nào không có nét thì có mà loạn làng loạn xóm lên vì vật ấy chứ. Khó tin ku này cai được lắm.
    Hãy nói cho tôi biết bạn là ai, tôi sẽ làm quen ngay,hú hú
  7. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hê hê... cám ơn chú Ngu mo đã quan tâm... nói thì nói là cai thôi chứ CFFC là cái nơi sinh hoạt của thằng này ngoài giờ làm việc ra thì làm sao mà phải cai nhẩy?(Đấy là đang nói sau này). Còn hiện tại thì tạm thời không tham gia được các hoạt động offline thì đành vào đây post bài cho đỡ nghiện vậy... hề hề... Còn nữa may mà cái chỗ thằng này đang ở không thiếu net, net ngang, net dọc, nét nhanh, nét chậm... đều có cả, nhanh đến 1.5Gbs cũng đã có cách đây cả năm rồi... Mà hầu như ngày nào không làm quái gì cũng phải vào mạng ít nhất là vài tiếng... hê hê... Tranh thủ tranh thủ ....không ít nữa lại không có nhiều thời gian lên mạng như vậy... khà khà...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  8. my_love87

    my_love87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buon wa bao gio moi dc iu
    " doi la` bat hanh ko iu thi` thui nhung da iu thi` thay doi that buon ..."
    buon wa co ai di nhau zoi tui ko
    Duong thuong dau day ai nhan gian ai chua qua chua fai la` nguoi trong thoi doi cuoi ra nc mat xua trang tay goi ten bang huu gio giau sang quen ke tam giao con gian doi cho nhau nguoi iu ta gio cung xa ta nen chung than ta gian cuoc doi .........
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    hờ hờ, chán ghê,các bác làm em què hứng,lần sau có vào thì nói cái gì đấy nó hợp lý hơn đê, hich ic,nào thôi thì làm fát đeeeeeeee
    Hãy nói cho tôi biết bạn là ai, tôi sẽ làm quen ngay,hú hú
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh khi chúng mình đã xa nhau được nửa năm rồi anh ạ.Đúng nửa năm.Có nhanh quá không anh?Em sợ.......Tự dưng em thấy sợ quá anh ạ....Chẳng biết sợ cái gì nữa.Đêm hôm qua em đã khóc thật nhiều......Khóc cho anh,cho em và cho những gì của chúng ta.
    H ơi!Không biết anh có còn nhớ đến em nữa không?Không biết giờ đây trong anh có còn hình bóng em nữa không hả anh?Em tin rằng là anh vẫn chưa quên em đâu anh nhỉ?Chúng ta đã từng yêu nhau như thế cơ mà.....Phải không anh?Vậy thì lí do gì để chúng ta phải chia tay nhau hả anh?Lí do gì hả anh?Phải chăng vì em đã quá ngông cuồng,ngu dại mà đã tự tay mình vất đi hạnh phúc của mình.Phải chăng vì cái tôi của anh quá cao......phải chăng......
    H ơi!Sao giờ đây mọi chuyện lại thế này hả anh?Đôi khi em vẫn gặp anh nhưng mà..........Tất cả đã xa xôi quá rồi phải không anh?Anh lạnh lùng và dửng dưng nhưng đôi mắt........H ơi!Đừng nhìn em như thế!Em sợ lắm......Đôi khi em đã tự hứa với mình là phải quên anh đi,phải gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến anh đi,vậy mà......Ánh mắt của anh đã không cho em làm nổi điều đó.Ánh mắt đó.....da diết......giận hờn ......yêu thương.......Anh ơi!em sợ........
    Đêm hôm qua...Tất cả những kỉ niệm cũ lại hiện về trong em.Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua thôi .Mới ngày hôm qua thôi còn là yêu thương,là hạnh phúc .Những tối thứ 7 ngọt ngào bên nhau,những lời yêu thương,những trò láu cá tinh nghịch.......Xa quá rồi H ơi.......
    H ơi!Đôi khi em thèm đến da diết một lần ở trong vòng tay của anh.Một lần được cùng anh chuyện trò.Một lần được cùng anh đi dạo trên những con đường kỉ niệm của hai đứa.......Chỉ một lần thôi, anh nhé!
    H ơi!Em sắp xa anh rồi.Xa lắm.....Biết bao giờ mới gặp lại anh chứ?Biết bao giờ anh mới quay trở về VN với em?Biết bao giờ hả anh?H ơi!Sẽ như thế nào nhỉ khi anh đi?Em biết một ngày gần đây lắm.Anh sẽ đi .Mang theo cả tình yêu,hạnh phúc và cả niềm khát khao của em....Ngày đó gần lắm anh nhỉ?Em biết mà!..........Em phải làm gì bây giờ?Làm gì bây giờ hả anh?.......
    ...........Nhớ mãi...............
    CÓ NHỮNG NỖI BUỒN TƯỞNG NHƯ KHÔNG THỂ VƯỢT QUA!

Chia sẻ trang này