1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Tôi - Trái Tim vừa Tan Vỡ...............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật nhiều điều thú vị...

    Cứ xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng rồi tất cả lại gặp nhau tại 1 điểm,


    cái chính là Mình có muốn nhận ra hay không[​IMG]......

    Mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc đời,

    chẳng có gì là tuyệt đối.

    Đem tương đối đi so sánh, chất vấn thì về Bản Chất mọi sự việc xảy ra đều giống nhau...[​IMG]

    Tại sao vẫn biết Yêu là sẽ đau khổ vẫn lao vào Yêu?[​IMG]

    Tại sao rồi biết hợp tan chuyện thường tình và vẫn chơi vơi, hoang mang, than thân trách phận?[​IMG]

    Hay những chuyện Buồn mất mát, dẫu biết Thời Gian là liều thuốc qua đi cũng vẫn Gào Thét như đứa trẻ lên 5 lên 3???

    Trái đất thì bé tí, bé tí tẹo mà Định Mệnh thì mênh mông...

    Có những Người tưởng chừng như không bao giờ gặp lại,
    thì bỗng dưng 1 ngày nhận ra đó là Người thuộc về Mình.

    Có những mối quan hệ tưởng như bền chặt
    thì rồi bỗng hóa ra xa lạ...[​IMG]

    Hoặc chăng là có những Người mắc nợ nhau,
    rồi vì vòng xoay thời gian lại ko thể thoát khỏi tầm mắt nhau.

    Để rồi vẫn là những sự hận thù, ghen tuông, ích kỉ...

    Và rồi sau đó sẽ là gì đây???........

    [​IMG]

    Lại nói về Tình Yêu.....

    Để Yêu 1 người thì thật đơn giản

    Nhưng để giữ được người đó mãi mãi bên Mình thì khó khăn hơn

    Tại sao không phải là cho nhau những cơ hội của Cuộc Đời

    Tại sao lại muốn làm đau nhau chỉ vì Yêu Nhau???

    ... Ngụy Biện!

    Rõ ràng là Ngụy Biện!!!

    Chia tay thì đơn giản chỉ 1 câu, Hết Yêu Rồi - Thế là xong!... Loanh quanh chi cho nhau mệt mỏi

    Còn là Tình Yêu thì rồi ko bằng cách này, hay cách khác mà Chỉ Tình Yêu mới hiểu...
    Sẽ tìm về bên nhau!


    [​IMG]**************


    Buồn hoài làm chi nhỉ, khi cuộc sống còn nhiều điều phải làm lắm....

    Hôm nay Chị Thủy nói với Mình :" Em có nhiều Bạn Thân thế là Tốt "

    Ừ - rõ ràng là Bạn Bè luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón lấy Mình

    Nhưng lại cứ tự đày đọa lủi thủi 1 góc, gặm nhấm tất cả nỗi Buồn

    - Để làm gì???... Làm gì thế???.....

    Hay xấu hổ không muốn Ai thấy Mình yếu đuối???

    - Lại Ích Kỉ và Hiếu Thắng rồi.

    Rồi lại Tự Kỉ Ám Thị, chửi rủa Mình, sỉ vả Mình

    - Để làm gì???...

    [​IMG]

    Hôm qua buổi sáng, có 1 cô bé vào nick Mình chat và nói rằng rất Hâm Mộ Mình
    vì cá tính, vì luôn yêu đời, vì thân thiện...

    - Xấu Hổ Quá!...

    Làm thế nào được nhỉ, để nói với Em rằng Chị chả có gì để chỉ dạy cho Em
    Cô bé kém Mình 9 tuổi, tức là năm nay Em mới 16.
    Khi Mình 16 Mình như thế nào??? Chẳng nhớ 1 tẹo gì và nhờ cô bé Mình có lại nhiều cảm xúc[​IMG]

    Phải rồi, năm Mình 16... Mình bắt đầu lọ mọ hỏi Chị Hằng về Tình Yêu, về những cảm xúc. Năm đó cũng là năm Chị Hằng không tặng cho Mình Gấu Bông như mọi năm nữa.
    Tuổi 16!
    Ôi tuổi 16!...



    [​IMG]


    Nhớ hôm Mẹ nhắn tin hẹn Mình ra ngoài uống Trà với Mẹ. Gặp Mẹ bên ngoài, thấy Mẹ đẹp và quý phái quá!...
    Ngồi với Mẹ vào 1 buổi sáng Hà Nội.
    Mẹ kể về chuyện ngày xưa, khi Mẹ quen Ba và kể cả ngày tiễn Ba ra phi trường sang Nga công tác... Mọi chuyện dường như là Định Mệnh.

    Mẹ nói đã có lúc Mẹ ko tin vào Số Phận và Mẹ muốn chiến thắng Nó nhưng rồi bây giờ Mẹ đã nghĩ khác.
    Mẹ khuyên Con với tư cách 1 người Bạn, mong Con nhìn thẳng vào vấn đề và Bước Tiếp. Xác định lại cái gì là quan trọng nhất với Con lúc này và hướng cố gắng của Con bắt đầu từ đâu.

    ...!

    Ở tuổi 25, Con hiểu tất cả những lời Mẹ nói, hiểu rõ là đằng khác.
    Nhưng chính Con tự đày đọa Mình và Mẹ chính là Người lại nhắc nhở Con...
    Con chưa biết khi Con 50, Con sẽ như thế nào nhưng từ Mẹ, Con có rất nhiều điều để Phấn Đấu!


    [​IMG][​IMG][​IMG]

  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mẹ :((
  3. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Buồn và hụt hẫng !!!
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 thành viên mới của hôm nay, dạo này nhiều thành viên mới quá
  5. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hỡi em yêu xin em đừng buồn, vì vẫn còn có anh đây
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết Buồn vì có Anh :-ss
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em buồn em buồn em nhớ đến anh :-"
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang nhớ đây
  9. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em thức khuya hay vô tình ở múi giờ GMT+1 đấy?
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em thức khuấy đấy, hình như là múi giờ GMT+7

Chia sẻ trang này