1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi-Xin đừng ai đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon37, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi-Xin đừng ai đọc

    Chiều nay lại lang thang một mình chẳng biết đi đâu cả. Chạy xe lòng vòng rồi dừng chân ở quán cafe quen thuộc. Lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi chiêm nghiệm lại mình. Ờ mà ta đã 25 tuổi rồi đấy nhỉ. Vậy mà trước cuộc đời ta vẫn là con số không tròn trĩnh, ta đã làm được gì nào??? 25 tuổi tụi bạn của ta đã có việc làm có gia đình, con cái, còn bản thân ta?? Vẫn là số 0,, Trăm ngàn lần ta tự nhủ với mình phải cố gắng lên, phải cứng rắn lên nhưng rồi để được cái gì nhỉ.....Cuộc sống vẫn tồn tại người sống vấn phải sống và ta cũng phải vậy thôi. Tự mình lại nhủ mình: Cố lên, Ừ thì có lên vậy



    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  2. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  3. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời là 1 con đường trơn láng ....
    Thì ta đâu còn phải là ta ...
    Rock tí nhờ
  4. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật cuộc đời phải có sóng gió mới là cuộc đời chứ. Sau mỗi thử thách mình thấy mình cứng rắn hơn nhiều.Never stop beliving mình luôn nhắc nhở mình như vậy. Mình nhất định sẽ có những gì mình muốn
    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  5. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như bể cả
    Ai không bơi sẽ chìm
    Nhưng tôi là cánh chim
    Làm sao ma chìm được!!!
    HE HE
    Rượi gặp tri âm ngàn chén ít
    Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Anh có vẻ đang chán 1 điều gì đó lắm. Anh vừa mới gặp chuyện gì buồn nên mới nghĩ vậy đúng ko? Gởi anh 1 câu thôi nhé:
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống luôn cần những bước nhảy vọt? Đừng là 1 con người luôn quay đầu lại hỏi mình đã có thể có gì, mình đã ko nên làm gì? Vì ko ai đợi bạn được mãi mãi...
    Chúc anh sẽ mau vượt qua tất cả.
    [violet]
  7. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
    Hạnh phúc là gì?
    Đã bao lần theo ta,
    Có ngờ đâu câu trả lời đơn giản thế
    Là những tháng năm, kỷ niệm, buồn vui...
    Là sống hạnh phúc với những gì ta đang sống
    (Chép theo trí nhớ thơ Lưu Quang Vũ)

    nothing gonna change my love for you, nothing to lose
  8. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày mình vẫn tự nhắc nhở mình, tôi ơi hãy cố lên hay nhìn về phía trước. Con đường trước mắt vẫn còn dài và mình vẫ phải bước tiếp. Ngày ngày nhìn thấy những sự bất công xảy ra quanh mình mình chẳng còn biết nên nghĩ gì về cái xã hội này nữa. Một xã hội mà đồng tiền chi phối tất cả, nén bạc đâm toạc tờ giấy hừ chán thật. Không biết sau này khi thế hệ mình lên làm lãnh đạo còn cío những chuyện đó xảy ra o???
    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm

Chia sẻ trang này