1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Time4u, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, tâm trạng thật buồn. Định ra ngoài một chút, mà lại ngại đi một mình. Trời đổ môt cơn mưa, và có dịp để ngồi nhà, nghe lại dĩa nhạc một thời yêu thích. Thấy sao mà mọi thứ quá xa. Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, đêm về khóc thật nhiều. KHóc hu hu như một đứa trẻ bị đòn oan. Sáng ra , mắt sưng vù. Ừ, mà khóc làm gì kia chứ, mọi việc là như thế và ko thể thay đổi. NHư một người biết trước mình sẽ chết nhưng vẫn ko chấp nhận nó. Gặp nhau mà như trốn chạy. Có người trách móc sao ko dám nhìn nhau. Anh đâu biết mình có thể òa lên khóc mất. Mình cũng chẳng phải là đứa cứng rắn gì để có thể thản nhiên quên đi nỗi buồn của ngày hôm qua. Cười đi anh, cười thật nhiều vào nỗi đau của em. Dù ko có em, anh vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ và càng yên lòng hơn vì mình chẳng làm gì sai, càng yên lòng bên cạnh người anh yêu.
    Đêm qua trốn chạy khỏi anh, chui vào Yoko, ngồi nghe những bài hát em thích. Uống một ly gin, rồi hai ly, rồi bao nhiêu em chẳng nhớ... Cái vị ngọt ngào mà cay đắng, như tình cảm mà em đã bắt mình bỏ xuống, để làm một người lý trí, một người sống đúng và ko còn phải dằn vặt nữa. Nhưng đau lắm, như cắt đi một phần của tim em vậy. Và dù biết mình nên làm thế, em ko thể tránh khỏi đau lòng,một vết thương luôn cần thời gian phải ko anh? Nhận tin nhắn của anh: We are the best friends. Why do you have to avoid me? Do we have to do so? Đó là cách dễ nhất mà em chọn vì em biết mình ko có can đảm. Em đang trốn vào vỏ ốc của em. Mong thời gian sẽ cho em nhiều dũng cảm.
    Sự nghiệp, công việc và nhiều thử thách đang chờ em. Em sẽ cố gắng...
    Máy dĩa đang chơi bài Saving all my love for you, giọng của WH thật buồn. Và em cũng đang buồn... Ngoài kia mưa rơi, và em đang cố gắng thở một hơi thật dài, mong nỗi buồn sẽ trôi qua như mưa ở SG vậy.
  2. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc các bài viết của time4u, chẳng biết nói sao ah, vì dù sao mình cũng đâu có phải người trong cuộc, mà người trong cuộc thì giải quyết được điều gì? khi mọi chuyện dã an bài và người ta đã quyết định dứt khoát.
    Tất nhiên chia tay ai chẳng buồn, ai chẳng phải khóc, nhưng đoi khi có đáng để ta phải xót thương và phải đau khổ đến nhiều như thế không khi mà ngưòi ta vẫn có thể bình thản và cười trên nước mắt của mình, hiii rùi mọi chuyện sẽ qua và mọi thứ sẽ lại đến với bạn, đừng quá tuyệt vọng, trên đồi tình yêu chưa phải là tất cả, cũng như mình nghĩ tình yếu là gì? hiii đơn giản thôi với tôi tình yêu là tổng hợp của tất cẩ các màu mà thôi.
    Nhớ tiền bạc phân minh và ái tình phải dứt khoát
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Quấn quít lấy công việc và cả những chuyện của bản thân bao lâu nay, ít có thời gian để trò chuyện với bạn hơn, chẳng ngờ bạn vẫn còn yếu lòng trước người đó như vậy. Đọc những dòng bạn viết, thấy mình đã vô tâm với bạn quá, giá như có thể ở đó đi chơi với nhau, chắc bạn sẽ đỡ đi nhiều...
    Thôi thì hãy cứng rắn lên nhé!
    Bạn có tất cả, người tiếp theo sẽ là người may mắn khi gặp được bạn đấy :-)
  4. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    3 tháng trôi qua thật nhanh. Công việc mới mang lại nhiều điều thú vị và những con người thú vị. Giờ thì thật sự hết mình vì công việc, hay là lang thang trong thế giới đó để quên đi nhiều chuyện khác. Hình như mỗi lần bắt đầu một cái gì mới là lại có một thứ sắp ra đi. sao vậy nhỉ? vì sao ko thể có tất cả cho mình, dù mình đã cố gắng.
    1 tuần rồi, đã cố gắng cho mình cơ hội, để ko mất đi một người bạn. Nhưng thôi, ko nên tiếp tục nữa. Hãy sống như mình đang sống, và xoá đi nhiều việc ko vui.
    Mỗi tuần đến salsa class, hòa mình vào đấy để trôi đi những gì căng thẳng mệt nhọc. Để được là mình, hồn nhiên mà nhảy, trôi theo những âm điệu dịu dàng và bước nhảy quấn quít kia. Đời vẫn đang chảy ...
    SG bắt đầu hết mùa mưa chưa nhỉ? Mỗi ngày chạy đi làm, lại thấy nhớ và thèm nghe giọng một người quá. Người ơi, 10 năm rồi. chẳng lẽ một tình bạn sẽ kết thúc như vậy. Đã quá thân nhau mà sao ko hiểu được lúc nào mình như một con nhím, nghĩa là đang yếu đuối lắm ko?
    Ngày mai là một ngày mới, một giai đoạn mới và nhiều thử thách. Cố lên nhé, 1 năm cũng sắp qua.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... Nghe bao lần rồi mà sao ko hiểu được hết lời của bài hát này, tôi ơi...

Chia sẻ trang này