1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freedom1

    freedom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bé à, em quên cái thằng ấy đi, nó không xứng đáng với em đâu. Để đấy, anh kiếm cho vài thằng, tha hồ mà chọn, đảm bảo hàng VN chất lượng cao, ko tốt ko lấy tiền. Nếu ko, anh đền đạn, chịu không. Quý bé lắm đấy
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9.13AM, Wed, June 8, 2005
    Đi học, chán, ko có hứng gì cả. Càng ngày mình càng lười học, cứ lơ ngơ như bị đơ,hix.
    Chủ nhật, Dib đi, sao tự nhiên buồn nhiều thế, cứ mỗi lần nghe bạn bè chuyển đi mình cứ có cảm giác mất mát. Chúc u may mắn nhé Dib, chẳng bít làm gì cho Dib đâu, chỉ biết chúc Dib may mắn hơn trong môi trường mới, tìm được 1 con đường đi cho mình và cố gắng vì nó Dib nhé.
    Mẹ bảo bây giờ ba cho lão H đứng tên làm giám đốc, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Ko hiểu sao mình ghét lão này thế, tại khi mình ở nhà cứ cái kiểu đong đưa với mình, già rồi còn đú. Đến nhà mình cứ gọi bố mẹ như anh V gọi, 1 điều cậu mợ, 2 điều cậu mợ, rồi em D thế này, thế kia, điên tiết, sao mình ghét cái kiểu đấy thế, đúng là cái đồ mặt dầy.
    Thôi, kệ lão ấy, mình về xử lí sau. Cố gắng, hè sau mình được về nhà rồi, cố lên Chiaki, 1 năm, nhanh thôi mà, nhờ.
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9.13AM, Wed, June 8, 2005
    Đi học, chán, ko có hứng gì cả. Càng ngày mình càng lười học, cứ lơ ngơ như bị đơ,hix.
    Chủ nhật, Dib đi, sao tự nhiên buồn nhiều thế, cứ mỗi lần nghe bạn bè chuyển đi mình cứ có cảm giác mất mát. Chúc u may mắn nhé Dib, chẳng bít làm gì cho Dib đâu, chỉ biết chúc Dib may mắn hơn trong môi trường mới, tìm được 1 con đường đi cho mình và cố gắng vì nó Dib nhé.
    Mẹ bảo bây giờ ba cho lão H đứng tên làm giám đốc, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Ko hiểu sao mình ghét lão này thế, tại khi mình ở nhà cứ cái kiểu đong đưa với mình, già rồi còn đú. Đến nhà mình cứ gọi bố mẹ như anh V gọi, 1 điều cậu mợ, 2 điều cậu mợ, rồi em D thế này, thế kia, điên tiết, sao mình ghét cái kiểu đấy thế, đúng là cái đồ mặt dầy.
    Thôi, kệ lão ấy, mình về xử lí sau. Cố gắng, hè sau mình được về nhà rồi, cố lên Chiaki, 1 năm, nhanh thôi mà, nhờ.
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9PM, Wed, June 29, 2005
    Mệt quá, ốm mất rồi, dạo này sao mà mệt mỏi và chán nản thế. Cuộc sống là gì nhỉ, tại sao mình luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt u tối. Nhớ nhà quá, mình ko chắc có chịu đựng được ko nữa. Bắt gặp 1 hình ảnh chụp phố phường Hà Nội, nhớ đến phát khóc. Nhớ rồi lại đau, sao cái nối đau này nó cứ dai dẳng, thời gian trôi mà ko hề giảm bớt, vẫn cứ như ngày hôm qua. Nếu cứ thế này mình chịu đựng sao nổi, biết là phải quên mà sao vẫn ko thể.
    Tuần này mình chuyển sang làm đêm, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Càng nghĩ càng thấy nản. Đọc tâm sự của 1 cô bé, như thấy lại mình ngày xưa, cũng háo hức muốn sang đây, nhưng sang rồi mới thấy mọi thứ chẳng đơn giản như mình nghĩ. Cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày dài dằng dặc học hành và làm việc, mọi chuyện thì rối tinh, người yêu phản bội, rồi chuyện nhà, thế mà vẫn cứ phải gồng mình lên để sống, để cười vang như mình đang hạnh phúc. Ôi cuộc đời.
    22 tuổi rồi, cái tuổi đủ lớn để nhận định và đánh giá cuộc sống. Nhưng cái khái niệm 1 cuộc sống thực sự hình như vẫn còn quá xa vời với mình, cũng có lẽ là ở đây mình ko thực sự sống là mình. Ba vẫn nói với mình rằng đi học ko bao giờ là sung sướng, ba cũng đã từng bao nhiêu năm đi học xa nhà nên ba hiểu, ba nói việc chính là phải xác định mình sang đó để học, và phải phấn đấu để học, để hoàn thành mục tiêu của mình. Mình vẫn lấy nhưng điều ấy làm sợi chỉ dẫn đường, nhưng đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi, dường như vượt quá sưc chịu đựng. Nhưng mình phải cố, phải lấy lại tinh thần và phải làm được những gì mình muốn. Cũng chỉ hơn 1 năm nữa là mình học xong, thời gian sẽ trôi nhanh, mình sẽ được về nhà, và sẽ được sống như mình mong muốn.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    D_L có vẻ thật giống mình. Thích là bỏ...hì hì mình cũng thế. Mặc dù rất tốt nhưng mình thích mình sẽ bỏ....đôi lúc cũng thật mệt mỏi cho mọi thứ. Nhưng biết sao không? Đôi khi mình ghét những thủ tục vớ vẩn...có lần rớt phỏng vấn chỉ vì hồ sơ của mình ,..hộ khẩu không phải là hộ khẩu thành phố....thế đấy nhưng mà vẫn cứ cười đi. Thua keo này ta bày keo khác. Lo gì...chỉ sợ mình không đủ sức để làm việc còn mọi cái cho vào thùng rác hết Ương bướng là em....ngốc nghếch cũng là em...cứng đầu là em ....nhưng dịu dàng cũng là em hì hì
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.11 AM, July 13, 2005

    Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng
    Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Nụ hôn nồng say ấm áp trên môi
    Thôi cũng quên rồi, ôi dĩ vãng ngây thơ
    Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa
    Anh tình yêu đã xa rồi
    Dẫu có anh bên mình em hay rằng anh chỉ nâng cánh chim bay
    Chẳng bao giờ có được người yêu dấu
    Chất chứa trong lòng bao đắng cay
    Người hỡi! Tình yêu đã xa rồi thiêu đốt con tim bằng ngọn lửa đắm say
    Để lại cô đơn bằng lời nói giá băng.
    Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ vẫn biết trong đời một ước mơ còn mãi
    Vẫn biết mọi chuyện đã qua mà sao vẫn cứ đau, vẫn cứ nhớ. Biết bao giờ cuộc sống trở lại phẳng lặng, sao lúc ta cần người nhất thì người bỏ ta ra đi. Cuộc sống là gì sao toàn ngang trái.
    Bài hát này gửi cho người, trước khi ta đi ta chưa yêu người, mới chỉ là quý mến, ngưòi biết, ta cũng biết. Mặc dù ta nhận lời yêu nhưng thực chất ta chưa yêu người đáng như người được nhận. Rồi đến lúc ta biết ta yêu, cũng là lúc người đến với 1 người con gái khác. Trách người thiếu kiên nhẫn hay trách ta ngu ngốc. Trách ai hả người?
  7. nhung_nu_cuoi

    nhung_nu_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đừng buồn, cuộc đời quá ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài . Nhiều khi buồn lại nhớ đến một câu nói, đại ý như : ....nỗi đau giúp ta trưởng thành hơn.
    Chẳng muốn viết ra những triết lý sáo rỗng ở đây nữa. Chúc Distance sẽ có thể bình lặng một ngày mà đối diện với người ấy và mỉm cười quay đi, biết rằng mình đang hạnh phúc .
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ???Đối diện với người ấy ,và mỉm cười quay đi ,biết rằng mình đang hạnh phúc ............................
    Sáng nay ,tự nhiên nhìn thấy nick của bạn-"Nhung_nu_cuoi".....Tự nhiên thấy vui vui .........Nhung_nu_cuoi nghe hay hay ....Buồn cười thật !!!Đôi khi vui vui chẳng vì 1 cái gì quá to lớn .....đơn giản chỉ là 1 cái nick ......Hy vọng mỗi ngày của mình & mọi người luôn tràn đầy những nụ cười
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tôi chới với , lúc nào post bài cũng đầy buồn đau .Vẫn phải tiếp tục trên con đường này nhưng sao tôi khổ sở quá . Yêu mà lúc nào cũng căng mình ra ... lúc nào cũng suy nghĩ những cơn say nắng ...
    Ta đang đi về đâu ...
    Đã được hơn nửa năm , sống trong sự lo âu , muộn phiền , người mình yêu thương cũng ko trọn vẹn .... Đời ta là vậy mà ... Vẫn phải thức dậy mỗi sáng để hứng trọn những điều muộn phiền .
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.52 AM, Tuesday, July 19, 2005
    To nhung_nu_cuoi: thanks bạn nhiều nhé, DL cũng đang cố gắng để làm được như lời bạn nói, 1 ngày gặp lại, quay đi, mỉm cười biết rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng đó sẽ là tương lai xa. Còn hiện tại, tớ ko muốn bình yên như thế. Tớ muốn chứng tỏ cho người ta thấy tớ làm được những gì khi ko có người ta, cho mà biết tớ ko phải cái loại dễ bắt nạt, hờ, khổ thế đấy, nhưng mà tớ là thế, ngang ngược và bướng bỉnh. Tớ biết tớ đang cưỡi trên lưng cọp, nhưng tớ ko care, tớ làm và tớ chấp nhận hậu quả. Tớ cũng sẽ đau chẳng kém gì nếu người ta đau, nhưng tớ đã từng đau hơn thế khi bị phản bội, nên có đau nữa cũng chả sao. Tớ chẳng làm gì xấu, tớ cũng chẳng can thiệp gì vào cuộc sống của người ta, coi như tớ chết rồi, tớ im lặng làm việc và học hành, để đến lúc tớ về nước, mọi chuyện sẽ ra ngô ra khoai. Tớ trẻ con và vớ vẩn thế đấy.

Chia sẻ trang này