1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9.15 AM, Nov 13 2005
    Haha, vừa đi làm về. Nhắng. Trình độ nói đểu của mình càng ngày càng tăng.
    Đêm wa, 2 bà kia cứ sang check mình, muốn catch mình sleeping, hehe, mà tiếc là mình hơi bị tỉnh. Mà 2 bà đấy chắc thần kinh có vấn đề, ai cũng ghét mà ko sửa, các bà ấy làm cho người khác bị fired thì được cái gì, mà tất cả mọi người ai cũng ghét, cũng đề phòng, thế mà vẫn cứ thích đi check người khác.
    Sáng nay mình đểu, lúc nói chuyện với mấy người, có cả 2 bà đấy, mình bảo là " there are some dogs in LT, they always follow and find a chance to bite people", hihị, cơ mà đúng là LT có mấy con cún thật, rất đáng iu. Cũng xứng đáng với những gì mà các bà ấy làm thôi, ít nhất là 4 người bị đuổi việc chỉ vì các bà ấy tố cáo rồi, chả ra làm sao cả.
    Hôm nay quyết tâm làm project, ko làm overtime nữa, hix, sắp due rồi mà giờ mình mới làm được đúng cái introduction. Lại cái tội nước đến chân mới nhảy.
    Mùa đông bên này lạnh kinh khủng. Chiều tầm 5h là tối om, ko còn nhìn rõ bàn tay. Thời tiết này chỉ muốn cuộn tròn trong trăn, chẳng muốn đi đâu cả.
    Hôm wa nói chuyện 1 lúc với D, lại vấn đề muôn thủa là đi hay ở. Con gái, tuổi tác, rồi chồng con, khổ thế. Kể ra thì nó có anh bên này thì thuận tiên hơn nhiều, đi được là tốt, nhưng dù sao con gái... hix, lại vấn đề con gái. Nó bảo nó xác định rồi, ở nhà rồi thi vào cao học HL, thôi thế cũng dc, con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến thành công nếu mình thật sự sống vì nó.
    @cupcua: thanks bạn hiền, tớ đây, tự hào đã học 1 kì French ở bên này rồi, bay giờ tớ bìt mỗi Je t''aime với Je t''adore, haha. Hồi đấy female/male tớ cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia suốt, toàn bị ông thầy ông ấy made fun. Anyway, thanks bạn hiền nhiều, chờ tớ về sẽ cắp cặp đến bạn hiền để học.

  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2.20 PM, Nov 15 2005]
    Vừa nấu nướng, ăn uống xong, no wá.
    Xong 1 test sáng nay, nhẹ người. Tí lại làm nốt project rồi học cho test ở lớp investment. Ah, mà hôm nay là ngày lấy pay check, hehe, ko bít tháng này mình dc ? xiền nhỉ, hi vọng khá khẩm 1 chút.
    Roomate đang ngồi xem phim, ầm wá, chẳng học được.
    Hôm wa gọi điện cho ba, buôn dưa với cụ hơn nửa tiếng. Ở nhà cũng có vẻ ổn hơn, hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Ba hỏi học xong rồi có về ko, hix, lại câu hỏi muôn thủa, mình cũng chưa có câu trả lời cho mình cơ mà.
    Nhớ lại vẫn buồn cười, hôm trc mình đi shopping với bạn, nhìn thấy 1 cái váy trẻ con, dành cho trẻ con từ 12-24 months, đẹp dã man, mình cứ đứng tần ngần mãi, định tha về rồi cơ[:D. Khéo mình lẩn thẩn mất rồi, lúc đấy nghĩ là mua cho con mình sau nay, hehe, nhắng ko chịu được. Ở nhà cháu chắt chẳng có ai, ko là mình tha về rồi, đẹp wá, cầm lòng ko dc. Bạn mình nó hét ầm lên, are you crazy, find you a bf first. Haha, đúng là hâm thật.
    Nhớ thời gian này 2 năm trước mình đang chuẩn bị sang đây. 1 quãng thời gian đẹp, có lẽ chính vì nó mà cảm giác muốn về nhà trong mình lớn đến thế này. Thực ra thì mình cũng biết, mọi thứ đã thay đổi, chẳng còn lại gì, người yêu có người yêu mới, bạn bè ra trường, đi làm, ai cũng bận rộn. MÌnh có về rồi cũng sẽ lại bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy thôi, thế mà sao vẫn cứ muốn về đến thế.
    Càng ngày càng thấy mình để tình cảm chi phối, lí trí trong mình ko còn mạnh mẽ dc như xưa. Vào lúc này mình cần 1 cái đầu lạnh, 1 trái tim lạnh để vượt wa mọi chuyện, để hoàn thành mục đích của mình.

    [​IMG]
    Hồ Tây đấy, đã bao nhiêu buổi chiều mình ngồi ở đây. Nhớ quá. Cảnh còn mà người thì đã xa.
    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 16/11/2005
    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 16/11/2005
  3. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , tôi muốn một em bé, tôi muốn một em bé, ai cho tôi em bé nào, để tôi mua áo cho em bé đây....T?T,
    2 năm ở bên đó, distance_love cũng đã học được nhiều điều rồi mà.Những gì xứng đáng với bản thân mình thì hãy giữ lại, còn những gì mình cảm thấy không xứng đáng thì nên quên đi.
    Ohoa hoa, ta còn có ngày mới cơ mà ---> mặt trời ló lên
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đâu, tớ có cần ai cho đâu, tớ thuộc thành phần tự cung cấp, tự sản xuất mà, hịhị, j/k
    Cái câu " cái gì xứng đáng với bản thân thì giữ lại, còn ko thi phải quyên" giống hệt mẹ tớ khuyên tớ, hix, làm tớ nhớ mẹ[. Nhưng làm được cái điều tưởng như đơn giản ấy khó lắm.
    thanks bạn hiền về lời khuyên, nice day nhé
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thèm em bé phát điên, mặc dù bây giờ bất khả kháng trong vòng 6 tháng nữa. Không phải là "BỊ ĐIẾC", không có khả năng, mà đơn giản là đang quá busy, không thể có em bé bây giờ được. Nên vẫn chỉ là ước mơ và plan tương lai gần.
  6. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, chắc cậu bận công việc nhiều , nên không lên mạng --> thấy nhớ, hic hic...
    Ở Hà nội, trời đã rét rồi, hôm trước còn xuống đến 15 độ. Hoa sữa vẫn thơm nồng nàn, chẳng riêng gì phố Nguyễn Du mà rất nhiều các con phố. Mọi người khoác trên mình những chiếc áo rộng xúng xính, trông ai cũng đẹp, trông ai cũng đáng yêu cả. Cái vẻ vội vã lo toan cho cuộc sống hình như được dấu vào bên trong lớp áo vậy.
    Hoa sữa cho cậu đây:
    [​IMG]
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    double post, deleted
    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 22/11/2005
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @chị bupbe: hì, nhà em vẫn còn đang kế hoạch năm năm lần 1 ạ, hay em làm cuộc cách mạng đại nhảy vọt, bỏ qua giai đoạn 1, lên luôn 5 năm lần 2, chị nhỉ.
    Chúc chị sớm có bé bồng, hihi, em yêu trẻ con lắm, nhìn chỉ muốn cấu cho mấy phát vào má, may em chưa có cháu ko thì cháu em chắc......
    @cupcua bạn hiền: uh, mấy hôm nay tớ bận wá, cuối tuần mà, tớ đi làm suốt, chẳng ở nhà được tí nào. Căn bản tớ đang vào cuối kì mà, cũng lại là kì gần cuối, nên học hành cứ loạn xạ hết lên. Nhưng tớ sắp thoát cái nợ đời này rồi, 2 tuần nữa là tớ thi xong, lúc đấy tha hồ tung tẩy.
    Hôm trước tớ gọi điện về, đúng hơn là hôm 20/11, thấy mẹ tớ bảo ở nhà trời rét lắm, đang gió mùa đông bắc nữa, thảo nào 2 cụ đi ngủ từ 10h tối, tớ gọi về bảo là đi ngủ rồi. Bên tớ cũng lạnh, thời tiết đỏng đảnh lắm, đêm với sáng sớm thì lạnh gần chết, có hôm có cả tuyết (lơ phơ thôi, tại dưới tớ ấm, chả bao giờ có tuyết dầy), xong đến trưa thì nắng, đến khoảng 4.30-5h chiều là tối om.
    Thanks bạn hiền về bức ảnh, đẹp lắm. Tớ cũng nhớ hoa sữa, tớ thì ko hay đi trên Nguyễn Du nhưng nhà tớ ở gần Nguyễn Chí Thanh, ở dưới đấy cũng trồng nhiều hoa sữa lắm, nhiều hôm buổi tối đi về gần điếc mũi vì mùi nồng wá. Tớ chả có cái ảnh nào tặng bạn hiền, để mấy hôm nữa tớ thi xong tớ xách máy ảnh đi quanh trường săn ảnh tặng bạn hiền. Tớ có cái ảnh khu tớ học với thư viện trường tớ, post lên tặng bạn hiền này
    Toà nhà tớ học này, Merill Building
    [​IMG]
    Thư viện trường tớ này, Houston Cole Library
    [​IMG]
  9. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    8.30 AM, Nov 23 2005
    Muốn viết để nhẹ lòng mà chẳng bít viết gì, hix
    Lúc đi học, đi làm căng thẳng thì kêu như vạc, chỉ muốn dc nghỉ 1 ngày để ngủ, giờ nghỉ rồi thì lại sợ, cái cảm giác cô độc. Suy đi nghĩ lại thì cũng tự mình mua dây buộc mình, lười, ko muốn đi đâu, ai rủ đi đâu cũng lắc, giờ lại kêu chán. Khốn nạn cái cuộc sống này.
    Những lúc nghỉ thế này nhớ nhà nhiều hơn, thèm được về nhà nhiều hơn. Ước gì mình học xong thật sớm, ước gì mình dc về nhà, dc sống chứ ko phải là tồn tại dật dờ như thế này. Hic, lúc đi mà biết khổ thế này thì đã chờ học xong dh rồi đi, dù gì master cũng mất có 2 năm, đằng này đằng đẵng đến hơn 3 năm trời, làm sao mà chịu được. Thế mà lúc đi còn to còi, bảo là chắc phải 5,6 năm tớ mới về, huhu, giờ 2 năm mà đã oải thế này rồi, 1.5 năm nữa thì sống làm sao bi giờ.
    Hôm wa đọc 1 bài bên box Mĩ, hix, ai cũng rời vào tình trạnh như mình hay sao ấy, chán nản, stress, học hành rồi đi làm rồi đủ mọi thứ. Phải chăng là cái cuộc sống bên này nó thế. Mà có lẽ chính cái cs xa nhà này nó làm mình trở nên yếu đuối hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm, thấy mình bị lệ thuộc vào người khác. Nếu ở nhà sẽ chẳng bao giờ để cho mình lâm vào hoàn cảnh thế này, hix.
    Mà thôi, stop nhỉ, than vãn mãi. Vừa mới ngủ dậy mà đã thế này rồi, hix. Đôi khi mình nghĩ mình cứ lí tưởng hoá cs ở nhà, cứ thèm về, rồi đến lúc về sự thật nó phơi bày ra, tranh giành, kèn cựa, chơi xấu nhau, chả biết lúc đấy thì thế nào, chắc lại than chán đòi đi. Nhưng dù sao mình nghĩ ở nhà vẫn còn bạn bè, còn gia đình, và nhất là lúc đấy mình có thể mở lòng ra với người khác, sẽ yêu và được yêu (hix, hi vọng thế), chứ ở bên này mình ko thể, ko dám vì biết chẳng đi đến đâu, cứ phải trốn chạy, lẩn tránh hết tất cả. Mình vốn là người hay suy nghĩ và nặng lòng, 1 khi đã yêu thi yêu như điên, yêu 1 cách mù quáng, thế nên mình sợ vì yêu ở bên này là hết, khỏi về vn luôn, mà mình thi hoàn toàn ko muốn thế. Thôi thì như Hiền nói, tạo lấy 1 cái vỏ bọc an toàn cho mình, chừng nào nó còn an toàn thì còn sử dụng dc.
    Thực ra thì cs là thế, luôn có sự trade-off giữa mọi thứ, dc thứ này thì mất thứ khác. Mình đã xác định và lựa chọn đường đi cho mình thì phải cố gắng mà hoàn thành, ko dc bỏ cuộc giữa chừng. Hi vọng mình sẽ về nc kip trc sinh nhật lần thứ 24 với cái bằng MA chứ ko phải là BA. Lúc đấy thì coi như là việc học hành đã có thể yên tâm, mình có thể tự do học và làm những thứ mình thích. Phải cố gắng đến ngày ấy, đừng bao giờ buông xuôi, dù có chuyện gì thì cũng phải chịu đựng mà sống. Sẽ chẳng đạt được gì nếu mình ko chấp nhận hi sinh.
  10. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không bỏ cuộc distance_love à, mình biết chắc chắn cậu sẽ vượt qua được mà. Nhiều khi mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng nào có ai được như vậy đâu. Bây giờ cậu đang chiến đấu đấy, thực sự chiến đấu đấy, có những lúc cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng chắc chắn có những lúc chính cậu cũng cảm thấy vui mà. Mai này ta về rồi, ta về với giang sơn của ta, ta sẽ được vùng vẫy thoả thích, còn bây giờ ta đang lớn lên, ta đang học cách để làm chủ cái giang sơn đó đấy, ta đang sống thực sự có ý nghĩa đấy chứ.
    Bisous cậu này , cho cậu đỏ mặt , hì hì, mà đỏ mặt chắc chắn phải nóng lên rồi, mà nóng lên chắc là sẽ ấm hơn ôi ôi, nóng quá nóng quá....

Chia sẻ trang này