1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hi`, thanks cupcua, hi`, thấy cupcua vẫn đọc tớ cảm động lắm đấy, thanks nhiều nha.
    Chỉ muốn quẳng hết mọi chuyện đi, chả quen ai, chả biết ai cho nó nhẹ lòng. Về đên nhà rồi mà chẳng sung sướng hơn dc cai ji`, chỉ cảm thấy mệt mỏi, fải suy nghĩ đủ thứ chuyện. Tự nhiên cảm thấy bực mình, cái chết toi jì đang diễn ra ko biết??
  2. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói về nhà rồi mọi việc sẽ tốt hơn mà. Cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi cậu ạh, theo mình thì quan trọng nhất là cách con người ta cảm nhận và thích ứng với hoàn cảnh thực tại để có được cái cảm giác "đủ".
    Mình biết, cậu còn có nhiều chuyện nữa cần phải giải quyết và mình có cảm giác là cậu đang cảm thấy bối rối với những vấn đề đó. Hít thở sâu vào 1 cái, những gì mình có thể làm và dứt điểm thì dứt điểm luôn nhé. Còn những điều khác làm mình suy nghĩ, nhưng mình không thể hoặc chưa đủ trách nhiệm để tác động đến, thì theo mình nên chấp nhận thực tế cậu ạh.
    Hãy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn nhé. Bisous cậu.
    Được cupcua sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 09/05/2006

Chia sẻ trang này