1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.30PM, Mar 25,2005
    Sao vẫn thấy buồn đến thế, cảm giác chán nản và mệt mỏi như bao phủ toàn bộ mình. Đã 2 tháng, đã tưởng nhẹ bớt lòng, thế mà chỉ vì nói chuyện với bạn người ta mà lại rơi vào trạng thái cô đơn, ghen tuông, điên cuồng thế này. Sao mà mình sợ cái suy nghĩ rằng T đang yêu 1 người khác đến thế, sợ mỗi buổi sáng thứ 7 thưc dậy đi làm lại suy nghĩ rằng giờ này họ đang ở bên nhau, họ đang làm gì. MÌnh sợ, chỉ nghe đến 1 cái tên cũng làm mình đau nhói ở tim, sao mình lại yêu nhiều đến thế, sao mình ko nhận ra là mình yêu người ta như thế nào sớm hơn 1 tí, ôi, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ như phát điên trong đầu mình. Mình sợ những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này, mình sợ phải đối mặt với suy nghĩ, với sự thật mà mình đang cố tự lừa phỉnh mình rằng T vẫn tiếp tục với người ta. Uh, thì chính T đã nói với mình, đã nhận với mình rằng T có yêu cơ mà, sao mình vẫn còn ngu dại, vẫn còn ko muốn tin. Mình muốn hét thật to, muồn gào lên rằng em yêu anh biết bao. Tại sao T lại có thể từ bỏ tình yêu 1 cấch dễ dàng như thế, T có thực sự yêu người ta ko hả T. Đến bây giờ mình vẫn chưa tin là T thực sự yêu người ta, uh, thì thôi vậy, cứ tự lừa mình để cho mình nhẹ lòng hơn, "mất gì của bọ", T còn nhớ câu nói này trươc kia D hay trêu T ko? 2 năm để mình chấp nhận tình yêu, mất bao lâu để quên đi tình yêu này đây, T trả lời cho D đi, tại sao yêu D mà lại làm D khổ như thế này. Ngày mai lại 2 ngày đi làm, mà với cái tâm trạng thế này thì mình lại đơ đơ cả ngày thôi. Sáng mai thức dậy chắc là suy nghĩ đàu tiên của mình là mình thì phải hùng huc làm như trâu cả ngày, trong khi T và người ta đang vui vẻ bên nhau, đi trên những con đường mình đã từng đi, ngồi ở nhưng chỗ mình đã từng ngồi, chỉ cần nghĩ đến là mình thấy như nghẹt thở. Uh, thì mình có quyền gì mà cấm người ta, với mình thì thiêng liêng nhưng với người ta thì.....
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.40PM, Mar 27,2005
    Bực mình, bực mình, bực mình, .....................
    Sao mà mình bực mình thế, sao mà chúng nó ko để cho mình yên, đứa nào lên mạng cũng như chỉ muốn trêu tức mình, haha, gặp, gặp, đứa nào cũng gặp chở nhau đi trên đường, đứa nào cũng khen là thằng T có người yêu xinh lắm, uh, D biết xinh rồi, đừng có nói nữa, để cho D yên. Xinh nên mới đam mê như thế, xinh nên mới ko dứt được ra khỏi nhau chứ, sao D ko hiểu điều đó, sao cứ phải làm cho D đau đớn mới được sao, sao lại lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình???
    D đang ốm, 2 hôm đi làm cả ngày, mệt đến mức ko còn chịu đựng được, thế mà về đến nhà, bụng thì đói, người thì mệt, gặp bạn muốn nghe 1 câu động viên, thế mà D lại nhận được những lới nói như thế này, đau lắm có biết ko? Ai đẩy D vào hoàn cảnh này nhỉ, người đã từng nói là yêu D, đã từng nói với D rằng đời này ko lấy được D thì sẽ ko lấy ai nữa, haha, cuối cùng 10 tháng xa nhau, mới có 10 tháng đã yêu 1 em xinh xinh đến ko dứt ra được. Haha, đúng là.......
    Bạn D ơi, đừng làm D đau thêm nữa, mọi người con chưa hiểu D phải chịu đựng suốt thời gian qua thế nào rồi ư, D sống ko ra sống, chết ko ra chết, cứ vật vờ, dật dờ ở dây. Thương D, đừng lấy sự đau khổ của D để làm niềm vui cho mình, uh, mọi người nghĩ rằng đáng đời D, đáng đời 1 đứa con gái Hn, đáng đời 1 con đi du học, đáng đời 1 đứa con nhà giàu, uh, D chấp nhận hết, đáng đời D, D có người yêu mà ko biết giữ, uh, nhung D xin đừng đem chuyện này ra mua vui cho mình, D xin. Xin cho D 2 chữ bình yên, cuộc sống của D đã đủ mệt mỏi, đã vắt kiệt sức D rồi, đừng để D phải chịu đựng thêm nữa.
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.40PM, Mar 27,2005
    Bực mình, bực mình, bực mình, .....................
    Sao mà mình bực mình thế, sao mà chúng nó ko để cho mình yên, đứa nào lên mạng cũng như chỉ muốn trêu tức mình, haha, gặp, gặp, đứa nào cũng gặp chở nhau đi trên đường, đứa nào cũng khen là thằng T có người yêu xinh lắm, uh, D biết xinh rồi, đừng có nói nữa, để cho D yên. Xinh nên mới đam mê như thế, xinh nên mới ko dứt được ra khỏi nhau chứ, sao D ko hiểu điều đó, sao cứ phải làm cho D đau đớn mới được sao, sao lại lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình???
    D đang ốm, 2 hôm đi làm cả ngày, mệt đến mức ko còn chịu đựng được, thế mà về đến nhà, bụng thì đói, người thì mệt, gặp bạn muốn nghe 1 câu động viên, thế mà D lại nhận được những lới nói như thế này, đau lắm có biết ko? Ai đẩy D vào hoàn cảnh này nhỉ, người đã từng nói là yêu D, đã từng nói với D rằng đời này ko lấy được D thì sẽ ko lấy ai nữa, haha, cuối cùng 10 tháng xa nhau, mới có 10 tháng đã yêu 1 em xinh xinh đến ko dứt ra được. Haha, đúng là.......
    Bạn D ơi, đừng làm D đau thêm nữa, mọi người con chưa hiểu D phải chịu đựng suốt thời gian qua thế nào rồi ư, D sống ko ra sống, chết ko ra chết, cứ vật vờ, dật dờ ở dây. Thương D, đừng lấy sự đau khổ của D để làm niềm vui cho mình, uh, mọi người nghĩ rằng đáng đời D, đáng đời 1 đứa con gái Hn, đáng đời 1 con đi du học, đáng đời 1 đứa con nhà giàu, uh, D chấp nhận hết, đáng đời D, D có người yêu mà ko biết giữ, uh, nhung D xin đừng đem chuyện này ra mua vui cho mình, D xin. Xin cho D 2 chữ bình yên, cuộc sống của D đã đủ mệt mỏi, đã vắt kiệt sức D rồi, đừng để D phải chịu đựng thêm nữa.
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    10.00 PM, Mar 28, 2005
    Haha, mình vừa chat với H, con bạn thân nhất của mình ở dhọc. Mình với nó mà cứ gặp nhau là chẳng còn biết gì nữa. Nó bảo các cụ nhà nó cuống lắm rồi, cứ lo lắng về chuyện người yêu của nó. He, các cụ sợ con các cụ ế, khổ thế, con gái mới có hai mấy mà cụ đã lo thế, chả bít lúc mình về thì các cụ nhà mình thế nào nhỉ, chắc còn cuống quít hơn các cụ nhà nó nhìu. Mình bảo nó mày chơi đi, yêu làm giè, mệt mỏi va đau khổ chứ có được cái gì đâu. Haha, nó nói với mình rằng tình yêu như cái WC ấy, người ở trong muốn ra, người ở ngoài muốn vào. He, câu này mình rất khoái. Mình bảo nó tao đang loay hoay ở trong cái WC chết tiệt, ko thể chịu được vì nó lắm mùi lắm rồi mà tao ko thoất ra được vì vẫn còn "buồn". Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười
    Mình đi học trở lại, có nhiều chuyện để làm, có nhiều việc để suy nghĩ nên mình chẳng còn bị ám ảnh nhiều về chuyện với T như tuần trước. Mà thôi, từ nay mình kạch mặt, minh ko nói chuyên nữa, cứ để cho mọi việc ngủ yên, mình chẳng nên bới lại làm gì, chỉ làm khổ nhau thêm. Mình cũng đã hiểu hơn 1 chút về suy nghĩ của T băng 1 cách mình ko muốn nói ra, nhưng mình đã hiểu hơn 1 chut'' bản chất con người T, mình đã xây dựng T thành hình tượng đẹp quá. Nhưng bây giờ, bằng mọi cách mính sẽ phá bỏ cái hình tượng ấy, mình trả nó về cho đúng bản chất của nó, như thế mình có thể dễ dàng quên hơn ko mình cung ko biết, mặc dù đau nhưng mình phải làm vì mình phải quên. Nếu như mình cứ mãi bào chữa cho nhưng hành động của T, cữ xây dựng mà tôn thờ thì cả đời này mình cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. Mình ko biết là có bất công với T ko, cũng ko biết mình có phải là kẻ đểu giả, ko yêu nhau nữa thì thế, nhưng mình cần phải đối mặt với sự thật, và ko tự lừa phỉnh mình nữa. Mình phải quên, kiểu gì cũng phải quên, phải go on với cuộc sống của mình, nếu ko sau nay chính mình sẽ phải là người hối hận chứ ko phải là 2 người đó, thế nên mình phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, get over it, và mình sẽ đạt được những gì mình muốn, sẽ chưng minh cho T thấy rằng mặc dù mình đã đau khổ như thế nhưng mình vẫn sống tốt, ko có T mình cũng vẫn là chính mình.
    Cố gắng lên D nhé, phải cố gắng, cuộc sống còn nhiều khó khăn nữa, cái D cần bây giờ là học hành và công viêc, hãy dẹp hết những chuyện khác, về nước rồi D sẽ có nhiều thời gian hơn mà.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    10.00 PM, Mar 28, 2005
    Haha, mình vừa chat với H, con bạn thân nhất của mình ở dhọc. Mình với nó mà cứ gặp nhau là chẳng còn biết gì nữa. Nó bảo các cụ nhà nó cuống lắm rồi, cứ lo lắng về chuyện người yêu của nó. He, các cụ sợ con các cụ ế, khổ thế, con gái mới có hai mấy mà cụ đã lo thế, chả bít lúc mình về thì các cụ nhà mình thế nào nhỉ, chắc còn cuống quít hơn các cụ nhà nó nhìu. Mình bảo nó mày chơi đi, yêu làm giè, mệt mỏi va đau khổ chứ có được cái gì đâu. Haha, nó nói với mình rằng tình yêu như cái WC ấy, người ở trong muốn ra, người ở ngoài muốn vào. He, câu này mình rất khoái. Mình bảo nó tao đang loay hoay ở trong cái WC chết tiệt, ko thể chịu được vì nó lắm mùi lắm rồi mà tao ko thoất ra được vì vẫn còn "buồn". Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười
    Mình đi học trở lại, có nhiều chuyện để làm, có nhiều việc để suy nghĩ nên mình chẳng còn bị ám ảnh nhiều về chuyện với T như tuần trước. Mà thôi, từ nay mình kạch mặt, minh ko nói chuyên nữa, cứ để cho mọi việc ngủ yên, mình chẳng nên bới lại làm gì, chỉ làm khổ nhau thêm. Mình cũng đã hiểu hơn 1 chút về suy nghĩ của T băng 1 cách mình ko muốn nói ra, nhưng mình đã hiểu hơn 1 chut'' bản chất con người T, mình đã xây dựng T thành hình tượng đẹp quá. Nhưng bây giờ, bằng mọi cách mính sẽ phá bỏ cái hình tượng ấy, mình trả nó về cho đúng bản chất của nó, như thế mình có thể dễ dàng quên hơn ko mình cung ko biết, mặc dù đau nhưng mình phải làm vì mình phải quên. Nếu như mình cứ mãi bào chữa cho nhưng hành động của T, cữ xây dựng mà tôn thờ thì cả đời này mình cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. Mình ko biết là có bất công với T ko, cũng ko biết mình có phải là kẻ đểu giả, ko yêu nhau nữa thì thế, nhưng mình cần phải đối mặt với sự thật, và ko tự lừa phỉnh mình nữa. Mình phải quên, kiểu gì cũng phải quên, phải go on với cuộc sống của mình, nếu ko sau nay chính mình sẽ phải là người hối hận chứ ko phải là 2 người đó, thế nên mình phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, get over it, và mình sẽ đạt được những gì mình muốn, sẽ chưng minh cho T thấy rằng mặc dù mình đã đau khổ như thế nhưng mình vẫn sống tốt, ko có T mình cũng vẫn là chính mình.
    Cố gắng lên D nhé, phải cố gắng, cuộc sống còn nhiều khó khăn nữa, cái D cần bây giờ là học hành và công viêc, hãy dẹp hết những chuyện khác, về nước rồi D sẽ có nhiều thời gian hơn mà.
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.40PM, Mar 31,2005
    Hic, mình đang ở trường, đói mà chẳng muốn về nhà, lát nữa mình phải làm rồi, trời thì gió bão ầm ầm bên ngoài, thôi chiều ăn luôn vậy, lát xuống vending machine kiếm gì ăn tạm vậy. Hôm qua cái con Wei phá mình quá thể, lớn rồi mà như trẻ con ấy, chả ai nghĩ nó 26t rồi. Mà cả 2 đứa chúng nó cùng trẻ con, chỉ vì chê em trai thằng bf not good looking mà thằng kia giận ko thèm nói chuyện, cứ gọi điện lên xin lỗi rối rít, mình bảo là kệ cha nó, càng gọi nó càng làm cao, cứ để yên xem ai gọi cho ai trươc, thế mà chẳng nghe mình. Cuối cùng tối qua thằng kia cũng ko sang nhà nó thật, sợ lại ngủ ở phòng mình. Khổ nỗi cái giường của mình thì bé tí, mình ngủ 1 mình còn thấy chật, hôm qua nhồi nhét 2 con, hic, chả ngủ được tí nào, bực cả mình vì cái lũ củ chuối.
    Mấy hôm vừa rồi mình phải làm cái project ở lơp IF, phu`, may rồi cuối cùng hôm nay cũng xong roài, nhưng mà thứ 3 mình còn phải present, cái mình ghét nhất trên đời.
    Ah, hôm qua ông H gọi điện cho mình, lần trước gọi điện đến trêu mình bị mình dội cho 1 gáo nước lạnh rồi, hôm sau gặp trên mạng bảo em phản ứng thế mà anh ko sợ à. He, hôm qua mình lại bận, lúc đó bảo ông ý em đang nói chuyện với ba em, mà lúc đó 11h đêm rồi, bảo 30'' nữa anh gọi lại cho em nhá, he, mình cũng chuối, cuối cùng lão ko gọi, chắc ngủ mất tiêu rồi. Mà dạo này mình bạn bè nhiều quá, nhiều lúc giành thời gian cho bạn bè còn nhiều hơn cho học, kì này mình học bê bối quá, nhưng mà cũng tại mất đến 2 tháng điên cuồng ko học hành gì cả, thôi kệ, cố găng rồi mà, chắc chả đến nỗi, kì sau mình lại tu trở lại.
    Mà mình buồn ngủ quá, hôm qua đã thức đêm làm project, xong rồi ngủ thì con Wei nó phá, chả biết chiều này làm có ngủ gật ko nữa. Mà ở nhà cũng gần hết đồ ăn rồi, chắc tối mình lại phải đi siêu thị, hic, cứ mỗi lần đi là tiêu tiền như ăn phải bùa mê thuốc lú gì ấy. Hôm qua mình nói chuyện với ba, gửi cho ba xem mấy cái ảnh mình chụp bằng webcam, he, ba bảo nhìn chẳng khác gie`, bảo ba con xinh lên chứ, ba bảo uh. Ba hỏi mình có ảnh chụp ở ngoài đời ko, mình bảo con chả chụp được cái nào. Ba bảo là để ba mua máy ảnh rồi ba cầm sang cho, ko thì ba mang tiền sang rồi mua máy ánh mà chụp, hic, ba mình hay thật, lúc nào cũng lo cho mình như lo cho con nít ấy, cứ thấy mình mình ko có cái gì là để ba mua gửi sang, để ba gửi tiền sang cho con mua nhé. Nhiều lúc mình cũng ko hiểu sao ba mình chiều mình thế, hehe, có lẽ còn chiều mình hơn cả chiều mẹ.
    Hôm qua M gọi mình nói chuyện, hỏi mình mấy câu về business, he, may mà mình trả lời được, tự nhiên được khen. M bảo vừa nói chuyện với Yến, Y nói có lẽ hè này Y sang Anh chơi, hôm trước nó cũng bảo mình là hè nó muốn sang chỗ mình nhưng khó xin visa nên chắc nó sang chỗ M. Nhìn cái ảnh mình chụp vén tóc lên M kêu nhìn già giặn, hix, bảo là tớ già đâu mà già, gửi cho mấy cái ảnh mình để tóc bình thường thì bảo là D đúng là chẳng khác gì, xinh ra, hihi, làm mình mừng gần chết.
    Mà thôi, mình phải té đây, lúc nào rỗi viết tiếp vậy, dạo này mình bận wá nữa, he, mấy hôm nữa thi xong thì tha hồ.
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.40PM, Mar 31,2005
    Hic, mình đang ở trường, đói mà chẳng muốn về nhà, lát nữa mình phải làm rồi, trời thì gió bão ầm ầm bên ngoài, thôi chiều ăn luôn vậy, lát xuống vending machine kiếm gì ăn tạm vậy. Hôm qua cái con Wei phá mình quá thể, lớn rồi mà như trẻ con ấy, chả ai nghĩ nó 26t rồi. Mà cả 2 đứa chúng nó cùng trẻ con, chỉ vì chê em trai thằng bf not good looking mà thằng kia giận ko thèm nói chuyện, cứ gọi điện lên xin lỗi rối rít, mình bảo là kệ cha nó, càng gọi nó càng làm cao, cứ để yên xem ai gọi cho ai trươc, thế mà chẳng nghe mình. Cuối cùng tối qua thằng kia cũng ko sang nhà nó thật, sợ lại ngủ ở phòng mình. Khổ nỗi cái giường của mình thì bé tí, mình ngủ 1 mình còn thấy chật, hôm qua nhồi nhét 2 con, hic, chả ngủ được tí nào, bực cả mình vì cái lũ củ chuối.
    Mấy hôm vừa rồi mình phải làm cái project ở lơp IF, phu`, may rồi cuối cùng hôm nay cũng xong roài, nhưng mà thứ 3 mình còn phải present, cái mình ghét nhất trên đời.
    Ah, hôm qua ông H gọi điện cho mình, lần trước gọi điện đến trêu mình bị mình dội cho 1 gáo nước lạnh rồi, hôm sau gặp trên mạng bảo em phản ứng thế mà anh ko sợ à. He, hôm qua mình lại bận, lúc đó bảo ông ý em đang nói chuyện với ba em, mà lúc đó 11h đêm rồi, bảo 30'' nữa anh gọi lại cho em nhá, he, mình cũng chuối, cuối cùng lão ko gọi, chắc ngủ mất tiêu rồi. Mà dạo này mình bạn bè nhiều quá, nhiều lúc giành thời gian cho bạn bè còn nhiều hơn cho học, kì này mình học bê bối quá, nhưng mà cũng tại mất đến 2 tháng điên cuồng ko học hành gì cả, thôi kệ, cố găng rồi mà, chắc chả đến nỗi, kì sau mình lại tu trở lại.
    Mà mình buồn ngủ quá, hôm qua đã thức đêm làm project, xong rồi ngủ thì con Wei nó phá, chả biết chiều này làm có ngủ gật ko nữa. Mà ở nhà cũng gần hết đồ ăn rồi, chắc tối mình lại phải đi siêu thị, hic, cứ mỗi lần đi là tiêu tiền như ăn phải bùa mê thuốc lú gì ấy. Hôm qua mình nói chuyện với ba, gửi cho ba xem mấy cái ảnh mình chụp bằng webcam, he, ba bảo nhìn chẳng khác gie`, bảo ba con xinh lên chứ, ba bảo uh. Ba hỏi mình có ảnh chụp ở ngoài đời ko, mình bảo con chả chụp được cái nào. Ba bảo là để ba mua máy ảnh rồi ba cầm sang cho, ko thì ba mang tiền sang rồi mua máy ánh mà chụp, hic, ba mình hay thật, lúc nào cũng lo cho mình như lo cho con nít ấy, cứ thấy mình mình ko có cái gì là để ba mua gửi sang, để ba gửi tiền sang cho con mua nhé. Nhiều lúc mình cũng ko hiểu sao ba mình chiều mình thế, hehe, có lẽ còn chiều mình hơn cả chiều mẹ.
    Hôm qua M gọi mình nói chuyện, hỏi mình mấy câu về business, he, may mà mình trả lời được, tự nhiên được khen. M bảo vừa nói chuyện với Yến, Y nói có lẽ hè này Y sang Anh chơi, hôm trước nó cũng bảo mình là hè nó muốn sang chỗ mình nhưng khó xin visa nên chắc nó sang chỗ M. Nhìn cái ảnh mình chụp vén tóc lên M kêu nhìn già giặn, hix, bảo là tớ già đâu mà già, gửi cho mấy cái ảnh mình để tóc bình thường thì bảo là D đúng là chẳng khác gì, xinh ra, hihi, làm mình mừng gần chết.
    Mà thôi, mình phải té đây, lúc nào rỗi viết tiếp vậy, dạo này mình bận wá nữa, he, mấy hôm nữa thi xong thì tha hồ.
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    anh distance ơi, cho em vao đây chung chén tiêu sâ?u ca?ng sâ?u thêm vói anh được ko ạ? cuộc đời lắm sự nhiễu nhương và đổi thay. Tình đời cũng thế...và đâu chỉ mình đàn bà là đau khổ...cả đàn ông nữa chứ...nga?y mai mi?nh sef viết, viết đê? phụ nưf hiê?u ră?ng NGƯ?Ơ?I ĐA?N ÔNG đôi khi cũng KHÓC
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    anh distance ơi, cho em vao đây chung chén tiêu sâ?u ca?ng sâ?u thêm vói anh được ko ạ? cuộc đời lắm sự nhiễu nhương và đổi thay. Tình đời cũng thế...và đâu chỉ mình đàn bà là đau khổ...cả đàn ông nữa chứ...nga?y mai mi?nh sef viết, viết đê? phụ nưf hiê?u ră?ng NGƯ?Ơ?I ĐA?N ÔNG đôi khi cũng KHÓC
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9PM, Apr 4, 2005
    Hix, 2 hôm đi làm mệt quá, chiều nay đi học về mình ngủ như chết, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Tối qua đi làm về mình làm cái việc điên rồ, củ chuối, hix, mình ngồi tính xem còn bao nhiêu tuần nữa mình được về nhà, 140, và mình ngồi lập 1 cái bảng đếm lùi đến ngày mình về. Sáng nay lên khoe con bạn, nó bảo mày điên vừa thôi, càng sốt ruột thì càng lâu, cứ sống đi sẽ thấy thời gian nó trôi qua nhanh. Cũng tại lúc đi làm thấy mấy bà làm cùng cứ bàn nhau chuyện having baby, làm mình lại nghĩ về T, lại thấy buồn. MÌnh đã cố gắng lấp đầy thời gian biểu của mình để ko phải nghĩ về T nữa, nhưng cứ có chuyện gì là lại suy nghĩ. Mà thôi, kệ, đến đâu thì đến, bây giờ mình cũng ko thể làm gì được nữa rồi, mình đã cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng đó là sự lựa chọn của T. Mình day dứt nhiều, cũng có lỗi của mình, minh trẻ con và chẳng hiểu gì, đã xa nhau rồi, khó khăn rồi mà chẳng hiểu nhau, dể mọi việc đến mức ko thể cứu vãn đc nữa. Thôi, ko nhắc nữa vậy, nhắc rồi thêm buồn, Đã 3 tháng trôi qua rồi kể từ ngày mình biết mọi chuyện, và cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày T nói với mình câu đó, bây giờ nghĩ lại cảm giác đó vẫn còn nguyên, sợ, sao mình sợ khi nghĩ đến cái câu nói đó của T đến thế.
    Hôm qua gọi điện cho me, daon này nhà mình chán quá, chẳng hiểu ba mẹ mình có chuyện gì nữa. Cứ mỗi lần gọi điện về nghe giọng mẹ trách ba là mình lại ko yên tâm, ko thể chịu được. Sao mà mình phải chịu đựng nhiều chuyện về tình cảm thế, everything goes wrong. Nói với anh thì mình ko muốn vì ông ấy bận, mới đi làm nên ông ấy vất vả, thêm chuyện ba mẹ nữa thì khéo ông ấy phát điên mất, thế là mình cứ phải chịu đựng 1 mình, thêm chuyện T nữa, nhiều lúc mình cũng ko hiểu sao mình chịu đưng giỏi như thế. Sao chẳng ai hiểu cuộc sống của mình bên này thế nào nhỉ, sao ko để yên cho mình học hành , tại sao nhưng người thân thương nhất, mình yêu nhất cứ hurt mình nhiều thế này. MÌnh ko muốn than vãn, ko muốn kể khổ với ai cả vì mình ko muốn người khác lo cho mình, tại sao lại ko hiểu mình. MÌnh đi học, đi làm, tự manage everything, bài vở thì học ko hết, đi làm về đến nhà thì chỉ muỗn xỉu vì mệt., lúc đấy thấy sao mà cần 1 người nâng mình dậy, động viên mình bước tiếp, nhưng chẳng ai cả, người mình yêu còn đang vui vẻ tận hưởng, have fun với người khác. MÌnh cứ phải tự động viên mình, tự vực mình dậy, cứ phải tự viết những câu " D ơi, D cố gắng lên D nhé, đừng lùi bươc", có đến ko biết bao nhiêu câu như thế này trong nhật kí của mình, cứ lúc nào ko chịu đựng dc là mình lại viết, viết để giải toả, viết để rồi mình lại tiếp tục sống, tiếp tục chiên đấu.
    Mà gì nhỉ, mình đang nói với anh H, bảo rằng em chịu đựng giỏi lắm, nhưng chẳng biết đến lúc nào em sẽ sụp đỏ trước người khác, khi cuộc sống của em đang chông chênh thế này về mặt tình cảm. Hôm trước có 1 chú mễ trắng nói thich mình, minh bảo mình có bf ở nhà rồi. Uh, mà cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn cứ luôn có cái suy nghĩ rằng mình đã có, và đến bây giờ vẫn có, mình có lẩn thẩn ko ko biết nữa. Nhưng thực sự bây giờ mình ko thể mở lòng mình ra, mình chẳng thể yêu dc người khác, anh H cũng hỏi tại sao em ko thể yêu dược người ta, mình nói em cũng ko biết, anh ấy bảo là anh nghĩ em biết tại sao. Uh, anh ấy cũng thừa biết tại sao mình như thế, mình bị hurt kinh quá, và mình cũng còn yêu quá, cứ day dứt, cứ suy nghĩ. Mình ko để cho chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, mình chạy trốn, nhiều lúc công việc và học hành làm mình tạm quên, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi là lại như thế. 2 tháng rồi, vẫn cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nếu mình bớt yêu T đi có lẽ mình sẽ đỡ khổ hơn thế này. Mình ko hiểu tại sao đến bây giờ khi T đã phản bội mình, mình vẫn muốn giữ tình yêu giành cho T nguyên vẹn, ko hoen ố, ko 1 ai khác, mình muốn mình chỉ là của duy nhất 1 mình T, sao mình lại suy nghĩ diên rồ như thế nhỉ, nhiều lúc thấy mình cứ như 1 con điên. Mà thôi, mình sống theo đúng những gì mình suy nghĩ và cảm thấy đúng, mình sẽ giữ nguyên tình yêu giành cho T đến ngày mình về nước, mình sẽ từ chối tất cả, sau này về nước rồi nếu có duyên thì bọn mình có thể trở lại được với nhau.

Chia sẻ trang này