1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9PM, Apr 4, 2005
    Hix, 2 hôm đi làm mệt quá, chiều nay đi học về mình ngủ như chết, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Tối qua đi làm về mình làm cái việc điên rồ, củ chuối, hix, mình ngồi tính xem còn bao nhiêu tuần nữa mình được về nhà, 140, và mình ngồi lập 1 cái bảng đếm lùi đến ngày mình về. Sáng nay lên khoe con bạn, nó bảo mày điên vừa thôi, càng sốt ruột thì càng lâu, cứ sống đi sẽ thấy thời gian nó trôi qua nhanh. Cũng tại lúc đi làm thấy mấy bà làm cùng cứ bàn nhau chuyện having baby, làm mình lại nghĩ về T, lại thấy buồn. MÌnh đã cố gắng lấp đầy thời gian biểu của mình để ko phải nghĩ về T nữa, nhưng cứ có chuyện gì là lại suy nghĩ. Mà thôi, kệ, đến đâu thì đến, bây giờ mình cũng ko thể làm gì được nữa rồi, mình đã cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng đó là sự lựa chọn của T. Mình day dứt nhiều, cũng có lỗi của mình, minh trẻ con và chẳng hiểu gì, đã xa nhau rồi, khó khăn rồi mà chẳng hiểu nhau, dể mọi việc đến mức ko thể cứu vãn đc nữa. Thôi, ko nhắc nữa vậy, nhắc rồi thêm buồn, Đã 3 tháng trôi qua rồi kể từ ngày mình biết mọi chuyện, và cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày T nói với mình câu đó, bây giờ nghĩ lại cảm giác đó vẫn còn nguyên, sợ, sao mình sợ khi nghĩ đến cái câu nói đó của T đến thế.
    Hôm qua gọi điện cho me, daon này nhà mình chán quá, chẳng hiểu ba mẹ mình có chuyện gì nữa. Cứ mỗi lần gọi điện về nghe giọng mẹ trách ba là mình lại ko yên tâm, ko thể chịu được. Sao mà mình phải chịu đựng nhiều chuyện về tình cảm thế, everything goes wrong. Nói với anh thì mình ko muốn vì ông ấy bận, mới đi làm nên ông ấy vất vả, thêm chuyện ba mẹ nữa thì khéo ông ấy phát điên mất, thế là mình cứ phải chịu đựng 1 mình, thêm chuyện T nữa, nhiều lúc mình cũng ko hiểu sao mình chịu đưng giỏi như thế. Sao chẳng ai hiểu cuộc sống của mình bên này thế nào nhỉ, sao ko để yên cho mình học hành , tại sao nhưng người thân thương nhất, mình yêu nhất cứ hurt mình nhiều thế này. MÌnh ko muốn than vãn, ko muốn kể khổ với ai cả vì mình ko muốn người khác lo cho mình, tại sao lại ko hiểu mình. MÌnh đi học, đi làm, tự manage everything, bài vở thì học ko hết, đi làm về đến nhà thì chỉ muỗn xỉu vì mệt., lúc đấy thấy sao mà cần 1 người nâng mình dậy, động viên mình bước tiếp, nhưng chẳng ai cả, người mình yêu còn đang vui vẻ tận hưởng, have fun với người khác. MÌnh cứ phải tự động viên mình, tự vực mình dậy, cứ phải tự viết những câu " D ơi, D cố gắng lên D nhé, đừng lùi bươc", có đến ko biết bao nhiêu câu như thế này trong nhật kí của mình, cứ lúc nào ko chịu đựng dc là mình lại viết, viết để giải toả, viết để rồi mình lại tiếp tục sống, tiếp tục chiên đấu.
    Mà gì nhỉ, mình đang nói với anh H, bảo rằng em chịu đựng giỏi lắm, nhưng chẳng biết đến lúc nào em sẽ sụp đỏ trước người khác, khi cuộc sống của em đang chông chênh thế này về mặt tình cảm. Hôm trước có 1 chú mễ trắng nói thich mình, minh bảo mình có bf ở nhà rồi. Uh, mà cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn cứ luôn có cái suy nghĩ rằng mình đã có, và đến bây giờ vẫn có, mình có lẩn thẩn ko ko biết nữa. Nhưng thực sự bây giờ mình ko thể mở lòng mình ra, mình chẳng thể yêu dc người khác, anh H cũng hỏi tại sao em ko thể yêu dược người ta, mình nói em cũng ko biết, anh ấy bảo là anh nghĩ em biết tại sao. Uh, anh ấy cũng thừa biết tại sao mình như thế, mình bị hurt kinh quá, và mình cũng còn yêu quá, cứ day dứt, cứ suy nghĩ. Mình ko để cho chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, mình chạy trốn, nhiều lúc công việc và học hành làm mình tạm quên, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi là lại như thế. 2 tháng rồi, vẫn cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nếu mình bớt yêu T đi có lẽ mình sẽ đỡ khổ hơn thế này. Mình ko hiểu tại sao đến bây giờ khi T đã phản bội mình, mình vẫn muốn giữ tình yêu giành cho T nguyên vẹn, ko hoen ố, ko 1 ai khác, mình muốn mình chỉ là của duy nhất 1 mình T, sao mình lại suy nghĩ diên rồ như thế nhỉ, nhiều lúc thấy mình cứ như 1 con điên. Mà thôi, mình sống theo đúng những gì mình suy nghĩ và cảm thấy đúng, mình sẽ giữ nguyên tình yêu giành cho T đến ngày mình về nước, mình sẽ từ chối tất cả, sau này về nước rồi nếu có duyên thì bọn mình có thể trở lại được với nhau.
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    0.30AM, Apr 6, 2005
    Hi, hôm nay mình có nhiều chuyện vui lắm, nhưng mà lại đang mệt quá, hôm qua mình ngủ có 3h, tại cái tội mải chat chit, hôm nay lại có test nên thức cả đêm để học. Sáng nay mình có test ở FA, làm bài được nên cũng mừng, tự chúc mừng nào. Ở bên lớp IF thì ông giáo trả bài, mình toàn gọi ông ý là vịt vì cú bài test trước mình điểm ko cao, he, lần này mình được perfec, bảo V là giờ tớ phong ông ý là thiên nga rồi, ko phải vịt nữa. Mà vui nhất là vụ hôm nay mình xin được việc cho mùa hè, làm waitress ở chinese restaurant, thôi thì cũng được, dù sao cũng có việc mà làm, mình cũng kết thúc kì này đến nơi rồi, mùa hè mình lấy lớp nữa, nên thôi làm ở LT với ở đây là được rồi, hi vọng là mình kham nổi.
    Định viết về T cơ, dưng mà thôi, ko nên nhắc nữa, kệ T thôi, mình phải lo cho cuộc sống mình đã, mình ko muốn để chuyện T chi phối nữa. Mà công nhận dạo này mình bận thật, cứ loạn hết cả lên, chạy như cờ lông công ấy ( hihi, câu nói nổi tiếng của mẹ mình). Thấy D.H nhắn cho mình mấy lần rồi mà mình chứ trả lời, cậu ấy cứ lo mình làm sao vì thấy sạo này mình ko bật YIM cả ngày nữa, cứ bảo minh giữ sức khoẻ. Uh, mình cũng đoảng thật, cậu ấy nhắn mấy làn hỏi han, bảo mình nhắn lại cho cậu ấy yên tâm mà mình cứ quên mất, nhưng mà khi nãy thi nhắn lại rồi, chắc cậu ây lên mạng chờ nói chuyện với mình mà mình lại ko online. Công nhận có 1 cậu bạn thân thế này cũng vui, hihi, có người quan tâm mình, cảm thấy cũng dc an ủi, mình muốn có thật nhiều người bạn thân như thế, tham quá. Trước kia mình chỉ cần có T quan tâm mình là mình cảm thấy đủ, mình chẳng cần ai nữa, nhưng mà bây giờ mới thấy hết cái hay của bạn bè quan tâm nhau. Mình yêu tất cả bạn bè mình, cả ở nhà lẫn ở đây, mình cũng may vì có nhiều bạn tốt, nêu ko thi mình đã ko thể vượt qua được nhưng ngày khó khăn thế này. Bên này ai cũng lo cho mình như em út, hihi, ai bảo mình nhỏ xíu, chẳng phải người cùng 1 nước thế mà quan tâm mình nhiêu thế, nhiều lúc cảm động đến chảy nước mắt. Uh, 1 lần nữa cảm ơn bạn bè D nhiều lắm, lúc tinh thần D lowest thì gia đình và bạn bè đã vực D dậy, trong khi D luôn đinh ninh rằng ngưòi D yêu sẽ là người quan tâm D nhất, nhưng đó lại là người vô tình nhất, nhẫn tâm quay lưng lại với D khi D đang tuyệt vọng, chỉ biết nghĩ đến những thú vui cho mình. Có những người như Tara, she đã đi theo mình về đến tận nhà khi mình lần đầu tiên lái xe đi làm, chỉ vì she sợ mình đi có chuyện gì xảy ra, she đi sau mà mình ko hề biết, mãi đến luc mình về đến nơi rôi mới thấy she mở cửa sổ ra bao mình là she đi theo mình để make sure mình lái xe an toàn về đến tận nhà, rồi Rajae, she call mình mọi ngày chỉ để nhắc nhở mình ko dc nói chuyện với T nữa, vì mình nói chuyện rồi lại điên rồ, rồi những lúc 12h đêm gọi điện sang minh ko nhấc máy, Wei hay Dib lại mò sang phòng mình lôi sang ngủ cùng, chỉ sợ mình làm điều gì dại dột, lúc đó ai cũng chỉ sợ mình quẫn chí làm liều, chắc tại luc đấy thấy mình diên quá. Dù gì thì mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chết, chết đâu phải là hết, mình chết ai thương ngoài ba mẹ và gia dình mình phải chịu đựng. Người ta đau đớn 1 thời gian rồi người ta vui vẻ với người mới, mình chết làm gì nhỉ. Chăng bao giờ mình làm việc ngu xuẩn đó cả, mình phải sống và sống tốt chứ, để cho người ta thấy mình là 1 người con gái thế nào chứ. Bây giờ mình tôt nhiều rồi nhỉ, cố gắng lên D nhé, 2 năm nữa ko phải la 1 khỏang thời gian dai mà. Mà D mệt wá, đi ngủ đã vậy
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    0.30AM, Apr 6, 2005
    Hi, hôm nay mình có nhiều chuyện vui lắm, nhưng mà lại đang mệt quá, hôm qua mình ngủ có 3h, tại cái tội mải chat chit, hôm nay lại có test nên thức cả đêm để học. Sáng nay mình có test ở FA, làm bài được nên cũng mừng, tự chúc mừng nào. Ở bên lớp IF thì ông giáo trả bài, mình toàn gọi ông ý là vịt vì cú bài test trước mình điểm ko cao, he, lần này mình được perfec, bảo V là giờ tớ phong ông ý là thiên nga rồi, ko phải vịt nữa. Mà vui nhất là vụ hôm nay mình xin được việc cho mùa hè, làm waitress ở chinese restaurant, thôi thì cũng được, dù sao cũng có việc mà làm, mình cũng kết thúc kì này đến nơi rồi, mùa hè mình lấy lớp nữa, nên thôi làm ở LT với ở đây là được rồi, hi vọng là mình kham nổi.
    Định viết về T cơ, dưng mà thôi, ko nên nhắc nữa, kệ T thôi, mình phải lo cho cuộc sống mình đã, mình ko muốn để chuyện T chi phối nữa. Mà công nhận dạo này mình bận thật, cứ loạn hết cả lên, chạy như cờ lông công ấy ( hihi, câu nói nổi tiếng của mẹ mình). Thấy D.H nhắn cho mình mấy lần rồi mà mình chứ trả lời, cậu ấy cứ lo mình làm sao vì thấy sạo này mình ko bật YIM cả ngày nữa, cứ bảo minh giữ sức khoẻ. Uh, mình cũng đoảng thật, cậu ấy nhắn mấy làn hỏi han, bảo mình nhắn lại cho cậu ấy yên tâm mà mình cứ quên mất, nhưng mà khi nãy thi nhắn lại rồi, chắc cậu ây lên mạng chờ nói chuyện với mình mà mình lại ko online. Công nhận có 1 cậu bạn thân thế này cũng vui, hihi, có người quan tâm mình, cảm thấy cũng dc an ủi, mình muốn có thật nhiều người bạn thân như thế, tham quá. Trước kia mình chỉ cần có T quan tâm mình là mình cảm thấy đủ, mình chẳng cần ai nữa, nhưng mà bây giờ mới thấy hết cái hay của bạn bè quan tâm nhau. Mình yêu tất cả bạn bè mình, cả ở nhà lẫn ở đây, mình cũng may vì có nhiều bạn tốt, nêu ko thi mình đã ko thể vượt qua được nhưng ngày khó khăn thế này. Bên này ai cũng lo cho mình như em út, hihi, ai bảo mình nhỏ xíu, chẳng phải người cùng 1 nước thế mà quan tâm mình nhiêu thế, nhiều lúc cảm động đến chảy nước mắt. Uh, 1 lần nữa cảm ơn bạn bè D nhiều lắm, lúc tinh thần D lowest thì gia đình và bạn bè đã vực D dậy, trong khi D luôn đinh ninh rằng ngưòi D yêu sẽ là người quan tâm D nhất, nhưng đó lại là người vô tình nhất, nhẫn tâm quay lưng lại với D khi D đang tuyệt vọng, chỉ biết nghĩ đến những thú vui cho mình. Có những người như Tara, she đã đi theo mình về đến tận nhà khi mình lần đầu tiên lái xe đi làm, chỉ vì she sợ mình đi có chuyện gì xảy ra, she đi sau mà mình ko hề biết, mãi đến luc mình về đến nơi rôi mới thấy she mở cửa sổ ra bao mình là she đi theo mình để make sure mình lái xe an toàn về đến tận nhà, rồi Rajae, she call mình mọi ngày chỉ để nhắc nhở mình ko dc nói chuyện với T nữa, vì mình nói chuyện rồi lại điên rồ, rồi những lúc 12h đêm gọi điện sang minh ko nhấc máy, Wei hay Dib lại mò sang phòng mình lôi sang ngủ cùng, chỉ sợ mình làm điều gì dại dột, lúc đó ai cũng chỉ sợ mình quẫn chí làm liều, chắc tại luc đấy thấy mình diên quá. Dù gì thì mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chết, chết đâu phải là hết, mình chết ai thương ngoài ba mẹ và gia dình mình phải chịu đựng. Người ta đau đớn 1 thời gian rồi người ta vui vẻ với người mới, mình chết làm gì nhỉ. Chăng bao giờ mình làm việc ngu xuẩn đó cả, mình phải sống và sống tốt chứ, để cho người ta thấy mình là 1 người con gái thế nào chứ. Bây giờ mình tôt nhiều rồi nhỉ, cố gắng lên D nhé, 2 năm nữa ko phải la 1 khỏang thời gian dai mà. Mà D mệt wá, đi ngủ đã vậy
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    8PM, Apr 06,2005
    Mấy ngày rồi nhỉ, bận wá. Có lẽ bây giờ câu cửa miệng của mình là bận, hix . Lại hết 1 tuần nữa rồi, he, ngày mai là cái tờ đếm lùi của mình sẽ là con số 139, 139 tuần nữa mình sẽ được về nhà, hix, con nhớ ba mẹ lắm. Nhưng mai cũng lại trâu bò đi làm 2 ngày cuối tuần rồi , nhưng chả sao, kiếm xiền là khó roài, phải cố gắng.
    Chiều nay mình lại đi nộp application xin việc cho mùa fall, fall mình lấy 5 lớp toàn lớp trên 470 nên ko thể làm mấy việc kia được nữa, mình muỗn xin sang làm tutor. Hôm nay nộp đơn 2 nơi rồi, full cho summer rồi nhưng mùa fall thì người ta còn chưa lên lịch. Nếu mình làm được tutor thì tốt vì có thời gian để hoc, vả lại cũng ko vất vả như làm trong caf, tuy caf thì được ăn thoải mái. Mà việc tutor trên library khá quá, mùa summer nó trả cả tiền nhà, ho*ho*, sướng vật, thế mà nó lại full mất. She đó bảo mình nếu có ai ko show up sẽ call mình, hic, hi vong mình được gọi vì mình đang lắm chuyện quá về việc ở đâu trong mùa hè, khéo vô gia cư thì chít. He, hope for the best.
    Hi, mà chiều nay đi lại gặp him Justin. Him ý bảo là him ý bị fired rồi, LT đúng lầ strict thật, kỉ luật thép có khác, chậm 1 phút cũng coi là muộn, hix, mà đi làm thì từ 7h sáng, 10h đêm mới được về chứ có phải ít ỏi gì đâu. Him ấy thì bị fired ví lí do rất củ chuối, ngủ gật trong khi đang làm, và chuối nhất là co-worker với him ấy complain mới nhục. Mình bảo mình muốn cho that lady ây cái tát , các ladies chỉ có mỗi việc ngủ rồi đi làm, trong khi sinh viên như bọn mình phải đi học, làm 2,3 jobs 1 lúc chứ có phải lúc nào cũng được ngủ tử tế đâu, như mình đây thiếu ngủ trầm trọng. Mình cũng thỉnh thoảng ngủ khi làm ở LT, mà LT fired mấy người rồi chỉ vì ngủ, may ở chỗ mình toần người thông cảm, bao che cho nhau nên chưa dính đòn lần nào, chứ chỗ mình mà có người như lady kia chắc mình phải tha cả bịch coffee đi làm quá. He, mà chả bít, tại mình bức xúc quá, chiều nay ngồi nói chuyện với him ấy hơn 2h, haha, kỉ lục, tại chiều nay đi xin việc xong thoải mái tinh thần mừ, cũng rỗi, nói chuyện với him ấy cho vui.
    Mà dạo này chẳng thấy papa mình lên mạng gì cả, chắc tại cụ bận wá, mình đang muốn nói chuyện với papa quá mà gọi mãi ko thấy papa trả lới. Tối qua mình nói chuyện với DH nữa, nói lâu quá, he, cuối cùng chú ấy cũng lòi đuôi ra là có chuyện với em B, hehe, bảo là bao giờ bà về tôi kể nhá, ok lun. Hắn bảo là sau khi bà về tôi muốn nhờ bà kiếm người yêu thì sao, vì cái tội mình bảo sau khi mình về nước sẽ chình thức chơi với hắn như bạn thân, tại trước kia thì có mỗi T, chả quan tâm đến ai nữa cả, mình bảo tiêu chuẩn thế nào, đưa đây, tôi kiếm cho 1 sọt, tha hồ mà lựa chọn. DH còn bảo là hứa với mình trong 2 năm ở đây sẽ lên mạng nói chuyện đều đều với mình, còn bảo mình là sáng sớm ( he, lúc đó 2h sáng bên mình) hôm nay có 1 người con trai hứa với D là sau này D về nước sẽ đưa D đi bất cứ đâu D thich, haha, cậu này tốt bụng thế, gặp đứa thích đi lang thang như mình là vỡ nợ rồi, tiền xăng cũng đủ chết cậu, dưng mà bạn thân thì thế chứ. Mình thấy hạnh phúc nhất là khi lúc này có nhưng người bạn luôn bên mình, động viên mình cố gắng, chính vì thế mình tự tin lên rất nhiều.
    Thôi, đi nấu nướng măm đã, tồi nay mình phải di ngủ sớm thôi, chứ mà LT nó fire mình là đời mình xong lun, khiếp vía
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    8PM, Apr 06,2005
    Mấy ngày rồi nhỉ, bận wá. Có lẽ bây giờ câu cửa miệng của mình là bận, hix . Lại hết 1 tuần nữa rồi, he, ngày mai là cái tờ đếm lùi của mình sẽ là con số 139, 139 tuần nữa mình sẽ được về nhà, hix, con nhớ ba mẹ lắm. Nhưng mai cũng lại trâu bò đi làm 2 ngày cuối tuần rồi , nhưng chả sao, kiếm xiền là khó roài, phải cố gắng.
    Chiều nay mình lại đi nộp application xin việc cho mùa fall, fall mình lấy 5 lớp toàn lớp trên 470 nên ko thể làm mấy việc kia được nữa, mình muỗn xin sang làm tutor. Hôm nay nộp đơn 2 nơi rồi, full cho summer rồi nhưng mùa fall thì người ta còn chưa lên lịch. Nếu mình làm được tutor thì tốt vì có thời gian để hoc, vả lại cũng ko vất vả như làm trong caf, tuy caf thì được ăn thoải mái. Mà việc tutor trên library khá quá, mùa summer nó trả cả tiền nhà, ho*ho*, sướng vật, thế mà nó lại full mất. She đó bảo mình nếu có ai ko show up sẽ call mình, hic, hi vong mình được gọi vì mình đang lắm chuyện quá về việc ở đâu trong mùa hè, khéo vô gia cư thì chít. He, hope for the best.
    Hi, mà chiều nay đi lại gặp him Justin. Him ý bảo là him ý bị fired rồi, LT đúng lầ strict thật, kỉ luật thép có khác, chậm 1 phút cũng coi là muộn, hix, mà đi làm thì từ 7h sáng, 10h đêm mới được về chứ có phải ít ỏi gì đâu. Him ấy thì bị fired ví lí do rất củ chuối, ngủ gật trong khi đang làm, và chuối nhất là co-worker với him ấy complain mới nhục. Mình bảo mình muốn cho that lady ây cái tát , các ladies chỉ có mỗi việc ngủ rồi đi làm, trong khi sinh viên như bọn mình phải đi học, làm 2,3 jobs 1 lúc chứ có phải lúc nào cũng được ngủ tử tế đâu, như mình đây thiếu ngủ trầm trọng. Mình cũng thỉnh thoảng ngủ khi làm ở LT, mà LT fired mấy người rồi chỉ vì ngủ, may ở chỗ mình toần người thông cảm, bao che cho nhau nên chưa dính đòn lần nào, chứ chỗ mình mà có người như lady kia chắc mình phải tha cả bịch coffee đi làm quá. He, mà chả bít, tại mình bức xúc quá, chiều nay ngồi nói chuyện với him ấy hơn 2h, haha, kỉ lục, tại chiều nay đi xin việc xong thoải mái tinh thần mừ, cũng rỗi, nói chuyện với him ấy cho vui.
    Mà dạo này chẳng thấy papa mình lên mạng gì cả, chắc tại cụ bận wá, mình đang muốn nói chuyện với papa quá mà gọi mãi ko thấy papa trả lới. Tối qua mình nói chuyện với DH nữa, nói lâu quá, he, cuối cùng chú ấy cũng lòi đuôi ra là có chuyện với em B, hehe, bảo là bao giờ bà về tôi kể nhá, ok lun. Hắn bảo là sau khi bà về tôi muốn nhờ bà kiếm người yêu thì sao, vì cái tội mình bảo sau khi mình về nước sẽ chình thức chơi với hắn như bạn thân, tại trước kia thì có mỗi T, chả quan tâm đến ai nữa cả, mình bảo tiêu chuẩn thế nào, đưa đây, tôi kiếm cho 1 sọt, tha hồ mà lựa chọn. DH còn bảo là hứa với mình trong 2 năm ở đây sẽ lên mạng nói chuyện đều đều với mình, còn bảo mình là sáng sớm ( he, lúc đó 2h sáng bên mình) hôm nay có 1 người con trai hứa với D là sau này D về nước sẽ đưa D đi bất cứ đâu D thich, haha, cậu này tốt bụng thế, gặp đứa thích đi lang thang như mình là vỡ nợ rồi, tiền xăng cũng đủ chết cậu, dưng mà bạn thân thì thế chứ. Mình thấy hạnh phúc nhất là khi lúc này có nhưng người bạn luôn bên mình, động viên mình cố gắng, chính vì thế mình tự tin lên rất nhiều.
    Thôi, đi nấu nướng măm đã, tồi nay mình phải di ngủ sớm thôi, chứ mà LT nó fire mình là đời mình xong lun, khiếp vía
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.20AM, Apr 12, 2005
    Bùng học, hix, chán quá chẳng lên lớp nữa, dù dao hôm nay cũng chỉ có presentation, mình làm chưa xong, hôm sau mình mới phải present nên chốn, tự nhiên thấy chán thế.
    Hôm nay nhớ Hà Nội đến điên người, nhưng HN nhiều kỉ niệm quá, nghĩ đến là mình đau. Mọi thứ đều gợi cho mình nhớ về T, mặc dù mình muốn quên nhưng hình như impossible với mình hay sao ấy. Nhiều lúc tự rủa mình, chửi mình ngu nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục ngu như thế. Người ta đã có cuộc sống mới, thế mà mình vẫn cứ chơi vơi trong cái bể quá khứ, ko thoát ra được. V bảo mình rằng con gái luôn là người chạy sau nên luôn là người thiệt thòi, mất rất nhiều thời gian để yêu 1 người, và còn mất nhiều thời gian hơn nữa để quên. V nói con trai bọn tớ chạy 1 đoạn rồi con gái các cậu vẫn cứ lững thững ở đằng sau, bọn tớ yêu nhanh và khi chia tay cũng quên nhanh, chẳng trách gì V quên exgf trong đúng 2 tuần, hix, ước gì mình cũng mạnh mẽ được như thế
    Thôi nhé, suy nghĩ về T thế là đủ rồi D ạ, D đừng để việc đó chi phối mình nhé, quên di, ngày về nước D sẽ có được câu trả lời cho tất cả mọi việc. Hãy sống có ích D nhé.
    Gì nhỉ, xem mấy hôm vừa rồi mình có gì vui. Hình như chả có gì, hic. Mà tuần vừa rồi sao tự nhiên mình đi làm về mệt thế, ngủ bù suốt cả buổi chiều thứ 2, đến tồi mình cũng đi ngủ sớm, sáng nay có lớp lúc 9h15 ma 9h kém mình mới dậy, báo hại chạy như vịt. Tại hôm cn đi làm, bà manager trên Mobile xuống check làm mình ko kịp ăn trưa, lúc sau thì lại đưa chúng nó ra ngoài, coi như nhịn cả ngày, thế nên mới mất sức thế này, bực mình. Sao dạo này mình yếu quá, cứ thấy mệt mệt suốt. Mình tự ép mình quá, nhiều khi vượt quá sức chịu đựng của mình, nhưng mình cứ gồng mà chống đỡ. Mình muốn học nhanh, lấy nhiều lớp, rồi học trong hè, mà học là phải trả tiền, mà tiền thì phải đi kiếm, mà đi làm kiếm tiền thì lại ko có thời gian nhiều để học, cứ thành 1 cái vòng luẩn quẩn, chả thoát ra được. Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố gắng hết sức đạt được những mục tiêu mình đề ra, nhất định mình sẽ đạt được những thứ mình muốn, dù có vất vả thế nào mình cũng chịu được. MÌnh muốn ngày mình về nước T sẽ thấy mình như thế nào, T luôn nói rằng sẽ ganh đua với mình, nhất định sẽ ko thua mình, uh, để đến ngày đó xem mình và T ai sẽ là người thành công hơn. Phải cố gắng D nhé, kì này vì T mà D đã học hành ko ra gì, nhưng ko sao, kì này thôi, với lại cũng ko đến nỗi tệ lắm, mặc dù D phải dropped lớp nhưng mà những lớp còn lại cũng được, ko như D mong muốn nhưng mà thôi, trong những ngày này thì mình cố gắng thế là được rồi mà..
    Thôi vậy, D về ngủ tí đã, chả hiểu sao ngủ suốt rồi mà vẫn buồn ngủ, chiều chiến đấu tiếp
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.20AM, Apr 12, 2005
    Bùng học, hix, chán quá chẳng lên lớp nữa, dù dao hôm nay cũng chỉ có presentation, mình làm chưa xong, hôm sau mình mới phải present nên chốn, tự nhiên thấy chán thế.
    Hôm nay nhớ Hà Nội đến điên người, nhưng HN nhiều kỉ niệm quá, nghĩ đến là mình đau. Mọi thứ đều gợi cho mình nhớ về T, mặc dù mình muốn quên nhưng hình như impossible với mình hay sao ấy. Nhiều lúc tự rủa mình, chửi mình ngu nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục ngu như thế. Người ta đã có cuộc sống mới, thế mà mình vẫn cứ chơi vơi trong cái bể quá khứ, ko thoát ra được. V bảo mình rằng con gái luôn là người chạy sau nên luôn là người thiệt thòi, mất rất nhiều thời gian để yêu 1 người, và còn mất nhiều thời gian hơn nữa để quên. V nói con trai bọn tớ chạy 1 đoạn rồi con gái các cậu vẫn cứ lững thững ở đằng sau, bọn tớ yêu nhanh và khi chia tay cũng quên nhanh, chẳng trách gì V quên exgf trong đúng 2 tuần, hix, ước gì mình cũng mạnh mẽ được như thế
    Thôi nhé, suy nghĩ về T thế là đủ rồi D ạ, D đừng để việc đó chi phối mình nhé, quên di, ngày về nước D sẽ có được câu trả lời cho tất cả mọi việc. Hãy sống có ích D nhé.
    Gì nhỉ, xem mấy hôm vừa rồi mình có gì vui. Hình như chả có gì, hic. Mà tuần vừa rồi sao tự nhiên mình đi làm về mệt thế, ngủ bù suốt cả buổi chiều thứ 2, đến tồi mình cũng đi ngủ sớm, sáng nay có lớp lúc 9h15 ma 9h kém mình mới dậy, báo hại chạy như vịt. Tại hôm cn đi làm, bà manager trên Mobile xuống check làm mình ko kịp ăn trưa, lúc sau thì lại đưa chúng nó ra ngoài, coi như nhịn cả ngày, thế nên mới mất sức thế này, bực mình. Sao dạo này mình yếu quá, cứ thấy mệt mệt suốt. Mình tự ép mình quá, nhiều khi vượt quá sức chịu đựng của mình, nhưng mình cứ gồng mà chống đỡ. Mình muốn học nhanh, lấy nhiều lớp, rồi học trong hè, mà học là phải trả tiền, mà tiền thì phải đi kiếm, mà đi làm kiếm tiền thì lại ko có thời gian nhiều để học, cứ thành 1 cái vòng luẩn quẩn, chả thoát ra được. Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố gắng hết sức đạt được những mục tiêu mình đề ra, nhất định mình sẽ đạt được những thứ mình muốn, dù có vất vả thế nào mình cũng chịu được. MÌnh muốn ngày mình về nước T sẽ thấy mình như thế nào, T luôn nói rằng sẽ ganh đua với mình, nhất định sẽ ko thua mình, uh, để đến ngày đó xem mình và T ai sẽ là người thành công hơn. Phải cố gắng D nhé, kì này vì T mà D đã học hành ko ra gì, nhưng ko sao, kì này thôi, với lại cũng ko đến nỗi tệ lắm, mặc dù D phải dropped lớp nhưng mà những lớp còn lại cũng được, ko như D mong muốn nhưng mà thôi, trong những ngày này thì mình cố gắng thế là được rồi mà..
    Thôi vậy, D về ngủ tí đã, chả hiểu sao ngủ suốt rồi mà vẫn buồn ngủ, chiều chiến đấu tiếp
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ðọc bài của bạn thấy bạn có rất nhiều việc phải làm, cố gắng lên bạn.
    Tối nay, tôi với thằng bạn thân ngỗi cãi nhau chí chóe "tại sao con gái 8X có vẻ như sống chết với tình yêu và có vẻ như không bao giờ quên được tình yêu đã qua của mình, nhiều người còn quả quyết là sẽ nhớ suốt đời??? và tại sao con gái 8X lại hay yêu ...bạn học cùng tuổi với mình "
    Cuối cùng hai thằng đưa ra kết luận:
    -Thời của 7X, con trai trên cõi đất nước này chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhiều nền văn hóa phong phú của nhân loại (hiện giờ 8X ngồi một chỗ mà kết nối với cả thế giới), trong đó có nền văn hóa chết người, đó là văn hóa "lãng mạn khi yêu" ...hihih..
    -Vì không tiếp xúc được nhiều với kho kiến thức khổng lồ của nhân loại, nên khi ở tuổi đi học, đa số con trai 7X ...KHÔNG TẠO ÐƯỢC dấu ấn LÃNG MẠN MÃNH LIỆT khi yêu với bạn gái của mình. Ðơn giản vì 7X lúc đó, không biết phải ...yêu lãng mạn như thế nào. Cho nên tình yêu tuổi học trò với con gái 7X rất ư là ....mộng mơ và...bồng bột và....lãng xẹt. Nên thời 7X, con gái thường ...yêu người lớn tuổi hơn, chững chạc hơn và biết như thế nào là...yêu.
    -Ðó là lý do vì sao với đa số con gái 7X, tình yêu tuổi học trò chỉ luôn luôn là một kỷ niệm đẹp.
    -Hiện nay, con trai 8X quá...lão luyện khi yêu. Các bộ phim tình cảm, sự mới lạ, được 8X cập nhập mỗi ...giờ, cộng thêm sự....cáo già bản năng của phái nam, được tôi luyện tăng lên theo từng giờ tiếp xúc với cả thế giới qua internet, qua mọi phương tiện khác, đã làm cho con trai 8X thật là....chững chạc, nam tính trong con mắt con gái 8X. Và, a lê hấp, làm sao con gái 8X thoát được lưới tình .....bởi vì con gái vốn ..nhẹ dạ mà.
    -Khi yêu, con trai 8X trổ hết tài ...lãng mạn mà chàng ta đã cập nhập. Thậm chí, trình độ lãng mạn của các boy đã đạt tới mức thượng thừa, hơn hẳn khả năng hiện giờ của 7X. Các cô gái tuổi mới lớn, làm sao mà không chết...ngắt trong tim được. Và đối tượng 8X tấn công trước nhất chính là...bạn gái 8X hàng ngày cận giờ trong trường học.
    -Phụ nữ việt nam bản tính thật thà, yêu thật lòng và...nhẹ dạ. Con trai 8X dù sao vẫn là một...cậu bé, sự chín chắn thật sự chưa tới. Khi con trai 8X nhận ra là mình ko ...thích cô bé đó nữa thì cô bé đã...lậm quá rồi.... (trời ạ, có ai chửi mình ko ta?)
    -Thời 7X, đố thằng nào con nào (xin lỗi các bạn, phải dùng ngôn ngữ như vậy cho... chân phương) dám ...nắm tay người ta ...ngoài đường (chứ đừng nói chi là trong trường học và ôm eo ếch như 8X hiện giờ, hàng ngày đèo nhau đi học).
    -Thật lòng mà nói, cũng chính con gái 8X đã tự tạo xích xiềng cho mình khi liên tục cập nhật "thế nào là tình yêu" qua mọi phương tiện hiện có trên thế giới này. Và rồi, tiếp xúc với nó và nhanh chóng...yêu.
    -Con trai 8X đi tìm một nửa của riêng mình mà anh ta thích, còn cô gái thì ngồi...than thở và thề ...sống chết với tình yêu
    Distance, mong bạn không phật ý với bài viết của tôi. Tôi chỉ hy vọng có thể giải tỏa được điều gì đó trong bạn.
    Chỉ có một cách tốt nhất là luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, đừng bao giờ trốn chạy nó. Bạn không bao giờ thoát khỏi sự thật của hiện thực, cho tới khi nào, bạn chấp nhận hiện thực đó.
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ðọc bài của bạn thấy bạn có rất nhiều việc phải làm, cố gắng lên bạn.
    Tối nay, tôi với thằng bạn thân ngỗi cãi nhau chí chóe "tại sao con gái 8X có vẻ như sống chết với tình yêu và có vẻ như không bao giờ quên được tình yêu đã qua của mình, nhiều người còn quả quyết là sẽ nhớ suốt đời??? và tại sao con gái 8X lại hay yêu ...bạn học cùng tuổi với mình "
    Cuối cùng hai thằng đưa ra kết luận:
    -Thời của 7X, con trai trên cõi đất nước này chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhiều nền văn hóa phong phú của nhân loại (hiện giờ 8X ngồi một chỗ mà kết nối với cả thế giới), trong đó có nền văn hóa chết người, đó là văn hóa "lãng mạn khi yêu" ...hihih..
    -Vì không tiếp xúc được nhiều với kho kiến thức khổng lồ của nhân loại, nên khi ở tuổi đi học, đa số con trai 7X ...KHÔNG TẠO ÐƯỢC dấu ấn LÃNG MẠN MÃNH LIỆT khi yêu với bạn gái của mình. Ðơn giản vì 7X lúc đó, không biết phải ...yêu lãng mạn như thế nào. Cho nên tình yêu tuổi học trò với con gái 7X rất ư là ....mộng mơ và...bồng bột và....lãng xẹt. Nên thời 7X, con gái thường ...yêu người lớn tuổi hơn, chững chạc hơn và biết như thế nào là...yêu.
    -Ðó là lý do vì sao với đa số con gái 7X, tình yêu tuổi học trò chỉ luôn luôn là một kỷ niệm đẹp.
    -Hiện nay, con trai 8X quá...lão luyện khi yêu. Các bộ phim tình cảm, sự mới lạ, được 8X cập nhập mỗi ...giờ, cộng thêm sự....cáo già bản năng của phái nam, được tôi luyện tăng lên theo từng giờ tiếp xúc với cả thế giới qua internet, qua mọi phương tiện khác, đã làm cho con trai 8X thật là....chững chạc, nam tính trong con mắt con gái 8X. Và, a lê hấp, làm sao con gái 8X thoát được lưới tình .....bởi vì con gái vốn ..nhẹ dạ mà.
    -Khi yêu, con trai 8X trổ hết tài ...lãng mạn mà chàng ta đã cập nhập. Thậm chí, trình độ lãng mạn của các boy đã đạt tới mức thượng thừa, hơn hẳn khả năng hiện giờ của 7X. Các cô gái tuổi mới lớn, làm sao mà không chết...ngắt trong tim được. Và đối tượng 8X tấn công trước nhất chính là...bạn gái 8X hàng ngày cận giờ trong trường học.
    -Phụ nữ việt nam bản tính thật thà, yêu thật lòng và...nhẹ dạ. Con trai 8X dù sao vẫn là một...cậu bé, sự chín chắn thật sự chưa tới. Khi con trai 8X nhận ra là mình ko ...thích cô bé đó nữa thì cô bé đã...lậm quá rồi.... (trời ạ, có ai chửi mình ko ta?)
    -Thời 7X, đố thằng nào con nào (xin lỗi các bạn, phải dùng ngôn ngữ như vậy cho... chân phương) dám ...nắm tay người ta ...ngoài đường (chứ đừng nói chi là trong trường học và ôm eo ếch như 8X hiện giờ, hàng ngày đèo nhau đi học).
    -Thật lòng mà nói, cũng chính con gái 8X đã tự tạo xích xiềng cho mình khi liên tục cập nhật "thế nào là tình yêu" qua mọi phương tiện hiện có trên thế giới này. Và rồi, tiếp xúc với nó và nhanh chóng...yêu.
    -Con trai 8X đi tìm một nửa của riêng mình mà anh ta thích, còn cô gái thì ngồi...than thở và thề ...sống chết với tình yêu
    Distance, mong bạn không phật ý với bài viết của tôi. Tôi chỉ hy vọng có thể giải tỏa được điều gì đó trong bạn.
    Chỉ có một cách tốt nhất là luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, đừng bao giờ trốn chạy nó. Bạn không bao giờ thoát khỏi sự thật của hiện thực, cho tới khi nào, bạn chấp nhận hiện thực đó.
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    8:25PM , Apr 13, 2005
    Ho*ho*, hôm nay mình đi học có nhiều cái buồn cười lém, he, cả 2 ông giáo ở 2 lớp đều nói bậy mới khoái chứ. Ông dạy mình financial management thi biểu là " we use the whole damn semester just to make...", haha, đến đây thì ông ý phanh kịp, đánh két 1 cái và "excuse me!". Đến lớp EC thì ông thầy lại "get the hell out of here", he, bó chân bó tay với mấy ông ý.
    Trưa nay mình đi ăn free food, he, trường tổ chức cái gì mình còn chưa kịp nhìn, chỉ biết đến măm rồi chuồn chuồn, đúng là mình chết vì ăn. Nhưng mà kiểu gì đi ăn free vẫn thấy ngon, chả bít vì sao.
    Mà dạo này mình thích đọc tâm sự của người khác thế, đặc biệt là những bạn viết về cuộc sống thường ngày ở việt nam, thấy có cái gì đó thân thương, giống với cuộc sống của mình trước kia, an bình. Trước kia ở nhà chẳng cảm thấy gì, nhiều lúc thấy nhàm chán, bây giờ thì thèm được sống cái cuộc sống ấy quá.
    Tuần sau mình có final rồi, hic, đến thứ 3 tuần sau nữa là xong kì này rồi, nhẹ người. Dạo này mình đang cong đuôi lên học, he, nhưng học xong la tha hồ chơi bời đú đởn, chắc được 1 tuần xả hơi. Hihi, mình có cả núi kế hoạch bảo là xong kì này sẽ thực hiện. GÌ nhỉ, thứ nhất là làm tóc, hơ hơ, đú thử tí xem thế nào. Sau đó đi thay kính, hix, dạo này kính mình mờ quá rồi, khéo phải hơn 5Dp rồi, sau này ko đeo kình mà nhìn anh nào nhầm thành anh iu thì chit cha. He, mà thôi ko viết linh tinh nữa, đi làm nốt project cho xong đã, hic, suốt ngày thây project, phát rồ

Chia sẻ trang này