1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    8:25PM , Apr 13, 2005
    Ho*ho*, hôm nay mình đi học có nhiều cái buồn cười lém, he, cả 2 ông giáo ở 2 lớp đều nói bậy mới khoái chứ. Ông dạy mình financial management thi biểu là " we use the whole damn semester just to make...", haha, đến đây thì ông ý phanh kịp, đánh két 1 cái và "excuse me!". Đến lớp EC thì ông thầy lại "get the hell out of here", he, bó chân bó tay với mấy ông ý.
    Trưa nay mình đi ăn free food, he, trường tổ chức cái gì mình còn chưa kịp nhìn, chỉ biết đến măm rồi chuồn chuồn, đúng là mình chết vì ăn. Nhưng mà kiểu gì đi ăn free vẫn thấy ngon, chả bít vì sao.
    Mà dạo này mình thích đọc tâm sự của người khác thế, đặc biệt là những bạn viết về cuộc sống thường ngày ở việt nam, thấy có cái gì đó thân thương, giống với cuộc sống của mình trước kia, an bình. Trước kia ở nhà chẳng cảm thấy gì, nhiều lúc thấy nhàm chán, bây giờ thì thèm được sống cái cuộc sống ấy quá.
    Tuần sau mình có final rồi, hic, đến thứ 3 tuần sau nữa là xong kì này rồi, nhẹ người. Dạo này mình đang cong đuôi lên học, he, nhưng học xong la tha hồ chơi bời đú đởn, chắc được 1 tuần xả hơi. Hihi, mình có cả núi kế hoạch bảo là xong kì này sẽ thực hiện. GÌ nhỉ, thứ nhất là làm tóc, hơ hơ, đú thử tí xem thế nào. Sau đó đi thay kính, hix, dạo này kính mình mờ quá rồi, khéo phải hơn 5Dp rồi, sau này ko đeo kình mà nhìn anh nào nhầm thành anh iu thì chit cha. He, mà thôi ko viết linh tinh nữa, đi làm nốt project cho xong đã, hic, suốt ngày thây project, phát rồ
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6PM, Apr 19, 2005
    Lâu quá rồi mới lại vào viết, hix, bận quá
    Gửi anh luongtungoc: em cảm ơn anh nhiều ạ,[ đọc bài viết của anh em hiểu ra được nhiều điều. Đúng là các bạn nam thế hệ 8X có nhiều lợi thế hơn thế hệ 7X các anh, điển hình là exbf của em, lãng mạn và rất biết chiều gf, nên làm cho em bơi trong cái dòng quá khứ bất tận ấy, cứ bơi, bơi mãi anh ạ, em cũng chưa biết kết wả đi về đâu, em sẽ chìm hay sẽ tìm thấy 1 bến đỗ, có lẽ thời gian mới trả lời được. Bạn em có nói với em rằng, con trai thường có 2 loại, 1 loại nhiều tình cảm và rất lãng mạn, galang, nhưng đó cũng là loại yếu đuối và rất dễ thay đổi, còn loại 2 yêu nhưng ko biết lãng mạn, hơi khô cứng nhưng đó lại là những người chung thuỷ. Bạn em nói she may mắn vì her bf thuộc loại 2, hic, có lẽ em ko may mắn vì exfb của em thuộc loại 1, yêu thi yêu nhiều lắm nhưng quên thì cũng quên nhanh lắm.
    Hic, hôm nay là deadday, thế mà mình ở nhà rồi cũng chẳng học hành gì được mấy, giờ lại mò lên mạng viết linh tinh. Hôm qua mình đi nộp cái application làm tutor trong ở cái trung tâm trong trường, hi, lady ấy nói nhất định sẽ sử dụng mình trong summer I, summer II và fall, vui lém vì làm tutor sẽ có nhiều thời gian học hơn. Nhưng trong trường trả mình có minimum wage, lại limit mình làm có 20h/tuần, nên tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Hic, trong cái xã hôij money maké the world goes round, ai bảo giàu là ko sướng, ko có tiền thì sống bằng gì nhỉ, nước lã chăng?????
    Ah, sáng nay mình buôn dưa với Y 1 lúc, hi, nó học xong đại học rồi, hỏi nó vui ko mà nó bảo chả có cảm giác dek gì, còn 2 năm master nữa. Mình biểu là xong uni thì về cũng được chứ sao, nó bảo học xong uni vẫn chưa định hưống được gì, chỉ thấy toàn lí thuyết. Mà thôi, học nốt rồi về cũng được, mới 22 mà, 2 năm nữa cũng vẫn còn xuân
    Hôm thứ 7 mình đi làm về thì T lại lên mạng gọi mình, lúc đó mình lại ko online. T dính môn thể dục học lại lần nữa, và có nguy cơ treo bằng, hic, sao mà lại để như thế, chẳng hiểu nổi. Nếu trước kia mình sẽ lo lắng lắm, sẽ lại cuông cuồng lên, nhưng tự nhiêu lần này thấy bình thản đến lạ, ko còn có cảm giác nữa, như là chuyện của 1 người xa lạ. Cũng ko hiểu nổi mình thế nào, có phải mình bắt đầu bình thưồng được với những chuyện liên quan đến T chăng, mình hi vọng là thế. Mình replies,an ủi T, còn biết làm gì hơn.
    Cuộc sống xa nhà, mệt mỏi thế nhỉ. Hình như ai du học cũng trong hoàn cảnh như mình, lo lắng đủ thứ, học hành, rồi cơm áo gạo tiền, tình củm, chả lúc nào thấy thoải mái cả. Thê mới thấy tiếc cuộc sông phẳng lặng ở nhà trước kia, chỉ biết có ăn với học với chơi, hix, thèm được sống như thế nhỉ, vô lo vô nghĩ[/purple]
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6PM, Apr 19, 2005
    Lâu quá rồi mới lại vào viết, hix, bận quá
    Gửi anh luongtungoc: em cảm ơn anh nhiều ạ,[ đọc bài viết của anh em hiểu ra được nhiều điều. Đúng là các bạn nam thế hệ 8X có nhiều lợi thế hơn thế hệ 7X các anh, điển hình là exbf của em, lãng mạn và rất biết chiều gf, nên làm cho em bơi trong cái dòng quá khứ bất tận ấy, cứ bơi, bơi mãi anh ạ, em cũng chưa biết kết wả đi về đâu, em sẽ chìm hay sẽ tìm thấy 1 bến đỗ, có lẽ thời gian mới trả lời được. Bạn em có nói với em rằng, con trai thường có 2 loại, 1 loại nhiều tình cảm và rất lãng mạn, galang, nhưng đó cũng là loại yếu đuối và rất dễ thay đổi, còn loại 2 yêu nhưng ko biết lãng mạn, hơi khô cứng nhưng đó lại là những người chung thuỷ. Bạn em nói she may mắn vì her bf thuộc loại 2, hic, có lẽ em ko may mắn vì exfb của em thuộc loại 1, yêu thi yêu nhiều lắm nhưng quên thì cũng quên nhanh lắm.
    Hic, hôm nay là deadday, thế mà mình ở nhà rồi cũng chẳng học hành gì được mấy, giờ lại mò lên mạng viết linh tinh. Hôm qua mình đi nộp cái application làm tutor trong ở cái trung tâm trong trường, hi, lady ấy nói nhất định sẽ sử dụng mình trong summer I, summer II và fall, vui lém vì làm tutor sẽ có nhiều thời gian học hơn. Nhưng trong trường trả mình có minimum wage, lại limit mình làm có 20h/tuần, nên tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Hic, trong cái xã hôij money maké the world goes round, ai bảo giàu là ko sướng, ko có tiền thì sống bằng gì nhỉ, nước lã chăng?????
    Ah, sáng nay mình buôn dưa với Y 1 lúc, hi, nó học xong đại học rồi, hỏi nó vui ko mà nó bảo chả có cảm giác dek gì, còn 2 năm master nữa. Mình biểu là xong uni thì về cũng được chứ sao, nó bảo học xong uni vẫn chưa định hưống được gì, chỉ thấy toàn lí thuyết. Mà thôi, học nốt rồi về cũng được, mới 22 mà, 2 năm nữa cũng vẫn còn xuân
    Hôm thứ 7 mình đi làm về thì T lại lên mạng gọi mình, lúc đó mình lại ko online. T dính môn thể dục học lại lần nữa, và có nguy cơ treo bằng, hic, sao mà lại để như thế, chẳng hiểu nổi. Nếu trước kia mình sẽ lo lắng lắm, sẽ lại cuông cuồng lên, nhưng tự nhiêu lần này thấy bình thản đến lạ, ko còn có cảm giác nữa, như là chuyện của 1 người xa lạ. Cũng ko hiểu nổi mình thế nào, có phải mình bắt đầu bình thưồng được với những chuyện liên quan đến T chăng, mình hi vọng là thế. Mình replies,an ủi T, còn biết làm gì hơn.
    Cuộc sống xa nhà, mệt mỏi thế nhỉ. Hình như ai du học cũng trong hoàn cảnh như mình, lo lắng đủ thứ, học hành, rồi cơm áo gạo tiền, tình củm, chả lúc nào thấy thoải mái cả. Thê mới thấy tiếc cuộc sông phẳng lặng ở nhà trước kia, chỉ biết có ăn với học với chơi, hix, thèm được sống như thế nhỉ, vô lo vô nghĩ[/purple]
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    7PM, Apr 26, 2005
    Hôm nay mình kết thúc kì này, thế là xong cái kì mình học hành vớ vẩn, amateur, thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút, dù sao cũng ko đến nỗi.
    Chiều nay mình dọn đồ để chuyển nhà, tại hết kì rồi mà dorm thì ko mở cử vào summer, loạn lên, tủi thân rồi lại khóc nhè. Chán thế, những lúc thế này sao cảm thấy cô độc khủng khiếp. Lúc trước đã bảo với bà Wei là hè mình sẽ ra ở cùng, thế mà rồi cuối cùng lại cứ lằng nhằng với thằng bf, làm cho mình bực, mình đã tưởng bà ấy muốn ở với nó, làm cho mình cuống cuồng lên chuyện nhà của. MÌnh đã phải tính đến nước là vô gia cư trong May, mình định tối thì sang ngủ với Everlyn, vì ban ngày minh ko thể ở đấy được vì she sống với anh trai, anh trai she đi làm tối nên mình sang ngủ được, còn ban ngày thi ăn uống các thứ ở nhà Mini., hic, đúng là vô gia cư điển hình. Nhưng tính thế mình thấy ko ổn, ko thể sống được như thế, may mà cuối cùng bà kia cũng đã từ bỏ ý định cho thằng bf sống cùng, cuối cùng mình lại có chỗ ở trong 3 tháng hè.
    Mấy hôm rồi mình trâu bò quá, thi cử suốt, đêm nào cũng ngủ có 3-4h, hix, bây giờ người mình cứ rũ ra. Nhưng thi xong rồi, thấy thoải mái. Dù sao cứ xong 1 ki` là lại thấy gánh nặng trên vai nhẹ bớt được 1 chút.
    Hic, vừa mới ra ngoài mua đồ ăn xong, đói wá, , no rồi, ngủ thôi
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    7PM, Apr 26, 2005
    Hôm nay mình kết thúc kì này, thế là xong cái kì mình học hành vớ vẩn, amateur, thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút, dù sao cũng ko đến nỗi.
    Chiều nay mình dọn đồ để chuyển nhà, tại hết kì rồi mà dorm thì ko mở cử vào summer, loạn lên, tủi thân rồi lại khóc nhè. Chán thế, những lúc thế này sao cảm thấy cô độc khủng khiếp. Lúc trước đã bảo với bà Wei là hè mình sẽ ra ở cùng, thế mà rồi cuối cùng lại cứ lằng nhằng với thằng bf, làm cho mình bực, mình đã tưởng bà ấy muốn ở với nó, làm cho mình cuống cuồng lên chuyện nhà của. MÌnh đã phải tính đến nước là vô gia cư trong May, mình định tối thì sang ngủ với Everlyn, vì ban ngày minh ko thể ở đấy được vì she sống với anh trai, anh trai she đi làm tối nên mình sang ngủ được, còn ban ngày thi ăn uống các thứ ở nhà Mini., hic, đúng là vô gia cư điển hình. Nhưng tính thế mình thấy ko ổn, ko thể sống được như thế, may mà cuối cùng bà kia cũng đã từ bỏ ý định cho thằng bf sống cùng, cuối cùng mình lại có chỗ ở trong 3 tháng hè.
    Mấy hôm rồi mình trâu bò quá, thi cử suốt, đêm nào cũng ngủ có 3-4h, hix, bây giờ người mình cứ rũ ra. Nhưng thi xong rồi, thấy thoải mái. Dù sao cứ xong 1 ki` là lại thấy gánh nặng trên vai nhẹ bớt được 1 chút.
    Hic, vừa mới ra ngoài mua đồ ăn xong, đói wá, , no rồi, ngủ thôi
  6. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi buồn ở cơ quan, lên mạng , lâu lắm mới vào ttvnol, rồi cũng vô tình vào box này gặp bài viết của bạn....thú thực mình thấy hơi..choáng ...vì từ trước đến h trong suy nghĩ của mình thi các cô gái nhà giàu, đc đi du học chắc chỉ có biết học và ...chơi...Đúng là con người ta mỗi người có một cái khổ...một cô gái Hà nội...xinh đẹp(chắc thế), thông minh, và có gia đình khá hạnh phúc...(đó là những gi tôi cảm nhận từ những dòng tâm sự của bạn) mà cũng có nhiều cái đáng lo, đáng buồn thật. Nhưng cuộc sống thì luôn ở phía trước, khó khăn đau khổ chỉ là nhất thời nên bạn hãy cố gắng lên nhé. Tôi có 1 ông bạn đã nói thế này : "Chúa trời rất công bằng, khi lấy đi một thứ quý giá của ta đi, thì nhất định người sẽ cho ta một thứ còn quý giá hơn nhiều. " Đọc mấy bài viết gần đây của bạn tôi thấy bạn đã dần dần vượt qua những "khó khăn " của bạn rồi đấy, cố gắng lên nhé. Xin lỗi bạn vì đã....xen bào những dòng tâm sự của bạn. Bye
  7. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi buồn ở cơ quan, lên mạng , lâu lắm mới vào ttvnol, rồi cũng vô tình vào box này gặp bài viết của bạn....thú thực mình thấy hơi..choáng ...vì từ trước đến h trong suy nghĩ của mình thi các cô gái nhà giàu, đc đi du học chắc chỉ có biết học và ...chơi...Đúng là con người ta mỗi người có một cái khổ...một cô gái Hà nội...xinh đẹp(chắc thế), thông minh, và có gia đình khá hạnh phúc...(đó là những gi tôi cảm nhận từ những dòng tâm sự của bạn) mà cũng có nhiều cái đáng lo, đáng buồn thật. Nhưng cuộc sống thì luôn ở phía trước, khó khăn đau khổ chỉ là nhất thời nên bạn hãy cố gắng lên nhé. Tôi có 1 ông bạn đã nói thế này : "Chúa trời rất công bằng, khi lấy đi một thứ quý giá của ta đi, thì nhất định người sẽ cho ta một thứ còn quý giá hơn nhiều. " Đọc mấy bài viết gần đây của bạn tôi thấy bạn đã dần dần vượt qua những "khó khăn " của bạn rồi đấy, cố gắng lên nhé. Xin lỗi bạn vì đã....xen bào những dòng tâm sự của bạn. Bye
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.45AM, May 2 ,2005
    Hi, em cám ơn anh academic, em ko có nhưng thứ anh kể đâu ạ, em ko xinh, và cũng ko thông minh đâu ạ, em thấy mọi thứ ở em đều bình thường. Những điều buồn phiền và lo lắng thì ai cũng có mà anh, như chuyện chúa Trịnh và Trạng Quỳnh anh nhỉ, con người ta còn chưa biết thế nào là ngon khi chưa bao giờ bị đói, em cũng thế, em luôn nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là hạnh phúc khi còn chưa trải qua đau khổ. Em chấp nhận mọi chuyện, mặc dù rất khó đối với em, nhưng em tin khi con người ta cố gắng thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ. Em vẫn luôn tin cuộc sống là công bằng như anh nói, khi mình mất đi 1 thứ thì sẽ có 1 thứ khác đẹp đẽ hơn, hoàn thiện hơn đến với mình. Chúc anh academic, và tất cả mọi người, luôn vui vẻ và hạnh phúc
  9. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.45AM, May 2 ,2005
    Hi, em cám ơn anh academic, em ko có nhưng thứ anh kể đâu ạ, em ko xinh, và cũng ko thông minh đâu ạ, em thấy mọi thứ ở em đều bình thường. Những điều buồn phiền và lo lắng thì ai cũng có mà anh, như chuyện chúa Trịnh và Trạng Quỳnh anh nhỉ, con người ta còn chưa biết thế nào là ngon khi chưa bao giờ bị đói, em cũng thế, em luôn nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là hạnh phúc khi còn chưa trải qua đau khổ. Em chấp nhận mọi chuyện, mặc dù rất khó đối với em, nhưng em tin khi con người ta cố gắng thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ. Em vẫn luôn tin cuộc sống là công bằng như anh nói, khi mình mất đi 1 thứ thì sẽ có 1 thứ khác đẹp đẽ hơn, hoàn thiện hơn đến với mình. Chúc anh academic, và tất cả mọi người, luôn vui vẻ và hạnh phúc
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12.15PM, May 2 ,2005

    Thế là sang tháng 5 rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng. 2 hôm vừa rồi đi làm, giờ về người cứ lờ đờ, mết thế.
    Chuyển ra ngoài ở, thấy mệt mỏi hơn, khi phải share cuộc sống với người khác mới thấy khó, có thật nhiều cái bất tiện. Trước kia mình cứ nghĩ là sống chung chắc cũng đơn giản thôi, bạn mình đã nói là sống với 1 người có bf sẽ ko thoải mái, đúng thế thật. Chúng nó ở với nhau suốt, ngày cũng như dêm, hic, minh ko còn chỗ nào mà đi.

    Ko than thở nữa nhỉ, mình lúc nào cũng chỉ thấy than với thở, nghe mãi cũng phát cáu lên.
    Mà mình vẫn mong đến ngày về nước thế. Ai biết mình đi rồi sẽ về nước ngay sau khi tốt nghiệp cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn mình, như thể mình từ sao hoả rớt xuống. Hê, có gì đáng ngạc nhiên thế nhỉ, sống ở nhà bao giờ cũng tốt hơn la tha hương chứ nhỉ. Với mình, chẳng nơi nào đẹp băng HN, thèm được trở lại HN.
    Ah, còn nữa, cái bảng đếm lùi của mình đến hôm nay là còn 135 tuần nữa, đã 5 tuần trôi qua kể từ khi mình lập ra cái bảng đấy, hi, mình nhiều lúc cứ điên loạn kiểu gì ấy, toàn làm nhưng việc dở hơi. Chỉ tại mình thèm được về nhà, vì cuộc sống bên này mệt mỏi và căng thẳng quá, chỉ muốn nó kết thúc nhanh nhanh, về nhà cũng chẳng biết sẽ đỡ mệt mỏi hơn hay không, nhưng dù gì mình vẫn muốn về nhà.

Chia sẻ trang này