1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12.15PM, May 2 ,2005

    Thế là sang tháng 5 rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng. 2 hôm vừa rồi đi làm, giờ về người cứ lờ đờ, mết thế.
    Chuyển ra ngoài ở, thấy mệt mỏi hơn, khi phải share cuộc sống với người khác mới thấy khó, có thật nhiều cái bất tiện. Trước kia mình cứ nghĩ là sống chung chắc cũng đơn giản thôi, bạn mình đã nói là sống với 1 người có bf sẽ ko thoải mái, đúng thế thật. Chúng nó ở với nhau suốt, ngày cũng như dêm, hic, minh ko còn chỗ nào mà đi.

    Ko than thở nữa nhỉ, mình lúc nào cũng chỉ thấy than với thở, nghe mãi cũng phát cáu lên.
    Mà mình vẫn mong đến ngày về nước thế. Ai biết mình đi rồi sẽ về nước ngay sau khi tốt nghiệp cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn mình, như thể mình từ sao hoả rớt xuống. Hê, có gì đáng ngạc nhiên thế nhỉ, sống ở nhà bao giờ cũng tốt hơn la tha hương chứ nhỉ. Với mình, chẳng nơi nào đẹp băng HN, thèm được trở lại HN.
    Ah, còn nữa, cái bảng đếm lùi của mình đến hôm nay là còn 135 tuần nữa, đã 5 tuần trôi qua kể từ khi mình lập ra cái bảng đấy, hi, mình nhiều lúc cứ điên loạn kiểu gì ấy, toàn làm nhưng việc dở hơi. Chỉ tại mình thèm được về nhà, vì cuộc sống bên này mệt mỏi và căng thẳng quá, chỉ muốn nó kết thúc nhanh nhanh, về nhà cũng chẳng biết sẽ đỡ mệt mỏi hơn hay không, nhưng dù gì mình vẫn muốn về nhà.
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12PM, May 5, 2005
    Hí, hôm nay là ngày toàn năm nhờ (5-5-05), phải làm cái gì để ghi nhớ mới được. Làm gì nhờ
    Lên thư viện, học mãi chán ốm, lại mò lên mạng la cà. Mà thực ra sáng nay mình cũng có học hành gì đâu, đi làm mấy việc hết cả buổi sáng, lên thư viện đã là gần 11h, he, học tí rồi lại mò lên phòng lab. Sáng nay xem mình làm được nhưng việc gì nhỉ, sáng dậy thấy đống bát to đùng, nhưng mà lười nên mặc kệ, đi luôn. Sau đó mình đi lên bookstore, rồi lên bank mở account mới, rồi đi mua phone card gọi điện về nhà, thế là hêt ngày.
    Lâu lắm rồi chẳng gọi điện về nhà, tại ra ngoài net ko, phone ko, ở cứ như là ở trong tù ấy. Gọi điện về nhà, ba hoa bốc phét được 1 lúc. Thấy mẹ mình bảo mợ chuyển lên HN rồi, giờ cậu ko ở nhà mình nữa mà thuê nhà ở ngoài, mình hỏi mẹ có buồn ko vì trước kia dù sao cũng có thằng Vũ thì mẹ đỡ buồn, mẹ bảo la rồi thì cũng quen hết, mẹ cũng đi làm suốt ngày, nhưng ma hè rồi mẹ nghỉ thì chắc sẽ buồn. Với lại mình cũng thấy lạ, nhà cậu chuyển lên mà bà vẫn ở dưới kia, mình nói với mẹ là kiểu gì thì cũng phải đưa bà lên, chứ bà gìa rồi sao ở 1 mình đc nhu thế, căn bản cũng tại nhà cậu Nam, chắc bà lo cho mấy đứa trẻ con nên ko muốn lên, nhưng mình chẳng thấy ổn chút nào. Mỗi lần gọi điện về nhà là mình lại lo, đủ thứ chuyện, cứ cảm thấy ko yên tâm, nhiều lúc nhớ nhà muốn gọi nhưng lại sợ suy nghĩ, mình cũng chẳng thể về ngay được, mà cứ suy nghĩ việc ở nhà thì mình lại bị chi phối, chẳng làm được gì. Cả ba và mẹ nói là hay con học xong đại học rồi về, về nhà làm 1 vài năm rồi đi tiếp, nhưng mà mình thì lại muốn học xong luôn rồi mình về, nhưng ở lại học tiếp thì cũng khó nghĩ khi, năm sau mẹ về hưu rồi, chắc sẽ buồn nhiều, nếu mình về chắc mẹ sẽ đỡ hơn. Mà cứ nói mãi, rồi thì cũng lại nói mẹ là để hè sau con học xong rồi đến lúc đó tình tiếp, chứ con cũng chẳng biết con sẽ ở lại hay con về. Nhà ít người nên khổ thế này, khi cả 2 đứa đi thì ba mẹ ở nhà ko chịu được
    Ah, mai Everlyn hẹn mình đi làm tóc với đi shopping luôn, she qua đón, tại cái xe củ chuối của mình dạo này đang điên. Chẳng biết mình làm tóc kiểu gì, mình muốn làm tóc quăn, thử xem thế nào. Hí, mai chắc mình làm xong về khối đứa lăn đùng ngã ngửa ra chết ngất khi nhìn thấy mình, tự nhiên bệnh viện được mùa.
    Đói wá, đi măm đã,
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12PM, May 5, 2005
    Hí, hôm nay là ngày toàn năm nhờ (5-5-05), phải làm cái gì để ghi nhớ mới được. Làm gì nhờ
    Lên thư viện, học mãi chán ốm, lại mò lên mạng la cà. Mà thực ra sáng nay mình cũng có học hành gì đâu, đi làm mấy việc hết cả buổi sáng, lên thư viện đã là gần 11h, he, học tí rồi lại mò lên phòng lab. Sáng nay xem mình làm được nhưng việc gì nhỉ, sáng dậy thấy đống bát to đùng, nhưng mà lười nên mặc kệ, đi luôn. Sau đó mình đi lên bookstore, rồi lên bank mở account mới, rồi đi mua phone card gọi điện về nhà, thế là hêt ngày.
    Lâu lắm rồi chẳng gọi điện về nhà, tại ra ngoài net ko, phone ko, ở cứ như là ở trong tù ấy. Gọi điện về nhà, ba hoa bốc phét được 1 lúc. Thấy mẹ mình bảo mợ chuyển lên HN rồi, giờ cậu ko ở nhà mình nữa mà thuê nhà ở ngoài, mình hỏi mẹ có buồn ko vì trước kia dù sao cũng có thằng Vũ thì mẹ đỡ buồn, mẹ bảo la rồi thì cũng quen hết, mẹ cũng đi làm suốt ngày, nhưng ma hè rồi mẹ nghỉ thì chắc sẽ buồn. Với lại mình cũng thấy lạ, nhà cậu chuyển lên mà bà vẫn ở dưới kia, mình nói với mẹ là kiểu gì thì cũng phải đưa bà lên, chứ bà gìa rồi sao ở 1 mình đc nhu thế, căn bản cũng tại nhà cậu Nam, chắc bà lo cho mấy đứa trẻ con nên ko muốn lên, nhưng mình chẳng thấy ổn chút nào. Mỗi lần gọi điện về nhà là mình lại lo, đủ thứ chuyện, cứ cảm thấy ko yên tâm, nhiều lúc nhớ nhà muốn gọi nhưng lại sợ suy nghĩ, mình cũng chẳng thể về ngay được, mà cứ suy nghĩ việc ở nhà thì mình lại bị chi phối, chẳng làm được gì. Cả ba và mẹ nói là hay con học xong đại học rồi về, về nhà làm 1 vài năm rồi đi tiếp, nhưng mà mình thì lại muốn học xong luôn rồi mình về, nhưng ở lại học tiếp thì cũng khó nghĩ khi, năm sau mẹ về hưu rồi, chắc sẽ buồn nhiều, nếu mình về chắc mẹ sẽ đỡ hơn. Mà cứ nói mãi, rồi thì cũng lại nói mẹ là để hè sau con học xong rồi đến lúc đó tình tiếp, chứ con cũng chẳng biết con sẽ ở lại hay con về. Nhà ít người nên khổ thế này, khi cả 2 đứa đi thì ba mẹ ở nhà ko chịu được
    Ah, mai Everlyn hẹn mình đi làm tóc với đi shopping luôn, she qua đón, tại cái xe củ chuối của mình dạo này đang điên. Chẳng biết mình làm tóc kiểu gì, mình muốn làm tóc quăn, thử xem thế nào. Hí, mai chắc mình làm xong về khối đứa lăn đùng ngã ngửa ra chết ngất khi nhìn thấy mình, tự nhiên bệnh viện được mùa.
    Đói wá, đi măm đã,
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Tue, 10 May, 2005
    Ho*, hôm nay đi training ở chinese restaurant, 2h chiều, chả bít thế nào nhưng mừ vẫn thấy dzui, có việc làm là được rồi. Dạo này việc ở learning tree mệt quá thể, càng ngày càng thấy stress hơn, nặng nề, mệt mỏi, mà bỏ thì ko thể được, chẳng kiếm được việc gì khác trả lương như thế, nên dù có thế nào vẫn cứ phải cố bám trụ, mặc dù chán đến tận đỉnh đầu rồi, nói thì bảo là mình vô lương tâm, nhưng mà làm việc với người metal retardation, hix, ko thể chịu được, thế mà mình làm ở đấy cũng được 7, 8 tháng rồi đấy chứ.
    2 ngày nữa Tina về vn, chắc nó vui lắm. Mình thèm được về, nhưng ko phải về chơi như thế, nếu mà về thì mình sợ mình chẳng dứt ra mà sang được nữa, nên chẳng dám về.
    Mà thật sự mùa hè ở đây chán thật, hè năm ngoái thì mình chẳng có cảm giác gì vì dù sao cũng có người chia sẻ, nói chuyện cho mình đỡ buồn, nhưng năm nay mặc dù có việc làm, rồi đi học nhưng sao mình vẫn thấy chán. Khi đi xa mình đâu cần gì nhiều nhỉ, chỉ cần lên mạng an ủi, động viên mình, cũng chỉ là lời nói, thế mà rồi.... Nhưng mình chẳng cần, mình vẫn sống được 1 mình, đâu phải là ko có thì mình chẳng làm được gì, ko có mình sẽ càng sống tốt hơn. Mình là người thế mà, càng muốn đập mình thì mình càng muốn bật lại, bật lại để cho mà biết rằng mình ko khuất phục, đừng bao giờ nghĩ vì chuyện này mà mình sụp đổ. Mình đã từng đau khổ, đã từng phát điên phát rồ, nhưng điều đó ko có nghĩa là mình sẽ trở thành 1 kẻ ko ra gì, buông trôi học hành. Càng đau khổ mình càng cứng rắn hơn, càng có sức mạnh để đương đầu với cuộc sống đầy mệt mỏi và stress ở đây. Nhất định mình sẽ thành công, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được những thứ mình muốn, chỉ cần mình quyết tâm mình sẽ làm được.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Tue, 10 May, 2005
    Ho*, hôm nay đi training ở chinese restaurant, 2h chiều, chả bít thế nào nhưng mừ vẫn thấy dzui, có việc làm là được rồi. Dạo này việc ở learning tree mệt quá thể, càng ngày càng thấy stress hơn, nặng nề, mệt mỏi, mà bỏ thì ko thể được, chẳng kiếm được việc gì khác trả lương như thế, nên dù có thế nào vẫn cứ phải cố bám trụ, mặc dù chán đến tận đỉnh đầu rồi, nói thì bảo là mình vô lương tâm, nhưng mà làm việc với người metal retardation, hix, ko thể chịu được, thế mà mình làm ở đấy cũng được 7, 8 tháng rồi đấy chứ.
    2 ngày nữa Tina về vn, chắc nó vui lắm. Mình thèm được về, nhưng ko phải về chơi như thế, nếu mà về thì mình sợ mình chẳng dứt ra mà sang được nữa, nên chẳng dám về.
    Mà thật sự mùa hè ở đây chán thật, hè năm ngoái thì mình chẳng có cảm giác gì vì dù sao cũng có người chia sẻ, nói chuyện cho mình đỡ buồn, nhưng năm nay mặc dù có việc làm, rồi đi học nhưng sao mình vẫn thấy chán. Khi đi xa mình đâu cần gì nhiều nhỉ, chỉ cần lên mạng an ủi, động viên mình, cũng chỉ là lời nói, thế mà rồi.... Nhưng mình chẳng cần, mình vẫn sống được 1 mình, đâu phải là ko có thì mình chẳng làm được gì, ko có mình sẽ càng sống tốt hơn. Mình là người thế mà, càng muốn đập mình thì mình càng muốn bật lại, bật lại để cho mà biết rằng mình ko khuất phục, đừng bao giờ nghĩ vì chuyện này mà mình sụp đổ. Mình đã từng đau khổ, đã từng phát điên phát rồ, nhưng điều đó ko có nghĩa là mình sẽ trở thành 1 kẻ ko ra gì, buông trôi học hành. Càng đau khổ mình càng cứng rắn hơn, càng có sức mạnh để đương đầu với cuộc sống đầy mệt mỏi và stress ở đây. Nhất định mình sẽ thành công, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được những thứ mình muốn, chỉ cần mình quyết tâm mình sẽ làm được.
  6. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ngày hôm qua: có tình yêu mà hạnh phúc thì quá ít ỏi
    Ngày hôm qua: phải giỏi hơn mình ngày hôm trước
    Ngày hôm nay: chữa bệnh thích tiêu tiền bằng cách chúi đầu và làm việc không lang thang.Học cách tự chăm sóc bản thân
    Ngày mai: cố gắng không làm những gười thân buồn
  7. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ngày hôm qua: có tình yêu mà hạnh phúc thì quá ít ỏi
    Ngày hôm qua: phải giỏi hơn mình ngày hôm trước
    Ngày hôm nay: chữa bệnh thích tiêu tiền bằng cách chúi đầu và làm việc không lang thang.Học cách tự chăm sóc bản thân
    Ngày mai: cố gắng không làm những gười thân buồn
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì đọc cũng hay hay distance_love nhờ...nay đúng là rảnh rỗi vì ặc ặc mình ngủ từ ..... sáng qua cho tới tận chiều ..rồi lại ngủ cả buổi tối luôn.Hôm trước nắng quá tới trường mà mình chảy máu mũi ra lúc nào cũng không hay...Làm bài cũng mệt mệt nên tỉnh thì thôi...còn không lại ngủ....sáng nay cũng ngủ tới tận 8h sáng.Chắc thế nên giờ không thấy gì...dậy cái đầu tiên mình nhìn thấy là 1 chậu áo quần.Trời mới có từ hôm thứ chủ nhật tới giờ không giặt mà sáng nay lúc phơi lên coi những mười mấy cái...áo quần ở nhà , áo quần đi học , áo quần đi chơi, giải quyết xong thì lại mưa. Trời Sài Gòn bữa nay cứ sáng nắng trưa mưa ...chiều rả rích...tới trường nghe bọn này lúi húi lên mạng. Chơi game...rùi cười hi hi ha ha cũng thấy mắc cười....cố lên, muốn là được phải không cụ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì đọc cũng hay hay distance_love nhờ...nay đúng là rảnh rỗi vì ặc ặc mình ngủ từ ..... sáng qua cho tới tận chiều ..rồi lại ngủ cả buổi tối luôn.Hôm trước nắng quá tới trường mà mình chảy máu mũi ra lúc nào cũng không hay...Làm bài cũng mệt mệt nên tỉnh thì thôi...còn không lại ngủ....sáng nay cũng ngủ tới tận 8h sáng.Chắc thế nên giờ không thấy gì...dậy cái đầu tiên mình nhìn thấy là 1 chậu áo quần.Trời mới có từ hôm thứ chủ nhật tới giờ không giặt mà sáng nay lúc phơi lên coi những mười mấy cái...áo quần ở nhà , áo quần đi học , áo quần đi chơi, giải quyết xong thì lại mưa. Trời Sài Gòn bữa nay cứ sáng nắng trưa mưa ...chiều rả rích...tới trường nghe bọn này lúi húi lên mạng. Chơi game...rùi cười hi hi ha ha cũng thấy mắc cười....cố lên, muốn là được phải không cụ?
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    4.15PM, Wed, May 11, 2005
    Hờ hờ, hay nhờ silver_place nhờ. S_P cũng đang rảnh rỗi há, ngủ nhiều ko tốt đâu nhá. Còn thì đúng như DL nói nè, cái gì mình quyết tâm thì sẽ làm được, đôi khi cón là số phận nữa, dưng mà có lòng quyết tâm và cố gắng là thành công đến 80% rồi.
    Có 1 hôm DL đi church, ông cha cố có nói rằng trước Colombo đã có 1 triết gia, hay gì ấy DL cũng ko nhớ nữa, nói rằng trái đất hinh tròn, nhưng giả thuyết của ông đó ko ai công nhận, bởi vì ông ấy chỉ đưa ra giả thuyết, và chẳng làm gì để chứng minh. Với Colombo, ông ta nghĩ và ông ta đã làm để chưng minh điều đó, và bây giờ nhắc đến Colombo thì hầu như ai cũng biết. Vậy đó, con người ta chỉ thực sự đạt được mục đich, đạt được thành công khi bắt tay vào làm, lới nói luôn chỉ là lời nói, chẳng mất tiền mua mà, có ai ko nói được đâu, nhỉ.
    Quay lại cuộc sống của DL, hix, training 3 ngày no pay, hix, có ai bị như tớ ko nè, 3 ngày liền làm từ 11h30-1.30, và từ 4.30-8h30, ko lương, bóc lột kinh dị. Và tớ phải làm cashier chứ có được làm waitress đâu, hix, chán vật. Hôm qua lên thì chưa training, bắt đầu từ ngày mai, thế là đi chơi với bạn, mò xuống tận gadsden, vừa mới về xong, thò ngay cái mặt lên mạng. Hôm qua ở với Dib cả buổi chiều ở gas station, thế mới thấy anh mình đúng, nói là con gái ko nên làm ở gas station, hix, đủ các loại người, từ siêu thô bỉ đến đại tiểu nhân, phát sợ. Nhưng mà làm thế nào, no option mà, cái việc ở LT của mình Dib cũng ko chịu được, quit ngay từ ngày đầu tiên đấy thôi. C''est la vie!!!!!!!!!! Once you pass the hard time, happy will smile with you.

Chia sẻ trang này