1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_tears, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Tôi

    Phải rồi mình chọn cái tên topic này vì đơn giản mình chỉ muốn viết cho chính mình, cho giải tỏa được ít nhiều những gì mình luôn cố che giấu bằng cái vẻ ngoài lạnh lùng.

    Mọi người nói ít khi thấy mình bộc lộ nỗi buồn, dường như cái mà mọi người thấy là một nụ cười thường trực trên môi, mình luôn đem lại sự bình an và giải tỏa những nỗi buồn cho bạn bè nhưng bản thân thì khó có thể bộc lộ ra rằng mình đang buồn, đang cần chia sẻ, vì như thế mình có cảm giác như mình đang làm cho người bạn đó của mình cũng buồn lây. Mà điều đó thì mình không hề muốn.

    Có lẽ bởi thế mình muốn bộc lộ một cái gì đó để mọi người đều biết nhưng rồi cũng không thể biết bởi mình vẫn chỉ là vô hình là một hình ảnh ảo trong một thế giới có thực có ảo. Mình muốn để mọi người nhìn thấy cái thực của mình đời thường là người cứng rắn, lạnh lùng và bản lĩnh. Chỉ riêng một góc nhỏ của riêng mình là sự yếu đuối.

    Xin cho tôi một chút bình yên, cho tôi một khoảng cho riêng mình.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng....đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng....em là tôi mà tôi cũng là em...

Chia sẻ trang này