1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Một mình ơi
    Một mình nắng một mình mưa
    Một mình đi sớm về trưa một mình
    Một mình một bóng lặng thinh
    Một mình em khóc cho mình thế thôi
    Một mình nỗi nhớ đầy với
    một mình chờ đợi để rồi mất nhau
    Một mình em ngắm hàng cau
    Một mình em lượm lá trầu héo khô.

    Đúng 2 tháng rồi kể từ ngày anh im lặng rời xa tôi. Đến hôm nay tôi cũng không hiểu nổi lý do vì sao anh lại đột ngột ra đi như thế. Cố gắng đưa ra thật nhiều lý do nhưng không có lý do nào là hoàn hảo cả. Ngày hôm trước thôi anh còn đội mưa đến thăm tôi ngay hôm sau anh im lặng, im lặng đến đau lòng. Gọi đt, nt anh chỉ vẹn vẹn có 1 câu "em không thực sự yêu anh":-O. Tôi không hiểu cái anh bảo thực sự yêu là cái gì? Và không hiểu yêu thực sự là như thế nào?
    Sáng nay bước chân lên cơ quan, ông sếp bảo tôi, 27 tuổi rồi đấy. 27 tuổi thì sao?vẫn chẳng có gì cả, mọi cái thật mờ nhạt.
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    "Ngày xưa, cứ nghĩ được yêu chiều và được quan tâm là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi bỏ 5 phút ra để lo lắng cho người khác mới thực sự hạnh phúc... "

  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đọc tp em tưởng là viếc cho mẹ. hóa ra là viết cho tôi.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ai lại xưng "tôi" thế, nghe đau lòng quá đi..
    có thể đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng thì sao? ahh, mà sau khi bác nhận được cái sms đấy bác có trả lời gì ko?
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em mới vào dd không lâu, và vì không ai biết em nên em lập cái topic này chỉ để trút tâm sự của em thôi bác ạ;)). Viết ra những gì mình nghĩ ở một DD không ai biết về mình em thấy tự tin hơn:-" tks bác đã ghé vào thăm;))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cậu bằng tuổi tớ [:D] [:D]
    im lặng là một cách tốt để chia tay bớt sóng gió.
    Thôi thì thôi bác ạh.
    :)
    An ủi nhau tí đồng chí nhé.
    vào dd rồi chúng mình x y z tí :)
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hóng 2 bác động viên nhau, có cần em cho mượn khăn không ạ? :"> :">
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tôi là em tự tâm sự với bản thân em bác ah:-". Em có trả lời đại loại "Cảm ơn anh vì những tháng ngày ở bên em, dù em không biết mình đã sai ở đâu? nhưng thực sự em đã hạnh phúc khi có anh X_X. Chúc anh thành công, hạnh phúc trên con đường anh đã chọn":P
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em thích sms này của bác :">
    nhưng em thắc mắc, trong thời gian yêu có chút sóng gió nào ko ạ?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he he.. đi chùa giải hạn đi bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này