1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào bác Mệnh ạh
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác love: Em mới đi lượn ra đường về, vâng sếp em vẫn ốm ạ. Mai em vẫn đi làm bù thứ 2 ạ. Em định du lịch chuyến nhưng mà chưa biết nên đi đâu ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác đi đâu mà chào em thế?tối bác lên tàu ạ?hẹn gặp bác CN nhé:x
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ. em đi đêm ạh. em ko đi tàu nhanh đâu ạh [:D]
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế bác đi xe ạ. Uh đi đường bình an bác nhé. Sớm gặp lại bác :x để thực hiện phi vụ kia chứ nhỉ ;;)
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Ngôn ngữ trái tim



    Ngôn ngữ nào cũng có niềm riêng cả
    Tận cội nguồn nghiệt ngả những lời đau
    Những ân tình ta khắc giữa đời nhau
    Mai từ biệt biết rồi ai có giữ


    Lời thơ buồn như gót chân lữ thứ
    Tuổi 30 sao đã nặng sầu vương
    Buổi ra đi bao ánh mắt xót thương
    Giọt lệ cuối ai có rơi đưa tiễn


    Lời thơ buồn ngược tháng năm tìm kiếm
    Của một thời nghiên bút đã thăng hoa
    Cuộc đời ta, ai đã lỡ bước qua
    Khi quay lại vần thơ sao đổi khác


    Lời thơ buồn có khi đầy chua chát
    Nếu ngày mai không tới nữa thì sao,
    Mới chợt nghe tâm ý đã nghẹn ngào
    Đâu huyễn mộng ngày ta vừa quen biết


    Lời thơ buồn ngôn từ đau tiễn biệt
    Chẳng còn nhau khi nói đến ngày mai
    Hoa đầu mùa mới xoè cánh mãn khai
    Đã tàn úa nụ trâm anh hoang phế


    Lời thơ buồn như cuộc đời cô lẻ
    Mai cô đơn về lại với chính mình
    Còn lại gì trong màn đêm tĩnh mịch
    Ngoài lời thơ đã rót giữa đời nhau!
    Cuối tuần vui vẻ mít ướt nhé :x
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hí hí bác mệnh úi
  7. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Xuất hiện zai lạ!!!!!!:">
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    hic hic :(( :(( :((
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    zai đẹp [:D]
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em nhường bác đấy :(( :((, làm sao đây?hic hic:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này