1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Bài toán cuộc đời



    Sau nhiều lần toan tính
    Ta hiểu rõ phận mình
    Có lẽ là định mệnh
    Ta cúi đầu mà tin

    Bàn tay những ngón thô
    Ta ru mãi tình hờ
    Vẽ hoài tình ảo vọng
    Từng nét cũ ngây ngô

    Mười năm rồi, có lẽ
    Ta quên mất nẻo về
    Đường xưa giờ bao kẻ
    Chân còn lầy bến mê

    Để hôm nay người ơi,
    Ngang lối rẽ cuộc đời
    Mai, ta rồi có lẽ
    Thôi, giả từ cuộc chơi

    Vần thơ buồn như xưa
    Năm khổ chẳng thiếu thừa
    Dáng người xưa vẫn đó
    Ta một đời chỉ thua!
    Mít ướt ăn trưa ngon miệng :x
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lót dép ngồi đọc thơ,
    cũng chúc ướt mi mũm mĩm ngon miệng nhớ :x
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    vâng thế thì tốt rồi ạ, con gái tự kỷ còn đỡ, con trai mà tự kỷ thì X_X. Hè có chuyện thì mới phải đi chơi nhiều chứ bác :) ở nhà thì càng chán, hem ngủ được.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    =) vầng, em đang ở nhà tu tỉnh chút, rồi sắp đảo ngũ ạ,
    em ở nhà vui chứ, bác phải hình dung ra phòng em rất nhiều đồ chơi, vui ạ =)
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    đồ chơi ấy ạ =)) vâng em tin bác X_X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hic ướt mi bao giờ ạ?:(
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ha ha, buồn cười quá =) cuối cùng em cũng thấy bác mệnh nở nụ cười rồi,
    nói thật là phòng em có gì bật được, mở được em cho hoạt động hết thôi, =)
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em vẫn cười suốt ý mà bác Nhạt :). Em cũng thế, mỗi lần buồn là em tra tấn hàng xóm lắm. Nên vì thế nên em ít buồn, sợ em buồn cả xóm đi khám tai mất ạ ;;)
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em thì dự bác mệnh đang buồn đấy, em mới phát hiện ra cái này hay lắm..
    em biết bác mệnh buồn sẽ chúc cho bác mệnh hết buồn sớm nhé :">
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác phát hiện ra cái gì hay ạ?pm em biết với ạ ?:D cảm ơn bác nhạt xấu xí nhé :)
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này