1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác mệnh dọa ma bác H làm em cũng thấy sợ
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ;;) họ nhà sợ hết cơ đấy,
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác H ma sau lưng kìa
    Ui, sợ quá, sợ quá!
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em vẫn sợ nhớ.. :">
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên buồn lại thấy nhớ bài thơ của Dạ Thảo Phương
    Bài hát về năm chiếc lá
    Dạ Thảo Phương
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông

    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng

    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không

    Hờn ghen là một chiếc lá
    Ngỡ đã tắt gió trong lòng

    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông

    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông ...







  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chết, giờ mới để ý chữ ký của bác mệnh, sao lại tự kỷ thế kia?
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em thì sợ cô đơn.
    Bác Love: phải độc lập chứ không ăn theo bác H đâu, bác ý hay thay đổi, bác cứ ăn theo thế là không ổn
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    càng về tối mức độ càng cao, sáng thấy vui vui, trưa thấy bình thường về chiều lại thấy sợ cô đơn
    thế tối thì làm sao nhỉ? đừng nói em nằm cái ngủ luôn nhá =) hnay em thức đến 22h rồi em đi ngủ :x
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    sao bác H cứ sắp sẵn lịch thế để làm gì?, hãy để tự nhiên đi bác
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    để có mốc em phấn đấu mà, chứ em ko có mốc lại lăn ra ngủ giờ, đêm ngồi 1m xem hoạt hình chán lắm rồi =)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này