1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vừa gặp bác cò về, bác ý đáng yêu, múm mím và dịu dàng hơn so với những gì bác ý viết trong topic:D bác cò vui vẻ nhé:x
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26


    Cố nhân



    Cũng đành gọi nhau chữ cố nhân
    Bởi duyên vói đến chẳng xa gần
    Ta, nhỏ vẫn còn bao kỷ niệm
    Từ hồi gom góp mộng trăm năm

    Cũng đành gọi nhỏ là cố nhân
    Đau thương chau chuốt cũng thành âm
    Ta đã lặng nhìn nhỏ cúi mặt
    Lệ lăn trên má đã mấy lần

    Nhỏ cũng tập đi gọi cố nhân
    Bởi tình duyên nợ chẳng có phần
    Ngày mà nhỏ sánh vai người ấy
    Thì tình đã đến lúc chia phân

    Từ mai mình sẽ thành cố nhân
    Có thương có nhớ cũng phai dần
    Chẳng còn đưa đón chiều tan học
    Tình mình nhỏ hỉ cũng vô danh!
    Mít ướt có ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, đầy ắp tiếng cười. hãy mãi là cô bé vô tư hiền nhiên như ngày nào mít ướt nhé :x
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác gọi bác mệnh dậy đi =)
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là được làm những gì mình thích, được chứng tỏ mình bằng những ý tưởng ngông cuồng... Giờ mới biết, đôi khi có một ai đó đủ sức ngăn mình lại, đó mới thực sự là hạnh phúc..
    Ngày thứ nhất bắt đầu bằng 1 chậu quần áo trên cao hơn dưới. Tôi phục mình quá cơ, làm phép thế nào trong 1h giờ đồng hồ đông quần áo đã nằm gọn trên dây treo. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài ngày đã đến không biết tôi sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay? Ôi đi làm thì muốn nghỉ nhưng giờ được nghỉ lại chả biết làm gì, thôi thì lên mạng lướt web xem cuộc sống bên ngoài sống động như thế nào vậy. Chúc cho mọi người có thật nhiều niềm vui trong những ky nghỉ dài ngày. :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Buồn buồn lại cho câu chuyện cười lên cho mọi người đọc nhé :x
    kỳ, Thi, Hoạ
    Hai ông bố gặp nhau: - Cháu trai nhà bác dạo này thế nào? - Ôi, khỏi nói "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả! - Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm... - Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã vỡ đầu, thật tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đấy
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa bác mệnh vẫn buồn à :">
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em đỡ hơn hôm qua rồi bác ạ. :D
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    =) thế còn chút nào ko? bán cho em đi..
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ÔI ai lại bán nỗi buồn cho bác bao giờ ạ?thà em cứ giữ lấy cho riêng mình thôi ạ. Ai lại để cậu bé vô tư, hồn nhiên, trong sáng như bác vẫy cùng nỗi buồn ạ. ;))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    =) sao lại gọi em là cậu bé, em lớn như này rồi mà :">
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nhưng mừ em có biết bác nhớn như nào đâu ạ =)) cứ gọi thế hem nào bít bác nhớn như nào thì em sửa ạ ;;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này