1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Nhọc bình thường.. [:P]
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quá nhọc!
    Thỉnh thoảng bác ý vào nhà bác mệnh, quẳng vào đó một bài thơ, rồi lại ra, rồi lại vào lượm vào bài thơ khác.
    Không thấy chào hỏi ai cả, em chào bác ý mà bác cũng lờ đi.
    Đúng là trong mắt bác ý ngoài bác mệnh ra ko ai có thể lọt vào được;));));))
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hoàn toàn sai, không đơn giản là quẳng thơ rồi đi đâu. Đồng chí quên mất chức năng mật thư rồi à?
    Quá đúng, vào nhà bác Mệnh mà mắt đong đưa thì mất điểm quá đi. Đồng chí hết sức thông cảm cho những tình huống trên. Nếu đồng chí có nhã ý chào bác ý, sử dụng chức năng mật thư ngay bây giờ.
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, mắt em chớp chớp, miệng em đớp đớp, mắt chớp nhiều quá đến nỗi rụng hết cả lông mi mà cũng không ăn thua.
    Zai này có vẻ hơi khó nhằn bác H à, để em mật thư cho bác mệnh vậy?
    Hì, mà em hỏi hộ bác red thôi ạ, bác ý chết đứ đừ cái avatar (mà chả biết có phải là avatar của bác đó không nữa) lại thêm một mối tình đơn phương. mệt...!
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mệt bình thường. Em vừa alo cho bác Mệnh hỏi những thắc mắc của đồng chí cũng như của bác Red gì đó rồi.
    Bác kia chưa vợ, hình ảnh ở ava là của bác ý. Còn khó nhằn hay không là do tác nghiệp của các đồng chí thôi. Vậy còn suy nghĩ gì nữa, khi bây giờ ta mạo hiểm 1 mật thư chăng?
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Khôồng, đó không phải là người iem tìm, nên iem sẽ không mật thư đâu ạ.
    iem chỉ thích mật thư với bác thôi;;);;);;)
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đồng chí love. Em có không bằng bác kia đâu, đồng chí suy nghĩ hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định này. Em nghĩ vẫn còn đủ thời gian cho đồng chí rút lại ý kiến vừa rồi đấy.
  8. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em đã suy nghĩ rất nhiều.
    Dù sông có cạn, núi có mòn thì em cũng quyết giữ vững ý kiến của mình.
    Bác H cẩn thận em chuẩn bị tấn công bác đó, nhớ đề phòng nha!>:)
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế là cũng sắp hết ngày thứ nhất của kỳ nghỉ rồi, time của ngày hôm nay trôi nhanh quá, nhanh vù vù làm mình thấy chóng mặt. Thế là hết một ngày, tạm bằng lòng với ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai sẽ thế nào nhỉ?chờ xem thế nào. Chúc mọi người buổi chiểu tốt lành :x
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác mệnh đi chơi đã về, có quà cho em không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này