1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem lại vào em chào bác Mệnh ạh. chúc bác ăn chơi zui zẻ nhưng nhớ đường về nhà ah
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chẳng như


    Chẳng như số dép, số giày,
    Tình duyên, số phận
    đoạ đày đời nhau

    Chẳng như nắng vội mưa mau,
    Dây tơ mới kết đã đau
    giả từ..

    Chẳng như trăng lúc tỏ mờ
    Lời yêu mới nói đã chờ..
    cách xa!

    Chẳng như em,
    mà như ta
    Nên cành thương khóc cánh hoa vừa tàn,

    Đã quen với chữ bẽ bàng
    Tiễn nhau, ta xót nhẹ nhàng..
    tình thơ!
    [FONT=.VnTime] [/FONT]
    Mít ướt vui lên nhé, đừng buồn nữa nhé. Mai là ngày mới rồi mà.
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em chào bác cò ạ?Cảm ơn bác em đi chơi vui ạ. Nhà vắng quá các bác đi hẹn hò hết roài nhỉ, buồn ơi là buồn ý.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hết ngày cuối cùng của kỷ nghỉ, giờ này ra đường chắc là đông lắm đây. Òa nghĩ đến mai lại đi làm rồi thấy ngại quá. Kể ra được nghỉ không đi đâu thì cũng buồn nhưng mừ đi làm thì cũng ngại hơn. haiiiizzz.
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào bác mệnh.
    Mấy ngày nghỉ vui không bác!
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em chào bác love ạ. Mấy ngày nghỉ vui bt bác ạ:) hôm nay em mới ra khỏi nhà đưa mấy đứa trẻ đi Bảo tàng dân tộc học ạ. Bác có đi đâu không mà nhà vắng hoe thế ạ.
  6. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em lại chào các bác ạh
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em chao bac a :x.
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ mới thấm thía hiểu câu nói, yếu còn ra gió :((. Đã từ lâu lắm rồi mình đã biết không thể uống được caphe và hậu quả của việc uống ca phê là như thế nào rồi, nhưng không hiểu sao tối qua vẫn ung dung gọi 1 ly ca phê thay cho sinh tố như các lần trước. Đã bảo anh phục vụ bàn cho thêm sữa rồi và rõ ràng xác định là uống sữa ca phe nhưng sao tối qua về bụng thì đau, miệng thì buồn nôn cho đến tận bây giờ, cảm giác luâng luâng như say rượu vẫn còn nguyên vẹn và theo mình đến giờ phút này. ÔI khó chịu quá làm sao đây? :(( từ nay mình thề cạch caphe :((
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chào bác mệnh!
    Đỡ khó chịu chưa bác, chắc bác bị say caphe đó.
    Hì, thế thì càng phải tập uống, khi nào bác đi uống bác anhô cho em, bác say em đưa bác về nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này