1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho trái tim mục nát...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xrmt_h, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chết
    Nếu đến 1 ngày em chết đi
    Anh có buồn, tiếc nhớ ko anh?
    Câu kinh tang tóc sẽ đưa em về bên kia thế giới
    Có động lòng anh một chút niềm thương?
    Ai than khóc? Ai thắp nén hương?
    Thả linh hồn theo khói em bay đi
    Anh có chớp mắt, có cay nơi sống mũi?
    Cùng đoàn người ném nắm đất đi xa!
    Những lời thổn thức em ko nghe được nữa
    Nghẹn lòng anh có nói ?oAmen??
    Và liệu anh có quay lưng lần nữa
    Để em một mình dưới đất lạnh ko anh?
    0h20,10/7/2006
    xrmt_h
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    8/7/07
    Về...
    Tối nay ngồi cafe với Thuỷ.Lâu lắm rồi 2 đứa mới ngồi với nhau, những câu chuyện vô thưởng vô phạt về đủ thứ và những tiếng thở dài, những cái lắc đầu ngao ngán...Sao mà khổ, đứa nào cũng khổ...Quanh đi quẩn lại cũng thân thiết có mấy đứa, chẳng biết sau này sao chứ giờ thấy khổ quá...Mọi thứ cứ đè nặng lên vai...Thuỷ nói với số tiền đó sẽ làm được nhiều thứ nhưng mà...ko làm được vì chủ trương của Sở, vì gia đình, vì...ect...rồi 2 đứa lại giỡn chơi với nhau về cái khoảng thời gian 7 năm...Liệu có đủ sức để mà đi đến 7 năm đó ko?
    Đứa chưa chồng cũng khổ mà đứa chồng con rồi cũng chả được sung sướng...X với K suốt ngày than thở...Chỉ thương Suri của má, còn nhỏ xíu, chẳng biết gì hết...
    Hồi mới sinh xong được 1 tháng, K đã sms nói về những cái xa xôi, về những thứ mộng tưởng được thêu dệt trong đầu...Trời, đàn bà sao mà nhẹ dạ quá đi...Khi chưa cưới thì mọi người cứ mong cưới cho yên chuyện, giờ cưới rồi bao nhiêu chuyện cũng phải fải chịu đựng thôi...
    Thôi mệt mỏi, chả muốn suy nghĩ gì cả...Còn phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa...

  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nó...
    ...Có một chiều nắng, ngồi cùng nó trong quán cafe nhỏ xíu ở Hàng Hành...Có một phút thật lòng khi nhìn vào mắt nó và nói rằng : ước gì tui với ông được đổi chỗ cho nhau...

    Ta biết là nó muốn sống, khao khát được sống, bởi nó còn quá trẻ mà,mới có 22 tuổi thôi...Nó thì sợ chết, nó run rẩy, nó cố kìm nén nước mắt mỗi khi đêm về...Nó ko ngủ được bởi sợ rằng ko bao giờ dậy nữa...Vậy mà nó lại ko được sống...Vậy mà ta lại vô tâm và thờ ơ với nó...
    Vì sao ư? Bởi vì nó chết đi rồi thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ta vẫn phải sống, và vì như thế nên ta ko muốn thân thiết với nó quá nhiều...Ta đã biết được cảm giác mất mát có thể biến con người ta thành một người khác như thế nào...Ta xa lánh nó...Ừ, xin lỗi, thật lòng xin lỗi nhưng mà thà như vậy còn hơn bản thân ta sẽ tổn thương nhiều sau khi nó chết...

  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Mối Tình Lớn...
    Giọng Ngọc Lan nồng nàn với từng câu chữ : ?o Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây?? ừ, là tất cả nhưng mà ?otất cả? đã xa xôi quá rồi?
    Em biết là mình ko thể quên được anh, có lẽ vì ko muốn quên.Em ngây thơ, khờ dại hay mơ mộng khi mà em tin, tin một ngày nào đó em sẽ gặp được anh.
    4 năm, ko quá lâu nhưng cũng đủ để kí ức bám bụi vậy mà em lại nhớ?
    Em thường tưởng tượng ra cảnh anh ngồi một mình trong bong tối, ánh lên đóm lửa và khói thuốc xung quanh khi anh nghĩ đến chuyện chúng mình?Đôi khi em vẫn ước giá như có một lần em được chứng kiến cảnh đó.
    Em nhớ anh thường bảo em nên nghe Trịnh Công Sơn hay Ngô Thụy Miên đừng nghe Vũ Thành An nữa, bởi anh sợ em buồn vì anh đã từng nói người con gái trong ?obài không tên số 4? rất giống em?
    Kỉ niệm - tất cả chỉ còn lại em.
    Xa em, anh có còn là anh thưở trước ko? Mà em thật ngốc, có khi anh lại chẳng quên em từ rất lâu rồi ấy chứ.
    Thỉng thoảng em có hỏi J về anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, J nói ko thể liên lạc được với anh đâu. Anh đã tan biến đi đâu rồi? Em đang ở HN mà, HN nhỏ bé lắm,lẽ nào ta đã lướt qua nhau mà ko nhận ra nhau? Ko đâu, em nghĩ là em sẽ nhận ra anh, em vẫn nhớ khuôn mặt và giọng nói của anh?Nhớ tất cả?gìn giữ và gói ghém tất cả vào tim?Em đang sống trong mơ ư?
    Trong một khoảnh khắc nào đó, em đã nghĩ về anh, muốn tìm anh nhưng giờ thì ko...Em ko muốn khuấy lại những gì đã qua...Sẽ là lần cuối cùng về anh, anh nhé! Rồi em sẽ hạnh phúc mà...
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/07/2007
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ mệt, tớ buồn ngủ, tớ chán chường, tớ phát điên, tớ bực................
    Tớ ghét nó, cực ghét, vì nó làm tớ phát điên...Bệnh hoạn chết đi được.
    ...Tớ ghét cảm giác này, buồn ngủ díp tịt cả mắt mà ko được ngủ, còn lúc nằm lê la mãi trên giường thì lại ko ngủ . Mà giờ lại còn phải chạy đi nữa chứ

Chia sẻ trang này