1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Tsu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bodegai, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Tsu

    Nó định sẽ PM cho Tsu, nhưng chắc vì Tsu bận, hoặc nó hy vọng nếu có thể thì ít ra Tsu vẫn có thể bit đến nó...Nó cũng định mở topic say nắng nhưng vào đây mới bit, Girlcodien đã viết Topic ấy rùi, chẳng lẽ mình lại theo chân đàn chị....thế nên nó mở topic này chỉ dành riêng cho Tsu, cho những ai muốn lắm nhưng chẳng thể nói lên điều mình thích....
    ... Nó nhớ lại buổi đầu tiên gặp Tsu, chẳng ấn tượng j cả.Tsu mãi cũng chỉ là Tsu, và rồi lẫn vào với trăm ngàn cái tên khác để rồi sau đó mọi thứ lại chẳng đọng lại trong nó một chút j. Thậm chí nó thấy ngứa mắt với cái kiểu chăm chú vào điện thoại mà chẳng thèm qtâm mình đang ở giữa đám đông ng. Nhưng ngta bảo ghét cũng là tình cảm, và vì ghét nên nó chăm chăm soi mói vào từng câu nói của Tsu để mà tìm ra từng lỗi một...Ng j đâu mà vô duyên...!cứ tinh vi, như thể mình là ánh mặt trời chói loà khiến cho bao cô gái fải ngưỡng mộ...ghét!!!Và nó chăm chăm soi mói Tsu...Đến tận bây giờ nó k hiểu, k bit tại sao mà mình có tcảm với Tsu...có fải câu nói :" Nếu E sinh năm 86, A mới sinh năm 84 thôi a. Mình trẻ thật đấy". Hay tại cái nhìn đầy tự tin của A, cái nhìn cứ như xoáy vào ng khác khiến nó fải bối rối quay mặt trốn..hay tại hôm đó mọi thứ im lặng wá. tại gió, tại mây hay tại điều gì mà nó thấy gần gũi ấm áp lạ lùng khi tựa vào Tsu...cả 2 thả mình chầm chập theo những vòng xe....
    Xa một tuần xa lắm phải k A?
    Sao E thấy ngày cứ dài đến thế?
    Đêm Hà nội thơm nghẹn mùi hoa sữa
    Ngôi sao E ngân ngấn phía chân trời

    ..............Thơ E xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về A lấp mãi chẳng đầy
    Cũng chăng biết tại sao mà nó lại thích sms với Tsu, những tin nhắn ngô nghê chẳng cái gì vào cái gì...ấy vậy mà nó cảm thấy vui, cảm thấy hp mỗi khi nhận được tin nhắn của Tsu. Lạ!
    K biết có fải thích một ng là nhớ đến ngta khi vừa mới thức dậy, và ngta cũng là ng cuối cùng mình nghĩ tới trước khi đi ngủ, và luôn bật cười mỗi khi nhớ đến ngta? Và để rồi nửa đêm đang ngủ, chợt giật mình tỉnh giấc, vớ vội lấy cái đthoại chẳng nhìn thấy chữ gì nhưng cũng bấm bấm rùi lại thôi chẳng dám gửi vì sợ ngta đang ngủ.Nhưng đúng là nó muốn mình dành cho Tsu thật nhiều tình cảm, như thể Tsu đã chiếm trọn vẹn tâm trí của nó, như thể một mai kia, nó k fải là nó nếu k có sự hiện diện của Tsu
    Nó vốn là đứa con gái luôn tự giấu lòng mình, cười khi muốn khóc, và tự xây cho mình những cái gai, để rồi vô tình những cái gai ấy làm nó tổn thương. Và bởi nó khi yêu thường tự xé tan cái lớp màng tránh cho mình khỏi bị tổn thương. Chính vì thế nên nó chẳng dám và cũng k muốn nghĩ đến Tsu làm gì..THế nhưng trái tim nó lại chẳng nghe theo lời nó nói, cứ bướng bỉnh làm theo những gì mình thích
    Cũng k ít lần, nó tự bắt mình tắt điện thoại, tắt nguồn điện để nó k thể lao tới đt, k thể bật máy tính nên để gửi email cho Tsu. THế nhưng chẳng hiểu sao nó lại cầm máy lên và nói một câu rất chuối :" Là E đây. A vẫn khỏe chứ". Để rồi sau đó, nó lại toát mồ hôi,nóng bừng cả ng khi nói với Tsu. CŨng có lúc nó ước mình ở nơi hoang đảo xa xôi, hoặc ở trên đỉnh núi Phú Sỹ bốn bề tuyết phủ trắng xoá, chắc lúc ấy nó chẳng thể llạc với Tsu, cũng chẳng thể cầm đthoại và rồi ấp úng k biết nói gì hơn
    Nó cũng đôi ba lần quyết tâm nói với Tsu rằng nó thích để rồi sau đó như thế nào cũng được...Nhưng rồi nó lại chẳng đủ can đảm bởi vì nếu Tsu đồng ý thì sao...nó sẽ hp, hay lại băn khoăn bởi trái tim Tsu có nhiều ngăn wá...Có lẽ Tsu fải ước trái tim Tsu fải có đủ ngăn để chứa những ng con gái mà Tsu đã gặp...lúc đó nó buồn lắm...
    Thật buồn khi thích một ng mà khi ở bên họ cứ tưởng tượng rằng mình sẽ mất họ. Như vậy chẳng khác nào khi vừa lần đầu đi chơi, đã tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn với họ.
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    lại một bệnh nhân say nắng, chắc lại wên mang tỏi đi để tránh tà rùi,?
    Người ta khổ vì yêu k fải cách
    yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ng
    có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Ngta khổ vì xin k fải chỗ
    Đường êm wá ai đi mà nhớ ngõ
    đến khi hay gai nhọn đã vào tim?
  3. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tsu ơi, A làm gì mà điện thoại tắt hoài thế ạ?Hôm nay BinLađen gọi điện cho E bảo nếu E k bắt cóc A thì ông ta sẽ làm việc đó!Mà E thì nghĩ A k muốn bị Bin Laden bắt cóc đâu nhỉ?Vậy thì A biết làm cách nào để llạc với E rồi nhé!!!
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái này vì sợ vợ mắng nên xoá đi ...hi hi hi ...
    Sorry thằng cu ixx ...
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 16/10/2005
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em nói khí ko phải, chứ cái đoạn này....( nguyên si, chỉ thay tên nhân vật)
    em đã từng đọc trên báo..ở mấy cái mục tin nhắn hay ấy....
    em cũng thích nên nhớ!!!!
    thông cảm nhớ!!! hôm nay em đang hâm...nên mới xấu tính thế này, chứ mọi khi mà gặp cảnh này là em im re ko nói gì đâu...
    ( mình xấu tính thật)
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Linus làm gì mà bức xúc thế..
    Hị hị...
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thì lâu lâu không sóng gió thì tạo sóng gió cho nó xôm chợ. Văn mình dốt nên cứ hễ động nói là lại làm người nọ người kia không hài lòng, ngại quá. Nói thế bạn ixx bạn ý cũng chẳng bực mình đâu mà ... Làm mod thì chuyện đó cũng là thường như ngày xưa mọi người vẫn làm đấy thôi ...
    Thằng kia để dân tình nhộn nhạo như thế mà lại chẳng lên tiếng tí nào. Hôm nọ có một em hỏi thăm tao, lại được nghe lại những điều muôn thuở, "Em muốn biết về anh thì hỏi Linus" ha ha ha ... Thế là tao thể hiện đúng cái chất móc cống, đổ thùng, Chợ Hôm, Đồng Xuân và thậm chí ra tận Long Biên thế là ẻm ngạc nhiên "Tại sao Tsu lại có thể quen một người thế này được nhỉ?" Nên đành giải thích là một người mặc áo màu trắng thì phải đứng cạnh người áo màu đen nó mới nổi .... Phải không nhỉ???
  8. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà thấy ấm ức thế. Đáng ghét ạ, A mà ở đây thì chết với E
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    chưa thấy anh rai nào đanh đá như Li nú [​IMG]
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    TSu lên tiếng gì đi anh , ai lại để người ta chỉ tận tay day tận mặt thế mà vẫn im re là sao???
    anh cũng nổi tiếng quá , đâm ra lại khổ..he he he
    em nói thật chứ anh fải học cái anh gì gì mới vào ấy: "con gái cứ yêu tôi là tôi yêu lại, ai lại nỡ tù chối bao giờ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này