1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Tsu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bodegai, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Wow, tưởng cía topic này về cái "bão biễn" ai ngờ....
    :P. Hihihi, Hôm 22/9 tình cờ đang ngồi cạnh bút chì thì thấy lão ý thì thầm to nhỏ với ai.. Chưa kịp hóng hớt thì đã thầy bút chì giới thiệu là Tsu... hik,.... Dạo này trí nhớ mình bỏ quên ở đâu rùi nên hôm đó tuyên bố với Tsu là hình như là st like bão biễn... mới đây nhỉ... Ặc ... sozi Tsu... tại lúc ý một bên là bà chị đi cùng một bên là Bút chì nên hik hik.... trí nhớ đi lạc đường ...................
    Molì .. Vừa lì vừa đáng ghét... :P
  2. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A à, buồn cười cực kỳ...để E kể A nghe một câu chuyện này nhé! Có một con vịt, khi vừa mới tự chui ra khỏi cái vỏ trứng thì nó liền nhìn thấy đôi giày cao su của ng chăn vịt và nó tưởng đấy là cha, cứ thế nó chạy theo cái đôi giày mà nó nghĩ đấy là cha mình...
    Eo ơi, sao mà nó lại ngốc nghếch giống E thế!!! Lần đầu tiên gặp A, E cứ tưởng A là ng dành cho mình cơ...và thế là E cứ thế chạy theo A thôi... E ngốc đến nỗi wên mất rằng A cũng đang fải chạy vì chẳng hiểu sao con vịt ngốc đấy lại nhìn nhầm cơ chứ!!!
    Tự dưng sáng nay E giật mình thức dậy và thấy những điều mình làm ngốc ơi ngốc thế!!! Ấy, nhưng nếu có cho tgian quay ngược lại thì E vẫn cứ như vậy, vẫn cứ dành tcảm cho A mà chẳng biết fải gọi tên nó là gì...
    Có ai đó đã viết trong topic này, rằng E bị say nắng!! E chẳng biết say nắng cảm nắng là như thế nào...nhưng nếu là một cơn say nắng thì sẽ có ngày tỉnh, còn E, E k biết đến bao giờ mới tỉnh được A ạ...
    Hay là A giúp E đi nhé!!! K có cốc nước lạnh của A, chắc E sẽ khó tỉnh lắm!!Mà E sẽ chỉ uống cốc nước ấy khi mà chính tay A đưa cho E thôi
    thế nhé A!!!Nhớ đấy!
    À, còn điều này nữa A ạ, hình như con vịt ấy bị cận bẩm sinh nên nó mới nhìn nhầm tai hại như vậy A nhỉ? Eo ôi, nhưng mà E vẫn thấy nó đáng yêu vô cùng vì sự ngốc nghếch ấy
  3. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    2nick là 2nick nào đấy a? Đừng làm E run đấy nhé!!!bao giờ cho đến tập cuối thì chắc fải nhờ đến Tsu thôi, mà buồn wá... A ấy lại k vào ttvn nữa rồi, thế nên E mãi đơn fương thôi
  4. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A à, bây giờ E mới chợt hiểu tại sao A k vào 80f nữa. E mới nhận ra điều gì là thật, điều gì là ảo trong cái thế giới này...A nói đúng, chỉ có điều khi E nhận ra thì lại wá muộn A ạ... E đã những tưởng trong cái thế giới ảo thì cũng là những con ng thật, cũng vẫn có những tâm tư tình cảm A ạ...A nói sau những vụ tụ tập đi off, rốt cục lại được cái gì? Ngoài những câu chuyện làm wà, cười nói ấy mà chẳng có ai đối xử thật với ai cả...E đã bướng bỉnh nói với A rằng k fải vậy...và rằng bạn bè là bạn bè chứ k fải là cái câu thô tục bạn bè là bẹn bà đâu...
    Và E hiểu rằng ở cái thế giới này, thì mình có nói bất cứ điều gì, có làm tổn thương đến bất cứ ai thì cũng chẳng mất cái gì cả, bởi ngay cả E cũng có thể lập thêm một cái nick ảo, xưng là A và chửi bất cứ một đứa con gái nào mà E thấy chướng tai gai mắt mà chẳng có ai bảo rằng làm như thế là k được, là k fải. Hay E cũng có thể phát ngôn bất cứ câu gì, miễn là E thích... Hay wá A nhỉ?Bởi cho dù E có làm bất cứ điều gì, điều ấy là xấu hay đẹp thì cũng chẳng có ai biết ngoại trừ chính E fải k A?
    Mà thôi, E cũng bắt chước giống A, chẳng vào đây nữa đâu A ạ....và vì thế E cũng chẳng viết tiếp cho A nữa...chỉ bởi E đã hiểu cái thứ tcảm E dành cho A là gì...có lẽ là một cái gì đó cao và xa vời vợi E chẳng thể gọi tên, nhưng chắc chắn đó chẳng fải là yêu, chỉ dừng lại một chút xốn xang trong tim thôi A ạ...chứ E biết cho dù A có thích E vô cùng, chắc E cũng chẳng thể yêu A cho được vì E và A đang ở trên 2 con đường chẳng thể đến được với nhau A nhỉ???
    A à, đôi khi đi wa wán trà chát ấy, E vẫn fải ngoái đầu lại đến sái cổ chỉ để hy vọng gặp lại A một lần...ấy, E thỉnh thoảng vẫn làm những việc vô ích mang tên Tsu như thế đó , A ạ
    Thôi, E và A bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đây A nhe
  5. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A oi A, E vừa đọc lại các bài mà E đã post cho A...Đọc lại một lần rồi thôi A ạ...có đôi khi thấy mình trẻ con ngô nghê đến tội nghiệp..
  6. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ,ông này thân lừa ưa cử tạ lắm.Chị nói ít thôi,cứ oánh ông ý thật lực vào,tại ông ý thích thế mà.Ông ý thích ty kiểu chó sói ý.Hi vọng chị sẽ là C2 em,cố lên nha chị!!!!!
  7. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Thương sai duyên và mến chẳng nhằm người​
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bà chị chọc lét ơi, nhìn vào móng tay người ta có biết được sự đa tình hay không ? Em suýt phá lên cười nhưng nhìn thấy người ta ngẩn tò te một lúc và nhìn vào móng tay một lần nữa để từ giã khái niệm cũ này của mình thì em đã kịp thời nén lại Thế mà em đều nghĩ nó bắt đầu từ ánh mắt cơ đấy . Không nhìn - mà lại nhìn Chả chả .. không ít người vì thế mà phải lấy cả một con người đấy nhỉ
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói quá nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời "Sao anh cứ nhìn em"
    (cafe-alone)
  9. catlazy

    catlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hic bác tsunamiix được hâm mộ dữ wá(hôm nay vô đọc toppic này mới bít), cho em làm 1 chân hâm mộ bác cái nhẩy, hình nhứ trong trí óc bé tí của em, em cũng đã từng gặp bác rùi thì phải cho em hâm mộ bác cái nha( ko cho em oánh đó ), iu bác wá cơ, xương bác nhìu............
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Topic này giờ thành cái chợ rồi, chúng tôi khoá topic này lại và sẽ chuyển nó vào topic From .... to ....
    Nếu bạn bodegai muốn viết tiếp bạn có thể viết vào topic From... to... nhé.
    Thân.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 08/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này