1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho từng ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Viết cho từng ngày

    10/8
    Hôm nay, mình đã cư xử thật tệ
    Mình giận dỗi vì không nhận được tin tức gì của anh trong suốt mấy ngày qua.
    Mình đã rất giận, và lo lắng.
    Và mình đã nói những lời k tốt
    Nhưng...
    Anh bảo rằng chỗ anh ở nước đang ngập sâu lắm, Mọi người giờ toàn phải đi lại bằng thuyền và cano thôi. sóng điện thoại thì yếu, rằng anh phải đi hơn ba chục cây để tới chỗ có sóng mà nói chuyện với mình.
    Mình ở đây, chẳng bao giờ phải lo tới chuyện sóng đt có mất hay không, đường có ngập không đi nổi hay không, muỗi có đốt đến sốt rét hay không, muốn ăn một bát phở có phải đi cả mấy chục cây hay k
    Nên mình không hiểu và không thông cảm cho anh.
    Ích kỉ thế đấy.
    tự nhiên thấy sao mình trẻ con và ích kỉ thế, mình biết rõ công việc của anh luôn phải đi xa, đi tới những nơi vất vả. Và tất cả những gì mình làm chỉ là trách móc giận dỗi...

    Cho em xin lỗi...
    Em sẽ không như thế nữa đâu.

    Mong anh sớm về....
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh nào đấy em Linh
    Chả thấy kể gì cả, kín thế
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh ấy gọi cho mình
    lúc nửa đêm, làm mình tỉnh cả ngủ
    hoá ra anh ấy vẫn dành cho mình rất nhiều tình cảm
    rất nhiều
    anh ấy bảo bây giờ dù không còn ở bên nhau, nhưng anh ấy vẫn muốn dành cho mình tình cảm chân thành nhất, bởi vì giờ thì anh ấy k cảm thấy thế là có lỗi
    vì sau này, khi anh ấy có gia đình riêng, anh ấy sẽ k thể làm thế được nữa
    Rằng sẽ chẳng bao giờ, anh ấy dành tình cảm cho một người nhiều như thế nữa.
    có lẽ mối tình đầu đã khiến anh ấy đau lắm
    Nhưng... nhưng... anh sẽ thế nào đây khi biết, thậm chí khi chúng mình còn ở bên nhau, em cũng...chưa từng yêu anh.
    Anh sẽ thế nào khi anh biết, em đến với anh trước kia, chỉ vì thấy thương khi anh yêu em nhiều quá.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đang chơi trò 2 mặt, với 2 người đàn ông
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Trông thế mà kinh nhỉ
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái này k phải do em cố tình, mà là do e k dám nói nặng lời
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt thấy, rất có thể mình phải suy nghĩ lại một số điều
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đúng là rất giống cái title: ^^ Béo, Xấu, Bướng lại Tham ăn ^^.
    Gái XD mà ghê nhỉ!
    Chào thua!
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn con thần biển kia có ý gì, đây là chỗ tôi viết nhật kí, không welcome bạn đâu
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có ý gì cả!
    Đọc và comment là thói quen!
    Chào thua rồi còn đâu!
    Cứ viết nữa nhé!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 13/08/2007

Chia sẻ trang này