1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho từng ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em đừng đi chơi về khuya nữa --> tại sao anh k hiểu là em đi làm, em k đi chơi
    em đừng onl khuya nữa ---> thế nào gọi là khuya chứ? em đã onl như thế từ mấy năm nay, và anh mới chỉ bước vào cuộc đời em vài tháng
    anh định thay đổi điều gì đây
    anh k thích em đi chơi, anh k thích em đi với bọn con trai, anh k thích.... ---> anh k thích quá nhiều thứ đấy, anh có rất nhiều bạn bè, anh gọi cho em lúc 12h đêm nói rằng anh đang ăn gỏi cá với bạn anh, và anh thì k muốn em đi chơi với bạn em. Anh mong em ở nhà ôm lấy cái điện thoại, chờ đợi xem anh có phút rảnh nào để gọi cho em k hay sao?
    Em để đt ở nhà một lúc, anh nhắn tin và gọi k được, anh kêu ''có mỗi cái đt cũng k mang theo, em còn nhớ được cái gì nữa?''
    Em gọi cho anh k được, nhắn tin cho anh thì mấy ngày sau anh mới trả lời, em nên nói gì đây
    Những cái ghen của anh chẳng hiểu có phải yêu k nữa, hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ và thích sở hữu thôi
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em chán việc, em ghét việc, em khóc khi anh gọi điện
    em thấy công việc này đang làm em chết trong buồn tẻ, và có cảm giác em không được người ta tôn trọng
    khách hàng là thượng đế
    nhưng đôi khi thượng đế thật quá quắt
    những lời nói thật mất lịch sự, dù em đã rất cố gắng mềm mỏng với họ
    lúc nào cũng tự nhủ: k bao giờ được cáu gắt, không bao giờ được phản đối hay cãi lại khách, luôn phải ôn tồn, dịu dàng
    Em mệt mỏi và em nói với anh rằng em bỏ việc đây, em mặc kệ, em không chịu thêm được nữa. Rằng em ước ao có một người ở bên cạnh an ủi vỗ về em, điều anh k thể làm được.
    Vì anh đang ở cách xa em cả trăm cây số
    Anh đã về, đi gần 4 tiếng đồng hồ về hanoi, để an ủi em 1h, rồi lại phải quay trở lại chỗ làm ngay lập tức. Thêm 4 tiếng nữa. Anh bảo ngày mai anh nhất định phải có mặt ở nơi làm việc, nên anh phải đi.
    chẳng biết mấy giờ đêm nay anh sẽ tới nơi nhỉ
    chẳng biết anh có được ngủ chút nào không
    chẳng biết liệu anh đi có an toàn không
    Chỉ vì câu nói đỏng đảnh của em, mà anh phải đi nhiều thế.
    Ông xã ơi....
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    sao k tin em, sao k tin em cơ chứ?
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên cảm thấy yêu một người nhiều tới thế, và càng yêu anh lại càng sợ mất anh.
    Em biết anh k thích nhiều việc em làm, anh k thích công việc của em. Em không muốn bỏ nó, nhưng em càng không muốn bỏ anh.
  5. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    quá nhiều cảm xúc
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Linh iêu đương dữ dội nhỉ
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày anh chỉ trích em
    chả lẽ em cố gắng bao nhiêu
    cũng k thể làm anh tạm hài lòng
    Nhưng em nhớ anh quá
    mà càng nhớ, em lại càng sợ mất
    và anh bảo em là nghĩ lung tung
    Anh có thể phút trước dịu dàng và làm em hạnh phúc
    phút sau đã biến mất k thể tìm ra được
  8. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    đọc mãi cũng mờ cả mắt ra .
    bạn lên vào các topic khác mà tham khảo trong các thành viên chứ ở mãi một phòng thì càng nhiều cái buồn để mà viết ra .
    chắc bạn yếu đuối về TY quá lên bị anh ấy lấn luớt ,chuyên hay gặp mà
    Tôi đây này nhiều không kém ai nhưng không mang lên chỉ sợ động viên thì ít mà bị chủi ngu là nhiều
  9. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã khóc, khóc thật nhiếu vì một người, buồn quá bà con ơi, có ai thấu hiểu lòng tôi không?
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    mình ghét cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt
    rồi nói câu gì cũng bảo : em nói nhiều câu làm anh thấy buồn thật đấy
    làm ơn hiểu là thái độ của anh còn làm em buồn hơn rất rất nhiều đấy

Chia sẻ trang này