1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho V. - tình yêu đã xa của em..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    test
  2. babydick

    babydick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn thật đẹp. Mình đã từng có một tình yêu như thế nhưng tất cả bây giờ đã chấm dứt. Cô ấy đi du học cách đây gần một năm, khi ấy mình cứ tưởng tình yêu sẽ giúp cả 2 vượt qua mọi khó khăn nhưng bây giờ mình biết mình đã lầm. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, người con gái mình yêu khi trước đã mãi mãi ra đi.
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vinh ơi..
    Vậy mà đã 9 năm trôi qua rồi anh ơi - Nhanh quá..!!
    9 năm không phải là 1 con số quá lớn, nhưng cũng đủ để em hiểu được 1 điều rằng, anh vẫn là 1 hình ảnh còn hoài trong em...
    Cứ mỗi một lần vấp ngã đau đớn trong tình cảm, em lại nhớ về anh, nhớ lắm anh ơi... Ngay lúc này đây, em đang cô đơn vô cùng, nhớ anh vô cùng...
    Nhanh quá, em lấy chồng 2 năm, và rồi đã tan vỡ - M, đúng như linh cảm của em, anh ấy ko yêu em thật lòng anh ơi... đau khổ quá phải không anh - M, giống anh về hình thức đấy, nhưng M, không có tình yêu trong sáng và hi sinh như anh. M yêu em là "tình yêu có điều kiện"... Và khi những quyền lợi M đã đạt được, M đã rũ áo rời xa em vì những lí do nhảm nhí... Một người đã được lòng gia đình em đó anh.. Thật là bất công cho anh...Vinh ơi.. Buồn quá..
    Nếu có anh ở đây, có lẽ em sẽ được anh ôm vào lòng và hôn lên đôi mắt ngấn lệ của em... Chỉ vậy thôi, em chỉ cần vậy thôi, như thói quen anh vẫn hay hôn vào trán em, những nụ hôn blessing dịu dàng.. M cũng thường hôn vào trán em, nhưng là những nụ hôn "vờ vịt, vội vã" để nhanh chóng làm việc khác, những khi em càu nhàu hay vòi vĩnh gì đấy.. Nụ hôn trán không ân cần, nhẹ nhàng, chu đáo, trân trọng như anh đã từng làm vì em...
    Dù rất hạnh phúc bên anh ngày xưa.. nhưng em vẫn mãi lưu luyến, vì tình mình đẹp thế kia, mà sao lại dở dang...Phải chi ngày ấy em dũng cảm hơn, phải chi ngày ấy anh quyết liệt hơn, hic.. nhưng hoàn cảnh của em, là con độc nhất trong gia đình, khó mà có thể làm gì khiến cho người lớn đau lòng.. nên chúng ta đành phải vậy thôi, phải không anh..?
    Em đang nghe lại bài "ANh vẫn biết" với giọng khàn khàn của Mr.Đàm... http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FF5B/ và lại thấy cay cay nơi mũi của mình..
    Em cô đơn quá, và nghĩ về anh thật nhiều - Mình thất lạc thông tin nhau bao nhiêu năm rồi, em làm sao tìm lại anh đây....Em sợ ko dám tìm anh T tại chợ Bến Thành, anh T có thể có thông tin về anh, nhưng sợ rằng em khuấy động tình cảm của quá khứ, và có khi làm tam vỡ ( gia đình) của anh thì sao... Em buồn quá, Vinh ơi....

Chia sẻ trang này