1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho vợ yêu của tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothinglastforever, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Mục tiêu sẽ là sau này 2 vợ chồng bác lo được cho con cái như thế. Mình đành cố gắng vậy thôi. Có tiền rồi lại phải dạy con cái cách tiêu tiền và cả kiếm tiền nữa...
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cảm động và dễ thương quá! Thế mới biết trên đời cũng có người.. y hệt anh ấy của mình vậy
    Tặng anh 5* nhé! CHúc anh chị luôn hạnh phúc.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Thư trả lời vợ: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?"
    Cưng yêu,
    Anh đã cố đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "tại sao anh yêu em". Đến bây anh đã tuyệt vọng rồi em ạ. Có lẽ mình đến với nhau là số phận, mặc dù thành thực mà nói nhiều người xinh hơn em.
    Giờ đọc các topic trên TTVN Online anh hiểu anh cũng chẳng lãng mạn gì. Cái "chiều mưa biên giới" ấy anh không biết cầm tay em chạy dưới mưa. Chúng mình chỉ biết chui tụt vào cái góc ấy. May mà Hà nội mưa hay mất điện....
    Em thường nói món quà duy nhất em cần anh mang về tặng em là sự có mặt của anh bên em. Chính vì sự đơn giản đó mà tình yêu của chúng mình như vĩnh cửu, và cũng chính vì vậy mà anh không thể tiêu một đồng nào dại gái, tất cả dành hết cho em.
    Mà em ơi, thời nay không có tiền thì làm sao gái chịu theo. Vì thế em cứ yên tâm cưng nhé. Anh chỉ có mình em thôi.
    Của em.

  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu! Khi đứng trước ranh giới giữa cái sống và chết người chồng nghĩ đến đầu tiên là vợ. Nghĩ lại thật là kinh khủng. Hôm qua Diamond Plaza cháy ở lầu 13 lúc chồng đang làm việc trong đó. Nghe loa báo động tòa nhà gặp sự cố yêu cầu mọi người thoát ra khỏi tòa nhà ngay, chồng đã chạy trối chết trong thang thoát hiểm. Lúc chạy đâu có ai biết là gì, cháy hay là khủng bố . Lúc đó chồng cầm điện thoại chạy và chỉ nghĩ tới vợ thôi. Khi nhìn thấy lầu 1 mới biết là mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
    Bây giờ đang ngồi trong Diamond Plaza, cảm giác là sợ
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe một đồng nghiệp ở chi nhánh TP.HCM tường thuật về vụ cháy ở Diamond Plaza (qua điện thoại), mà không hề biết rằng chồng yêu (không phải của mình ) đang gặp nguy hiểm! Chồng yêu của người khác à, luôn giữ mình an toàn nhé! Mà lần sau, đừng chỉ có chạy trối chết như thế, nhớ vừa chạy, vừa ngó xem có phụ nữ, trẻ nhỏ nào cần giúp đỡ không nhé vì biết đâu, ở một nơi nào đó, chồng yêu, cha yêu của họ cũng đang ngóng chờ!
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của Topic đọc xong bài này chắc xấu hổ bằng chết , khổ thật - trên đời có mấy ai là người hùng, có ít người hùng thì câu ''tấm gương'' mơicó giá trị. Mà báo hại cho cô nàng Bống xinh trọc người ta ác thế làm tôi phải ngứa tay phụ hoạ thêm. Nói thật chứ nếu trong vụ cháy có tôi, tôi chỉ cứu trẻ con chạy thôi chứ phụ nữ thì cần phải cân nhắc. Nếu cô nào đồng ý iêu tôi một cái tôi mới cứu
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Post trùng
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 28/10/2004
  8. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có làm gì mà phải cảm thấy xấu hổ . Diamond Plaza là office building nên con nít chưa đủ tuổi chắc là chưa có nghề nên khó mà làm việc được
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc bác vừa chạy trối chết, vừa cầm điện thoại, vừa nghĩ đến vợ thế là tốt lắm lắm lắm rồi. Sao fải xấu hổ - mà xấu hổ vì cái gì mới được chứ? Mất của thì sau này còn làm lại được, chứ mất nguời thì người ở lại khổ lắm.......
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hey, em đâu có chọc nothing! Em chỉ lo lắng thôi mờ! Nothing phải khoẻ mạnh này, phải an toàn này để còn "viết cho vợ yêu" nữa chứ! Nothing à, nói cho em biết đi, em phải sống thế nào, phấn đấu thế nào để được một người đàn ông chân chính như anh ngỏ lời cầu hôn? Àh, nhưng vấn đề quan trọng là, còn có người chồng thứ hai giống như anh ở trên đời này không?
    Bống

Chia sẻ trang này