1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho vợ yêu của tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothinglastforever, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những gì tôi viết nhưng có lẽ là tôi sẽ dừng topic lại ở đây. Hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng nói làm sao hết được. Trong cuộc sống ai lại không mong muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận tôn trọng lẫn nhau, sống với nhau đến hết đời. Các bạn biết không ông bà cố của tôi già lắm nhưng tối vẫn còn ngủ chung và ông cố lúc nào khi ngủ cũng ôm bà. Mấy đứa cháu hay mở màn bắt quả tang ông ôm bà hìhì.
    Tôi cũng mong muốn được như vậy nên luôn tâm niệm là làm những gì có thể để vợ chồng hạnh phúc. Vô forum "hạnh phúc gia đình" tôi thấy nhiều anh, nhiều cô ủng hộ cách sống vô trách nhiệm, coi cái tôi của mình quá lớn, muốn được hạnh phúc nhưng không biết cho đi. Nhiều người dùng các kiến thức học hành của mình để biện hộ cho "ngoại tình", biện hộ cho "chán cơm thèm phở", biện hộ cho "ăn bánh trả tiền", biện hộ cho những điều mà đạo đức và xã hội lên án. Có gì để tự hào về điều đó?
    Tôi chỉ muốn viết vài dòng tâm sự để mọi người biết rằng trong xã hội vẫn còn rất nhiều người chồng tốt, lo lắng cho gia đình, sự nghiệp và qua đó xã hội sẽ tốt đẹp hơn đúng không?
    Thôi tui về với vợ tui đây
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nothing phải khoẻ mạnh này, phải an toàn này để còn "viết cho vợ yêu" nữa chứ! Nothing à, nói cho em biết đi, em phải sống thế nào, phấn đấu thế nào để được một người đàn ông chân chính như anh ngỏ lời cầu hôn? Àh, nhưng vấn đề quan trọng là, còn có người chồng thứ hai giống như anh ở trên đời này không?
    Đúng là mẹ con nhà Cám vặt lông ăn thịt Bống cũng phải! (j/k)
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi anh Nothing... 1 câu nho nhỏ với: Anh chị cưới nhau được bao lâu rồi và đã có em bé chưa?
    Em đoán là mới cưới được 1 năm và chưa có em bé. hi hi... Nhưng dù sao cũng cám ơn anh vì đọc những dòng anh viết em cũng thấy lạc quan hơn khi nghĩ đến cuộc sống gia đình...
    Hi vọng là 5 -10 năm sau tình cảm của anh vẫn không thay đổi, và khi đó nếu có thể đọc lại những dòng này anh vẫn không thấy buồn cười vì mình ...ngố quá... Mong là những người chồng như anh vẫn còn rất rất nhiều trên cõi đời này...để phụ nữ đỡ... khổ hi hi

Chia sẻ trang này