1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho vơi nỗi buồn thôi ! ai đọc không hiểu làm ơn đừng hỏi nhé ! cảm ơn mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wuw4hivic, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wuw4hivic

    wuw4hivic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    viết cho vơi nỗi buồn thôi ! ai đọc không hiểu làm ơn đừng hỏi nhé ! cảm ơn mọi người

    Anh xác định được ngày ấy rồi mèo lười ạ !
    Cái ngày mà anh sẽ đổi số điện thoại, ko online muộn nữa, ko online để gặp em,ko nhắn tin cho em vào những buổi sáng, ko nói câu " dậy đi mèo lười của anh, sáng rồi đấy ! em phải ăn sáng đấy nhé, ăn nhiều vào nhìn em gầy quá! ", ngày đó rồi những ngày tiếp sau đó nữa chắc anh phải làm việc nhiều lắm, làm việc chỉ với lý do duy nhất đó là để quên em, để quên mèo lười của a, quên cái tính bướng bỉnh dễ thương, quên những lúc dỗi hờn trẻ con của em, quên những dòng tin nhắn mà em đã nhắn cho anh " anh dậy rồi à ? được rồi em sẽ ăn cái gì trước khi đi ! anh ngủ tiếp đi, nghe lời tối em sẽ send ảnh cho anh xem " ( buổi sáng hôm em đi bê tráp, anh đã lo cho em nhiều lắm,anh vô tâm quá vì đã nói chuyện với em đến tận 2 giờ sáng hôm trước ), lúc đọc tin nhắn anh buồn cười cái câu ra lệnh của em quá ! cứ như anh là đứa trẻ í ! anh hơn em 4 tuổi cơ mà ?. Chỉ có anh mới thấy em giống 1 chú mèo con dễ thương, hay cười, hay nói, hay bướng, em sử dụng nhiều nhất câu gì em có biết ko mèo lười, cứ mỗi khi anh nói ko giống Ý của em, em lại nó " kệ em " " em bướng đấy ! trán em dô đây này " ^^ em nói thế thì anh cũng đành phải chịu thua thôi em luôn cãi thắng anh mà, nếu ko thắng được thì em huhu làm anh cũng sợ quá !

    Vậy mà cuối cùng chỉ còn vài ngày nữa anh cũng bắt buộc phải xa em, xa em để tốt cho em, tốt cho anh, tốt cho cả 2 chúng mình, chắc anh sẽ ko có cơ hội gọi cái tên "mèo lười" nữa, cái tên dễ thương đấy chỉ có anh,em với lại cả cái nhật ký yahoo của anh biết thôi nhỉ ? anh vui về điều đó nhiều lắm, còn em chắc sẽ quên cái tên ấy theo thời gian thôi, quên cái tên ấy cũng như quên đi anh, quên những kỷ niệm ngọt ngào với bao nhiêu câu nói đáng yêu. Anh đã từng nói "anh yêu ai sẽ cố gắng làm cho người ấy hạnh phúc nhất, bằng trái tim của mình" nhưng với em thì anh không được làm điều đó rồi ! em, anh, và cái "hàng rào cản" nữa thực sự làm anh cảm thấy quá sức

    Nhiều lúc anh muốn hét thật to quá, muốn hét thật to cho mọi người cùng biết " anh yêu em nhiều lắm mèo lười ạ ! em có biết ko? " để rồi mọi người nhìn lại bình phẩm " thằng điên " " thằng dở hơi " ... Nhưng nếu anh làm được điều ấy anh sẽ ko hối hận, vì giải tỏa được lòng mình, lúc đó anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để tất cả mọi người chia sẻ với anh, để biết rằng đã có một người yêu em nhiều như thế và anh sẽ có thêm động lực cố quên được em mèo lười dễ thương của anh.

    Vì thế nên em đừng nhắc tới cái mốc đó có được không ? anh biết phải đối mặt với nó rồi mà !. Anh xin lỗi mèo lười vì tối hôm qua đã làm em buồn nhiều, anh chỉ có mỗi em để tâm sự hết lòng mình mà thôi,em cũng biết rõ điều đó mà ! những điều mà chưa từng nói ra cho ai, tâm sự với ai thì anh cũng đã chia sẻ với mèo rồi, vì anh chỉ có riêng mình em thôi, em ơi !

    Quen em, Yêu em,Để rồi......................xa...em...!

    Ký Tên : pucca của em
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình hiểu. :D. Giống mình mà. Chỉ khác là...mình sẽ quyết định ra đi sau 1 tuần nữa. Mà cũng có thể không. Phức tạp thật nhưng mình yêu người đó thật lòng. Hix.

Chia sẻ trang này