1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho VP99 - Tin quan trọng - trang 3.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi becun, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polyfrance

    polyfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi : 2 bác VnGaulois và Tpower2 là ai dzị?
    Poly
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mi đó phải ko nhóc? Có cần đi đâu cũng khoe T&T thế không hử? Nghe giống hiệu giày wá trời. Hẹn wài ko lo hỏi mai mốt ko có vé qua ráng chịu nghe cưng. Roài wa đây ta cho ra trạm xe điện ngủ đỡ đó, roài bít mùi chiến trường hé. Mà sao bữa nay rảnh rỗi dzô đây dzậy? Ông thầy mi ví mi tới đâu rồi? Dạo này cũng ko thấy ol, mà ta cũng chỉ ol ban ngày, ban đêm bận... đi chơi . Viết mail hỏi lẹ ta biết còn sắp sếp nhé.
    Polyfrance chắc giờ biết Tpower2 là ai roài chứ (ai trong lớp mình mà có T&T á). Còn GauloisVN hông bít là ai, chắc là ở bên đó thôi, vì bảo đi ăn trưa mà giờ VN là 16h30 thì chỉ có ở Pháp thôi (kiểu suy luận này làm mình nhớ chuyện xảy ra hồi ở trên forum cũ của lớp mình).
  3. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chữ nghĩa dạo này đi đâu hết trơn, toàn vô đây spam .
    Cho con Nhóc ngố ơi là ngố........
    Trời ơi sao những ngày đầu tiên ta thấy mi đến là ghét, lanh chanh, lóc chóc (y chang ta hồi cấp 3, vào DH người ta đằm thắm hẳn, hihi, tại mặc cảm học dỏm hổng dám xon xen nữa). Dzậy mà đi học quân sự mi cứ cắp tay ta đi , làm như là thân thiết lắm, cho đến hồi... thân thiết thiệt luôn. Hai đứa dính nhau như sam trong suốt những ngày còn lại của năm 1.
    Mi là đứa bạn thông manh (í lộn, thông minh ) nhất mà ta từng gặp, mi cũng là đứa đểnh đoản nhất có thể so sánh dzới ta từ trước đến giờ mà ta biết .
    Ta nhớ hoài những giờ học của thầy Thanh, mi với thầy với thằng Tpower2 cứ hay tụ lại một nhóm mà ... ghen tị . Ta nhớ con số 10 tròn trĩnh sau lần kiểm tra toán miệng đầu tiên của mi cứ gọi là làm cho ta há hốc miệng. Ta cũng nhớ hoài, cái ngày mi lững thững vô lớp trễ, ta way wa hỏi thấy nước mắt mi ngân ngấn. Thì ra là ẩu tả, dựng xe để nguyên cái cặp với mọi thứ quý giá mà ko để ý, bị bọn lưu manh giựt chạy mất. Giời ạ, cái xe nhật ngon lành ông cậu mi gởi từ HN vào thế mà cũng để mất tiêu. Đó vậy ta mới nói mi đểnh đoản ... cỡ ta
    Ta nhớ hoài ngày Noel lạnh lẽo bọn mình đã đi cùng nhau, nhớ buổi sáng hôm ấy, mi trông như cô em bắc kì nho nhỏ với 2 bím tóc và cái áo len đỏ rực 2 đứa mình lội hết khu NTP/3-2 mới mua đc.
    Ta nhớ những ngày ta mới biết tin có hb, những ngày cuối cùng ta đc học bên cạnh mi, ta thấy mi buồn lắm, có lúc ta muốn bỏ hết để ở nhà, bên cạnh mi kết bè kết đảng thành 2 nhỏ wậy nhất lớp. Nhất là lúc đọc cái thư mi viết cho ta hết 2 mặt giấy A4, mi ước gì ta bị trục trặc để ko đi dc, ở lại với mi. Ta đã khóc, nước mắt kèm nhèm lên cả trang giấy khi đọc những dòng mi đã viết. Những năm tháng xa mi, lá thư đó lúc nào cũng nằm trong ngăn bàn ta, để mỗi lần nhớ mi ta lại lôi ra đọc, rồi chảy nước mắt (công nhận sao ta nhiều nc mắt dễ sợ, khóc hoài hèn gì mắt sáng trưng, ko bị cận như ai đó phải đeo mắt kính ). Ta nhớ bộ quần áo ngày ta đi mi đã ủi cho ta, cái vali ta xách theo cũng có tay mi sắp xếp hộ vì ta bận tám với bạn bè trên điện thoại. Vậy mà ngày mi đi, ta ước gì đc về với mi kinh khủng, nhưng toàn ước và ko làm đc....
    Những năm dài ko còn đc ở bên cạnh mi, ta với mi cứ như 2 cô cậu yêu nhau ko đc ở gần. Thư từ, chít chat, điện thoai mỗi lần có dịp về lại lông nhông, lại nấu cháo điện thoại. Cứ nghĩ sẽ có ngày mi sang đây với ta, nhưng mà đùng 1 cái, mi đi cái vèo qua tới nơi cách ta những 6 múi giờ.... Lắm lúc ta tự hỏi, ko biết cái sợi chỉ màu gì đã kết 2 đứa mình lại với nhau như thế này. Người ta nam nữ thì có chỉ hồng do ông tơ bà nguyệt kết nối, còn ta với mi... Có lúc anh ta chọc 2 đứa mình khoa học cần nghiên cứu
    Ta thương mi những ngày đầu bơ vơ xứ lạ, ta thương mi nhiều hơn nữa bởi con đường mi đang đi ta đã đi qua nhiều năm về trước và vẫn đang tiếp tục bước đi. Ta vẫn mong mi về đc nơi đây, để lỡ có chuyện gì ta cũng có thể chống đỡ đc cùng mi, để mi ko yếu đuối, ko đơn độc như bây giờ. Nhưng ta cũng hiểu, sức hấp dẫn của xứ sở ấy cao hơn nhiều so với nơi ta đang ở (tấ tnhiên là ko đúng với ta và mi, nhưng đúng với những người tác động lớn nhất đến quyết định của mi). Thôi thì ko mong nữa, để chuyện gì tới sẽ tới...
    Có lần ta thấy mi viết, ngay cả đến đứa bạn gái thân nhất của mi cũng chưa bao giờ nhận mi là bạn thân nhất của nó. Uh ta chưa bao giờ nói điều đó với mi cả, ừh ta là người có vô số mối quan hệ bạn bè chung quanh. Nhưng mà lý do ta ko nói ra ko phải là như thế. Chỉ bởi vì ta cũng không nghĩ đến mi ở vị trí bạn bè như những bạn bè khác. Ta vẫn nghĩ mi là người thân của ta, như những người thân khác, nên cứ mặc định là vậy rồi thì quên mất luôn mi với ta hổng có họ hàng thân thiết chi hết . Ngay tới ba mẹ ta cũng xem mi khác bạn bè ta. Bởi có đứa nào đi mà ba ta ra tiễn đâu, có mỗi mình mi, còn đc mẹ ta gởi quà nữa (hihi, xui cho mi, hình như mẹ ta vẫn để ở nhà, mai mốt về qua mà lấy).
    Không biết ta có đòi hỏi quá ở bạn bè không, không biết có phải mi và ông già đã "làm hư" ta ko?! Nhưng mấy năm rồi, ta vẫn chẳng có thể chơi với ai ở gần mình đc như với 2 người. Chỉ mong rằng "cho dù có đi nơi đâu" tụi mình vẫn như vầy mãi. Ta cũng tạm bằng lòng, cuộc đời có 1 tri kỷ cũng đã là quý lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn...
    Nhớ nhóc nhiều, mong nhóc mau xong để về đây chơi với ta nhé
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sợ ông già phân bì phân cạnh, định viết thêm 1 bài nữa, nhưng mè cũng sợ mẹ Hà , nên copy lại bài đã viết ở chỗ khác về đây thôi, để mai mốt khỏi mắc công tìm kiếm.
    Bạn đã và luôn là một người bạn đặc biệt...
    Cũng đã 5.5 năm kể từ lúc tôi biết bạn. Từ cái ngày ngồi trên giảng đường A5 to nhất trường BK khi tình cờ tôi ngồi nán lại làm khán thính giả cho bài phát biểu bị cắt đi của bạn. Bạn thì tẽn tò, tôi tròn mắt ngạc nhiên... Rồi thì quen biết nhau. Tôi, bạn và cô bạn gái thân nhất của tôi tự nhiên trở thành 1 gia đình, gọi nhau cha con, ông cháu cũng vào 1 dịp tình cờ trong đợt học quân sự nhớ đời khi lớp tôi tìm kịch bản cho vở kịch kết thúc khoá học. Khi mang vào mối quan hệ như thế, tôi đã tự loại ra cái khả năng có gì vẩn vơ giữa 2 đứa tôi, điều mà có lẽ sau này có lúc bạn hối hận vì đã lỡ nhận tôi làm con gái nuôi.
    Bạn là mẫu con trai hơi nhẹ nhàng, chẳng bao giờ thấy nổi giận, lúc nào cũng nhỏ nhẹ từ từ bảo ban, tôi thì ưa mè nheo đòi hỏi. Cuối tuần nào về nhà lên, tôi cũng có lúc thì bưởi vườn nhà bạn, lúc thì bánh tráng tôm, lúc lại bánh tráng dừa (tất nhiên là nhỏ bạn tôi cũng có phần, nhưng phần tôi luôn là đặc biệt nhất, là bạn bảo thế). Tết về nhà, bạn gởi thư trong có phong bì lì xì tết và 1 lá thư đặc nghẹt chữ kể đủ thứ chuyện về tết cho tôi nghe. Học tiếng pháp tận ngoài quận 1 mà tôi thì cọc cạch xe đạp, ******** nguyện ghé sang đón tôi đi học. Ngày học đầu tiên lại là 14/2, tự nhiên thành 2 kẻ vô duyên khi mà chẳng fải yêu đương lại đi chung trong ngày này, nhưng tôi cũng ko nghĩ gì lắm, vì lúc đó 14/2 đã có ý nghĩa mấy đâu. 8/3 bạn ghé chỗ tôi trọ từ sáng, dắt cửa cái hoa hồng cho tôi. Ngày tôi có kết quả học bổng sang Sing, chiều tôi ghé lớp, bạn ngồi im lặng nơi góc cuối lớp, ko một lời bình phẩm như vẫn thường có, tôi thì đang lơ lửng giữa vui với buồn, cũng ko kịp hiểu thái độ của bạn là gì. Sinh nhật tôi năm đó, tôi 18 tuổi, lại sắp đi xa, bọn bạn tôi muốn bù lại cho những sinh nhật sau này nên ai cũng làm cho ngày ấy trở nên đặc biệt với tôi, bạn với nhỏ bạn thân bõ mấy ngày đêm (có hôm thâu đêm theo lời nhỏ bạn kể) để xếp 1000 miếng hình lại thành hình 3 chú cún trắng xinh xắn tượng trưng cho 3 đứa chúng tôi để tặng tôi. Bạn còn tặng tôi con cún bông trắng, rồi lại trèo hái 18 hoa ngọc lan cho tôi (cái này sau này tôi nghe kể, chứ sau đó bạn đã ko tặng, vì nhận ra trong mắt tôi, mọi thứ ko có gì bất bình thường dành cho bạn). Hồi tôi gần đi, bạn viết nhiều, nhiều lắm, những mẫu giấy ko đầu ko cuối, toàn những lời dặn dò như một ông bố chính hiệu sắp có con gái đi xa. Hôm cuối cùng bạn xuống trước ngày tôi đi, lúc về, bạn gởi lại tôi cuốn sổ tay, trong đó mỗi ngày bạn viết cho tôi 1 ít, cộng thêm mấy bài thơ bạn làm theo cảm hứng bất chợt lúc viết. Tôi đã khóc khi lần đầu tiên đọc nó, khóc vì biết mình sắp phải xa những người bạn đặc biệt của mình, và khóc vì biết mình sẽ phụ một tấm lòng vì tôi biết tình cảm của mình ko theo hướng mà bạn muốn nó theo...
    Tôi mang máng nhận ra tình cảm của bạn, nhưng vẫn cứ cố nghĩ rằng, vì bạn là bạn thân của tôi cho đến kì đầu tiên khi tôi ở bên này, có tháng tôi nhận cả 6 lá thư tay từ bạn, chỉ trong 1 tháng. Rồi có lần, bạn còn tặng tôi tấm thiệp có ghép tên tôi từ những cánh hoa khô bé xíu. Tôi hiểu mình phải làm gì đó để bạn hiểu những gì tôi nghĩ hơn...
    Vậy mà cũng 4 năm rồi, sau những lần im lặng để mọi chuyện lắng xuống thì bọn tôi lại vẫn là bạn bè thân với nhau, bởi tôi ko muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy, bởi bạn cũng dần hiểu ra ý tôi và cũng cân bằng với cuộc sống hơn khi đã có cô người yêu xinh xắn bên cạnh. Hứa sẽ sang Pháp chơi nhưng cuối cùng ko đi được, bạn vẫn nhiệt tình chờ đón người yêu tôi từ 6h sáng trong thời tiết 0doC, đưa người yêu tôi đi chơi thăm Paris, nấu ăn tối mời người yêu tôi. Bạn báo tin bạn sẽ cưới vợ Noel này, và tôi thì giá nào cũng phải về, bạn chừa một suất cho tôi đi theo hỏi vợ cho bạn ở tận Hà Nội, tôi hứa thế, nhưng rồi ko biết có thực hiện được không. Tôi mừng cho bạn, và cũng hiểu rằng, cái vị trí bạn thân của tôi cũng sẽ ko còn được như xưa, nhưng tôi thực sự mong bạn hạnh phúc, thực tâm cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Với tôi, bạn đã và vẫn luôn là bạn thân như thế...
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sáng vô mắt mũi kèm nhèm, giờ vô đọc lại, hình như là giọng của con Nhóc Ngố? Sao lấy nick lạ quá vậy? Hmmm, bữa nay dzô tới labo chưa? Biết vậy nãy ko gởi link dzô yahoo cho mi. Ah mà wên, hôm qua web yahoo bị chặn nữa rồi, lấy đâu mi nhận đc. Hmmm, trường gì nhảm nhí quá trời. Vậy mà biểu về đây thì lừng khừng. Xì..........
  6. Nhanhcay

    Nhanhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Nói về vấn đề này Nhanhcay có thông tin này muốn chia sẽ cùng các tỷ muội và huynh đệ.
    Có ai biết gì về Sự kiện Hội chợ việc làm tổ chức tại trường Bách khoa HCM vào THỨ 2 (23/5) không nhỉ?
    Sự kiện này lớn lắm nha! Băng rôn, cờ phướng, Poster treo đầy trường, từ cổng Lý Thường Kiệt đến cổng Tô Hiến Thành! nghe đâu mời cả đài truyền hình HTV đưa tin về sự kiện!
    Ngày Hội chợ sẽ có các chương trình diễn ra từ 8:30AM đến 15:30:
    Gian hàng các doanh nghiệp (trước B9) (tuyển dụng thực tập trực tiếp)
    Hội thảo tại A4 (các doanh nghiệp sẽ giới thiệu về công ty, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, các chính sách nhân sự,...., sinh viên nếu có thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp Giám đốc nhân sự của các công ty) Nhớ hỏi nghe, sẽ được quà của doanh nghiệp.
    Sẽ có một hội thảo của Nestle, hướng dẫn cách làm CV, phương thức trả lời phỏng vấn, thái độ, trang phục khi đi phỏng vấn,....
    Bên cạnh đó còn có hàng loạt các hoạt động ngoài trời như: kiểm tra trình độ IQ, EQ, cùng các bài test mà các công ty hay dùng để tuyển dụng nhân sự,... Bạn nào nếu được điểm cao sẽ nhận được một phần quà của các doanh nghiệp tham gia!
    Nói về quà thì vô số: 5 chuột quang, 500 áo thun, 500 nón, 1.000 viết, 50 áo mưa, 100 mouse pad. Chỉ cần đến là có ngay một phần!!! Riêng ban tổ chức sẽ tặng các bạn một món quà làm kỹ niệm!
    Đây là Hội chợ việc làm chỉ dành riêng cho Sinh viên Bách khoa (đặc biệt khoá 2001)! Các doanh nghiệp tham gia gồm: Tổng công ty FPT, sơn ICI, Nesle, xi măng Holcim, Scancom (sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất), công ty phần mềm GHP (ở khu phần mềm Quang trung).
    Đặc biệt FPT, GHP rất quan tâm đến sinh viên CNTT, Môi trường, Xây dựng, Điện. Riêng FPT cần 60 vị trí thực tập viên.
    Còn Holcim thì họ cũng quan tâm đến sinh viên CNTT, Xây dựng, cơ khí, Môi trường, Hoá chất
    Scancom, sơn ICI: tất cả các khoa.
    Các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng sinh viên thực tập trực tiếp tại các gian hàng đặt tại trước B9. Đừng ngần ngại nếu bạn không phải là sinh viên thuộc chuyên ngành mà họ đề nghị, hãy mạnh dạn nộp đơn để được phỏng vấn trực tiếp, vì họ xem trọng thái độ, tính cách, tinh thần làm việc của bạn hơn là trình độ chuyên ngành vì khi tuyển bạn vào công ty họ cũng phải đào tạo lại. Họ đã nói với ban tổ chức như thế. Cuộc phỏng vấn mới quan trọng đối với họ.
    Vì thế, hãy ăn mặc lịch sự, tự tin đối thoại trực tiếp với công ty tại các gian hàng (trước B9), tham gia Hội thảo (A4) từ 8:30 đến 15:30, và biết đâu bạn sẽ được lên tivi!!! (HTV sẽ đưa tin về Hội chợ)
  7. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời, tui mà hiểu tại sao bạn này vô đây post bài này là tui chết liền á. Mà một loạt các topics đều có 1 bài post cùng nội dung. Mong các mod dọn dẹp giúp. Thanks.
  8. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    spam
    Được GauloisVN sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 19/05/2005
  9. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi polyfrance là ai dzị?

    Muh chắc poly đi lâu wah rùi nên lây nhiễm cái kiểu bác bác - em em. => nghe dị .... ứng
    @bé Akechi : nếu không nhầm thì thầy dạy môn Lý là thầy Thạch chứ hổng fải tên là thầy Thạnh đâu! (tên thầy muh con nhầm như dzị coi chừng có lúc kiểm tra thầy ra câu hỏi tên thầy là gì thì "tiêu " đó )
  10. polyfrance

    polyfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã làm bác bị dị ứng . Việc xưng hô bác, em đâu có liên quan gì đến việc sang P lâu đâu ạ? Mà sao các bác trong này thường chụp những gì không hay bằng lý do "sang bển lâu rồi" là sao ạ. Thiếu gì bác ở VN xưng em bác trong forum. Trước đây, em vào đây thường chỉ để cãi nhau, mà các bác cãi nhau toàn xưng em, bác, mình xưng bạn, mình, tui, tớ các bác ấy không thèm tiếp ạ.
    @cúnbé : uh, lúc trước PF ko nhận ra là TPower2 là T^2. Chúc mừng T^2 sắp được về luôn nhé.
    Được polyfrance sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 22/05/2005

Chia sẻ trang này