1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babel

    Babel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chà , có người nhận là mình ngốc đây nè, mà sao lại thế hả Eric? Tôi thấy con gái NB cũng có khác gì con gái nơi khác đâu! Mà hay là tên này xỉu em nào rồi ah nha!
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khác chứ, khác nhiều lắm . Cái đấy thì khỏi phải nói , nếu ko chết thì quan tâm làm gì . Vào đây còn lấy chỗ đi lại, chả may bơ vơ thì còn có chỗ mà đến
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khác chứ, khác nhiều lắm . Cái đấy thì khỏi phải nói , nếu ko chết thì quan tâm làm gì . Vào đây còn lấy chỗ đi lại, chả may bơ vơ thì còn có chỗ mà đến
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện quá! Mình muốn làm một điều gì đó, nhưng chẳng biết là nên làm gì. Giờ đi xe bus chơi vậy! Đời chán, nhiều lúc buồn như chó đi hoang. Mình sẽ ra sao???????????????
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hehe năm ngoái mình cũng thế , cứ buồn là lên xe buýt , đi chán rồi lại về ngủ . Ngủ không được ra mạng , ra mạng chán quá thì game đêm , cuộc sống thật nhàm chán.
    Từ hồi được phát cho động cơ , đi học đỡ chen nhau , thi thoảng rủ bạn bè đi cafe cà pháo, đi đến nơi về đến chốn, tăng được 5kg. Đời chả còn gì buồn
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hehe năm ngoái mình cũng thế , cứ buồn là lên xe buýt , đi chán rồi lại về ngủ . Ngủ không được ra mạng , ra mạng chán quá thì game đêm , cuộc sống thật nhàm chán.
    Từ hồi được phát cho động cơ , đi học đỡ chen nhau , thi thoảng rủ bạn bè đi cafe cà pháo, đi đến nơi về đến chốn, tăng được 5kg. Đời chả còn gì buồn
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vậy cả thôi!
    Trầm cảm nặng rồi! Khổ...............................
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vậy cả thôi!
    Trầm cảm nặng rồi! Khổ...............................
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    oạch...các bác mới hai mươi mấy tuổi mà tinh thần đã nát như rau dưa vậy? chán wé!em đây này,đi tập quân sự khổ sở, ghẻ lở lung tung, thế mà đời cứ phơi phới ,mỗi bữa vẫn 3 bát cơm đầy.
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    oạch...các bác mới hai mươi mấy tuổi mà tinh thần đã nát như rau dưa vậy? chán wé!em đây này,đi tập quân sự khổ sở, ghẻ lở lung tung, thế mà đời cứ phơi phới ,mỗi bữa vẫn 3 bát cơm đầy.

Chia sẻ trang này