1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Động đất xong chắc nhiều gạch , động đất xong mới thấy em anh phương lên mạng , chắc mai động đất mất
  2. abc_ninhbinh

    abc_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế á, cứ động đất là Anh Phương lên mạng à, mai động đất tiếp còn ai lên không? kỳ lạ quá!
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương còn sót lại !!!

    Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy bác Eric spam bài ,hehe
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì mệt thôi .
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm bát đũa rơi đầy
  7. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    một chút sót lại thôi,giữ trong tim để nó đừng trở nên băng giá,để nhớ rằng linh hồn mình vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.để chút yêu thương trong lòng làm vốn cho cuộc sống bon chen này,để đừng bao giờ đánh mất tất cả,để viết thêm 1 chút yêu thương....còn sót lại!
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nhớ em.... Lang thang khắp nơi, qua ngõ nhà em, mong một lần tình cờ bắt gặp bóng dáng người thương.....
    Thế mà đã gần 4 tháng anh không thấy khuôn mặt, không thấy nụ cười, không nghe giọng nói.....thương yêu ơi, khoảng ngăn cách giữa hai ta...........
    Anh nhớ em, đôi khi thấy lòng mình ấm lại vì như thấy lại hình bóng em trong giấc mộng..............
  9. love_new_star

    love_new_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    văn hay chư tốt, ko bằng học dốt lam tiền
    thơi buổi kinh tế thị trường khỏi fải nói nhiều cứ có tiền là có tât cả
    có tiên` đi đâu cung cũng lăm chuyện
    không tiền quay lại chăng còn ai
    ho` hơ` tui nói chi đúng 1/2 thôi nha đùng coi đó là đúng cả
    nhá
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
    Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
    Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào
    Dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời
    Rồi giấc mơ này sẽ đến với mình vào giáng sinh năm nay ko nhỉ ? Nhớ em nhiều lắm ... Những yêu thương , những khát khao hạnh phúc cùng em , sẽ giúp anh trên con đường sắp tới ...

Chia sẻ trang này