1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Còn gì sót lại sau chuyến đi vừa rồi nhỉ, 1 tình cảm thật gắn bó giữa các thành viên trong đoàn của mình, chuyến đi vừa rồi hứa hẹn rất nhiều điều....,
  2. minhduc102nb

    minhduc102nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    người ninh bình mình dạo này thế nào rồi các bạn
    có hoạt động gì hay klhông minh tham gia với
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Người NB dạo này vẫn thế ko có gì thay đổi cả,
    còn những hoạt động thì tự mình tạo ra thôi, hay ho hay ko cũng là do mình mà.
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm nào cũng tan, tình yêu nào cũng có lúc chấm dứt.
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tặng Vu_no
    Chăc lâu nữa tao với mày mới được rượu trăng như hôm đấy.
    Với tao tất cả nỗi buồn đã qua hết rồi,kỉ niệm về những ngày có 2 thằng mình thât vui.
    Chúc cho mày đi xa sẽ luôn hạnh phúc, may mắn, gặp được bạn bè tốt.
    Có dịp nào rỗi thì đi thăm tao nhé
    Khi nào tái ngộ tao sẽ đưa mày đi uống beer ở hồ Vị Xuyên Nam Định
  6. laughatlife85_x1

    laughatlife85_x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em là em của Vu_no đây, tại sao mình lại ko biết cái bữa nhậu đấy nhỉ ,chỉ thấy có một lần ông ta về nhà và lè nhè, nói một câu xanh rờn sau một trận mưa chè :"Mẹ kiếp,tao phải giết thằng eric"
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lần đấy là cái lần mà anh với nó với thằng Lốc Bựa đi cân 3 bị thủng săm,đón bọn anh xong rồi chú về nhà biết làm sao đuợc .Phải nói là truyền thuyết để lại cho con cháu
  8. laughatlife85_x1

    laughatlife85_x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ừa,để cho con cháu cái "chuyền" thuyết đó để con cháu suốt ngày phải đi rửa chậu hả?
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Chú nhớ thế nào chứ anh có bao giờ "phê" đâu.
    Mà cái thằng đấy dạo này nó chết ở Cốt Ngư hay sao ấy, online cũng chả thèm nói với anh 1 tiếng.

Chia sẻ trang này